Khi xa.....
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Đoản khúc tháng bảy
Mười hai tháng tình.... dài hay ngắn
Khi ta ngoảnh mặt với mùa thu
Lòng ta đau nhói từng mùa vắng
Lãng tử quay về..lại chối từ
**
.....
BĂNG NGUYỆT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D29CECCFC93747DC9A61E2588EA2EBF1.bmp[/image]
Hi chị BN.. Gửi đến chị lời chúc an lành và may mắn. Nhóc nì ngưởng mộ thơ chị á..
Mạng phép tặng chị mấy vần... Chiếc lá vàng rơi..đếm tình ai
Mưa Ngâu lặn lội nỗi đọa đày
Nghiền cơn hấp hối Thu hôm ấy
Năm dài..ai nhớ đến ngày phai
..
Xa nhau mấy độ rồi Thu chết..
Khuyết trăng lạnh bóng chiếc hình hài
Cũng ngồi đây đếm ngày Đông bạt
Chờ Xuân ban tặng..khúc ban mai
LMT
Vô tình chi lắm chú Cuội ơi !
Thấy chăng kìa giọt lệ ai rơi
Sao người nở để vầng Băng Nguyệt
Thổn thức vì ai hồn rã rời !
HIhi chào Phượng tím.... mừng PT ghé chòi thơ của bn nha hihi Cuội hả.....
Cuội giờ hong biết ở nơ mô...
Phố vắng 1 mình tui ra zô...
Phượng tím lại giăng đầy ngõ nữa
Chắc là say mất bởi vì thơ hihi j/k chiều hhihihi
Hi chị BN..
Gửi đến chị lời chúc an lành và may mắn.
Nhóc nì ngưởng mộ thơ chị á..
Mạng phép tặng chị mấy vần...
Chiếc lá vàng rơi..đếm tình ai
Mưa Ngâu lặn lội nỗi đọa đày
Nghiền cơn hấp hối Thu hôm ấy
Năm dài..ai nhớ đến ngày phai
..
Xa nhau mấy độ rồi Thu chết..
Khuyết trăng lạnh bóng chiếc hình hài
Cũng ngồi đây đếm ngày Đông bạt
Chờ Xuân ban tặng..khúc ban mai
Cảm ơn LMT nhiều nha... bn được rồi chị chắc bn tổn thọ á hihihi LMT khích lệ thì thôi kéo ghế đọc bài nữa đi nha....hihi chúc tuần mới thật vui nè PT và LMT....
Đi và đến..
Ta gửi mấy dòng cho cố nhân
Giọt lệ trong đêm khóc bao lần
Mười năm vời vợi yêu dấu cũ
Ta đối bóng mình..trăng đầy sân
Được gì sau cái..cho và nhận
Trái đắng hoa tàn rụng rã rơi
Xuân đã không về rồi bao bận
Thu còn nơi nào....chưa biết nơi...
Lời hẹn đón mùa em bõ ngõ
Tin được hay chăng...mặc kệ thôi
Đơn côi cùng đêm đâu trăn trở
Ví như trăng lạnh... lặng bên đời
Mười năm như thể là lâu lắm
Mà cũng như là mới đây thôi...
Tất cả đã trong tầm vạn dặm
Ta với dòng thơ...nghe đêm trôi...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Anh đến bên tôi một chiều
Là cơn gió mát thổi diều em bay
Tri âm khách chớ vội say
KỈ niệm năm nào còn mãi trong tim
Của ngày xưa với nỗi niềm
Tôi chưa wên đuợc dịu êm ngày nào....
Anh hỏi em, sao lại buồn?
Là mộng xưa tưởng vẫn luôn vấn vào
Tình ân cái thủa ngọt ngào
Nhân duyên không trọn lẽ nào đắng cay
Đời vui vẹn đủ mấy ngày
Em ơi thôi nhé từ nay đừng buồn
Hobac
-Chào Băng Nguyệt hay chào Cuội phu nhân nhỉ! Trang thơ của phu nhân quả tâm trạng đó, phải quậy lên cho bớt tâm trạng thôi.
Hihi Hồ Bắc cứ tự nhiên khoấy động há...chúc vui và vui nhiều... Anh có về nghe thơ nữa thôi...
Chỉ đêm với ánh sáng lẻ loi
Là trăng thu đó đang chiếu rọi
Khách ơi nhớ nhé....có một thời
Thi ta trao gửi cho người đó
Thôi sầu cô lữ thi khách ơi...
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Hihi Hồ Bắc cứ tự nhiên khoấy động há...chúc vui và vui nhiều...
Anh có về nghe thơ nữa thôi...
Chỉ đêm với ánh sáng lẻ loi
Là trăng thu đó đang chiếu rọi
Khách ơi nhớ nhé....có một thời
Thi ta trao gửi cho người đó
Thôi sầu cô lữ thi khách ơi...
Khách thi hỏi là khách chi chi
Thi thì biết đấy nào có gì
Là mây là gió... là em ý
Khách vướng vào rồi chẳng muốn đi
Chi nữa để vơi ánh xuân thì
Chi mà thêm nghẹn khởi chia ly
Hobac
Anh nguyện vì em mãi đợi chờ Yêu thương dâng trọn trái tim thơ Em ru hồn mộng tràn nhung nhớ Suốt kiếp mặn nồng đẹp như mơ Cuộc sống từ nay thêm ước vọng Đời mình sẽ trọn vẹn niềm vui
Chào weocom Onlyu đến với mái tranh xác xơ của bn nói riêng và vườn thơ VNTQ nói chung nha..chúc vui và vui nhiều nà.. Nhưng đời đâu dễ mà trọn vẹn
Em có người yêu sánh duyên rồi
Đã như cá chậu chim lồng hẹn
Có duyên hãy đợi kiếp sau thôi
Người về cũng vui tìm duyên mới
Yêu người mai sẽ được người yêu.
Rồi đây đêm vắng tình thi lỗi
Anh bước bên ngươi...em bên ai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 01:14:42 bởi BĂNG NGUYỆT >
Khách thi hỏi là khách chi chi
Thi thì biết đấy nào có gì
Là mây là gió... là em ý
Khách vướng vào rồi chẳng muốn đi
Chi nữa để vơi ánh xuân thì
Chi mà thêm nghẹn khởi chia ly
Hobac
Khách ơi đêm vắng canh tàn
Thi ta viết vội viết vàng cùng đêm
Là mây là gió ai tìm
Khách đi xa khuất nỗi niềm vấn vương
Đọc thơ xin chớ dỗi hờn
Thơ sầu viết vội cho tròn câu thôi..
ONLYYOU ghé vườn, đọc thơ
BăngNguyệt và thấy mến chủ vườn quá, tiếng mến thương là từ cõi lòng, xin chớ trách ONLYYOU đường đột
Thơ ai tựa tiếng nhạc lòng Nàng gieo ngàn nỗi chờ mong vơi đầy Để ta ru mộng cùng mây Nhớ thương gửi gió ngàn bay xa vời Cho tình kia chẳng đổi dời Ai ơi, chớ vội nói lời từ ly
Oh hihi cảm ơn Onlyu nhiều nhé....vinh hạnh có thêm người khích lệ dòng thơ nè.... Thơ ta ru mộng đêm này
Sầu tư lỗi nhịp đắm say phương nào
Để lòng câu hưá ai trao
Nhớ nhung còn đọng dạt dào tình yêu
Cho anh dẫu ít hay nhiều
Ngày tương tư nắng đêm dìu trăng qua
Đã đành đời đã chia xa
Xưa nay chẳng định người là người thôi
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Khách ơi đêm vắng canh tàn
Thi ta viết vội viết vàng cùng đêm
Là mây là gió ai tìm
Khách đi xa khuất nỗi niềm vấn vương
Đọc thơ xin chớ dỗi hờn
Thơ sầu viết vội cho tròn câu thôi..
Khách dừng chân ghé quán thơ
Thi ca hội xướng dệt mơ trăng vàng
Là bài thơ bút tình lang
Khách đi để lại lang thang nỗi buồn
Để mưa nhỏ giọt chiều tuôn
Sầu mang theo bóng chảy nguồn mưa ngâu
Vấn vương vần chữ nghẹn sầu
Vương buồn mây tím bên cầu tương tư
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Thơ ta ru mộng đêm này
Sầu tư lỗi nhịp đắm say phương nào
Để lòng câu hưá ai trao
Nhớ nhung còn đọng dạt dào tình yêu
Cho anh dẫu ít hay nhiều
Ngày tương tư nắng đêm dìu trăng qua
Đã đành đời đã chia xa
Xưa nay chẳng định người là người thôi
Thơ ta rũ bóng trăng tàn
Sầu đong giọt nước sương mang hình hài
Để cho ngày nắng phôi phai
Nhớ về theo nhớ bóng ai cuối đường
Cho đời phấn rữa nhạt hương
Ngày vô ý tứ nghe thương ngủ vùi
Đã đành xa thoáng mùa vui
Xưa rơi trắng xóa ngậm ngùi áo thơ
HoBac không có dỗi hờn đâu nhe! chỉ chọc vui thôi à, BN đa cảm quá trời đó...hihihi, mà Hobac hổng hiểu tại sao ưa con gái đa cảm ghê à!
Không gian xa cách đợi chờ
Làm cho nỗi nhớ vu vơ lạc loài
Khách đêm trầm tiếng thở dài
Đâu đây chiếc lá vàng cài bóng xưa
Là ai thoáng hiện trong mưa
Tình như chợt đuổi chợt vừa trốn đâu
Thơ vui gạt nhưng âu sầu
Cơ hồ lại hóa thành câu buồn buồn
Hobac
Chào chị Băng nguyệt và chào tất cả khách thơ ở trong vườn thơ của chị.
Kiếp nào trói sợi ưu phiền!
Nàng thơ như bóng trăng phiền gió mây
Thơ rơi giọt máu tình đầy
Là mơ là mộng ảo vây lưng đời
Kiếp thương khóc gọi ơn trời
U hoài theo hạt mưa rơi ướt trần
Sầu giăng mưa gió bâng khuâng
Ai mang trăng tới những lần bão giông
Ơi ... người tơ rối tiếng lòng!
ONLYYOU mong chủ vườn không trách khi ta chỉ có mỗi "cỏ dại" mang đến trồng tại vườn với hy vọng màu xanh sẽ ru người vào cõi mộng
Yêu thơ nên hiểu nỗi lòng Thương cho thân phận má hồng truân chuyên Biết làm sao hết ưu phiền Mấy khi tròn vẹn lương duyên tình đầu Cho dù đời lắm bể dâu Vừa lòng người hãy qua cầu cùng tôi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: