Cánh bướm hạnh phúc
hellomy9 09.06.2005 04:17:31 (permalink)
0
Chiều nay lang thang nơi phố vắng
Em nghe mưa về trĩu nặng đôi vai
Trong ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt
Vườn hoa kia có vẻ chưa tàn

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống
Khắp lá cành run rẩy xôn xao
Một cánh bướm cố sức bay lên
Ôi có hạnh phúc nào rơi xuống?


Đã' mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2005 02:08:30 bởi ct.ly >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9