Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Hoa Băng Tuyết 25.08.2007 18:21:38 (permalink)
0

Không gian xa cách đợi chờ
Làm cho nỗi nhớ vu vơ lạc loài
Khách đêm trầm tiếng thở dài
Đâu đây chiếc lá vàng cài bóng xưa
Là ai thoáng hiện trong mưa
Tình như chợt đuổi chợt vừa trốn đâu
Thơ vui gạt nhưng âu sầu
Cơ hồ lại hóa thành câu buồn buồn

 
 
 
 
Không gian còn đó một trời thương
Làm sao quên được giấc mộng thường
Khách buồn lặng lễ đôi chân bước
Thơ tình còn mãi dòng lệ vương.  
 
em muôn thuở hòai thương nhớ
Tình anh sống mãi giữa đêm trường
Nhân duyên quyện với ngàn chữ nợ
Thôi đừng dứt đoạn nghĩa yêu thương.
 
 
Hoa vào phá nhà Băng Nguyệt nì hihihihihihi
Hoa Băng Tuyết 25.08.2007 18:30:53 (permalink)
0

Thơ ta ru mộng đêm này
Sầu tư lỗi nhịp đắm say phương nào
Để lòng câu hưá ai trao
Nhớ nhung còn đọng dạt dào tình yêu
Cho anh dẫu ít hay nhiều
Ngày tương tư nắng đêm dìu trăng qua
Đã đành đời đã chia xa
Xưa nay chẳng định người là người thôi

 
 
Thơ này viết tặng người thương
Vui đêm nay mặc đoạn đường mai xa
Xin còn nhau những thiết tha
Giữ ngàn nỗi nhớ ta là của nhau
Cho lòng vơi bớt nỗi sầu
Vừa tay ôm trọn niềm đau muôn đời
Lòng này dẫu lệ buồn rơi
Ai ơi ta mãi một đời nhớ ai...
 
 
onlyyou 18.09.2007 22:54:06 (permalink)
0
 
Băng phủ mùa đông trắng một màu
Nguyệt giận hờn mây trốn nơi đâu
Để cõi thiên hà cô liêu quá
Thương chốn nhân gian nhạt sắc màu
Để bao thi sĩ sầu ôm bóng
Nhớ trăng nên thơ chẳng thành câu
Biết trăng ru mộng tình thiên sử
Không quên ước hẹn khuyết lại tròn.
_____________
 
ONLY
bietaiaibiet 20.09.2007 15:30:18 (permalink)
0
 
LỜI RU: "ẦU Ơ..."
 
Ngày nào thơ dại - "ầu ơ..."
Lời ru của mẹ đến giờ chưa phai
 
Bâng khuâng một tiếng thở dài
Ru cho nỗi nhớ mơ hoài trong thơ...
 
Dịu dàng thôi! - khúc : "ầu ơ.."
Mà sao ru trọn cả thơ với đời?!
 
 ------------------------------------

Vài lời chia xẻ với BN, thân mến!: baab
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 16:05:10 bởi bietaiaibiet >
Phan_Cuu_Long 20.09.2007 22:05:51 (permalink)
0
Nhiều khi thấy bụng cồn cào
Người thì thắc thỏm, muốn vào quán cơm
Quá trưa mắt đổ đom đom (đóm)
Ai mà kho cá thiệt thơm vậy trời?
Làm sôi cí bụng tơi bời
Cuội mà có hứa cũng chơi tới cùng
 
???
 
con thuyền không bến 21.09.2007 22:15:11 (permalink)
0
lâu quá mới có dịp ghé qua nhà BNPN, thấy nhiều người vào quá, làm thơ hay quá nên Thuyền tôi muốn buông neo mà đành chịu vậy, thôi phải nhổ neo mà dong ruổi tiếp bước giang hồ...Xin kính tặng BNPN vài ý thơ nho nhỏ nhé!
 
Thoáng phù dung
 
Phù dung, em chẳng bao giờ
Cầu đêm hoa vẫn náu chờ bình minh
Một ngày thôi, đã trọn tình
Trao nhanh cái đẹp phù sinh cho đời
Cảm thông đủ ý đất trời
Trang thơ nào kip giữ lời phù dung...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/5452386555744FC987BF3195B53448EA.gif[/image]
Attached Image(s)
BĂNG NGUYỆT 26.09.2007 17:46:46 (permalink)
0

Không gian còn đó một trời thương
Làm sao quên được giấc mộng thường
Khách buồn lặng lễ đôi chân bước
Thơ tình còn mãi dòng lệ vương.

Là em muôn thuở hòai thương nhớ
Tình anh sống mãi giữa đêm trường
Nhân duyên quyện với ngàn chữ nợ
Thôi đừng dứt đoạn nghĩa yêu thương.


Hoa vào phá nhà Băng Nguyệt nì hihihihihihi

 
 
Không luyến lưu gì sao nhớ mong
 em một thuở của ấm nồng
Tình yêu vẹn giữ trong tâm tưởng
Nhân ngãi nhân tình mấy thường đông
 
Chỉ là thơ dấu tận đáy lòng
trăng tàn úa..xót xa không..?!
Thơ ghi lỗi nhịp...đời quanh quẩn
Thôi thì như thế...thế cũng xong!
 
Hihi HBT nàng......rất vui đựơc nàng ghé wa fá với ta mà....trung thu có zì zui hong nàng của ta....
BĂNG NGUYỆT 26.09.2007 18:11:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Phan_Cuu_Long

Nhiều khi thấy bụng cồn cào
Người thì thắc thỏm, muốn vào quán cơm
Quá trưa mắt đổ đom đom (đóm)
Ai mà kho cá thiệt thơm vậy trời?
Làm sôi cí bụng tơi bời
Cuội mà có hứa cũng chơi tới cùng
 
???
 

 
Cuội rồi thì hứa cái chi?! 
hư không với ngàn vì hư vô
Trăng viễn tưởng ý xô bồ
trong u tịch thiên hồ hải xưa
Trăng đêm tĩnh mịch thu mưa ứơt đầm
gì giữa những thanh âm,
Cuội rồi thì có như không có gì...!!!
BĂNG NGUYỆT 18.10.2007 00:07:44 (permalink)
0
Cảm ơn CTKB nha....chúc vui và thơ đều tay nà...
 

Thoáng phù dung

Phù dung, em chẳng bao giờ
Cầu đêm hoa vẫn náu chờ bình minh
Một ngày thôi, đã trọn tình
Trao nhanh cái đẹp phù sinh cho đời
Cảm thông đủ ý đất trời
Trang thơ nào kip giữ lời phù dung...

 
Màu trắng hoa tang
(Đời người cô phụ)
 
Phù dung cũng trắng sắc hoa
Kẻ yêu người ghét thiệt là khó khăn,
Đêm nay vắng một vầng trăng
Còn ta với bóng tối giăng đất trời
 
Cành hoa trắng để tang đời
Nghiệp buồn vốn cứ buồn thôi thế mà...
Nghĩa gì đâu hỡi người ta
Con đường hoa trắng đi qua một lần...
 
Nhặt cánh phù dung tần ngần
Xác hoa như xác nợ nần đời ta,
Đêm nay nhìn vắt trần nhà,
Con đường hoa trắng đi qua...một lần...
 
NghiaTinh 19.10.2007 05:49:13 (permalink)
0
Xin lổi chị BN , màu trắng của chị nhìn buồn quá , cho tôi thêm 1 chút màu nhé!

MÀU TRẮNG HOA TRINH

Đẹp thay màu trắng hoa trinh
của đời con gái trọn tình sắc son
bao năm trăng khuyết trăng tròn
núi non dời đổi nét son khắc lòng

đời người lúc đục lúc trong
xin màu hoa ấy giữ không phai màu
đời người mấy bận trầu cao
màu hoa trắng ấy nở bao nhiêu lần...

khổ thay cái kiếp hồng trần
trắng đen lẫn lộn khó phân cho tường
ôi màu hoa trắng thơm hương
chợ đời lắm sắc , dặm trường khó mong...

...NT...

Bồ Công Anh 26.02.2008 12:46:09 (permalink)
0
Day em cach dua tho len dien dan dươc khong chi? Em doc nhung khong hieu.
CTT 26.02.2008 13:39:12 (permalink)
0
Hì Bồ Công Anh !
BN đi du lịch rùi chị Tím trả lời cho hén..
Em vào đây nè . Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
Nhưng trước hết Công Anh phải đánh chữ bỏ dấu kìa,chứ đánh như vầy hổng được đâu...
Chúc em ,vui ,đọc thật kỷ thì sử dụng được thôi ,lúc trước chị Tím cũng như thế đấy.
Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2008 13:41:56 bởi Chân Trời Tím >
BĂNG NGUYỆT 19.05.2008 02:52:08 (permalink)
0
Chào BCA, sori bữa nay mí rãnh rỗi zìa them nhà mình á...cảm ơn CTT đã giúp đỡ khi bn hướng dẫn dùm BCA khi bn vắng nhà nha... muzhhhhhhhhhhhhh nà..
 
 
Khi mình hết xa nhau
 
 
Một ngày tất cả chẳng còn xa,
Mình bên nhau bẻ cong vòng xiềng xích,
Có anh rồi với em thu ngọc bích,
Tiếng nói tâm hồn nào chớ phải nghịch chi,
 
Một ngày rồi lại..một ngày đi,
Có anh em chẳng ước mơ gì,
Chỉ cần anh vẫn yêu em mãi,
Dẫu xa tình vẫn, chặt khắc ghi.
 
BĂNG NGUYỆT 07.06.2008 14:33:27 (permalink)
0
Lời cùng đêm
 
(độc thoại)
 
 
Người có về theo gió
Níu một vạt áo thơ
Xếp từng dòng dang dở
Của mảnh hồn bơ vơ.
 
Đêm nay xao xác gió
Ta đứng giữa đôi bờ
Chờ người trông tiếng vỡ,
Của từng nốt bài thơ.
 
Tàn canh rồi có biết,
Đêm qua trong hững hờ
Tiếng lòng nào tha thiết.
Hồn rối từng cuộn tơ.
 
Người mịt mùng vời vợi
Trĩu nặng một áng thơ.
Đường kia trải đầy sỏi,
Hay cỏ mượt êm chờ.
 
Đêm nghe thơ hấp hối
Nếu thơ chỉ là thơ,
Mình làm gì nên tội,
Mà rát điệu ầu ơ...!
BĂNG NGUYỆT 14.03.2009 04:09:44 (permalink)
0



Bình yên bên biển

Ưng ửng hồng ráng đỏ
Miên man sóng vỗ bờ
Ghềnh đá nhô loang lỗ
Bình yên và nên thơ.
 
Làn sóng rượt đuổi nhau
Lớp này rồi lớp khác
Bao nhiêu lần bội bạc
Vẫn của biển mà thôi.
 
Sinh và diệt một nơi
Trời đã sanh ra vậy
Gío khẽ khàng đun đẩy
Sóng lại tràn ra khơi.
 
Trắng từng mảng mây trời
Bốn phương sầu lang bạt
Soi mình trong biển khát,
Hoàng hôn đã tới rồi...
 
Về đi thôi...em ơi.
Về đi thôi...anh ơi!
Bình yên một chân trời.
Bình yên là có đôi.
 
Về thôi....về...đi thôi!!!
 
14.3.2009 3:36:59   
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9