ĐÈO BỒNG
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  mailamuathu 
   
  Vậy thì anh cứ chờ xem 
           Chờ xem ai phải chết thèm...ai đây
 
  
                         Đó mà phải chết thèm đây 
                   Chắc đây phải chết phơi thây trên trời
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình mà ngủ quên - có người bắt đền anh đó 
  Anh đừng có làm bộ...rồi làm khó người ta 
  Hãy thức dậy đi..chớ để cho tình gìa 
  Người trong mộng thương qúa ta...MYE đó  
  Anh đừng làm người ta thêm khốn klhó 
  Mà người ta hết nước mắt vì anh 
  Hé mặt nhìn Cây gì... đó amh xem... 
  Cây Si đó đang chờ nơi bến mộng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         Gió qua đồng trống gió vui 
         Gặp em anh cũng đã rùi nhớ thương 
          Có cây gì đó vấn vương  
         Thì anh cũng đã nhớ thương gió đồng 
          Chừng nào em có tấm chồng... 
          Thì anh bóp chết thằng chồng em luôn

    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hì hì anh nói thiệc không...? 
  Anh dám bóp chết ông chồng của em 
  Bóp rồi nhìn lại mà xem 
  Anh ngồi gỡ lịch còn em...lại có chồng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
                Chồng đâu sao thiệc là đông 
                Chắc là ra chợ tìm chồng hả em.. 
                Thôi thì anh chẳng có thèm 
                Ngu gì gỡ lịch nhìn em có chồng.. 
                 Anh về ra giữa chợ đông 
                 Sáo tiêu ,kèn thổi thiến hết mấy thằng chồng là xong 
                 Từ nay anh đã yên lòng...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         Từ nay anh đã yên lòng 
         vậy sao lại để em mong vậy cà 
          Miệng mồm chỉ giỏi ba hoa 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                               Mưa rơi ngấn lệ nhạt nhòa 
                Em mà nói nữa tan hoa lá cành 
                Rõ ràng em thật ma lanh 
                Tính vô dẫm nát đời anh hả bà..
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                Nói gì mà nói vậy ba 
                 Có anh dẫm nát đời bà đó thôi 
                 Đúng là rỏ khổ cho tôi 
                nát rồi lại bỏ rơi tôi kìa trời 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tự dưng đâu ở trên trời 
             Có bà mát mát nói bị rơi xuống trần 
               Chắc là cũng bị tâm thần 
               Sao ông không thảy cho nát thân bã dùm....
                Tâm thần ăn nói tùm lum..
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2005 08:05:43 bởi maiyeuem >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      Mong anh suy nghĩ lại dùm  
       Mến anh, em mới nói tùm lum đó mà  
       Vậy thì em nhỏ nhẹ nha 
     Anh ơi anh hỡi anh à em đây
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  nguyenngoctrinh 
   
  Mong anh suy nghĩ lại dùm  
       Mến anh, em mới nói tùm lum đó mà  
       Vậy thì em nhỏ nhẹ nha 
     Anh ơi anh hỡi anh à em đây
 
  
      Em ơi cứ việc tùm lum 
  Các anh tuy vậy không trùm úm đâu 
  Thỉnh thỏang cũng có ấm đầu  
  Rách quần rách áo rậm râu...là thường 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                  Nhìn em anh quá là thương 
                  Tấm thân  anh đạm bạc  anh xin nhường cho em..
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Úi trời mấy gã lem nhem 
  Xúm lại ăn hiếp cô em mới vào 
  Làm sao mà dám chọc nào  
  Cả hai chúng tớ - Cào Cào cắn nha 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  MM_Ngoc 
   
  Úi trời mấy gã lem nhem 
  Xúm lại ăn hiếp cô em mới vào 
  Làm sao mà dám chọc nào  
  Cả hai chúng tớ - Cào Cào cắn nha 
  
      Môi anh em cứ cắn đi 
  Cắn cho tiếng bấc tiếng chì tan mau 
  Cắn cho mình mãi bên nhau 
  Cho Trầu xanh lá cho Cau đỏ lòng      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                  Cắn cho mồm lở răng long 
                 Cắn cho tét thịt rồi chào lòng bé ti 
                  Mấy người cứ cắn nhau đi.. 
                  Chừng nào hết cắn Mye đi cắn dùm... 
                  Mye mà cắn chắc cắn tùm lum... 
                  Trong lùm không bỏ ,bụi lùm khọng tha 
                  Mye bắt đầu cắn nha...
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: