Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 23 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 335 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 16.11.2010 11:20:57 (permalink)
0
Cảm ơn chị Thu Hiền và các thi hữu ghé thăm bn nha, gần 2 tuần rùi bn "ngồi với riêng mình" đó sis Thu Hien,hihi.

Cảm ơn Thi Nang huynh... bn sắp khỏe rùi


@save: ĐẮP MỘ TÌNH..RƯỚM MÁU CON TIM

Tình ngọt ngào nhưng là..tình cam chịu
Chia nhau ra để biết sống tốt hơn
Có nhớ thương có khoắc khoải mong yêu,
Cũng đành xa , khuyên lơn nhiều...anh chán.

Những thú vui với anh không giới hạn
Riêng em chờ ngao ngán ghét mùa đông,
Bày phép tính em chia đủ chia đồng,
Anh và em đều vào vòng chịu nạn.

Thà cách mặt mà tình luôn lai láng,
(Ít ra thì có lúc ,,anh dành nhớ cho em).
Khi nào anh gác được những vui riêng
Ta sẽ lại hòa hợp duyên mai trúc.

16.11.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 12:30:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
THI NANG 16.11.2010 21:35:55 (permalink)
0
THĂM LẠI BẾN SÔNG TRĂNG

Anh về thăm lại bến sông trăng
Mây nước đìu hiu vắng bóng Hằng
Liễu rũ bên bờ rơi lá héo
Trên dòng lạnh lẽo trắng sương giăng.

Ngọn cỏ phơi mình trước gió đông
Chìm trong sóng biếc cánh hoa hồng
Đọng mãi lòng người bao nỗi nhớ
Em ở phương trời có thấu không?!
Thi Nang

Hãy bình tâm tịnh dưỡng nhé BĂNG NGUYỆT.
THI NANG 01.12.2010 22:12:20 (permalink)
0


Trích đoạn: THI NANG

THĂM LẠI BẾN SÔNG TRĂNG

Anh về thăm lại bến sông trăng
Mây nước đìu hiu vắng bóng Hằng
Liễu rũ bên bờ rơi lá héo
Trên dòng lạnh lẽo trắng sương giăng.

Ngọn cỏ phơi mình trước gió đông
Chìm trong sóng biếc cánh hoa hồng
Đọng mãi lòng người bao nỗi nhớ
Em ở phương trời có thấu không?!
Thi Nang

Hãy bình tâm tịnh dưỡng nhé BĂNG NGUYỆT.



XÓT ĐÓA HOA HỒNG

Xót đóa hoa hồng trắng tuyết đông
Tình xưa còn đọng mãi trong lòng
Người ngoài ngàn dặm băng sương gió
Kẻ chốn khuê phòng có lạnh không?
Thi Nang
nguyenthuy_qs 01.12.2010 22:37:26 (permalink)
0
"Người ơi gặp gỡ nhau chi
Trăm năm hỏi có duyên gì hay không"
 
Buồn xin giấu kín trong lòng
Giọt mưa giấu nỗi sầu trong lòng mình
Ai đem chén lệ đong tình
Cho xa biền biệt con tim héo chờ
 
Lắng nghe từng nỗi nhớ mong
Sâu cay mắt lệ hai dòng tuôn rơi
Khóc cho duyên kiếp một thời
Ong vờn bướm lượn một đời không duyên
 
NT. 
 
BĂNG NGUYỆT 02.12.2010 00:51:05 (permalink)
0
Cảm ơn anh TN và anh NThủy đã ghé thăm bn nhé. Chúc vui và sáng tác đều..

Oan ức trong lòng biết nói ai ?
Tình ngay lý gian khó tỏ bày
Lòng người thiếu phụ như trăng tỏ
Lại bị phủ mây thế mới cay.



@save: Nơi nào cho tôi giấu mùa đông

Tôi có thể tách tôi ra như trấu,
Để cho người thấu suốt tấm lòng tôi,
Nghịch cảnh đời, trải qua quá nhiều rồi,
Nên mơ ước được yêu thương chân thật,
Mơ ngày cũ hình như vừa vuột mất,
Gói hồn mình tôi đem tôi cất giấu
Cơn gió qua thổi toạt vết thương khâu,
Chắc người thấy rõ khoảng trủng quá sâu
Nên quay lưng chẳng ầu ơ ru nữa..
Mùa đông rồi, lạnh nơi nào chất chứa?!


2.12.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2010 01:35:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
THI NANG 03.12.2010 21:30:59 (permalink)
0
THUYỀN SẼ QUAY VỀ

Quạnh quẽ đêm dài lạnh gió đông
Chăn đơn gối chiếc chốn cô phòng
Nằm nghe tiếng sáo từ xa vọng
Chạnh nhớ thuyền đi thấy tủi lòng.

Bến ở bên bờ mãi đợi mong
Làn sương lãng đãng phía ngoài song
Trăng ngà chếch bóng xuyên rèm cửa
Nhỏ giọt buồn đau ướt má hồng.

Thuyền thấu hiểu rồi,bến biết không?
Mặc cho bão táp đã ngăn dòng
Vượt qua sóng gió dù gian khó
Thuyền sẽ quay về với bến sông
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 17:29:21 bởi THI NANG >
BĂNG NGUYỆT 05.12.2010 12:14:19 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI VINH DANH CHIẾN THẮNG

Anh có thể giết chết sự sống của tôi
Nhưng anh đừng phiền những người bạn của tôi
Tôi chẳng đẹp mặt gì khi nghe họ mắng anh
"Người văn chương còn thua phường vô học".

Xa nhau, đã quyết định thì đừng nên hằn hộc
Khi thấy bạn bè thân mật ủi an tôi
Tai nạn quá lớn trong cuộc đời
Anh có thể giết chết sự sống của tôi
Nhưng xin anh...
... đừng phiền những người bạn của tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 12:16:26 bởi BĂNG NGUYỆT >
SĨ ĐOAN 06.12.2010 19:29:13 (permalink)
0
Lữ khách đêm trăng

Trăng lấp lánh ôm dòng nước biếc
Rạng long lanh da diết ân tình
Lung linh, óng ánh soi mình
Dâng lên cung bậc đọng, in tâm hồn!

Trời thanh trong bổng dồn mây xám
Chắn Cung Hằng đeo bám bền lâu
Bâng khuâng trên mấy nhịp cầu
Luyến lưu ánh nguyệt thương câu bẽ bàng.

Lòng lữ khách vương mang áng ngọc
Xót tim yêu suốt dọc bắc nam
Nỗi niềm chan chứa đêm rằm
Gối đầu kỉ niệm dạ thầm chờ mong..!
06.12

P.M.T 09.12.2010 15:23:03 (permalink)
0



Sao hôm lấp lánh đầu làng
Dưới cánh đồng vàng hoa lúa nghiêng nghiêng...
THI NANG 11.12.2010 13:40:01 (permalink)
0


Trích đoạn: P.M.T



Sao hôm lấp lánh đầu làng
Dưới cánh đồng vàng hoa lúa nghiêng nghiêng...



Xin được nối tiếp P.M.T cho vui nhé!

TRĂNG VÀNG

Trăng vàng nghiêng bóng cạnh non cao,
Để khách thi nhân thả mộng vào,
Dạo chốn vườn đào cho phỉ chí,
Đưa hồn bay bổng đến ngàn sao.
Thi Nang
THI NANG 07.01.2011 22:45:41 (permalink)
0
NGẮM TRĂNG ĐÔNG

Bên thềm lặng ngắm trăng đông,
Nhìn hoa héo rụng nghe lòng xót đau.
Ngàn cây,vạn cỏ dàu dàu,
Chìm trong cảnh vắng vàng màu thê lương,
Ngoài vườn lãng đãng làn sương,
Liễu sầu đứng rũ bên đường chơ vơ.
Không gian ảo ảo mờ mờ,
Đầu thôn gà gáy báo giờ sang canh.
Nghiêng nghiêng bóng nguyệt xuyên mành,
Soi qua kẻ lá trên cành xác xơ.
Nhện buồn chẳng nhả dây tơ,
Ngân nga tiếng sáo lời thơ não nùng.
Trời khuya gió thổi lạnh lùng,
Thả hồn bay bổng hòa cùng ánh trăng.
Thi Nang

Chúc BĂNG NGUYỆT luôn vui vẻ,khỏe mạnh,bền tâm,vững chí vượt qua bão tố phong ba.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 16:53:53 bởi THI NANG >
BĂNG NGUYỆT 09.01.2011 01:09:12 (permalink)
0
Cảm ơn huynh TN đã hiểu và động viên em gái rất nhiều. Chúc anh mùa xuân mới tràn niềm hạnh phúc và nhiều sáng tác tâm đắc anh nhé.
 
 
 
Kim lang đã đoạn đừng ai oán
Gối chăn nồng đuộm chớ hận thù
Người rẽ lối đi theo đường khác
Cô đơn tôi tẩng liệm mùa thu.
Rồng rắn làm chi thiên hạ mắng
Chúng nó yêu nhau lại khổ mình,
Nói thẳng với tôi cho hả giận,
Đừng phiền ngoại cuộc, đấy, tôi xin.
 
 
 
 
@save: NỒNG NÀN CỦA GIÓ
 
 
Mây đưa nên gió tìm về ngõ
Thủ thỉ trao yêu vô tận đoan
Trăng xa trăng lại về soi đó
Nén buồn sau những tiếng cười giòn.
 
Thế thái nhân tình hay biến đổi
Vồ vập là ngừng đối diện thơ
Ai ngăn giúp được khi hờn dỗi
Để sánh bước đi đến cuối bờ
 
Cách biển ngăn đường chim sắt cõng
Người cứ nồng nàn nữa với thơ
Thềm xuân mai cúc đầy sức sống
Em ngoan... chắc có phút tình cờ..

BĂNG NGUYỆT 13.02.2011 01:32:54 (permalink)
0
save: TẠI ANH BẺ GÃY DUYÊN MÌNH

À ơi nhân ngãi có đôi
Thanh xuân cũng chỉ một thời mà thôi
Hẹn hò bỏ nước cuốn trôi
Tình anh không giữ, em rời em xa..

Đâu phải gió cuốn mưa nhòa
Vô tâm anh đã đưa đò sang sông
Ầu ơ xanh vỏ đỏ lòng
Càng xa càng nhớ..duyên hồng ngày xưa.
BĂNG NGUYỆT 16.02.2011 03:10:19 (permalink)
0
@save : Em đã đứng ngoài khung cửa nhìn anh.
 
 
Em đã đứng phía ngoài cánh cửa -nhìn anh
Và những nhành hoa hồng đầy gai thắm đỏ
Buốt lạnh lòng em nhớ người xưa đó
Nên chôn chân chẳng gõ nỗi cửa thiên đường.
 
Một mình anh, một mình em, với đoạn yêu thương
Mình đã biết đâu thể đưa nhau đi hết đường hạnh phúc
Lễ tình nhân buồn mình em ngã gục
Bên thềm xưa ru khúc lòng mình.
 
Xin lỗi anh, dẫu biết chẳng tội tình
Vì con tim vẫn đồng hành cùng lý trí
Còn tính toan đua nhau trong suy nghĩ
Thì em xin gói trọn lại hồn mình.
 
Ai làm em lỡ buổi hẹn nhân tình?
nghinhnguyen 16.02.2011 03:48:39 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

@save : Em đã đứng ngoài khung cửa nhìn anh.
 
 
Em đã đứng phía ngoài cánh cửa -nhìn anh
Và những nhành hoa hồng đầy gai thắm đỏ
Buốt lạnh lòng em nhớ người xưa đó
Nên chôn chân chẳng gõ nỗi cửa thiên đường.
 
Một mình anh, một mình em, với đoạn yêu thương
Mình đã biết đâu thể đưa nhau đi hết đường hạnh phúc
Lễ tình nhân buồn mình em ngã gục
Bên thềm xưa ru khúc lòng mình.
 
Xin lỗi anh, dẫu biết chẳng tội tình
Vì con tim vẫn đồng hành cùng lý trí
Còn tính toan đua nhau trong suy nghĩ
Thì em xin gói trọn lại hồn mình.
 
Ai làm em lỡ buổi hẹn nhân tình?

 
Mến chào BN, đấu xuân NN ghé lại  thăm vườn BN đây '
Chúc BN năm nay có nhiều niềm vui an lành hạnh phúc.
 
               Chiếc Áo Mùa Xuân
 
Định mệnh cũng theo chiếc lá rơi
Ai thay định số được em ơi
Thôi đành chấp nhận theo dòng chảy
Nhẹ nhàng ta bước vào cuộc đời
 
Áo trắng ngày xưa đã bạc mầu
Bốn mùa thời tiết cũng qua mau
Ta thay chiếc áo mùa xuân mới
Để hồn vơi bớt nỗi sầu đau
 
Hãy chào từ biệt những khổ buồn
Quay về dĩ vãng tìm dáng xuân
Giấc mộng ái ân còn muôn thuỡ
Ân tình nhuộm thắm lối vườn xuân .
 
Nhginh Nguyên
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 23 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9