Đứa con mồ côi

Tác giả Bài
jasmin_2002_tran
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2009
Đứa con mồ côi - 23.10.2009 03:38:20
0

Cha là ai,mẹ là ai ?
Chưa một lần con đây được biết
Sao lỡ sinh con bỏ cho đời
Tuổi thơ làm bạn khắp nẻo đường


Mơ một lần được cắp sách tới trường
Và một lần được mẹ yêu thương
Chỉ một lần thôi cũng chẳng được
Đêm đến lang thang trên hè phố
Ngày qua ngày xin ăn để sống


Năm tháng kéo theo đời con trẻ
Mãi mãi về sau vẫn  cô đơn
Vẫn hờn ,vẫn tủi ,với tim côi
Vẫn mãi một đời kiếp lang thang !
 
Nhiều đêm con khấn lạy ông trời
Cho con gặp được mẹ-cha yêu
Ưu phiền trong con dần sẽ hết
Đẻ phận mồ côi khỏi theo con.
JM