Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 23 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 335 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 04.03.2011 04:04:54 (permalink)
0
Bn cảm ơn huynh NN nhiều thật nhiều nha.. mong lại có dịp gặp lại huynh hén.. chúc vui và sáng tác đều huynh nha...
 
 

Áo trắng ngày xưa đã bạc mầu
Bốn mùa thời tiết cũng qua mau
Ta thay chiếc áo mùa xuân mới
Để hồn vơi bớt nỗi sầu đau

 

 
 
CÙNG BÓNG SONG HÀNH
 
 
Áo trắng qua đường cũ
Lá vàng lặng lẽ rơi
Xuân sao mà ủ rũ
Thu cũng chẳng phải rồi
 
Gió quàng vai mơn tóc
Bình thường đập...tim ơi!
Theo gót hài cô độc,
Vỡ giòn lá tả tơi!
 
Cành khô đã đơm hoa
Xuân sang, xuân sang rồi,
Bên kia vùng trời lạ,
Nắng hồng sưởi ấm tôi.
 
Khua theo từng gót ngọc
Bóng song hành thế thôi.
 
nghinhnguyen 05.03.2011 09:19:07 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Bn cảm ơn huynh NN nhiều thật nhiều nha.. mong lại có dịp gặp lại huynh hén.. chúc vui và sáng tác đều huynh nha...



Áo trắng ngày xưa đã bạc mầu
Bốn mùa thời tiết cũng qua mau
Ta thay chiếc áo mùa xuân mới
Để hồn vơi bớt nỗi sầu đau





CÙNG BÓNG SONG HÀNH
 
 
Áo trắng qua đường cũ
Lá vàng lặng lẽ rơi
Xuân sao mà ủ rũ
Thu cũng chẳng phải rồi
 
Gió quàng vai mơn tóc
Bình thường đập...tim ơi!
Theo gót hài cô độc,
Vỡ giòn lá tả tơi!
 
Cành khô đã đơm hoa
Xuân sang, xuân sang rồi,
Bên kia vùng trời lạ,
Nắng hồng sưởi ấm tôi.
 
Khua theo từng gót ngọc
Bóng song hành thế thôi.


 
Mến chào Băng Nguyệt, chúc BN luôn vui vẽ hồn nhiên và gắn bó với DĐ nhé.
 
Như Giọt Sương Mai
 
Buớc vào vườn tình với mộng mơ
Uớc mơ rạo rực một trời thơ
Len vào giấc ngủ,theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ
 
Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh  !
 
Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường thấp thoáng cũng xa dần
 
Chỉ còn bên mình nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tương phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu cô trung !. 
 
Nghinh Nguyên
Nguyên Hoang 06.03.2011 04:10:08 (permalink)
0
CÙNG BÓNG SONG HÀNH


Áo trắng qua đường cũ
Lá vàng lặng lẽ rơi
Xuân sao mà ủ rũ
Thu cũng chẳng phải rồi

Gió quàng vai mơn tóc
Bình thường đập...tim ơi!
Theo gót hài cô độc,
Vỡ giòn lá tả tơi!

Cành khô đã đơm hoa
Xuân sang, xuân sang rồi,
Bên kia vùng trời lạ,
Nắng hồng sưởi ấm tôi.

Khua theo từng gót ngọc
Bóng song hành thế thôi.


_____________________________

Trăng trở lại, chúc BN vui, mang hồn thơ giao hoà cùng thi hữu trong VNTQ nha.NH


NGUYỆT SẦU.

Hàng cây hai bên đường.
Nhìn bóng Em nghiêng ngả!
Áo trắng qua đường cũ.
Lá rụng rơi, sau lưng.

Tôi đi theo đường cũ.
Tìm bóng ái, xa rồi!
Hắt hiu chìm trên tóc,
Có khô cằn vành môi?

Nghiêng vai chờ lá bám.
Mầu phai úa, nâu chàm.
Anh phương nào, đất lạ.
Còn nhớ đến Em không?

Đời đưa Em xa cách.
Ta buồn bã quay nhìn.
Cánh mây trời che kín.
Chẳng còn thấy bóng trăng.

Nỗi buồn có quên lãng?
Mong được sớm phai phôi,
Mai về gặp lại nắng.
Cho ta nhớ bồi hồi.

Ngõ đường về Vàm cỏ.
Đường lầy lội không Em?
Lá đổi mùa xơ xác.
Không còn rụng lót chân.

Mong để in nét hằn.
Anh về tìm lại dấu.
Không tạ từ xa vắng,
Có buồn nhớ phân vân?

Chiều nay mưa im lặng.
Thầm khép kín điều gì?
Mỗi người xa luôn giữ.
Chẳng xin lúc phân ly.

Ta cùng Em thi hữu.
Một thời nhớ qua thơ,
Tình đi qua hư ảo,
Ta về lại đời mình.

Nhìn mắt Em u ẩn.
Chứa lắm niềm ưu tư,
Loài người như thú dữ,
Đưa xa lánh phân từ.

Chiều nay mưa phố nhỏ.
Ngày ở đó năm xưa,
Mơ lối về Vàm cỏ,
Còn hạt nắng lưa thưa.

Dòng sông nâng bóng ngửa.
Nhìn mây gió đợi chờ,
Ta về trong cơn gió,
Gió tình ái, mây thơ.

Trăng cô đơn mong nhớ.
Lại về trên bến sông,
Gặp chăng ngày tương ngộ?
Gởi bóng lại nơi sông.

Ta về chờ bóng trăng phai.
Ngỏ lòng hữu hảo vẫn hoài tin Em.
Thơm nồng da thịt môi mềm,
Kiếp nầy không trọn, ôm kèm ra đi.

nguyênhoang
2 ngàn 11


HƯNG PHÚ 06.03.2011 10:56:15 (permalink)
0
Xa rồi vương vấn vấn vương
Nàng ơi nán lại bụi đường phủi nhanh
Chúc ai sắc đượm trời thanh
Hương nồng bát ngát - an lành nắng mai.!
 
Nhân dịp Quốc Tế phụ Nữ gửi đến em lời chúc trân trọng nhất.
Hãy vui lên nhé!
sgecstasy 08.03.2011 03:47:59 (permalink)
0



Khoảng Lặng


Em hỏi anh khoảng lặng là gì
Là buồn xưa chợt đến rồi đi
Khi nghe nặng trong từng hơi thở
Vì biết rằng ta chẳng còn chi

Khoảng lặng là gì anh biết không?
Là ngậm ngùi trống vắng trong lòng
Biển bao la vỗ mênh mông sóng
Đôi mắt nhìn chỉ thấy hư không

Khoảng lặng muôn trùng nỗi xót xa
Kỷ niệm của một thời đã qua
Là nốt nhạc trầm trong đêm vắng
Nhớ tình xưa nay đã phôi pha

Khoảng lặng im lìm khung trời xanh
Dĩ vãng xưa dứt bỏ không đành
Viên sỏi nhỏ lăn miền ký ức
Trong cõi thơ buồn của riêng anh


BĂNG NGUYỆT 18.03.2011 03:21:56 (permalink)
0
Chân thành cảm ơn huynh NN, NH, HP và sgec đã ghé lại đề cảm vài dòng nha . Nợ thôi .. thơ chừ chắc ngủ bên trời lạ.. lòng muốn trải nhiều chẳng ngôn âm ...


@save: Lại là ... em với anh!


Ngang qua nhau đó đâu vội vã
Mà nỗi niềm xưa chẳng lắng nhanh
Dẫu gì cũng đã thành ký ức
Ghi dấu năm nào - em với anh!

Cánh chim rẽ lối bay hướng khác
Xuân bên thềm cũ vẫn còn khoanh,
Vùng trời năm đó giờ xao xác
Hay quá thương tàn .. bước giao tranh.

Em dấu được hết nhân gian đó
Nào dối được mình đâu hở anh,
Trăm mũi kim đâm khi chợt nhớ
Chợt nhớ mà sao khóc tàn canh!

Quay lưng về phía mặt trời đỏ
Mà níu bình minh ... chuỗi lạnh tanh.
Còn trách còn buồn trang tình dở.
Khoảng vắng vô cùng ... em với anh!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 03:45:29 bởi BĂNG NGUYỆT >
sgecstasy 19.03.2011 05:52:18 (permalink)
0
Ngang Qua Đời Nhau
 
Ngang qua đời nhau trong khoảnh khắc
Mà sầu để lại đến ngàn sau
Dòng đời lưu lạc chia đôi ngã
Có gặp lại nhau cũng bạc đầu

 
Chim bay về đâu trời viễn xứ
Thềm xưa lá rụng ở trong sân
Đường xa vạn dặm em đâu thấy
Nỗi nhớ trong tôi thật rất gần

 
Em giấu nỗi buồn trong ánh mắt
Nhân gian ai biết nỗi niềm riêng
Đoạn trường chỉ có mình tôi hiểu
Giấu ở trong thơ những muộn phiền

 
Quay đi bỏ lại trời quá khứ
Hoàng hôn tịch lặng ở sau lưng
Chuyện xưa thôi cũng đành quên lãng
Tay buồn che dấu lệ rưng rưng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 07:54:03 bởi sgecstasy >
BĂNG NGUYỆT 25.03.2011 14:12:28 (permalink)
0

Đường xa vạn dặm em đâu thấy
Nỗi nhớ trong tôi thật rất gần

Em giấu nỗi buồn trong ánh mắt
Nhân gian ai biết nỗi niềm riêng
Đoạn trường chỉ có mình tôi hiểu
Giấu ở trong thơ những muộn phiền


NGANG ĐỜI ĐỨNG LẠI NHÌN NHAU

Giấu hết vào thơ nỗi niềm riêng
Nhìn nhau đã vắt cạn vô biên
Chạm môi ngày cũ, thiên thu khóc
Từng giọt mưa đau .. rỗng mắt thiên.

Ngang vai hay một lần phớt bóng
Mà chuỗi trăm năm hóa vô duyên
Tình trao vẫn mãi xanh như mộng
Đời chẳng đặng gần.. tại đời nghiêng?!

Ừ! Như từng đã... gieo neo lắm.
Đi trên gai nhọn để đến miền
Nhìn người yêu nhỏ vui say đắm
Thì một chút buồn.. giấu thơ riêng.
nghinhnguyen 25.03.2011 21:30:50 (permalink)
0

NGANG ĐỜI ĐỨNG LẠI NHÌN NHAU

Giấu hết vào thơ nỗi niềm riêng
Nhìn nhau đã vắt cạn vô biên
Chạm môi ngày cũ, thiên thu khóc
Từng giọt mưa đau .. rỗng mắt thiên.

Ngang vai hay một lần phớt bóng
Mà chuỗi trăm năm hóa vô duyên
Tình trao vẫn mãi xanh như mộng
Đời chẳng đặng gần.. tại đời nghiêng?!

Ừ! Như từng đã... gieo neo lắm.
Đi trên gai nhọn để đến miền
Nhìn người yêu nhỏ vui say đắm
Thì một chút buồn.. giấu thơ riêng

 
 
Như Án Mây Trôi
 
Em qua rồi thuở xuân thì
Tôi truân chuyên bước chân đi vào đời
Duyên tình như án mây trôi
Chân trời góc biển rã rời tìm nhau
Tình thơ một phép nhiệm mầu
Để xoa dịu nỗi khổ đau kiếp người
Đi qua dĩ vãng ngậm ngùi
Thời gian thôi đã chôn vùi dấu xưa
Con đường nắng sớm mưa trưa
Đã qua rồi thuở đón đưa hẹn hò
Bây giờ đã trể chuyến đò
Bến xưa còn vọng tiếng hò trên sông
Hò ơi... nước chảy đá mòn
Án mây tình mãi vẫn còn vấn vương...
 
Nghinh Nguyên
 
BĂNG NGUYỆT 08.04.2011 03:22:15 (permalink)
0
Cảm ơn anh NN ghé thăm nè .. chúc anh vui và sáng tác đều nha anh..


@save: MAI EM VỀ BIỂN - CÓ GẶP ANH ?


Biển sẽ đón em tìm lại mình
Dõi trông bóng ngã buổi bình minh
Tóc dài cô phụ trên bến vắng
Nguyện ngày tháng cũ ngủ an bình

Trao nhầm duyên hụt thuyền ân ái
Lỡ dỡ đau thương tình vẫn hoài
Ngẩng cao nhìn thẳng vào hiện tại
Sẽ rõ ai người yêu thương ai?!!!
nghinhnguyen 08.04.2011 22:07:27 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn anh NN ghé thăm nè .. chúc anh vui và sáng tác đều nha anh..


@save: MAI EM VỀ BIỂN - CÓ GẶP ANH ?


Biển sẽ đón em tìm lại mình
Dõi trông bóng ngã buổi bình minh
Tóc dài cô phụ trên bến vắng
Nguyện ngày tháng cũ ngủ an bình

Trao nhầm duyên hụt thuyền ân ái
Lỡ dỡ đau thương tình vẫn hoài
Ngẩng cao nhìn thẳng vào hiện tại
Sẽ rõ ai người yêu thương ai?!!!


NN xin cảm ơn BN đã gợi cho NN niền thi hứng
mến chúc BN luôn có niêm vui và an bình mọi lúc.
 
 
BIỂN CHỜ – ANH ĐỢI
 
Biển giờ đã cuối mùa xuân
Đồi Dương lộng gió ru hồn vi vu
Êm êm nhạc sóng nhẹ ru
Âm ba dư vọng thiên thu khúc tình
 
Chờ em về với bình minh
Ánh dương ló dạng tưởng hình bóng Trăng
Chân trời mấy áng mây giăng
Chập chùng con sóng lăn tăn vỗ bờ
 
Đợi em về dệt vần thơ
Bao nhiêu nhung nhớ mong chờ khôn nguôi
Em về tràn ngập niềm vui
Ai thương ai !!! với nụ cười hồn nhiên ..
 
Nghinh Nguyên
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 05:27:24 bởi nghinhnguyen >
BĂNG NGUYỆT 02.05.2011 03:11:55 (permalink)
0
@save: MAI EM VỀ BIỂN SẼ GẶP ANH
 
 
Anh chưa hứa sẽ đợi em bên biển
Nhưng em mong mỗi lúc có em về
Anh ngồi đợi như lần anh đã tiển
Vòng tay nào lay chuyển số phận nhau.
 
Ánh mắt nồng nàn - thương biết là bao
Biển dạt dào gửi trao từng âm điệu
Bờ đá nhỏ chắc rằng cũng hiểu
Sóng xa bờ rồi sóng lại vào thôi,
 
Trái tim em dành hết tặng anh rồi
Cho ngày mai chắc là cũng mới
Anh dìu em đôi mình đi tới
Cuối đường chân trời - có chắc bình yên..
 
Mai em về biển.. sẽ huyên thuyên
Kể anh nghe bao nhiêu là nhung nhớ
Kết tựu vào nhau trong từng nhịp thở
Mai em về biển.. có anh chờ?!
BĂNG NGUYỆT 16.05.2011 16:34:32 (permalink)
0
@save: Người đi bỏ nguyên ký ức

Bước chân chặn đầu ngọn sóng
Dưới bóng trăng khuya tan tằm
Bồng bồng gió khơi giỡn cõng..
..Từng đợt sóng về xa xăm

Ai ươm tình yêu nên mầm
Để rồi bỏ rơi ký ức
Ngước nhìn trời xa vạn dặm
Ta ngồi ôm trăng thao thức

nghinhnguyen 27.05.2011 12:37:58 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

@save: Người đi bỏ nguyên ký ức

Bước chân chặn đầu ngọn sóng
Dưới bóng trăng khuya tan tằm
Bồng bồng gió khơi giỡn cõng..
..Từng đợt sóng về xa xăm

Ai ươm tình yêu nên mầm
Để rồi bỏ rơi ký ức
Ngước nhìn trời xa vạn dặm
Ta ngồi ôm trăng thao thức




Tình Như Cánh Chim

Đi về từ cõi xa xăm
Hồn theo huyễn mộng tháng năm mơ hồ
Tình đâu là bến là bờ ?
Đi qua cõi thực, cõi mơ kiếm tìm
Tình như là những cánh chim
Khi bay khi đậu giữa miền hoang sơ
Địa đàng - qua một giấc mơ
Trăm năm chua xót bơ vơ cuộc tình .

Nghinh Nguyên
nghinhnguyen 30.05.2011 21:01:21 (permalink)
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

@save: MAI EM VỀ BIỂN SẼ GẶP ANH
 
 
Anh chưa hứa sẽ đợi em bên biển
Nhưng em mong mỗi lúc có em về
Anh ngồi đợi như lần anh đã tiển
Vòng tay nào lay chuyển số phận nhau.
 
Ánh mắt nồng nàn - thương biết là bao
Biển dạt dào gửi trao từng âm điệu
Bờ đá nhỏ chắc rằng cũng hiểu
Sóng xa bờ rồi sóng lại vào thôi,
 
Trái tim em dành hết tặng anh rồi
Cho ngày mai chắc là cũng mới
Anh dìu em đôi mình đi tới
Cuối đường chân trời - có chắc bình yên..
 
Mai em về biển.. sẽ huyên thuyên
Kể anh nghe bao nhiêu là nhung nhớ
Kết tựu vào nhau trong từng nhịp thở
Mai em về biển.. có anh chờ?!



ĐÓN ĐỢi EM

Biển chiều anh đón đợi em
Nắng mưa đã để cho thêm mong chờ
Hàng dương lã bóng chiều mơ
Gió chiều ve vuốt tiêng thơ nhạc hoà
Sóng xao những bản trường ca
Bóng chiều nghiêng đón em ta tao phùng
Cơn giông đâu dễ ngăn đường
Để chia duyên kiếp hai phương đau sầu
Bến chiều anh đợi từ lâu
Em về chắc đã vào đầu mùa mưa
Thời gian nắng sớm mưa trưa
Đón em về cũng vào mùa sóng êm
Em về anh sẽ vui thêm
Tình em cho cả ngọt mềm bờ môi*

Nghinh Nguyên

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 23 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9