TÌNH MUÔN THUỞ
GIẢ TỪ
Mây một thuở trôi buồn trên biển vắng
Chở u hoài nên nặng cánh suy tư
Đổ cơn mưa, tiếng sấm nghẹn giả từ
Câu ly biệt thẫn thờ trên ngọn sóng
TT
Một tuần xa sao thấy lòng quạnh vắng Nay trở về thơ trĩu nặng suy tư Ôi sợ lắm, sợ hai tiếng giã từ Nhấn chìm ta giữa muôn ngàn đợt sóng. nnc hì hì chuc luôn jui nhé!
Tình biển
Anh làm bờ cát yên bình
Còn em sóng bạc ru tình ngàn năm
Thế nhân thay đổi thăng trầm
Biển bờ muôn thuở thì thầm thuỷ chung
Đôi ta tình biển bao dung
Thả lời ước hẹn rực hồng dương gian
Dẫu cho mưa bão ngập tràn
Con tàu ân ái nhẹ nhàng vượt qua!
Chân trời ửng bóng chiều tà
Biển choàng ôm núi chan hoà thiết tha
Đêm gần tiếp nối ngày xa
Sơn minh hải thệ , khúc ca tuyệt vời
TT-NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 21:57:05 bởi nguyenngoccan >
TỰ TÌNH
Một thuở sương rơi trên lá thắm
Thảo bức tình thư nợ trăm năm
Ước hẹn ba sinh tròn chữ mộng
Cung đàn hoà điệu dẫu thăng trầm
Một thuở mây sầu giăng núi nhớ
Kiếp mây phiêu bạt núi mong chờ
Bao giờ mỏi gối mây quay lại
Núi vẫn kiên trì đá trơ trơ
Một thuở dây leo cội bách tùng
Muôn đời cây thẳng dáng ung dung
Dây nhuyễn lá mềm thân uyển thảo
Phỉ nguyền nương dựa bóng anh hùng
Một thuở hay là muôn vạn thuở
Cõi tình như thực lẫn như mơ
dầu son , dầu sắt , dầu dâu bể
Con dấu tình yêu khó phai mờ
TT
TÌNH TỰ Thuở ấy tình ta muôn sắc thắm Ánh dương rạng rỡ cả tháng năm Ai xui phút chốc tình vỡ mộng Đôi ngã chia ly dấu lặng trầm. Từng ngày ấp ủ bao nhung nhớ Dõi bước chân ai phía đợi chờ Ước mong một ngày duyên trở lại Những chỉ hoài công vẫn trơ trơ. Thuở ấy trao nhau nghĩa bách tùng Trọn đời yêu dấu một hình dung Tâm tư lưu giữ lời thơm thảo Phổ khúc tình ca điệu bi hùng. Tháng ngày nâng niu tình muôn thuở Dìu dắt hồn anh đến cung mơ Đêm về sóng vọng ngân bốn bể Trọn nghĩa ái ân chẳng phai mờ. nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 15:28:13 bởi nguyenngoccan >
ĐÊM CUỐI NĂM BUỒN
Đêm Sài Gòn cuối năm ngắn lạ
Chưa vẫy chào ngày đã đi xa
Câu ca xuân vụt chốc vỡ òa
Rưng rức nhớ vương sầu phiến lá
Đêm Sài Gòn cuối năm rền rĩ
Tiếng còi tàu rúc khúc biệt ly
Đôi bàn tay đưa tiễn giã từ
Xuôi và ngược cách chia vạn lý
Đêm Sài Gòn cuối năm quạnh quẽ
Trên phố dài trống vắng người xe
Ánh đèn vàng hiu hắt con đường
Ngã bóng rơi dài đôi dòng lệ
Đêm Sài Gòn cuối năm trơ trọi
Nghe hồn mình hoang lạnh đơn côi
Tháng ngày xưa giờ bỗng xa xôi
Xoè tay đếm thời gian quá vội TT
Một thuở dây leo cội bách tùng
Muôn đời cây thẳng dáng ung dung
Dây nhuyễn lá mềm thân uyển thảo
Phỉ nguyền nương dựa bóng anh hùng
Thuở ấy trao nhau nghĩa bách tùng Trọn đời yêu dấu một hình dung Tâm tư lưu giữ lời thơm thảo Phổ khúc tình ca điệu bi hùng
TT - NC Em vẫn muốn anh là bóng tùng
Để em trao gửi cả hình dung
Em sẽ mãi làm thân uyển thảo
Để hoài nương tựa bóng anh hùng
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 06:39:32 bởi THƯƠNG GIANG >
Trích đoạn: tay thi
Một thuở dây leo cội bách tùng
Muôn đời cây thẳng dáng ung dung
Dây nhuyễn lá mềm thân uyển thảo
Phỉ nguyền nương dựa bóng anh hùng
Thuở ấy trao nhau nghĩa bách tùng
Trọn đời yêu dấu một hình dung
Tâm tư lưu giữ lời thơm thảo
Phổ khúc tình ca điệu bi hùng
TT - NC
Em vẫn muốn anh là bóng tùng
Để em trao gửi cả hình dung
Em sẽ mãi làm thân uyển thảo
Để hoài nương tựa bóng anh hùng
TT
Hỏi em
Bóng tùng mà lở ngả cái đùng
hỏi em vach lổ để mà chung
Hay là ở lại cùng nghèo túng
Núp mái lều tranh chống bảo bùng?
cs
ĐÊM CUỐI NĂM BUỒN
Đêm Sài Gòn cuối năm ngắn lạ
Chưa vẫy chào ngày đã đi xa
Câu ca xuân vụt chốc vỡ òa
Rưng rức nhớ vương sầu phiến lá
Đêm Sài Gòn cuối năm rền rĩ
Tiếng còi tàu rúc khúc biệt ly
Đôi bàn tay đưa tiễn giã từ
Xuôi và ngược cách chia vạn lý
Đêm Sài Gòn cuối năm quạnh quẽ
Trên phố dài trống vắng người xe
Ánh đèn vàng hiu hắt con đường
Ngã bóng rơi dài đôi dòng lệ
Đêm Sài Gòn cuối năm trơ trọi
Nghe hồn mình hoang lạnh đơn côi
Tháng ngày xưa giờ bỗng xa xôi
Xoè tay đếm thời gian quá vội TÂY THI
NGÀY MAI XUÂN VỀ Lời thơ em ngọt ngào nghe ấm lạ Xao xuyến lòng mơ ước đến phương xa Ngày cuối năm như bỗng chợt vỡ òa Để ngày xanh về thắm tươi muôn lá. Cuối năm rồi trút hết đi rầu rĩ Vì ngày mai xuân vui rót tràn ly Đứng trước em với khuôn mặt hiền từ Ngày cuối năm có điều gì triết lý. Gửi chút thơ mong ngày thôi quạnh quẽ Mùa xuân về lại tấp nập người xe Ánh đèn khuya lấp lánh những con đường Trong yêu thương mắt vui ngân ngấn lệ. Mùa xuân về xua tan bao trơ trọi Sẽ cùng em rũ bỏ nỗi đơn côi Ngày cuối năm buồn qua đi rất vội Cả vòm trời phủ một màu xanh xôi. NNC
Thơ họa nhưng cho C ăn gian mỗi câu thêm một chữ nhé! hê. Chúc TT luôn jui je!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 20:40:48 bởi nguyenngoccan >
Trích đoạn: nguyenngoccan
VƯỜN NHỚ
Vườn anh em vẫn sang trông
Lối đi vẫn sạch , cành hồng vẫn tươi
Cổng vườn mở cánh đón mời
Bước chân thăm hỏi của người đề thơ
Vườn anh em vẫn ngồi chờ
Hương thơ vẫn ngát trên hồ sen mơ
Liễu tơ phơ phất ven bờ
Dáng ai ngóng đợi hững hờ tóc mây
Vườn anh lá nhớ rơi đầy
Em gom góp lại cho dày ngóng trông
Lưng trời treo mảnh trăng cong
Một ngưòi vò vỏ nhớ mong một ngưòi
Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???
TÂYTHI
TẶNG EM TẶNG CẢ LÒNG NÀY Một tuần quạnh vắng vườn anh Có em chăm chút dỗ dành ấp yêu Khu vườn luôn được nuông chiều Đu đưa cánh võng ru đều thơ êm Bâng khuâng nỗi nhớ buông rèm Ê a câu hát mình em võ vàng Lòng son chẳng quản gió ngàn Miệt mài ưu ái vẫn sang mỗi ngày Khu vườn bát ngát hương đầy Cành thơ nương tựa vai gầy thân quen Một tuần khoảng cách nhớ quên Trở về lòng thấy ấm êm tình người. Em trao ánh mắt nụ cười Khu vườn tươm tất rạng ngời áng thơ Anh nghe trong nỗi mong chờ Tình em vun đắp bến bờ yêu thương.
Nhờ em tận tụy chăm vườn Hoa tươi lá thắm con đường rộn vui Khu vườn vơi bớt ngậm ngùi Thơ em ngự trị ngọt bùi sẻ chia Bên này và cả bên kia Sớm mai cho đến đêm khuya cũng từng ... Cả khu vườn nhắc rưng rưng Nói em trông ngóng mỗi lần ghé sang Một tuần lạc lõng hồng hoang Trở về lòng thấy mênh mang diệu kỳ Chăm vườn từ buổi chia li Ơn em anh biết lấy gì trả đây Bài thơ tâm sự giải bày Tặng em tặng cả lòng này thủy chung. NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 08:36:15 bởi nguyenngoccan >
Hỏi em
Bóng tùng mà lở ngả cái đùng
hỏi em vach lổ để mà chung
Hay là ở lại cùng nghèo túng
Núp mái lều tranh chống bảo bùng?
cs
Dẫu gió giông xô ngã bóng tùng
Tình em vẫn vẹn thuỷ tròn chung
Quấn quít yêu thương quên nghèo túng
Sớt chia ấm lạnh mặc bão bùng
TT
NGÀY MAI XUÂN VỀ Lời thơ em ngọt ngào nghe ấm lạ Xao xuyến lòng mơ ước đến phương xa Ngày cuối năm như bỗng chợt vỡ òa Để ngày xanh về thắm tươi muôn lá. Cuối năm rồi trút hết đi rầu rĩ Vì ngày mai xuân vui rót tràn ly Đứng trước em với khuôn mặt hiền từ Ngày cuối năm có điều gì triết lý. Gửi chút thơ mong ngày thôi quạnh quẽ Mùa xuân về lại tấp nập người xe Ánh đèn khuya lấp lánh những con đường Trong yêu thương mắt vui ngân ngấn lệ. Mùa xuân về xua tan bao trơ trọi Sẽ cùng em rũ bỏ nỗi đơn côi Ngày cuối năm buồn qua đi rất vội Cả vòm trời phủ một màu xanh xôi. NNC
TÂM SỰ
Cám ơn lời thơ anh an ủi
Xua khỏi tâm em nỗi bùi ngùi
Giã từ năm cũ sang năm mới
Sao lòng cứ nuối tiếc xa xôi
Đất trời rạng rỡ xuân tươi thắm
Sao em buồn dáng nhỏ trầm ngâm
Em biết lấy chi mà đong đếm?
Nên lối em mây phủ âm thầm...
Em sợ thời gian qua nhanh quá,
Vừa bắt tay chào đã chia xa
Sợ phút tương phùng thành kỷ niệm,
Sợ chiều đơn lẽ sẽ dài ra......
TT
NHỚ ANH
Bỗng chợt chiều nay thấy nhớ anh
Mơn man êm ái lá ru cành
Một giọt nắng vàng hôn cỏ biếc
Bâng khuâng mây lạc cuối trời xanh
Bỗng chợt chiều nay thấy nhớ anh
Men xuân sóng sánh nhấp sao đành
Một đôi én nhỏ đùa trong gió
Mênh mang sầu gợn mặt hồ thanh
Bỗng chợt chiều nay thấy nhớ anh
Sương buồn mi đọng lệ long lanh
Bỗng nhớ!... sao mà quay quắt nhớ?
Anh biệt phương nào?...em nhớ anh!
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 16:37:36 bởi tay thi >
NHỚ ANH
Bỗng chợt chiều nay thấy nhớ anh
Mơn man êm ái lá ru cành
Một giọt nắng vàng hôn cỏ biếc
Bâng khuâng mây lạc cuối trời xanh
Bỗng chợt chiều nay thấy nhớ anh
Men xuân sóng sánh nhấp sao đành
Một đôi én nhỏ đùa trong gió
Mênh mang sầu gợn mặt hồ thanh
Bỗng chợt chiều nay thấy nhớ anh
Sương buồn mi đọng lệ long lanh
Bỗng nhớ!... sao mà quay quắt nhớ?
Anh biệt phương nào?...em nhớ anh!
TT
Miền nhớ! Em và anh Không gian cách biệt! Em và anh Ánh mắt xa đưa đậu trên cành Chờ ngày xuân đến màu biêng biếc Ta gửi trao nhau nỗi nhớ xanh. Thời gian cách biệt! Em và anh Tháng năm hờ hững sao nỡ đành Để tình thăm thẳm muôn trùng gió ĐêM buồn lặng lẽ những âm thanh. Hai miền thương nhớ! Em và anh Chờ ngày xuân đến cùng long lanh Tháng Giêng giao hòa từng hạt nhớ Ghép hai miền nhớ! Em và anh. NNC
Miền nhớ! Em và anh Không gian cách biệt! Em và anh Ánh mắt xa đưa đậu trên cành Chờ ngày xuân đến màu biêng biếc Ta gửi trao nhau nỗi nhớ xanh. Thời gian cách biệt! Em và anh Tháng năm hờ hững sao nỡ đành Để tình thăm thẳm muôn trùng gió ĐêM buồn lặng lẽ những âm thanh. Hai miền thương nhớ! Em và anh Chờ ngày xuân đến cùng long lanh Tháng Giêng giao hòa từng hạt nhớ Ghép hai miền nhớ! Em và anh. NNC
Ở HAI ĐẦU NỔI NHỚ
Không gian sâu thẳm mênh mông nhớ
Trăng úa sao mờ lạnh ước mơ
Miền nhớ cũng chia thành nam bắc
Mình ở hai đầu nên ngẫn ngơ
Tình nhiều tha thiết xui cách trở
Hai phương buồn đôi bóng bơ vơ
Đêm nhớ,... đầu kia mờ khói thuốc
Đầu này, gác lạnh gối co ro...
Người thương ơi em vẫn chờ anh!
Dẫu đôi bờ nhớ, nước phai xanh
Dẫu trời đất trở về băng giá
Em vẫn là em!...Em của anh...
TT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: