ĐÈO BỒNG
sông tương xa lắm em ơi
sông hồng ở cạnh anh ngồi làm thơ
vừa làm anh lại vừa mơ
một cô tri ky đọc thơ giật mình
Ô kìa cô tri kỷ đẹp xinh
Chưa nhìn anh đã giật mình chít queo
mới nhìn thấy tựa thiên nga
đến gần thấy hệt đàn gà h5
Bình ơi tri kỷ trăng rằm
Gặp Bình nói cũng lạnh căm đá Bình
đá em sao lại chúng anh
thôi thì đành chịu, anh ơi gãy cò
Nếu gãy thì có nàng lo
nàng ra ngòai chợ làm thân cò nuôi anh...
Anh giận nàng phải dỗ dành
Bình ơi em chớ có ganh nhá Bình
nàng nào tốt thế anh ơi
thân cò ra chợ còn anh ở nhà
em đi mua đồ ở chợ xa
cò thật em lại nhầm ra cò hò
thôi thì đành chịu anh ơi một mình
Nghe Bình Mai nói mà kinh
Gãy Cò, vẫn có tận tình cò nuôi
Hay là điếu đổ mất rồi
Cho nên chỉ tính chuyện ngồi chờ ai.
Gặp người tri kỷ trang đài
Nên anh tính chuyện chờ hòai đó em
anh ơi anh trờ làm chi
vì người tri kỷ đã về cùng em
Ai chờ ai sẽ chẳng quên
Anh em hội ngộ càng nên chuyện mà
Vốn còm chia bảy xẻ ba
Càng chia càng có, thêm ra rất nhiều.
Mở lời nói thật đáng yêu
Chuyến này chia thử làm liều coi sao
Vui cho anh phận đèo bồng
Hôm nay cạn nghĩa chơi ngông anh rồi
Một thời lơ lững nổi trôi
Nghe câu tình ái đôi môi vẫn cười...
Trích đoạn: Triky
Ai chờ ai sẽ chẳng quên
Anh em hội ngộ càng nên chuyện mà
Vốn còm chia bảy xẻ ba
Càng chia càng có, thêm ra rất nhiều.
tri kỷ chỉ một mà thôi
chia năm sẻ bảy nên sôi gạo rồi
anh em hội ngộ quán trà
chỉ là bàn chuyện đàn bà mà thôi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: