CÀ GIÁI DÊ - Thơ Trào Phúng
::::::::::::::
CÀ GIÁI DÊ
Vợ chán đào chê bởi rỗi nghề
Ngồi thèm nghĩ cách giở trò dê
Áo mũ bung xung mồm liếm láp
Cân đai dấm dớ đít sàng lê
Gặp trẻ ba hoa ngửa bụng cợt
Thấy già nhăn nhở khọm lưng rê
Khẩy trên búng dưới cà bung nước
Một nửa vãi vê một nửa hề.
Nương Nương Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 16:17:02 bởi phuonghaphuong >
TM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 15:35:21 bởi trangmuoi >
::::::::::::::::
„PHA NI LÔNG“
Chẳng cần kiến thức, chẳng kinh thông
Người Mẫu chân dài bước nhổng nhông
Ca Sĩ nhăn nhe giật cánh khuỷu
Thời nay lắm cái „pha ni lông“ !
Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 17:04:10 bởi phuonghaphuong >
::::::::::::::::::::::
“ĐỒI THÔNG HAI MỘ”
Thủ Trưởng nợ em Thủ trưởng lờ
Em chờ em đợi nước ngay đơ
Thôi thế đành thôi hèn lá liễu
“Đồi Thông Hai Mộ” đắp chiếu thờ !
Nương Nương Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 17:09:48 bởi phuonghaphuong >
tm xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 15:36:31 bởi trangmuoi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: