LỜI CẦU NGUYỆN VỚI MẸ thái san

Tác giả Bài
thaisan
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2005
  • Nơi: VN
LỜI CẦU NGUYỆN VỚI MẸ thái san - 17.10.2009 05:50:53
0
Lời cầu nguyện với mẹ
 
hỡi mẹ yêu dấu con xin
đồng tiền nó quý hơn miền thịt da
khổ đau trong mỗi một nhà
trái tim rướm máu chẳng thà người dưng
em gái lập thân bị hại
mất nếp nề bại hoại gia phong
tranh chấp như thế sao đành
chỉ vì lợi, dục nỡ thành mất nhau
cùng chung một nỗi cơ cầu
con xin mẹ cất theo bầu đắng cay
người ơi những cảnh cơ này
thương nhau thì ít đầy nhau chi nhiều
lòng con quá cảm cô liêu
xin mẹ gìn giữ dắt dìu lũ con



Những lời tha thiết của chúng con nhân ngày tiễn đưa mẹ về cõi vĩnh hằng, xin mẹ tha thứ cho lũ con dù đã ra đời nhưng vẫn còn dại khờ  thế đó, chúng con mong mẹ dưới suối vàng hoặc trên thiên đàng dắt dìu chúng con hoà hợp thêm cho gia đình, nơi thờ phụng tổ tiên ổn cố.

 
thái san
viết cho gđ thầy Thư./.






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2009 05:52:08 bởi thaisan >