TÌNH MUÔN THUỞ
VÍ DỤ
Ví dụ mình yêu nhau anh nhé
Đường tình rợp mát bóng hàng me
Anh sẽ dìu em trên lối sỏi
Cỏ hoa khép nép , nắng rụt rè
Ví dụ hai mình nghĩa trúc mai
Nguyện ước bên nhau thắm duyên hài
Lứa đôi se kết câu giai ngẫu
Tình chàng ý thiếp chẳng phôi phai
Ví dụ ta tính chuyện hẹn hò
Lời tình trao gửi chẳng đắn đo
Êm ái quê chiều thơm hương lúa
Man mác dòng sông trắng cánh cò
Ví dụ _ chỉ là ví dụ thôi
Mình gần tình lại quá xa xôi
Khoảng cách tấc gang mà dịu vợi
Lạnh lùng ngày tháng hững hờ trôi
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 06:52:52 bởi tay thi >
VÍ DỤ
Ví dụ mình yêu nhau anh nhé
Đường tình rợp mát bóng hàng me
Anh sẽ dìu em trên lối sỏi
Cỏ hoa khép nép , nắng rụt rè
Ví dụ hai mình nghĩa trúc mai
Nguyện ước bên nhau thắm duyên hài
Lứa đôi se kết câu giai ngẫu
Tình chàng ý thiếp chẳng phôi phai
Ví dụ ta tính chuyện hẹn hò
Lời tình trao gửi chẳng đắn đo
Êm ái quê chiều thơm hương lúa
Man mác dòng sông trắng cánh cò
Ví dụ _ chỉ là ví dụ thôi
Mình gần tình lại quá xa xôi
Khoảng cách tấc gang mà dịu vợi
Lạnh lùng ngày tháng hững hờ trôi
TT
ĐÁP TÌNH II
Ví dụ nêu ra đừng quên nhé!
Anh sẽ cùng em dưới hàng me
Đường tình dẫu toàn là đá sỏi
Anh vẫn yêu em chẳng rụt rè
Đôi mình chồng vợ chuyện nay mai
Anh hứa nâng niu những gót hài
Đường tình rộn rã câu giai ngẫu
Trọn vẹn ái ân khó nhạt phai
Cuộc đời tấp nập lắm hẹn hò
Lấy những cám dỗ làm thước đo
Anh vẫn bên em chăm đồng lúa
Tình quê lượn lả thẳng cánh cò
Ví dụ cũng là sự thật thôi
Anh mang tình gần níu xa xôi
Người ơi đường tình còn vời vợi
Anh sẽ cùng em mãi dạt trôi!
NNC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 08:38:24 bởi nguyenngoccan >
LỜI ANH
Anh bảo tình mình sẽ êm trôi
Say đắm nồng nàn mắt và môi
Xứ sở ái ân dìu em bước
Thiên thai cõi mộng mình sánh đôi
Anh bảo dẫu mình cách biệt nhau
Lời tình đã đáp mãi ghi sâu
Em sẽ khắc vào trong tâm thức
Hy vọng vì ai ngát xanh màu
Anh bảo một đời chỉ yêu em
Mỗi ngày tình ấy sẽ nhiều thêm
Muôn lối cuộc đời dù giông bão
Vòng tay anh mãi vẫn êm đềm
Anh bảo tặng em cả tấm lòng
Thủy chung ấm áp giữa trời đông
Em sẽ ru tình em vào đó
Rạng rỡ ban mai ánh nắng hồng
Anh bảo vắng em anh nhớ lắm
Trong những chiều mưa bụi lâm thâm
Lá bàng đỏ lệ rơi trong gió
Như giọt mi buồn chiều cuối năm
Lời tình anh nhủ như dòng suối
Ngọt lành trong mát chứa nguồn vui
Em nghe ngây ngất men nồng thắm
Say đắm huy hoàng tình lên ngôi
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 14:04:58 bởi tay thi >
Chúc mừng !
Phúc nầy dành tặng Tây Thi
Một năm mới nữa điều gì cũng may
Dẽo bút thảo mực thơ hay
Bạn bè khắng khít gừng cay,... mặn nồng
Mãi như hoa ngát ngoài trong
Nghĩa tình vẹn giữ son hồng lòng nhân !
Chúc Tây Thi và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !
Năm mới ! Em chúc chị Tây Thi Xinh đẹp và luôn tươi vui !
Mừng Ngày Valentine 14/02/2010
Đôi lời
Tây Thi bạn cũng vắng nhà
Cho nên thơ cũng dần dà ngủ mê
Ghé thăm lòng thấy buồn ghê
Bao nhiêu nhung nhớ não nề tâm tư
"Tình muôn thuở" ấy bây chừ
Một trời kỷ niêm ngỡ như xa vời
Nhân đây nhắn gửi đôi lời
Tây Thi ơi chớ cách rời thơ ca!
Lâu Lâu Thi hãy về nhà
Cho mình có bạn để mà chung vui
Cùng nhau xướng họa sánh đôi
Cho thơ vơi bớt ngậm ngùi Thi nghe!
nnc
Chúc mừng Tây Thi nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!
Chúc Tây Thi 365 ngày đều là ngày hội!
MỘT CHÚT
Có một chút buồn trong mắt ai
Chút mây vương vấn lệ trang đài
Chút tình tri ngộ dòng lưu niệm
Một chút vắn dài sợi tóc mai
Có một chút cười , một chút duyên
Long lanh thèn thẹn nét mi huyền
Mùa xuân cài nắng hồng đôi má
Một chút anh hùng, chút thuyền quyên
Có một chút mưa qua phố nhỏ,
Gieo nhẹ câu tình trên phím tơ
Một chút hương nồng lên men nhớ
Một chút ngóng trông , một chút chờ
Có một chút thì một chút thôi
Thoáng qua một chút nhé trong đời!
Một chút ngất ngây nguồn xúc cảm
Một chút dâng đời một chút vui!
Tây Thi
THU PHONG
Xoay xoay trong chiều
Lá buồn rơi mãi
Sắc vàng hắt hiu
vương hồn tê tái
Lênh đênh theo dòng
Mặc đời đưa đẩy
Phù du như mộng
Nhân sinh kiếp này
Lưng chừng xác lá
Xương gầy trên tay
Mong manh níu gió
Vô tình xa cây
Ngập ngừng bước thu
Về ngang lối nhỏ
Trong chiều dậy gió
Khơi tình tiêu sơ
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 09:11:04 bởi tay thi >
BA ƠI !!!
Và như thế là xa, là vĩnh biệt.
Ba ra đi, bước vào cõi muôn đời
Bảy trăm ngày có lẻ lặng lờ trôi
Bên đời sống con chỉ còn có má
Dòng thời gian đẩy đưa về trăm ngả
Lạc nẽo đời con côi cút chơi vơi
Mùa xuân nào hoa cỏ có xanh tươi
Con thờ thẩn nghe đời mình ngơ ngác
Và như thế là xa, là mất mát
Con không cha ,nhà không nóc điều hiu
Bếp đoàn viên ánh lửa cũng liu xiêu
Bóng cao cả chở che còn đâu nửa!
Tầng tháp cao, mái lầu cong nghiêng ngửa
Khói hương buồn lan toả xám hoàng hôn
Con nhớ ba nghe lịm cả tâm hồn
Hình bóng cũ nhạt nhoà màu di ảnh
Con lê bước trong chiều buồn hoang lạnh
Môi nghẹn ngào.. thổn thức gọi... " Ba ơi! "...!
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 09:16:47 bởi tay thi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/A20588F6F977484694ABDD748D1893B4.jpg[/image]
Lâu quá mới về thăm chốn cũ
Ôi! lá rơi vàng ngập lối thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2011 15:29:40 bởi tay thi >
Tặng tây Thi Hồ Tây đẹp tựa tây Thi
Mênh mang sóng nước thầm thì đa mang
Ngàn năm sông hỏi thời gian
Lấp vùi bao nỗi gian nan cõi người
Sông Hồng về với biển khơi
Để cho Hà nội bãi bồi Hồ Tây
Thi nhân duyên nợ nơi này
Hồn thơ thuở trước mộ nay sóng tràn
Xuân Hương ,Bà Huyện Thanh Quan
Đáy hồ rung động những trang trữ tình !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 09:42:23 bởi thaisonthi >
Lưng chừng Tại sao không là đầu Và sao không là cuối Cứ lưng chừng xương xẩu Trung bình nằm giữa thôi Lưng chừng của nụ cười Có thể là nước mắt Lưng chừng của nhỏ nhặt Có khi là bao dung Lưng chừng của vỡ vụn Chút xíu còn vẹn nguyên Lưng chừng của thề nguyền Ẩn chút gì dối trá Lưng chừng của hối hả Là hững hờ nhỡn nhơ Lưng chừng của bơ vơ Lại thấy mình hoài niệm Lưng chừng của trách nhiệm Có thể là vô tinh Lưng chừng của hy sinh Một chút gì toan tính Lưng chừng của công bình Có khi đầy thiên vị Tại sao không là đầu Và cũng không là cuối Lưng chừng nằm chắn lối Chấm hỏi hình móc câu TT 2013
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: