Khi xa.....
EM ĐÃ TRỞ VỀ
Giáng Kiều trở lại lều thơ
Tú Uyên vẹn ước tròn mơ thỏa nguyền
Phải chăng nặng nợ hữu duyên?
Trời cho chàng gặp thuyền quyên chốn này.
Thi Nang
Hihihi cảm ơn TN huynh nhé... chúc huynh an vui và sáng tác mạnh nè ...(TK ok ròi anh nhé .)
asave:
Giữa ta bà ta sẽ có nhau
Quan tài rực rỡ giữa sắc hoa
Quanh gian nhà trống lạnh rợn da
Chia biệt là sao ai biết được
Người khóc người cười thế là ra .
Bia mộ đề tên thu chi vị
Người chết mang tên người tôi yêu
Người sống mang tên người phản bội
Nhân gian nguyền rủa chuyện hoang liêu .
Hình như không có giờ mặc khải,
Chỉ có mưa rơi suốt những ngày
Áo quan đỏ chóe nằm leo loét
Cứa tim người ở lại chịu bi ai .
Nào ai gian dối đâu mà có
Suy nghĩ tầm thường cớ sự ra
Nguyện sẽ hóa thân là thảm có
Ôm chân mộ khách giữa ta bà .
12.08.2010
Tình yêu vô biên ái ân hữu hạn
Không thể gọi tình yêu trở về
Đành đứng nhìn xem người hạnh phúc
Phía đó..
trái tim như tù ngục
Tôi giam giữ bóng người tình.
Hãy an lòng..
bởi trận chiến chinh
Tất có người thua và ..
..người thắng trận
Lận đận..
là hai chữ tình duyên.
Vô biên..
là ái ân hữu hạn.
Một rừng hoa trắng
để
tẩng liệm
Ướp xác..
ánh trăng già
ngàn kiếp
trên cao.
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Tình yêu vô biên ái ân hữu hạn
Không thể gọi tình yêu trở về
Đành đứng nhìn xem người hạnh phúc
Phía đó..
trái tim như tù ngục
Tôi giam giữ bóng người tình.
Hãy an lòng..
bởi trận chiến chinh
Tất có người thua và ..
..người thắng trận
Lận đận..
là hai chữ tình duyên.
Vô biên..
là ái ân hữu hạn.
Một rừng hoa trắng
để
tẩng liệm
Ướp xác..
ánh trăng già
ngàn kiếp
trên cao.
BĂNG NGUYỆT TÌNH ĐÃ CHIA PHÔI
Bến chờ nhé!Thuyền sẽ quay về
Vượt đường xa phong ba bão tố
Vẫn một lòng thương nhớ trăng quê
Phút chia tay mong ngày hội ngộ
Chỉ ngại dòng sông không bến đỗ
Cổng vườn xưa e khép lại rồi
Bóng nguyệt nay luôn thay đổi chỗ
Bay giữa trời cánh nhạn đơn côi
Thả hồn vào những áng mây trôi
Nhờ gió mang sang vườn "hoa trắng"
Hóa thành mưa rơi trong chiều vắng
Khóc cuộc tình giờ đã chia phôi!
Thi Nang
Chúc BN cùng gia đình được nhiều hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 19:22:27 bởi THI NANG >
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Hình như không có giờ mặc khải,
Chỉ có mưa rơi suốt những ngày
Áo quan đỏ chóe nằm leo loét
Cứa tim người ở lại chịu bi ai .
BĂNG NGUYỆT ANH VỀ BÊN EM
Anh đã đi vòng quanh thế giới
Nhìn trời cao biển rộng bao la
Trên cõi ảo luôn dồn bước tới
Trong vườn thơ rực rỡ màu hoa
Hôm nay anh trở lại quê nhà
Nguyện ước tình ta mãi đậm đà
Sẽ chẳng rời xa hiền muội nữa
Bên nhau cùng xướng họa thi ca
Thi Nang
TÌNH ĐÃ CHIA PHÔI
Bến chờ nhé!Thuyền sẽ quay về
Vượt đường xa phong ba bão tố
Vẫn một lòng thương nhớ trăng quê
Phút chia tay mong ngày hội ngộ
Chỉ ngại dòng sông không bến đỗ
Cổng vườn xưa e khép lại rồi
Bóng nguyệt nay luôn thay đổi chỗ
Bay giữa trời cánh nhạn đơn côi
Thả hồn vào những áng mây trôi
Nhờ gió mang sang vườn "hoa trắng"
Hóa thành mưa rơi trong chiều vắng
Khóc cuộc tình giờ đã chia phôi!
Thi Nang
Có thật phôi pha ? Lời Người hứa vội năm xưa Vì tin yêu quá lời đùa vô tâm, Giờ đây trăng lạnh âm thầm Dõi theo bước khách xa xăm biệt mù. Một rừng hoa trắng mùa thu Đã tàn tạ lắm trong mưa bão rồi.. Quăng tình theo áng mây trôi Tôi đi về với bóng tôi cũng đành...
@save : Những con đường nằm nghiêng Đi ngược lại những con đường Qua cầu Sài Gòn, Bình Dương đại lộ Áo mưa che không hết chỗ Tình yêu lan rộng quá khổ trái tim. Quốc lộ I sáng đèn đêm Người đến chỉ để xoa niềm giận dỗi Rồi đi về trong bóng tối Yên xe trống nặng tình đôi thắm nồng. Người nghệ sĩ khoác vẻ ngông Nơi đất Quảng mênh mong và rộng lớn Nhìn biển hát, nghe sóng giỡn Bài tình ca sinh nhật lãng ngọt ngào. Giờ...đừng nói gì với nhau Về tình yêu..nỗi đau cho và nhận, (Còn..) Khói thuốc từng đêm phả trắng Nằm lên quá khứ...ăn năn trễ tràng...?
Giữ không được bước giang hồ hải lãng Trả nhau về với hồng bụi khánh phong... 20.8.2010
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Úi....
Bạn bè ghé, chúc mừng đông, vui quá.
Làm sao mời mọc hết được đây
Thôi thì cây trái miền dân dã
Sương sương vài chén cho lăn quay,
Chẳng hết chẳng được về đâu nhé
Lần này quyết chí phải say luôn
Đa tạ bạn bè còn nhớ ghé,
Bằng hữu chi giao nghĩa đã tường
Nào cùng nâng chén mình chúc tụng,
Lần này quyết chí fải say luôn.

Thây' trai' cây mà nhỏ rãi hichichic ,rượu lúc này cũng không được uống huhuhu ,
Chúc cả nhà ta ấm áp
Vào trể chúc trể....
Hạ trắng
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Có thật phôi pha ?
Lời Người hứa vội năm xưa
Vì tin yêu quá lời đùa vô tâm,
Giờ đây trăng lạnh âm thầm
Dõi theo bước khách xa xăm biệt mù.
Một rừng hoa trắng mùa thu
Đã tàn tạ lắm trong mưa bão rồi..
Quăng tình theo áng mây trôi
Tôi đi về với bóng tôi cũng đành...
BĂNG NGUYỆT KHÔNG HỀ PHÔI PHA
Còn đây lối cũ đường xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa âm thầm
Vầng trăng sáng mãi trong tâm
Dù cho bão tố tối tăm mịt mù.
Bên thềm phảng phất hương thu
Mà người thuở ấy vân du đâu rồi!
Nhìn hoa trên nước đang trôi
Nghe lòng xao xuyến bồi hồi nhớ ai...
Thi Nang
Cảm tác qua bức tranh
ĐÔI MẮT EM
Mắt em vương nỗi buồn u ẩn
Khiến lòng anh ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Đứng bên bờ một mình thờ thẫn
Ngắm lưới sầu nhện nhả dây tơ.
Mắt em chứa cả một trời thơ
Anh thả hồn chìm vào sóng biếc
Thấy hình em thấp thoáng trong mơ
Đã cách xa lòng còn luyến tiếc...
Anh ngồi đếm lá rơi từng chiếc...
Không thể nào quên ánh mắt em
Mong hết ngày,làm xong công việc
Chiều về mở tập ảnh ra xem...
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 21:54:13 bởi THI NANG >
ĐÔI MẮT EM
Mắt em vương nỗi buồn u ẩn
Khiến lòng anh ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Đứng bên bờ một mình thờ thẫn
Ngắm lưới sầu nhện nhả dây tơ.
Mắt tình nhân
Trời sanh ánh mắt kể buồn
Nên trong thơ đó khói vương mi ngài
Tưởng rằng quân tử kề vai
Ai hay tình lụy người trai đa tình
Ngôn từ chẳng thể biện minh
Mắt người cô phụ lung linh giọt sầu.
@save:
ĐÂU PHẢI LÀ BẤT CHỢT
Ba mươi năm
mong mỏi cuộc loan phùng
Nhưng trớ trêu
ngõ chung mình mình đợi
Cây mạ non
thành lúa vàng phấp phới
Luân chuyển bao mùa
người đợi (vẫn)xa xăm.
Trăng thượng tuần
rồi trăng sáng đêm rằm
Bên thềm rêu
sân đầy cánh chuổi ngọc
Hoa tím trái vàng
xưa anh trồng lấp
Cứ tràn lan
mọc khắp mái nhà tranh
Khói chiều bay dậy lên
mùi rơm rạ
Nhớ cồn cào nôn dạ
khách ly hương
Đọc tới đọc lui
thơ diễn tả yêu thương
Lệ đã nhàu
giấy lem buồn lên mực.
Trái bần chát nấu chua
ngon quá mức
Đến khi nào người ...
thực ở bên ta
Ba mươi năm
gặp lại vóc sắc già
Tình vẫn trẻ trong ..
sắc hoa màu nhớ .
26.08.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 17:52:54 bởi BĂNG NGUYỆT >
Mắt tình nhân
Trời sanh ánh mắt kể buồn
Nên trong thơ đó khói vương mi ngài
Tưởng rằng quân tử kề vai
Ai hay tình lụy người trai đa tình
Ngôn từ chẳng thể biện minh
Mắt người cô phụ lung linh giọt sầu.
Mến chào BĂNG NGUYỆT, lâu lắm mới có dịp ghé thăm nhà BN đây
Mắt Em
Tim tôi là cánh chim hoang
Mắt em là bể trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đắm say đợi chờ
Là nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim tôi mỏi cánh bên bờ mắt em...
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 18:08:05 bởi nghinhnguyen >
Mắt Em
Tim tôi là cánh chim hoang
Mắt em là bể trời ngàn mây bay
Mắt em là ánh trăng đầy
Là bao mộng đẹp đắm say đợi chờ
Là nghìn cung nhạc tứ thơ
Tim tôi mỏi cánh bên bờ mắt em...
Nghinh Nguyên
Tim anh là cánh chim hoang
Cho nên khắp chốn ngạo ngàn vẫn bay
Có em rồi vẫn muốn say
Thêm vài cô nữa có gầy gì đâu ..
Phải ko anh NN .. hihi .. vui 1 chút anh ko giận nè

@save: Bờ môi khát ...
Dù thật hay ảo .. đều là đau
Nỗi đau cũng có cái tự hào
Ai người có được như ta thế,
Để thơ thêm màu thêm sắc đâu .
Mảnh vỡ của trăng không cứa tim
Lạ lẫm gì đâu .. những nỗi niềm,
Mưa hôn lên mắt người cô lữ
Ngắm bờ môi khát ..và ..lặng im .
2.09.2010
Đâu như là mong đợi
Trái đất vẫn quay
Tim vẫn còn thở
Mà tình dang dở
Ta hết yêu nhau,,
Ai biết vì sao
Bốn mùa vẫn qua
Giữa đi và đến
Mà vòng định mệnh
Khắc nghiệt cùng ta
Giờ cách đâu xa
Mà đêm lạnh vậy
Mà thu ngủ mãi
Chẳng thức trăm năm
Vắng một chổ nằm
Đơn côi gối trắng
Đêm nghe sương trắng
Rơi trên cành xoan
Câu thơ khoanh tròn
Trăm năm chẳng thức...
2.9.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 06:49:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
Đâu như là mong đợi
Trái đất vẫn quay
Tim vẫn còn thở
Mà tình dang dở
Ta hết yêu nhau,,
Ai biết vì sao
Bốn mùa vẫn qua
Giữa đi và đến
Mà vòng định mệnh
Khắc nghiệt cùng ta
Giờ cách đâu xa
Mà đêm lạnh vậy
Mà thu ngủ mãi
Chẳng thức trăm năm
Vắng một chổ nằm
Đơn côi gối trắng
Đêm nghe sương trắng
Rơi trên cành xoan
Câu thơ khoanh tròn
Trăm năm chẳng thức...
2.9.2007
Vẫn Mong Chờ
Ta vẫn mong chờ
dẫu chỉ trong mơ
từ trong hơi thở
thơm ngát tình thơ
Tình đời dang dở
tương tư vật vờ
tìm về bến bờ
thấy lòng ngẫn ngơ
Ôi tình trắc trỡ
vẫn còn mong chờ
cõi tình mịt mờ
cõi hồn bơ vơ
Đứt rồi đường tơ
tình ơi ! xác xơ
biết đến bao giờ
gặp lại nàng thơ ?
Nghinh Nguyên
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
@save:
ĐÂU PHẢI LÀ BẤT CHỢT
Ba mươi năm
mong mỏi cuộc loan phùng
Nhưng trớ trêu
ngõ chung mình mình đợi
Cây mạ non
thành lúa vàng phấp phới
Luân chuyển bao mùa
người đợi (vẫn)xa xăm.
Trăng thượng tuần
rồi trăng sáng đêm rằm
Bên thềm rêu
sân đầy cánh chuổi ngọc
Hoa tím trái vàng
xưa anh trồng lấp
Cứ tràn lan
mọc khắp mái nhà tranh
Khói chiều bay dậy lên
mùi rơm rạ
Nhớ cồn cào nôn dạ
khách ly hương
Đọc tới đọc lui
thơ diễn tả yêu thương
Lệ đã nhàu
giấy lem buồn lên mực.
Trái bần chát nấu chua
ngon quá mức
Đến khi nào người ...
thực ở bên ta
Ba mươi năm
gặp lại vóc sắc già
Tình vẫn trẻ trong ..
sắc hoa màu nhớ .
26.08.2010
BĂNG NGUYỆT HẸN LẠI XUÂN SAU
Khi chia tay
không hẹn buổi tương phùng
Dù cách xa
nhưng cùng nhau mong đợi
Vườn mai vàng
bao mùa khoe sắc mới
Mà người xưa
vẫn vời vợi biệt tăm.
Đêm nay anh
đứng ngắm ánh trăng rằm
Còn đọng trong tâm
lời vàng tiếng ngọc
Sương khuya rơi
lạnh bờ vai ướt tóc
Đường em về
nhìn hun hút xa xăm.
Mới ngày nao
thấm thoát đã mấy năm
Tiếng vạc khơi
nỗi sầu trong cảnh vắng
Khiến lòng anh
luôn thương nhớ âm thầm
Lắng chìm sâu
vào canh trường tĩnh lặng.
Hãy chờ lúc
ngàn hoa cười dưới nắng
Vai kề vai
mình vui đón xuân hồng
Anh sẽ nâng niu
một bông hoa trắng
Mãi bên em
vầng Nguyệt sáng trên không.
Thi Nang
Cảm ơn huynh TN cùng huynh NN đã để lại 2 bài thơ ngọt ngào,,, bn sẽ viết vào khi có thể nha .. bữa nay chữ đi theo bóng nhân tình rùi hihihi
@save:
LAN TÍM TÌNH YÊU
Khách lữ hành lang bạt tha hương
Biết có cô đơn giữa đêm trường,
Hay là quấn quýt vui đâu đó
Muối mặn gừng cay em vẫn thương ,
Phu thê từ buổi ấy đến giờ
Bao mùa thu rụng tuyết bay luôn
Nhẫn cưới đeo tay buồn vạn lý
Người đi chắc đâu rõ ngọn nguồn
Mấy chục năm sau còn gặp lại
Có như buổi đầu ta vấn vương? @save: Sẽ thôi là nghịch cảnh
Giữa đôi đường đi ở,
Anh muốn em làm sao
Thu vẫn vàng ước ao
Tình vẫn nhiêu khê đó,
Giữa đôi bờ không- có
Lòng vẫn thích làm cao,
Nhân nhượng nhau tí nào,
Sẽ san bằng nghịch cảnh,
Giữa hồn ta ấm lạnh,
Chờ mong với khát khao,
Xin người cố giữ nhau,
Là xóa tan nghịch cảnh!
2008/03/25,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 03:04:39 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: