ĐÈO BỒNG

Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 361 đến 378 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 12.01.2006 04:44:59
Lở xa cũng chẳng có sao
cưới thâm vài bà nữa cho biết thế nào nha cưng..xí...xí...í
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 12.01.2006 18:55:07
già còm mà biểu ai ưng
huynh này lắm đổi quá chừng là tham
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 12.01.2006 20:38:54
mai già mà lại còn ham
ở với tú bà là hợp lắm nha

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 27.02.2008 03:45:56
Nhất duyên là cưới vợ già
Nhì duyên là cưới cả ba bốn nàng
Để mai tập bước hai hàng
Đèo bồng đám vợ cho sang cửa nhà...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 27.02.2008 13:35:00
Mãi yêu đi cưới vợ ...ba
Đêm...
Động phòng hoa chúc "Mãi" la quá trời
La xong, tắt thở, rồi...đời
Hồn bay một nước về trời với...tiên

NPN

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 27.02.2008 13:54:40

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Mãi yêu đi cưới vợ ...ba
Đêm...
Động phòng hoa chúc "Mãi" la quá trời
La xong, tắt thở, rồi...đời
Hồn bay một nước về trời với...tiên

NPN


 
Chở nàng anh đánh xe hơi
Làm trai ba dzợ,hỡi ơi thân tàn
Sướng chi mà cứ lăng nhăng
Tánh tham không bỏ,bò càng nghe anh
Đánh ghen ,muối ớt đây nè
Dzợ nhà mà biết thì đời anh tiêu
CTT

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 28.02.2008 02:57:51
Trời ban Mai cái số liều
Đến tuổi xế chiều tám chín bà theo
Nên mai phải gánh đèo bồng
Hỏi ai không sợ theo hôn ghinh liền
Vợ một thì sướng như tiên
vợ hai cho tiền sời đã đời anh
Ba ,Tư thì Mai để dành
Chăm nom nhà cửa cho anh vui cười..
Bà năm cho đến bà muời
mỗi người một bữa mỗi người một đêm
Ước gì tôi có vợ thêm..
Để ngày tới sáng hay đêm nhìn cười...
 
 
 
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 28.02.2008 03:02:23
Sao em không về bên nước mỹ
Gởi tiền tỉ về cho anh xài
đô la em gởi lai rai
Anh xài ít lắm cả ngày mấy trăm đô
Sao em không gởi ô tô
Để anh du lịch chở bồ đi chơi
để giờ anh đếm sao rơi
Nhìn về nước mỹ xa vời ước mong
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 28.02.2008 07:34:25
Ngày xưa em muốn mỹ ...đen
Tại anh...cà chớn anh ghen, tiêu tùng
Em tức giận, muốn phát...khùng
Nổi điên em mới đùng đùng qua...cam (pu chia )
Bây giờ anh nói anh ham...
Đô la của mỹ, em làm sao cho
Mà thôi anh chớ có lo
Đô la âm phủ đốt cho anh xài
NPN

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 28.02.2008 19:38:09
Anh xài đô cũng lai rai
Anh mua áo giấy và hai căn nhà
Đến ngày mười sáu đem ra
Anh đốt cho Nhạn gọi là nhớ thương... 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 29.02.2008 09:26:10

Trích đoạn: maiyeuem

Anh xài đô cũng lai rai
Anh mua áo giấy và hai căn nhà
Đến ngày mười sáu đem ra
Anh đốt cho Nhạn gọi là nhớ thương... 

 
Nhớ thương sao mà ác ghê
Nhạn chưa có chêt mà ra cô hồn
Mùng hai mười sáu Mai ơi
Đốt thêm cho Nhạn Lu Xì chở em.
CTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 29.02.2008 13:23:06

Trích đoạn: Chân Trời Tím
Nhớ thương sao mà ác ghê
Nhạn chưa có chêt mà ra cô hồn
Mùng hai mười sáu Mai ơi
Đốt thêm cho Nhạn Lu Xì chở em.
CTT


Chở em bằng chiếc lu xì
Ôi dào, chiện nhỏ, có gì đâu em
Để rảnh anh mở, anh xem
Xăng còn mấy...lít, anh đem chở liền
NPN


maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 01.03.2008 01:25:49
Cái xe chở Tím mắc tiền
Có một cái chỗ nằm riêng một mình
Xe chạy trống nhạc ình ình
Có người đưa tiễn lệ tình Nhạn rơi
Mai buồn khóc Tím lìa đời
Thắp nhan Mai khấn về nơi yên bình
Tím ơi nếu chết linh thiêng
Cho Mai trúng số có tiền nhậu chơi...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 03.04.2008 16:23:59

Trích đoạn: maiyeuem

Cái xe chở Tím mắc tiền
Có một cái chỗ nằm riêng một mình
Xe chạy trống nhạc ình ình
Có người đưa tiễn lệ tình Nhạn rơi
Mai buồn khóc Tím lìa đời
Thắp nhan Mai khấn về nơi yên bình
Tím ơi nếu chết linh thiêng
Cho Mai trúng số có tiền nhậu chơi...

 
Wúynh Mai cái mõ cho phù
Để không nói dại trù đời ngừơi ta
Tím còn tuổi xuân phơi phới
Chưa hưởng thụ gì ,sao dại chết đi
Nhưng mà có lỡ quy tiên
Thì người Tím dắt lên tiên để xài
Đó chính là Mãi yêu em....
CTT

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 03.04.2008 16:27:20
Bé ơi anh nói nghe nè 
Bé lên trên đó, chớ nhè dắt Mai
Để anh có bạn..lai rai
Nhậu xong vài lít nó..die thôi hà
Dắt chi cực thấy ông bà
NPN

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 21.10.2009 14:20:26

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Bé ơi anh nói nghe nè 
Bé lên trên đó, chớ nhè dắt Mai
Để anh có bạn..lai rai
Nhậu xong vài lít nó..die thôi hà
Dắt chi cực thấy ông bà
NPN

Vậy thì Tím dắt Nhạn à chịu không
             Con chừng Tím rỉa hết lông
             Như con gà trụi trống không kìa trời
             Nhìn vào Mai thấy hỗi....ơi...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

tieuvansinh
  • Số bài : 353
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2008
  • Nơi: Sứ Sở Sương Mù
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 04.02.2010 17:37:16
Thấy chi hả Maiyeuem?
Nói Sinh nghe thử để xem thế nào?
Gà trống không lông làm sao?
Bởi Sinh hok biết thế nào bạn ơi?
Nói đi dù chỉ 1 lời
1 lời thôi bạn...Sinh tôi vui lòng!


7621hai
  • Số bài : 54
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2010
RE: BÉ ƠI ANH YÊU EM - 05.02.2010 00:39:42
Vui lòng có thật vui không?
hay sinh cũng muốn đèo bồng nhưa ai?
Tối qua ai nhậu lai rai
Hỏi gì ông cũng cung khai hết à.
Ông kiu rằng ổng vốn gà
Tuy là gà.. thiến nhưng mà rất sung.
Tối ngủ ổng hổng cần mùng.
Đế cho mũi chích... tự cung biết gì
Ta gắng gượng tìm ra trên thế giới
Lối đi nào có bước chân em
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng
Bước ta về chung với bóng đêm

7Love
0909.686.090

Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 361 đến 378 trên tổng số 378 bài trong đề mục