Gió Thông Gọi Trăng
Gió Thông Gọi Trăng 19.10.2009 13:13:41 (permalink)
0
THOÁNG



Đến vội vã rồi đi vội vã
Tình như gió
Thoáng qua đời
Cuốn lá về đâu?

Để lại phía sau
Những hàng cây trơ trọi
Mùa đông tới
Hao gầy !
Nứt nẻ !
Lạnh căm !

Ôi !
Tri âm
Một trăm năm chẳng thấy
Bãi đất xanh
Ngày mai ai đến đấy
Tảo mộ đầu xuân?

Nhân gian đành an phận
Chỉ còn ta đơn lẻ gót phong trần...



#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9