Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 335 bài trong đề mục
langtoi 04.12.2006 13:37:43 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Người nào mới và người nào cũ
Và người mới rồi sẽ thành người cũ?!!!

Hì...thiệt tình!

Nguyệt hỏi tui trả lời sao cho đúng
Chỉ vẩn vơ theo nỗi lòng Nguyệt thôi
#91
    BĂNG NGUYỆT 17.12.2006 14:20:46 (permalink)
    0
    Thôi chào nhau

    Thôi chào nhau, mùa đông đi qua cửa
    Xuân cũng đâu về...băng giá tuyết thưa
    Em xa,anh xa,mùa không còn nữa
    Hạ lao xao phía đó những cơn mưa.

    Nhìn quanh quất đâu còn gì ở lại
    Cây lá buồn cảnh vật để tang ai
    Trăng cổ mộ soi trên sám hối
    Ngàn trùng có nhớ mộng thương vay

    #92
      kha_loi 17.12.2006 14:37:22 (permalink)
      0

      Nguời xa rồi

      Đã dặn lòng đừng rơi nữa giọt châu
      Sao nuớc mắt cứ dửng dưng rớt xuống
      Em bây giờ có ôm bao sầu muộn
      Nguời xa rồi...ai lau nữa lệ em ?!?

       
       
      lệ em rơi ,em biết lệ em rơi...
      khi buồn tủi em ngoảnh mặt vào đêm
      ai hào hoa vờn quanh khu vườn lạ?
      ngắt hoa rồi chẳng biết động sương rơi.
      #93
        langtuhanoi 17.12.2006 15:34:42 (permalink)
        0

        Thế gian đầy lắm ảo mơ,
        Ta nào biết được chữ ngờ xảy ra,
        Bao lần ta đã gặp qua
        Tìm trong nhân loại đâu là tình thương,
        Người ơi chỉ chút vấn vương,
        Mà ta đi suốt đoạn đường thương đau,
        Bây giờ ta hiểu được nhau,
        Thì ta đây đã hoà vào biệt ly,
        Ngày xưa đừng gặp- phải chi,
        Hoài là khúc nhạc-vang khi-đã từng.

         
         TỦI DÂNG CHỐN CŨ
         
        đành lòng ôm khối sầu dưng
        khóc than đã mất mấy từng ước ao
        hôm qua trăng mộng còn vào
        hôm nay tiếng gió đã gào tiếng mưa
        lệ sầu theo bước tiễn đưa
        để tâm khắc khoải mãi mùa giá băng
        người đi theo bước đãi đằng
        riêng tôi chốn cũ mộng dăng tủi sầu.
         
        langtuhanoi
        chúc bạn vui nhé
        #94
          BĂNG NGUYỆT 09.01.2007 16:50:58 (permalink)
          0
          Cứ vờ vậy đi..! 
           
          Ngày buồn như thể chẳng còn gì hơn
          Những giọt mưa rơi ngay trên mi nhỏ
          Người quá xa nhưng cũng gần ngang ngõ
          Cái với tay chẳng nắm bắt được mình!
           
          Ngày...nhìn những cánh hoa khoe mình
          Hồ điệp tung tăng rập rình chạm đậu
          Bưng bít tai vờ chẳng hiểu gì đâu.
          Bóng một người âu sầu qua vùng nhớ
           
          Ngày buồn ươm cả...những giấc mơ...
          #95
            langtoi 09.01.2007 17:17:37 (permalink)
            0
             

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Cứ vờ vậy đi..! 
             
            Ngày buồn như thể chẳng còn gì hơn
            Những giọt mưa rơi ngay trên mi nhỏ
            Người quá xa nhưng cũng gần ngang ngõ
            Cái với tay chẳng nắm bắt được mình!
             
            Ngày...nhìn những cánh hoa khoe mình
            Hồ điệp tung tăng rập rình chạm đậu
            Bưng bít tai vờ chẳng hiểu gì đâu.
            Bóng một người âu sầu qua vùng nhớ
             
            Ngày buồn ươm cả...những giấc mơ...

            Buồn vương lên cả áng thơ hồng
            Cảnh tình xao đoọng xuyến xao thay
            Có người con gái ôm nỗi nhớ
            Tủi phận hồng nhan kiếp má hồng
             
            Ước chi cho trời đừng xanh mãi
            Cho niềm hy vọng cháy không thôi
            Cho ngày mai đó luôn tươi sáng
            Khỏi tủi phận em kẻ đợi chờ!
            #96
              langtoi 09.01.2007 17:40:45 (permalink)
              0
              Có người con gái
              Buồn u uất
              Nhìn mặt trời loang đỏ mãu trong tim
              Lòng hoang vắng khi tình tan bến mộng
              Khóc!!!
              Giữa trời đông.
               
              Sầu dâng lối!
              đưa buồn về trong mắt.
              Lệ nhạt nhòa ôi mong nhớ tình lang
               
              Nỗi đau nào phá hủy trái tim non?
              Để nhung nhớ!
              Đi cả vào trong mộng
              Trải lòng mình đêm lạnh buốt tâm can!
               
              #97
                maigia 16.01.2007 11:05:40 (permalink)
                0
                Một Cánh Én
                Mai Gia


                Một cánh én cũng đem về hy vọng
                Một cánh thư cũng gợi những mộng mơ
                Một cái nhìn cũng chan chứa tình thơ
                Một cử chỉ đổi đời, thay lối nghĩ

                 
                Một bài thơ đã biến thành tri kỷ
                Một nụ cười nồng ấm mãi đôi môi
                Một vỗ vai làm đời sống rạng ngời
                Một nụ hôn chợt hóa thành phép lạ

                 
                Bởi vì em, đã đổi thay tất cả
                Cách nhìn đời, cách thức sống xưa ngay
                Từ em yêu, anh tận dụng từng ngày
                Sống xứng đáng, sống tuyệt vời, hạnh phúc

                 
                Một cánh hoa cũng báo mùa ơn phước
                Một vườn hoa rồi sẽ ngát hương hoa
                Một mặt trời rọi nắng sớm chan hòa
                Một cuộc đời cất dành bao ơn đức

                Một lời thôi cũng làm người ray rứt
                Một cuộc tình cũng có thể thương đau
                Vâng, em ơi, cuộc sống lắm bể dâu
                Hãy trân quý phút giây mình mộng ước

                 
                Mai Gia
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 03:45:02 bởi Viet duong nhan >
                #98
                  BĂNG NGUYỆT 22.02.2007 03:23:02 (permalink)
                  0
                  Người chưa quen lắm
                   
                  @Tặng H...
                   
                  Hòa cùng một nhịp thi ca
                  Câu thơ dang dở tình là...tình xưa
                  Gặp lại xuân thắm giao thừa
                  Khoảnh khắc khép lại, mộng vừa đi xa
                   
                  Tương phùng giữa buổi xuân qua
                  Nhìn hoa mai thắm ngọc ngà nở tươi
                  Anh về nơi ấy mất rồi
                  Cảm ơn đã nhớ những lời thơ vui..
                   
                  Cảm ơn người vẫn nhớ tôi
                  Dòng thơ gửi lại là lời chúc nhau
                  Năm mới hạnh phúc như đào
                  Vạn sự như ý..rồi chào nhau thôi...
                  #99
                    BĂNG NGUYỆT 22.02.2007 03:54:42 (permalink)
                    0
                    Chào LT@@@ năm mới vạn an ,công việc luôn thuận lợi và thành công nha!
                     

                    Sầu dâng lối!
                    đưa buồn về trong mắt.
                    Lệ nhạt nhòa ôi mong nhớ tình lang

                     
                    Người trong sương trắng
                     
                    Hai đứa giờ chẳng lẽ mộng đã xưa?!
                    Nơi chốn cũ mình em mưa với nắng
                    Phố bây giờ sao mà phố vắng
                    Người ko về, chiều lặng, gió thưa!
                     
                    Hoa bằng lăng tím rơi đầy cửa
                    Tàn hẹn hò, tắt lửa yêu thương
                    Tình lang còn có vấn vương?!
                    Đêm nay buồn hình như...sương lại trắng!
                    BĂNG NGUYỆT 22.02.2007 04:41:39 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn MG đã ghé thăm mái ấm nhỏ của bn nha,..chúc MG mùa xuân mới nhiều điều mới,hạnh phúc an khương luôn nà!
                     

                    Một lời thôi cũng làm người ray rứt
                    Một cuộc tình cũng có thể thương đau
                    Vâng, em ơi, cuộc sống lắm bể dâu
                    Hãy trân quý phút giây mình mộng ước

                     
                    Mai Gia 
                     

                     
                     
                    Buồn khép lại!
                     
                    Ta trân trọng những gì mình có được
                    Mỗi mùa về vẫn cầu phước cho ai
                    Một cánh én đơn phương lỡ lạc loài
                    Xuân mộng ước nào còn say lướt khướt
                     
                    Đời vốn buồn ta như thuyền nước ngược
                    Bốn mùa đau nguyện ước để làm gì?!
                    Trải hồn mình vào khô khốc tình thi
                    Để còn biết chút gì vui...một chút!
                     
                    Mệt mỏi rồi em trộn đều thi khúc
                    Cội mai già cho rực rỡ những hoa
                    Xuân rồi đó, nắng chan hòa
                    Buồn khép lại, đón xuân ca mùa mới..!
                     
                    BĂNG NGUYỆT
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 03:48:02 bởi Viet duong nhan >
                    Bach Van Nam 22.02.2007 07:57:09 (permalink)
                    0
                    Hậu Xuân
                     
                    **
                    một ngày mới bắt đầu
                    một ngày mai chưa biết ra sao
                    chỉ tiếc xuân qua tươi đẹp
                    nhắm mắt rồi bước đi
                     
                    xuân ơi nán lại
                    tôi nhìn chút thôi
                    hồn hoa ngây dại
                    trông chiều xa xôi
                     
                    hôm qua còn thấy
                    nàng xuân tươi cười
                    lòng vui biết mấy
                    tuổi vừa tròn mươi
                     
                    bóng chiều ập đến
                    xuân tôi đâu rồi
                    con tàu rời bến
                    nỗi buồn xa xôi
                     
                    2007
                    Bạch Vân Nam
                     
                    ** Chúc Băng Nguyệt năm mới vui vẻ, sức khoẻ, đẹp trẻ và suông sẻ**  
                     
                     
                    Minh Tuấn 22.02.2007 20:45:12 (permalink)
                    0
                     

                     
                    CHỜ ĐỢI , MÙA XUÂN .
                     
                    Ta chào ngày mới
                    thương cũ  về đâu
                    lòng bao câu hỏi
                    hôm nay mai sau.
                     
                    Mây trắng trên đầu
                    gió đưa đi đâu ?
                    một ngày mấy bận
                    nắng phơi  sắc màu ?
                     
                    Tuổi đời dày dạn ,
                    sương gió ,mưa ngâu
                    trái tim trong sáng
                    gửi xuân -tình đầu.
                     
                    Em như bông hoa
                    hương nồng gió nội
                    bước đời đang vội
                    gửi mơ...bóng Câu.
                     
                    Cánh phượng đỏ thắm
                    ươm mơ ban đầu.
                    bông hồng anh tặng
                    tím nhớ tình nhau.
                     
                    Đã sang mùa xuân
                    nhớ ngày xem hội
                    đi chung một lối
                    người ta...gật đầu.
                     
                    Cách xa khoảng vắng
                    khung trời chia hai
                    mùa xuân im lặng
                    bởi thiếu bóng ai.
                     
                    Em giọt nắng xuân
                    chờ trông dệt lụa
                    anh giọt mưa xuân
                    mãi xanh đừng úa.
                     
                    MINH TUẤN
                     CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                    CHÚC BẠN VUI NHÉ BĂNG NGUYỆT
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 20:47:50 bởi Minh Tuấn >
                    BĂNG NGUYỆT 21.07.2007 03:22:51 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn anh Nam và anh Tuấn ghé nhà chúc xuân nha mèn ơi gần mùa xuân nữa rồi mới về lại nhà mình nên giờ mới cảm ơn đựoc và cũng hết thơ xuân luôn rồi...hihi hẹn lại năm sau viết luôn vậy hihi Chúc 2 anh cuối tuần thật vui nha...
                     
                     
                    Đoản khúc tháng bảy
                     
                    Mười hai tháng tình.... dài hay ngắn
                    Khi ta ngoảnh mặt với mùa thu
                    Lòng ta đau nhói từng mùa vắng
                    Lãng tử quay về..lại chối từ
                     
                    **
                     
                    Ngày chia tay đâu có nhiều mưa lắm
                    Mà mắt sầu hanh đỏ giọt vắn dài
                    Mười hai tháng cho cuộc tình thật ngắn
                    Mà màu kỉ niệm lại khó phai
                     
                    **
                     
                    Đêm nay lại  khơi sầu kỉ niệm
                    Gĩa từ mùa cũ....ta bước đi
                    Cuối đường thu sang ngày tẩn liệm
                    Tang lòng ta tiễn bóng thiên di.......
                     
                    **
                     
                    Từ nay xin cho ta quên được
                    Bóng người tình đậm quá trong tim
                    Lau khô mi mắt vui gương lược
                    Tô hồng má thắm.....sửa áo xiêm...
                     
                    **
                     
                    Người có gặp ta mùa nguyệt bạch
                    Rũ đôi cánh mệt lã thiên di
                    Đừng ngụy tạo chi nhiều cốt cách...
                    Ta quên rồi nhé...cứ thế đi....


                    BĂNG NGUYỆT
                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D29CECCFC93747DC9A61E2588EA2EBF1.bmp[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 03:50:21 bởi Viet duong nhan >
                    Attached Image(s)
                    phuongtim 21.07.2007 03:44:59 (permalink)
                    0

                    Người có gặp ta mùa nguyệt bạch
                    Rũ đôi cánh mệt lã thiên di
                    Đừng ngụy tạo chi nhiều cốt cách...
                    Ta quên rồi nhé...cứ thế đi....

                     
                     
                    Ô nầy ! Chú Cuội đã đi đâu
                    Bỏ lại phu nhân một nỗi sầu
                    Đêm ôm trăng lạnh ngồi thổn thức
                    Giọt vắn giọt dài tựa mưa Ngâu !
                     
                    Vô tình chi lắm chú Cuội ơi !
                    Thấy chăng kìa giọt lệ ai rơi
                    Sao người nở để vầng Băng Nguyệt
                    Thổn thức vì ai hồn rã rời !
                     
                    hì hì , chào Cuội Phu Nhân
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9