Tình Và Thơ D[2]P
D[2]P 25.10.2009 08:30:56 (permalink)
0
Chào Bà Con , Cô Bác....^^! Em Là mem Mới.....Cũng Làm Vài Bài Để Góp Vui....Ai Thấy Hay Thì Ủng Hộ Nha...
    À Có Ai Sinh Năm 1992 Ở Đây Thì làm wen Nha !!!  Sinh năm 1992 nè !
     Em Kinh Nghiệm Chưa nhiều Nên Thơ Thẩn Cũng Không Hay Lắm...Mong mọi người chiều Cố nha ^^!
 
 
Tạm Biệt Em
 
Tạm biệt em! Người tình lạ mặt
Vĩnh biệt những gì ảo ảnh, hư không
Đã xa rồi những dòng chữ nhớ mong
Mà ai cũng mơ hồ thật giả.

Anh nhớ về em! Một điều thật lạ
Nhớ một bóng hình mãi chẳng thể hình dung
Một con người chưa biết thật hay không
Những lời lẽ...vẫn hoài nghi giả dối.

Ảo-Hư vô: thì làm sao tránh khỏi
Những nghi ngờ giữa tình ái mong manh
Chắc bao lân thì em cũng như anh
Sao có thể tin điều gì tuyệt đối.

Sự thật chứng minh...lòng người thay đổi
Sao thể bên giữa khoảng cách hai ta
Rồi một ngày...rồi tình lại thêm xa
Ai dám nói đó sẽ là vĩnh cửu.

Không biết bao lần anh ngỡ ngàng tự hỏi
Sao lúc đầu ta lại nhận thương nhau
Có khi nào nghĩ đến chuyện mai sau?
Hay chỉ vui đùa để xua ngày tháng?

Bao suy tính với trăm ngàn nghi vấn
Anh mệt nhoài trong bế tắc tình yêu
Thật rõ ràng mà còn khiến tim đau
Nữa là ảo-thế giới còn mờ mịt.

Đã nhớ thương-Đã thật lòng-Có thật!
Nhưng không thể dùng mà thách thức thời gian
Chưa thể nào để thuyết phục bản thân
Và không chắc em là người có thể.

Tình đã chạy đua và giờ anh muốn nghỉ
Để ôm vào lòng tia nắng buổi hoàng hôn
Để hình dung hơi ấm của linh hồn...
Nhớ một cái tên của sắc trời kỉ niệm.

 
 
Em-Anh
 
Em Như Một Bóng Thiên thần
Anh Như Một Gã Phong Trần Lãng Du

Mộng U hoài, Giấc Ngàn Thu
Làm Sao Thấy Được Tình Từ Mắt Em?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 08:59:33 bởi D[2]P >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9