ĐÈO BỒNG

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 18.10.2005 06:33:50
Thấy ghê mà chẳng đứng xa
Xích gần nhau nữa hề hà càng vui
Mấy chàng là chúa thấy dùi
Muà Thu tươi mát cứ xui vít cành
Hèn chi mà lá chẳng xanh
Túm năm tụm bẩy mộng lành yêu đương
Thêm Tracochi cô nương
Tóc mây ,mắt biếc ,môi hường mùa Xuân
Bấn loạn hết cả quần thần
Chết tươi đành đạch chẳng ngần ngại chi
Mye ơi dìu bước em đi ….
Có gì biết trước mình đi …sau cùng .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 18.10.2005 07:14:54


Trích đoạn: vũkimThanh

Thấy ghê mà chẳng đứng xa
Xích gần nhau nữa hề hà càng vui
Mấy chàng là chúa thấy dùi
Muà Thu tươi mát cứ xui vít cành
Hèn chi mà lá chẳng xanh
Túm năm tụm bẩy mộng lành yêu đương
Thêm Tracochi cô nương
Tóc mây ,mắt biếc ,môi hường mùa Xuân
Bấn loạn hết cả quần thần
Chết tươi đành đạch chẳng ngần ngại chi
Mye ơi dìu bước em đi ….
Có gì biết trước mình đi …sau cùng .



Chẳng qua Thanh đứng ra xa.
Để Thanh lấy trớn nhẩy vào chắc ăn.
Nghĩ xa chẳng qua nghĩ gần.
Thì tội Thanh lắm tần ngần giọc chơi.
Thanh giọc ,Thanh nựng đã đời.
Tội thân con chó được người mới cho
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 19.10.2005 03:31:51


Trích đoạn: vũkimThanh

Thấy ghê mà chẳng đứng xa
Xích gần nhau nữa hề hà càng vui
Mấy chàng là chúa thấy dùi
Muà Thu tươi mát cứ xui vít cành
Hèn chi mà lá chẳng xanh
Túm năm tụm bẩy mộng lành yêu đương
Thêm Tracochi cô nương
Tóc mây ,mắt biếc ,môi hường mùa Xuân
Bấn loạn hết cả quần thần
Chết tươi đành đạch chẳng ngần ngại chi
Mye ơi dìu bước em đi ….
Có gì biết trước mình đi …sau cùng .


Có gì phải dìu em đi
Thanh có mà thích cứ đi mà dìu
Chiều chiều gió hổi hiu
Thanh mà có xỉu Mye dìu Thanh ngay..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 01.11.2005 10:21:13

Nhưng mà Thanh chớ có say
Không phải Mye cũng thích ai để dìu
Để dành mốt dìu ngưìơi iu..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 02:14:07

Còn em thương nhớ anh nhiều
Anh dìu em nhé người em yêu nè
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 02:26:09
Gió cười lay động hàng me
Lòng anh xao xuỵến chợt nghe gió cười
Hôm nay anh lại dìu người
Mừng em trở lại tươi cười bên anh
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 02:44:29
Môi em chúm nụ cười xanh
Nhìn anh say đắm chân thành nhớ thương
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 02:59:46

Xuân về gieo sợi tơ vương
Mắt em là cả con đường anh đi
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 03:20:42

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 03:33:33
Tình gì chóng vội vậy em
Chưa đâu mà đã tèm nhem rùi kìa
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 04:34:22


Trích đoạn: mailamuathu

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người

Lâu rồi em mới gặp người
Thế người năm cũ với người ra sao
gặp cho em gởi chút lời chào
Gởi tình theo gió rơi vào lòng anh
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

tinhanhdemvang
  • Số bài : 523
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2005
  • Nơi: Vì sao lạc trời xa
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 25.11.2005 15:12:18
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Gặp nhau trên bến lỡ nuôi mộng tình
Trăm năm vẫn mãi một mình
Bâng khuâng ôm mộng bóng hình ngày mơ
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 00:45:00


Trích đoạn: mailamuathu


Trích đoạn: mailamuathu

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người

Lâu rồi em mới gặp người
Thế người năm cũ với người ra sao
gặp cho em gởi chút lời chào
Gởi tình theo gió rơi vào lòng anh

Người xưa đã phụ tình anh
Tình như cơn gió bay nhanh em à
Anh giờ chẳng nhớ người ta
Chỉ là kỷ niệm bay xa em à
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 01:36:12


Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: mailamuathu


Trích đoạn: mailamuathu

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người

Lâu rồi em mới gặp người
Thế người năm cũ với người ra sao
gặp cho em gởi chút lời chào
Gởi tình theo gió rơi vào lòng anh

Người xưa đã phụ tình anh
Tình như cơn gió bay nhanh em à
Anh giờ chẳng nhớ người ta
Chỉ là kỷ niệm bay xa em à

Ngày xưa anh nhớ lại nha
tại anh chất phát thật thà không nghe
Bây giờ em vẫn thương nè
Chịu em đi nhé hỡi người dấu yêu
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 02:07:56
Này cô bác sĩ mến yêu
Gặp nhau đi nhé mọi điều nói sau
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 02:14:15
Lời anh nghe nói ngọt ngào
Ngày mai em hẹn bước vào nhà anh
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 03:04:49
Nhà anh mái lá vách tranh
Mẹ già bệnh hoạn thân anh chưa đền
nếu mà em đến nhà anh
Sợ em chê khó nên đành quay lưng
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 03:10:15
Người ơi nghèo khó xin đừng
Chữ tình là nhất người dưng yêu à
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 03:17:41
Em nói thì nhớ à nha
Lỡ mai chit đói than là chit nghe
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 03:31:13


Trích đoạn: maiyeuem

Em nói thì nhớ à nha
Lỡ mai chit đói than là chit nghe

Lỡ nào anh làm vậy nè
Anh mà có vậy em nuôi nghe hỡi chàng
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 26.11.2005 07:28:29
Làm trai ai lại dựa nàng
Vây anh ra sức nuôi nàng được chưa
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

lululu
  • Số bài : 642
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
  • Nơi: xưởng sản xuất xe LU::^.^::::^_-::::-.^::
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 27.11.2005 23:16:45
Thấy MAI làm quên cả trưa
Cơm còn để đó LU lùa giùm MAI


Ruby , Jimmy & Alec

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 29.11.2005 00:58:23
anh mai vác hai quả bồng
lu trông cũng khổ đeo gông cho anh liền

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 29.11.2005 03:18:41
Bình này chắc muốn quy tiên
Nên Lu vác súng bắn như điên vào Bình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 29.11.2005 14:41:44
anh MAI đi khắp trăm miền
gặp lu sao anh lại quy tiên anh ah

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 30.11.2005 12:01:42
Bình coi không kỹ à nha
Lu bắn chết bình sao đổ cho ta
Lở mai Bình theo ông bà
Lu vác thuốc nổ Lu qua chào Bình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 02.12.2005 00:28:56
anh mai chắc bị ngủ mê
lu bê ra giếng tế ông bà tổ tiên
mai chết mà như kẻ điên
đêm đêm hiện về để quấy lung tung

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 04.12.2005 12:08:31
Anh chết gôi Bình đi cùng
nếu lỡ có khát có bình mà tu
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 04.12.2005 16:01:48
anh ơi em chẳng muôn theo
vì đèo khó vượt leo sao bây giờ
có chi em viết mấy tờ
giấy tiền, kèn trống em đưa anh về diêm vương

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 05.12.2005 16:40:29
Phòng đưa tới bến Lọ tương (sông Tương)
Lu Mai vỡ chúng tìm đường quẹo vô
Khuyên Bình đào luôn cái mồ
Thi thơ lấp chặt hết vồ được ai.

Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 16:43:41 bởi Triky >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 378 bài trong đề mục