Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nghinhnguyen 26.10.2011 15:16:06 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào anh NN,

Bn cũng ko biết có ai mún họp mặt ko nữa, hay anh mở topic trưng cầu ý kiến đê, nếu có nhiều ng đồng lòng thì chọn ngày rồi bày cuộc nhậu thui anh .


MỜI NHAU

Mời nhau về mở cuộc vui
Cạn ly rượu đắng cạn đời phù vân
Vòng xoay có đặng mấy lần ,
Hợp tan tan hợp xa gần gần xa .

BN



Tình thơ còn mãi bên ta
Dẫu là mông ảo tuy xa mà gần
Gặp nhau nối kết tình thân
Trăm năm thơ được mấy lần đoàn viên?

Gặp nhau - cõi tục, vườn tiên
Để vơi bao nỗi ưu phiền thế nhân
Ghi vào ký ức một lần
Với bao hoài niệm tình thân kim bằng..

NN
BĂNG NGUYỆT 26.10.2011 22:06:23 (permalink)
0

Xa, mãi rời luôn nào đến.
Đi, đem theo hết cõi lòng.
Đây, ngày tháng dài mong ngóng.
Chờ, biết về kịp mùa đông.
. . .

nguyênhoang
2011



Đã me mé mùa đông
Gió dzô côn quất rát
Mắt môi hồng khuôn mặt
Ta chờ Người ...biết không ..?!

Người về chưa có kịp,
Đem lại ánh xuân hồng,
Áo len đâu đủ ấm
Bằng da thịt sôi nồng.

Đã me mé mùa đông ....
Nguyên Đỗ 06.11.2011 02:52:16 (permalink)
0





Em Ngồi Đó, Nàng Thu Trong Diễm Tuyệt

Em ngồi đó nàng thu trong diễm tuyệt
Lá vàng rơi khiếm khuyết cánh rừng xưa
Ngày dần qua, có khi nắng, khi mưa
Em ngồi đó, ấm hồn người thi sĩ

Phải chi nhỉ từng người tình, tri kỷ
Mãi chung tình bền bỉ bậc vọng phu
Thì tình yêu đâu có phải phù du
Nhẹ như gió vù qua làm lá rụng

Thu đã đến làm bao người lúng túng
Trăng thu lên có khi khuyết khi tàn
Trăng thế nào hồn dạ vẫn miên man
Hình ảnh thu, lá vàng, trăng thu đẹp

Em còn đó, tình thơ còn diễm tuyệt
Tình thơ trong tinh khiết tuyết đông rơi
Ở trong tim những hình ảnh tuyệt vời
Còn đậm nét, còn theo người mãi mãi

Nguyên Đỗ

nghinhnguyen 06.11.2011 21:30:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ



Em Ngồi Đó, Nàng Thu Trong Diễm Tuyệt

Em ngồi đó nàng thu trong diễm tuyệt
Lá vàng rơi khiếm khuyết cánh rừng xưa
Ngày dần qua, có khi nắng, khi mưa
Em ngồi đó, ấm hồn người thi sĩ

Phải chi nhỉ từng người tình, tri kỷ
Mãi chung tình bền bỉ bậc vọng phu
Thì tình yêu đâu có phải phù du
Nhẹ như gió vù qua làm lá rụng

Thu đã đến làm bao người lúng túng
Trăng thu lên có khi khuyết khi tàn
Trăng thế nào hồn dạ vẫn miên man
Hình ảnh thu, lá vàng, trăng thu đẹp

Em còn đó, tình thơ còn diễm tuyệt
Tình thơ trong tinh khiết tuyết đông rơi
Ở trong tim những hình ảnh tuyệt vời
Còn đậm nét, còn theo người mãi mãi

Nguyên Đỗ




Bóng Giai Nhân

Em ngồi đó bên hoàng hôn nắng đỗ
Dáng sa kiêu trong độ tuổi xuân
Thảm lá vàng trải lối thu buồn
Con đường nhỏ thầm thì lời trăng gió

Mái tóc huyền buông trên đôi vai nhỏ
Như suối thiên muôn thuở huyền mơ
Nghiêng nghiêng chiều nắng nón bài thơ
Bóng dáng em làm chao mờ cảnh vật

Nhìn dáng em bao hồn thơ ngây ngất
Là tiến đề bao nốt nhạc vần thơ
Đưa tao nhân vào cõi thưc, cõi mơ
Dẫn mặc khách đến bến bờ ảo mộng...

                     Nghinh Nguyên




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2012 09:46:28 bởi nghinhnguyen >
BĂNG NGUYỆT 08.11.2011 23:20:45 (permalink)
0
Cảm ơn 2 thi sĩ trứ danh của VNTQ nha, hy vọng lại dc thi sĩ ghé đề thơ nữa nè (hihi tham). Chúc cả nhà có nhiều ý tưởng sáng tác nha.

Tơ hồng nguyệt lão đãi thiên



Hãy nghe gió nói với anh

Lời của tình yêu thỏ thẻ

Thế giới muôn màu muôn vẻ

Riêng em một sắc chân thành



Khi thấy trăng đêm buồn lạnh

Hãy trải thơ làm chăn êm

Từng chữ yêu thương lấp lánh

In vào nỗi nhớ trái tim.



Râm ran giọt mưa mùa hạ

Tràn vào khoảng giữa tháng tư

Thật thà thời thường trả giá

Sóng gió cay nghiệt hồ như .



Tang bồng mình hẹn muôn kiếp

Rượu nồng say đến vạn niên

Nợ nần nhau là duyên nghiệp

Tơ hồng nguyệt lão đãi thiên .



Hãy để ta hoài say mộng

Được yêu yêu đến dại khờ

Ví như biển trời cao rộng

Đôi mình mãi mãi là thơ .



25.04.2010


@save: Mâu thuẫn


Đã cuối rừng thu, chận đầu đông
Người đi mà dấu hẳn chuyện lòng
Nhủ lá ngập rồi trời quá khứ
Cố quên ngày cũ, thế cho xong

Ai bảo đặng quên là cố nhớ?!
Ngày xưa, ngày xưa ... sợi tơ hồng,
Nguyệt lão đã se sai lộn chỗ
Nên ta cứ trách những ngày đông ...

Hỏi người còn nhớ đến ta không ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 23:29:41 bởi BĂNG NGUYỆT >
nghinhnguyen 09.11.2011 20:48:37 (permalink)
0

save: Mâu thuẫn


Đã cuối rừng thu, chận đầu đông
Người đi mà dấu hẳn chuyện lòng
Nhủ lá ngập rồi trời quá khứ
Cố quên ngày cũ, thế cho xong

Ai bảo đặng quên là cố nhớ?!
Ngày xưa, ngày xưa ... sợi tơ hồng,
Nguyệt lão đã se sai lộn chỗ
Nên ta cứ trách những ngày đông ...

Hỏi người còn nhớ đến ta không ?!

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


BĂNG NGUYỆT mến, riêng cho Nghinh Nguyên là thi sĩ Nông Dân là quý rồi,
làm gì mà trứ danh dữ danh zữ zậy hihi...


EM - THƠ - TÔI

Em dần qua tuổi xuân thì
Tôi truân chuyên bước chân đi vào chiều
Đông phong se lạnh hắt hiu
Mà nghe hồi ức lãng phiêu bước đời

Vào đông cành cội chơi vơi
Chờ xuân lộc biếc trao lời nước non
Dẫu rằng sông cạn núi mòn
Tình thơ còn mãi trên con đò tình

Vườn thơ - Địa đàng nguyên trinh
Để hồn thơ đến gởi tình dấu yêu
Đi qua ảo mộng phù kiều
Em - Thơ - Tôi mãi chắt chiu nghĩa tình...

                                Nghinh Nguyên

BĂNG NGUYỆT 10.11.2011 01:46:06 (permalink)
0
@SAVE: TRĂNG VƯỜN TUYẾT


Người ta bận bịu với công hầu
Đôi mình nặng nợ thơ nghiệp sâu
Cho nên cứ đi mây về gió
Chia năm sẻ bảy chữ tình sầu.
Chén rượu tri âm xưa đối ẩm
Chừ giờ chỉ lẳng lặng nhớ nhau
Tóc xanh em thả ôm lưng mỏng
Ấp mãi trong tim thuở mộng đầu.



Vườn thơ - Địa đàng nguyên trinh
Để hồn thơ đến gởi tình dấu yêu
Đi qua ảo mộng phù kiều
Em - Thơ - Tôi mãi chắt chiu nghĩa tình...

Nghinh Nguyên



KIM BẰNG HỘI NGỘ



Trăm bài thơ ngỡ hoa đương sắc
Tâm lòng gửi trọn chữ vần gieo
Người thơ có vạn muôn ngàn tỷ
Nghĩa tình suốt kiếp cứ mang theo.

Ngang qua đời nhau, thôi cũng nhớ
Huống hồ tương trợ lúc gieo neo
Cảm khúc kim bằng ngày sơ ngộ
Nghĩa tình sưốt kiếp cứ mang theo.
nghinhnguyen 10.11.2011 17:23:07 (permalink)
0
KIM BẰNG HỘI NGỘ



Trăm bài thơ ngỡ hoa đương sắc
Tâm lòng gửi trọn chữ vần gieo
Người thơ có vạn muôn ngàn tỷ
Nghĩa tình suốt kiếp cứ mang theo.

Ngang qua đời nhau, thôi cũng nhớ
Huống hồ tương trợ lúc gieo neo
Cảm khúc kim bằng ngày sơ ngộ
Nghĩa tình sưốt kiếp cứ mang theo.

            BĂNG NGUYỆT



NHỊP CẦU TƯƠNG GIAO

Qua trăm năm phù sinh một kiếp
Mình vương mang vào nghiệp thi ca
Gió trăng cùng với cỏ hoa
Ươm mầm cho những bài ca tự tình

Dẫu biết đời chòng chành bể khổ
Bức thành sầu vạn cổ mãi còn
Tình thơ vẫn mãi sắt son
Dẫu rằng nước chảy đá mòn không phai

Tình tri kỷ nối dài năm tháng
Đưa ta đi qua vạn nẻo sầu
Tình thơ một kiếp tắm dâu
Sợi tơ nối kêt nhịp cầu tương giao...

                         Nghinh Nguyên
                               




BĂNG NGUYỆT 20.11.2011 23:14:54 (permalink)
0
Cảm ơn huynh NN đã đem SỢI TƠ KẾT NỐI NHỊP CẦU TƯƠNG GIAO nè, chúc huynh vui an mạnh để có nhiều sáng tác mới nè.


@save: NẾU CÒN DUYÊN!

Ngoài kia trăng thức gởi áng sầu
Vào ngôi mộ vắng giữa ruộng sâu
Trần duyên dứt gánh , đời yên nghỉ
Giận hờn bỏ hết, biết gì đâu.
Tranh quyền đoạt lợi, đến bạc đầu
Cũng là nấm đất rồi quên mau
Có nhau ai nhớ thương nặng nợ,
Thì hiệp tương huỳnh ở kiếp sau.


@save: LỘ TRẦN QUÁ KHỨ



Tay hứng tuyết đắp an mồ tình cũ
Ta có còn quyền vọng khóc ngày xưa?
Kéo lại áo sao siết mình không ấm,
Dù yêu thương như gạch vụn đã thừa?!

Không buông tay mà tình cũng mất
Bởi đưòng đời nghịch cảnh gió đưa
Ta chấp nhận ngày qua lây lất
Cho tươi màu hồng cất mùa đông

Chỉ đôi khi chợt thoáng nhớ mong..

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2011 17:25:23 bởi BĂNG NGUYỆT >
nghinhnguyen 21.11.2011 21:29:23 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn huynh NN đã đem SỢI TƠ KẾT NỐI NHỊP CẦU TƯƠNG GIAO nè, chúc huynh vui an mạnh để có nhiều sáng tác mới nè.


@save: NẾU CÒN DUYÊN!

Ngoài kia trăng thức gởi áng sầu
Vào ngôi mộ vắng giữa ruộng sâu
Trần duyên dứt gánh , đời yên nghỉ
Giận hờn bỏ hết, biết gì đâu.
Tranh quyền đoạt lợi, đến bạc đầu
Cũng là nấm đất rồi quên mau
Có nhau ai nhớ thương nặng nợ,
Thì hiệp tương huỳnh ở kiếp sau.


@save: LỘ TRẦN QUÁ KHỨ



Tay hứng tuyết đắp an mồ tình cũ
Ta có còn quyền vọng khóc ngày xưa?
Kéo lại áo sao siết mình không ấm,
Dù yêu thương như gạch vụn đã thừa?!

Không buông tay mà tình cũng mất
Bởi đưòng đời nghịch cảnh gió đưa
Ta chấp nhận ngày qua lây lất
Cho tươi màu hồng cất mùa đông

Chỉ đôi khi chợt thoáng nhớ mong..


Cảm ơn Băng Nguyệt đã dẫn đưa Nghinh Nguyên vào thi cảm !

Hẹn kiếp duyên sau


Anh đặt tình em trong tim anh
Một nghĩa yêu thương ngát ý lành
Cuộc tình mãi mãi trong cao đẹp
Như đóa quỳnh hoa dưới trăng thanh


Em đã biết rồi trong tim tôi
Qua bao hình ảnh giữa cuộc đời
Tôi hun đúc em thành thần tượng
Để tôi quí yêu giữa khoảng đời


Nhưng duyên tình mình sao đắng cay
Với bao ngăn cách - bức tường dày
(Bức tường sầu khổ từ muôn kiếp )
Ta sẽ chờ nhau kiếp duyên nào ?


Nếu còn có được kiếp duyên nào
Em làm sen hồng nở trên ao
Tôi làm cánh bướm theo hướng gió
Hồn bướm hương hoa vút bay cao


Nếu còn có được kiếp duyên sau
Em làm làn mây trắng nhẹ bay
Tôi sẽ theo làm cơn gió thoảng
Đưa em nhàn du khắp đó đây


Giờ duyên tình mình như khói sương
Xa nhau ta lạc lối địa đường
Làm kẻ lưu đày trong nuối tiếc
Hoài mong kiếp sau trọn uyên ương.


                            Nghinh Nguyên 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2011 21:36:24 bởi nghinhnguyen >
BĂNG NGUYỆT 29.12.2011 17:35:49 (permalink)
0
Cảm ơn huynh NN thường xuyên ghé đề thơ cho bn và thi hữu thưởng lãm nha. Chúc huynh và các bạn thi hữu năm 2012 an khang, phát tài, may mắn nè.


@save: NGỒI GIỮA THÁNG 10


Vén tà áo lụa em ngồi,,
Ngả lưng vào mớ thơ bồi hồi mơ
Nào đâu có phải tình cờ
Gặp nhau là đã đợi chờ trông nhau.

Tháng 10 kén bướm thành sâu
Một mùa đông có rất lâu không Người?!
Đâu cần hứa hẹn muôn lời
Tâm tư ta hiểu nửa vời hư vô,

Giữ cho son sắc duyên thơ
Nhé người tình ảo bên bờ ca dao,
Nào anh, uống cạn đi nào,
Nồng men tửu chát mà sao ấm lòng,

Tháng 10 ... mở cửa sắc đông ....
nghinhnguyen 03.01.2012 07:13:03 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn huynh NN thường xuyên ghé đề thơ cho bn và thi hữu thưởng lãm nha. Chúc huynh và các bạn thi hữu năm 2012 an khang, phát tài, may mắn nè.


@save: NGỒI GIỮA THÁNG 10


Vén tà áo lụa em ngồi,,
Ngả lưng vào mớ thơ bồi hồi mơ
Nào đâu có phải tình cờ
Gặp nhau là đã đợi chờ trông nhau.

Tháng 10 kén bướm thành sâu
Một mùa đông có rất lâu không Người?!
Đâu cần hứa hẹn muôn lời
Tâm tư ta hiểu nửa vời hư vô,

Giữ cho son sắc duyên thơ
Nhé người tình ảo bên bờ ca dao,
Nào anh, uống cạn đi nào,
Nồng men tửu chát mà sao ấm lòng,

Tháng 10 ... mở cửa sắc đông ....



CÙNG CẠN CHÉN THƠ

Cùng người ta cạn chén thơ
Để vào cõi mông vườn mơ ảo huyền
Bến bờ cõi tục, cõi tiên
Lên thuyền vô trạo đến miền ảo hư

Vườn trần trĩu nặng ưu tư
Bước chân lữ thứ chừng như ngỡ ngàng
Lời thơ còn mãi âm vang
Tình thơ còn mãi bay ngang đời mình

Chén thơ còn đọng giọt tình
Long lanh hạt nắng thuỷ tinh chiều tà
Tình thơ một khúc ai ca
Thôi ta cạn nhé - bước qua kiếp trần..

                               Nghinh Nguyên




Nguyên Đỗ 22.01.2012 03:43:39 (permalink)
0
 

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn huynh NN thường xuyên ghé đề thơ cho bn và thi hữu thưởng lãm nha. Chúc huynh và các bạn thi hữu năm 2012 an khang, phát tài, may mắn nè.


@save: NGỒI GIỮA THÁNG 10


Vén tà áo lụa em ngồi,,
Ngả lưng vào mớ thơ bồi hồi mơ
Nào đâu có phải tình cờ
Gặp nhau là đã đợi chờ trông nhau.

Tháng 10 kén bướm thành sâu
Một mùa đông có rất lâu không Người?!
Đâu cần hứa hẹn muôn lời
Tâm tư ta hiểu nửa vời hư vô,

Giữ cho son sắc duyên thơ
Nhé người tình ảo bên bờ ca dao,
Nào anh, uống cạn đi nào,
Nồng men tửu chát mà sao ấm lòng,

Tháng 10 ... mở cửa sắc đông ....




Bên Bờ Ca Dao

Cuối năm chạnh nhớ hôm nào...
Tiếng ai hỏi nhẹ anh sao chắc buồn...?
Không, anh... đón Tết chờ Xuân
Ghé thăm, gọi hỏi ngọn nguồn Ly Tao...

Anh nì lại nói tào lao...
Em đây chẳng dám nhận ào mộng mơ...
Những phù ảo giác văn thơ...
Lỡ sa chết đuối bên bờ ca dao...

Tết niên đêm cuối dạt dào
Ghé thăm gởi ý tình vào trong đêm
Rồng bay phượng múa bên em
Thành công may mắn dịu êm cuộc đời

Ca dao ngày tháng rong chơi
Đã tình tri kỷ trọn đời khắc ghi
Gởi nhau một chút tình thi
Trong đêm sao sáng trăng si gió về

Ca dao mộng ảo đam mê
Trăng non ngà ngọc sao khê giữa trời
Bên bờ mộng ảo chơi vơi
Vần thơ không dứt giữa đời tha hương

Nguyên Đỗ





Talkative 25.01.2012 01:05:58 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn huynh NN thường xuyên ghé đề thơ cho bn và thi hữu thưởng lãm nha. Chúc huynh và các bạn thi hữu năm 2012 an khang, phát tài, may mắn nè.


@save: NGỒI GIỮA THÁNG 10


Vén tà áo lụa em ngồi,,
Ngả lưng vào mớ thơ bồi hồi mơ
Nào đâu có phải tình cờ
Gặp nhau là đã đợi chờ trông nhau.

Tháng 10 kén bướm thành sâu
Một mùa đông có rất lâu không Người?!
Đâu cần hứa hẹn muôn lời
Tâm tư ta hiểu nửa vời hư vô,

Giữ cho son sắc duyên thơ
Nhé người tình ảo bên bờ ca dao,
Nào anh, uống cạn đi nào,
Nồng men tửu chát mà sao ấm lòng,

Tháng 10 ... mở cửa sắc đông ....



bài thơ hay hén... hi hi

NĂM MỚI CHÚC bn PHÁT TÀI PHÁT LỘC

nhớ kiếm nhiều tiền mời talk ăn hén...
nguyenthuy_qs 16.03.2012 18:37:14 (permalink)
0
Anh ghé tăm BN lâu quá em khỏe khg? Chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc...
Anh Nguyễn Thủy
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9