Gửi lại một mùa hoa
Cho rừng thêm rực rỡ
Em gửi lại ngày xuân
Cho đời tôi hoan ca
Qua hết nẻo đường xa
Tôi trở về lặng lẽ
Bóng em chập chờn khuất
Sau những ngày cố quên
Có một miền không gọi thành tên
Cứ réo hoài trong kí ức
Tôi ngắm mùa hoa vàng rực
Hoa thắp nắng lên cho đời
Có một tình yêu vội vàng trôi
Sau những ngày tha thiết
Em vội vàng để lại
Trong tôi, một ngày xuân
Và thế là em đi
Khi mùa hoa chưa nở
Tôi trở về lặng lẽ
Khuất sau ngày xuân em...
Và thế rồi em đi
Khi mùa hoa chưa nở
Anh trở về lặng lẽ
Ôm một rừng mơ hoa
Em đau đáu ngày qua
Những mùa hoa chưa nở
Muốn chân in dấu cũ
Mà lòng còn bơ vơ
Muốn đi đến thật xa
Trốn màu hoa mới hé
Có tiếng cười tươi trẻ
trong đáy mắt của anh
Em lạc bước về đây
Giữa mùa hoa mới nở
Giữ một miền kí ức
trong khúc hát anh ca...
Thảo Nhi