Xa em

Tác giả Bài
nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
Xa em - 08.06.2005 21:09:03
0
Những cảm xúc khi xa người yêu có nhớ tha thiết hay không các bạn nhỉ.
Ai cũng như thế đúng không?, nhưng chắc là mỗi người mỗi khác
Hi! hi!


Xa em!
Những cảm xúc thân quen.
Nhớ em tha thiết.
Nơi con đường xa em về thăm ba đó
Có phải theo con gió tâm hồn em về đây?
Để hình bóng em cứ đong đầy trong mắt
Để nỗi nhớ trong lòng cứ da diết không phai
Phải chăng em cũng giống tôi?
Nửa tâm hồn theo em chốn xa sôi
Để được thấy em cười vui vẻ
Em hạnh phúc và tôi cũng thế
Đồng cảm tâm hồn hai nửa cách chia
Phải không em?
Mình xa nhau đâu phải để quên
Mà xa để tâm hồn gần lại
Không phải
Tôi thấy em gần đây
Mà sao nỗi nhớ lại đong đầy trong mắt
Xa em nào có lâu đâu
Em dù đi nhưng hồn không xa cách
Em vẫn gần tôi/
Chỉ có thân này là xa cách em thôi
Còn trai tim thì vẫn gần nhau lắm
Để ngắm em những lúc em cười
Em ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2005 23:46:54 bởi nguoiyeutho22 >
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 08.06.2005 22:53:18
0
Những bài thơ tôi tự làm không biết có ai đọc không nhưng chúng là niềm vui của tôi khi tôi buồn. Có thể như thế được không????


**Em biết chăng em**

Em biết chăng em? người yêu ơi!
Nhớ bóng hình em nhớ chơi vơi
Tôi muốn ôm em vào trong mắt
Khắc họa em hình bóng yêu đời

Em biết chăng em người yêu ơi!
Tóc em đep lắm đẹp tuệt vời
Suối tóc nhung huyền đang buông sõa
Lấy dải ngân hà tôi họa chơi

Còn trong mằu mắt đen huyền bí
Đen của bầu trời đen về đêm
Em ơi chứa đựng gì trong đó
Có phải là có cả hình tôi

Em yêu ơi xin em đừng cười
Nụ cười em đẹp nhất trên đời
Tôi muốn em cười trong khoảnh khắc
Cười yêu đời chứ chẳng cười tôi

Hình bóng em chỉ nói thế thôi
Nhưng là cả tình yêu tôi đó
Xin được gửi lời tôi trong gió
Nói tới em câu "Thật tuyệt vời"

Tôi yêu em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2005 23:49:08 bởi nguoiyeutho22 >

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 10.06.2005 23:38:12
0
Nếu đêm giao thừa mà có người yêu bên cạnh thì còn gì bằng


**Giao Thừa**

Giao thừa
Tiếng đồng hồ vừa điểm
Trời không trăng sao
không ánh sáng nào chiếu rọi
Nhớ em !
Buồn mênh mang
Một năm mới bước sang
Không có em
Bài thơ chưa sang trang
Nếu như có em.....
Đêm giao thừa chúng ta lang thang bên nhău
Để cung xây mộng ước mai sau.
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 10.06.2005 23:43:24
0
Cũng có những lúc chúng ta phải xa người chúng ta yêu thương
Những lúc như thế phải làm gì đây các bạn?? Có phải tôi quá
ủy mị không?
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 11.06.2005 00:24:37
0
Mong rằng người yêu tôi sẽ đọc bài này



****Vô Đề****

Em ơi!
Giữa triệu triệu người đang sống quanh em
Và hàng muôn người mà em đã gặp
Hàng ngìn người em từng tiếp súc
Trăm người em quen
Mười người yêu em
Có anh
Em thấy anh, em yêu anh
Không tình yêu nào nguyên lành như thế
Đáng tự hào không em?
Anh yêu em bằng cả trái tim
Thắp sáng nó bằng ngọn lửa hồng nhỏ bé
Nhưng là ngọn lửa cháy trong tim anh âm ỷ
Chờ gió tình yêu bừng sáng
Soi rạng đường đi
Em biết không?
Giữa triệu người quanh em
Em đứng đó nép mình trong góc nhỏ
Nhưng với anh góc ấm nhất trong đời
Em đứng đó
Không còn gì yên bình hơn thế nữa
Em là nửa đời anh
Xin được đứng bên em
Tre chở và xin em tre chở nghe em!
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 13.06.2005 21:19:55
0
Nếu có một phép mằu để khi xa người yêu thì luôn nhin thấy hoặc bay lai gần cô ấy thi hay quá
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

phươngnam
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2005
  • Nơi: hoa lu
RE: Xa em - 14.06.2005 18:24:29
0
chào thân ái ! chúc tình yêu của anh mãi đẹp! hiiiiiiiiiiii

phươngnam
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.06.2005
  • Nơi: hoa lu
RE: Xa em - 14.06.2005 18:32:53
0
!chào anh ! anh Bình ơi chỉnh sửa đoạn thơ này cho em nhé !
Cuộn trong lòng chiếc gối đầu mơ
Mộng về em trong vòng tay nồng ấm
Rạo rực con tim môi kề môi
sực giật mình đây chỉ là mơ thôi!

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Xa em - 18.06.2005 05:05:22
0

chào NYT tình yêu của bạn thật là mơ mộng lắm ,chúc tình yêu của bạn mãi bay cao ,bay xa nhé

Anh vẫn viết yêu em là tuyệt vọng
Mà sao trong lòng, vẫn mộng vẫn mơ
Gởi tình vào những vầng thơ
Rồi anh cũng để giấc mơ theo vào

Mắt em là cả biển hoa
Để tim anh gởi ,hòa vào mắt em
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 19.06.2005 20:00:50
0
chào anh ! anh Bình ơi chỉnh sửa đoạn thơ này cho em nhé !
Cuộn trong lòng chiếc gối đầu mơ
Mộng về em trong vòng tay nồng ấm
Rạo rực con tim môi kề môi
sực giật mình đây chỉ là mơ thôi!
*****
Sao không hỏi các bậc tiền bối trong diễn đàn ấy mà lại hỏi anh.
Hi! Nhưng anh nếu để gần nguyên văn thi như thế này

Anh cuộn trong lòng chiếc gối đầu: mơ!
Mộng về em trong vòng tay nồng ấm
Rạo rực con tim nụ hôn nồng thắm
Để sực giật mình thôi chỉ là mơ......

Nhưng nếu muốn thể hiện hết tình cảm trong hoàn cảng đó chắc là phải có thêm mấy khổ thơ nữa.
Cố lên!
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 19.06.2005 20:06:23
0
Cảm ơn maiyeuem mình cũng hi vọng tình yêu của mình được như mộng ước. Hi! nếu có tình yêu thật sự chắc là không có chuyện gì có thể ngăn cản hai trái tim đi tìm nhău đúng không?
Thế MYE thì thế nào sao mình đọc thơ thấy không có vui vẻ lắm.
Chúc MYE sẽ tìm thấy tình yêu của mình
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 19.06.2005 20:43:22
0
***Giọt long lanh***

Giọt long lanh
Mồ hôi em rơi
Trên áo tôi
Thấm tình em dịu mát
Hạ đến rồi
Đâu đây
Mùi hoa sữa bay thơm ngát
Vương trong tóc em
Hương thân quen
Gói lại trong tôi
Vào giấc ngủ bình yên
Để thấy em
Giữa rừng hoa xinh tươi
Ngát hương
Với nụ cười trên môi
Em nhìn tôi
Niềm hạnh phúc
Chơi vơi!!!!!!!!
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 21.06.2005 21:01:52
0
****Tình sóng cát****

Biển mênh mông con sóng sô bờ
Hoàng hôn buông suống cảnh mộng mơ
Em đứng đó hai bàn chân nhỏ
Mắt dõi theo con sóng lững lờ

Chước mặt em biển rộng trời xanh
Dưới chân em cát vàng chải rộng
Sau lưng em tổ quốc yên bình
Và trong tim em hình bóng anh

Hỡi con sóng nối đuôi sóng vỗ
Hát reo vang khúc hát êm đềm
Phải chăng sóng xa bờ nhớ cát
Ngìn năm qua sóng vẫn sô bờ

Ôi hôm nay cảnh biển nên thơ
Như đang hát mối tình sóng cát
Ngìn năm sau vẫn cất lên khúc hát
Yêu thương và vun đắp vô cùng

Anh xin làm con sóng thủy chung
Luôn nhung nhớ bến bờ em đó
Hát nghìn năm du em cát nhỏ
Xin được yêu và tre chở cho em
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Xa em - 30.06.2005 21:34:45
0
Không có em gió buồn không hát
Chẳng đưa hồn làm mát cỏ cây
Và chẳng buồn đùa với mây bay
Để bầu trời lặng im buồn nhớ
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao