ĐÈO BỒNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 26 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 378 bài trong đề mục
vũkimThanh 18.10.2005 06:33:50 (permalink)
Thấy ghê mà chẳng đứng xa
Xích gần nhau nữa hề hà càng vui
Mấy chàng là chúa thấy dùi
Muà Thu tươi mát cứ xui vít cành
Hèn chi mà lá chẳng xanh
Túm năm tụm bẩy mộng lành yêu đương
Thêm Tracochi cô nương
Tóc mây ,mắt biếc ,môi hường mùa Xuân
Bấn loạn hết cả quần thần
Chết tươi đành đạch chẳng ngần ngại chi
Mye ơi dìu bước em đi ….
Có gì biết trước mình đi …sau cùng .
Trần Mạnh Hùng 18.10.2005 07:14:54 (permalink)


Trích đoạn: vũkimThanh

Thấy ghê mà chẳng đứng xa
Xích gần nhau nữa hề hà càng vui
Mấy chàng là chúa thấy dùi
Muà Thu tươi mát cứ xui vít cành
Hèn chi mà lá chẳng xanh
Túm năm tụm bẩy mộng lành yêu đương
Thêm Tracochi cô nương
Tóc mây ,mắt biếc ,môi hường mùa Xuân
Bấn loạn hết cả quần thần
Chết tươi đành đạch chẳng ngần ngại chi
Mye ơi dìu bước em đi ….
Có gì biết trước mình đi …sau cùng .



Chẳng qua Thanh đứng ra xa.
Để Thanh lấy trớn nhẩy vào chắc ăn.
Nghĩ xa chẳng qua nghĩ gần.
Thì tội Thanh lắm tần ngần giọc chơi.
Thanh giọc ,Thanh nựng đã đời.
Tội thân con chó được người mới cho
maiyeuem 19.10.2005 03:31:51 (permalink)


Trích đoạn: vũkimThanh

Thấy ghê mà chẳng đứng xa
Xích gần nhau nữa hề hà càng vui
Mấy chàng là chúa thấy dùi
Muà Thu tươi mát cứ xui vít cành
Hèn chi mà lá chẳng xanh
Túm năm tụm bẩy mộng lành yêu đương
Thêm Tracochi cô nương
Tóc mây ,mắt biếc ,môi hường mùa Xuân
Bấn loạn hết cả quần thần
Chết tươi đành đạch chẳng ngần ngại chi
Mye ơi dìu bước em đi ….
Có gì biết trước mình đi …sau cùng .


Có gì phải dìu em đi
Thanh có mà thích cứ đi mà dìu
Chiều chiều gió hổi hiu
Thanh mà có xỉu Mye dìu Thanh ngay..
maiyeuem 01.11.2005 10:21:13 (permalink)

Nhưng mà Thanh chớ có say
Không phải Mye cũng thích ai để dìu
Để dành mốt dìu ngưìơi iu..
mailamuathu 25.11.2005 02:14:07 (permalink)

Còn em thương nhớ anh nhiều
Anh dìu em nhé người em yêu nè
maiyeuem 25.11.2005 02:26:09 (permalink)
Gió cười lay động hàng me
Lòng anh xao xuỵến chợt nghe gió cười
Hôm nay anh lại dìu người
Mừng em trở lại tươi cười bên anh
mailamuathu 25.11.2005 02:44:29 (permalink)
Môi em chúm nụ cười xanh
Nhìn anh say đắm chân thành nhớ thương
maiyeuem 25.11.2005 02:59:46 (permalink)

Xuân về gieo sợi tơ vương
Mắt em là cả con đường anh đi
mailamuathu 25.11.2005 03:20:42 (permalink)

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người
tinhanhdemvang 25.11.2005 03:33:33 (permalink)
Tình gì chóng vội vậy em
Chưa đâu mà đã tèm nhem rùi kìa
mailamuathu 25.11.2005 04:34:22 (permalink)


Trích đoạn: mailamuathu

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người

Lâu rồi em mới gặp người
Thế người năm cũ với người ra sao
gặp cho em gởi chút lời chào
Gởi tình theo gió rơi vào lòng anh
tinhanhdemvang 25.11.2005 15:12:18 (permalink)
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Gặp nhau trên bến lỡ nuôi mộng tình
Trăm năm vẫn mãi một mình
Bâng khuâng ôm mộng bóng hình ngày mơ
maiyeuem 26.11.2005 00:45:00 (permalink)


Trích đoạn: mailamuathu


Trích đoạn: mailamuathu

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người

Lâu rồi em mới gặp người
Thế người năm cũ với người ra sao
gặp cho em gởi chút lời chào
Gởi tình theo gió rơi vào lòng anh

Người xưa đã phụ tình anh
Tình như cơn gió bay nhanh em à
Anh giờ chẳng nhớ người ta
Chỉ là kỷ niệm bay xa em à
mailamuathu 26.11.2005 01:36:12 (permalink)


Trích đoạn: maiyeuem


Trích đoạn: mailamuathu


Trích đoạn: mailamuathu

Vậy thì anh chớ nghĩ suy
Gặp em anh nhé mau đi hỡi người

Lâu rồi em mới gặp người
Thế người năm cũ với người ra sao
gặp cho em gởi chút lời chào
Gởi tình theo gió rơi vào lòng anh

Người xưa đã phụ tình anh
Tình như cơn gió bay nhanh em à
Anh giờ chẳng nhớ người ta
Chỉ là kỷ niệm bay xa em à

Ngày xưa anh nhớ lại nha
tại anh chất phát thật thà không nghe
Bây giờ em vẫn thương nè
Chịu em đi nhé hỡi người dấu yêu
maiyeuem 26.11.2005 02:07:56 (permalink)
Này cô bác sĩ mến yêu
Gặp nhau đi nhé mọi điều nói sau
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 26 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 378 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9