TÌNH MUÔN THUỞ
HỎI HUẾ
Tôi chưa một lần ra thăm xứ Huế
Nơi Hoàng thành cổ kính rêu phong
Cô gái Huế có má đỏ môi hồng ???
Tà áo tím có về ngang thôn Vỹ?
Phu Vân Lâu bến có đợi người đi?
Cầu Tràng Tiền nón lá có che nghiêng ?
Đất Thần Kinh con gái có đưa duyên ?
Hay kiêu hãnh vì mang dòng Tôn Nữ?
Cây cỏ có còn xanh rì trên núi Ngự ?
Tháp chuông buồn Thiên Mụ có ngân nga ?
Lá me còn rơi nhiều trên chợ Đông Ba ?
Hương Giang đó có dài như nổi nhớ?
Ở bên ni mà qua thăm bên nớ,
Đường gần xa người đó có đưa về ?
Lời gì đâu mà cứ hỏi mô , tê
Nghe chẳng hiểu nhưng ngọt ngào đến lạ
Câu Nam ai , Nam bình đêm muà hạ
Hơi có mùi như vọng cổ quê tôi ?
Nghĩ về Cố Đô mà dạ cứ bồi hồi
Ơi ! xứ Huế bao giờ tôi đến được ?
Ơi ! xứ Huế mộng mơ nơi miền ngược !
Một lần nào xin đón bước chân tôi.
TÂY THI
(C rất vui sự ưu ái này, nhưng không biết có làm hỏng bài thơ không?hì, nếu thấy không hợp TT cứ nói thật ra nhé, không "răng mô" hì hì)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2009 10:25:40 bởi nguyenngoccan >
@ Anh Cận :
Cám ơn nhiều nha ! Có cơ hội sẽ đền đáp nhưng mong rằng đừng quá khả năng hạn chế của TT ...hì hì
Đổi ?!
Có người khôn quá mất đi thôi
Lấy tình đem đi đổi nụ cười
Ai dại đem đổi cho người nhỉ
Còn ta giữ lại để cười thôi
Lỡ đem đổi mất nụ cười rồi
Chỉ còn vẻ mặt buồn thiu thôi
Lúc đó chẳng ai thèm yêu nữa
Thì tình chỉ để thả dòng trôi.
Sông Lam
TRÀO !
Gom hết tình mang đổi nụ cười
Dại , khôn , điên , ngốc chỉ tôi thôi
Triệu người nhân thế , ai say tỉnh?
Có một hiểu ta , thế đủ rồi...
TT
Ước!
Ai mà may thế hỡi bạn ơi
Một ai mà bạn thấy đủ rồi
Ước sao ta được làm người ấy
Gom hết nụ cười tặng bạn thôi
Song Lam
TIÊN DƯỢC
Bạn tặng cho tôi một nụ cười
Tôi đem hòa trộn với hoa tươi
Thêm vào chút phấn đa tình bướm
Cứu vạn sầu đau của kiếp người
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 00:19:35 bởi tay thi >
EM MUỐN
Em muốn làm vầng mây nhỏ
Dang tay ôm lấy mặt trời
Để một bưổi trưa nào đó
Tặng anh chút bóng mát giữa đời
Em muốn mình là chiếc tổ
Kết bằng vài cọng rơm thơ
Để khi ngoài trời bão tố
Cánh chim anh có chổ đợi chờ
Em muốn làm một giấc mơ
Gom đầy khát vọng trong anh
Để khi vất vả , sa cơ
Đêm về mộng sẽ đẹp như tranh
Em muốn là tách nước trà
Mỗi đêm anh thường vẫn uống
Vị đắng chát , hậu đậm đà
Vẫn nồng nàn dẫu nhấp với trăng suông
Em muốn là một tứ thơ
Khi anh cao hứng bật ra
Lời giản dị , ý đơn sơ
Nhưng anh vẫn rất thích ngâm nga
Vài điều lòng em muốn
Mơ màng gửi cho anh
Như tơ tình trăm cuộn
Anh có hiểu không anh ....???
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:14:27 bởi tay thi >
EM LẠI MUỐN
Muốn anh làm chiếc sofa
Em sẽ biến thành con mèo
Cuộn tròn trong lòng anh nhá
Hưởng hoài cảm giác ấm yêu
Muốn anh là chiếc gương soi
Để em mỗi ngày làm điệu
Nhìn anh , em rẽ đường ngôi
Em anh có đẹp yêu kiều
Muốn anh là mùi hương dịu
Nước hoa em vẫn hay dùng
Hương thơm ngọt ngào dễ chịu
Cả ngày ôm ấp hình dung
Muốn anh là lọ dưa cà
Món ăn thích khẩu của em
Vị cay nồng ngon khó tả
Ăn rồi , vẫn muốn ăn thêm
Anh ơi ! Lòng em muốn lạ
Cũng đừng phiền trách em nha !
Có lẽ vì em thật dạ
Muốn...anh gần mãi không xa...
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:15:08 bởi tay thi >
Trích đoạn: tay thi
EM MUỐN
Em muốn làm vầng mây nhỏ
Dang tay ôm lấy mặt trời
Để một bưổi trưa nào đó
Tặng anh chút bóng mát giữa đời
Em muốn mình là chiếc tổ
Kết bằng vài cọng rơm thơ
Để khi ngoài trời bão tố
Cánh chim anh có chổ đợi chờ
Em muốn làm một giấc mơ
Gom đầy khát vọng trong anh
Để khi vất vả , sa cơ
Đêm về mộng sẽ đẹp như tranh
Em muốn là tách nước trà
Mỗi đêm anh thường vẫn uống
Vị đắng chát , hậu đậm đà
Vẫn nồng nàn dẫu nhấp với trăng suông
Em muốn là một tứ thơ
Khi anh cao hứng bật ra
Lời giản dị , ý đơn sơ
Nhưng anh vẫn rất thích ngâm nga
Vài điều lòng em muốn
Mơ màng gửi cho anh
Như tơ tình trăm cuộn
Anh có hiểu không anh ....???
-------------------------- Anh muốn làm một cơn gió Theo mây đến cuối chân trời Tình yêu ngày đêm sáng tỏ Cùng nhau ta hạnh phúc giữa đời Anh muốn mình là chim đó Được nằm vào tổ rơm thơ Dẫu trời có gieo bão tố Có em anh không hề đắn đo. Anh muốn làm miền khát vọng Để em thỏa một giấc mơ Để em từng đêm dệt mộng Sá gì những vất vả sa cơ. Anh muốn là người thưởng thức Tách trà em thật ngọt ngào Anh nhận thấy vị hạnh phúc Từng đêm về giải mã giấc chiêm bao. Anh vẫn rất thích ngâm nga Tứ thơ em lời giản dị Nhưng như là hương hoa Tháng năm vương vấn bước anh đi. Vài điều lòng em muốn Anh hiểu cả em ơi Anh đã nhận được rồi Khi tình em gửi tới!!!!! N.N.C
Trích đoạn: tay thi
EM LẠI MUỐN
Muốn anh làm chiếc sofa
Em sẽ biến thành con mèo
Cuộn tròn trong lòng anh nhá
Hưởng hoài cảm giác ấm yêu
Muốn anh là chiếc gương soi
Để em mỗi ngày làm điệu
Nhìn anh , em rẽ đường ngôi
Em anh có đẹp yêu kiều
Muốn anh là mùi hương dịu
Nước hoa em vẫn hay dùng
Hương thơm ngọt ngào dễ chịu
Cả ngày ôm ấp hình dung
Muốn anh là lọ dưa cà
Món ăn thích khẩu của em
Vị cay nồng ngon khó tả
Ăn rồi , vẫn muốn ăn thêm
Anh ơi ! Lòng em muốn lạ
Cũng đừng phiền trách em nha !
Có lẽ vì em thật dạ
Muốn...anh gần mãi không xa...
---------------------------------------------
ANH CŨNG MUỐN Ừ! Anh sẽ là chiếc sofa yêu thương em con mèo nhỏ ta sẽ ở chung một nhà Hạnh phúc quên hết âu lo Anh sẽ là chiếc gương soi để em mỗi ngày làm điệu Trong niềm vui anh sẽ nói Em xinh đẹp và yêu kiều Anh sẽ là loại nước hoa Cho em mùi hương êm dịu Quấn quýt bên nhau cho thỏa Một giấc mơ thiên đường yêu Anh sẽ là lọ dưa cà Món ăn em thường vẫn thích Anh nghèo chẳng có gì cả có em đó là kỳ tích. Anh biết! Điều lòng em muốn Không hề trách cứ em đâu Tình yêu sẽ là cội nguồn Để mình ở mãi bên nhau! Em nhé! NNC ------------------------------
ANH CÓ THỂ KHÔNG ANH ?
Anh ơi ! anh có thể
Sáng tác tặng riêng em
Bài thơ đậm hương quê
Dịu dàng màu áo tím
Có thể cầm lấy đàn
Vào một chiều mưa rơi
Bập bùng khảy tình tang
Dỗ dành khi em dỗi
Có thể cõng em đi
Trên lối nhỏ thu vương
Hai hàng cây giả tị
Trút lá vì ghen tuông
Có thể ngồi lặng yên
Hàng giờ nghe em nói
Vơ vẩn và huyên thuyên
Đủ thứ chuyện trên đời
Vì em là con gái
Vì em là ái khanh
Sẵn sàng hay e ngại
Anh có thể không anh...???
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:15:48 bởi tay thi >
ƯỚC
Uớc gì anh là tấm gương
Để anh được gắm thân em suốt ngày
Và anh là chiếc lược cài
Được ôm máy tóc chảy cài cho em
Và anh là tấm lụa êm
Khoác lên thân xác em thêm dịu dàng
Và anh là ánh trăng vàng
Trải lên lối nhỏ cùng làn gió thanh
Ước gì anh hóa trái chanh
Để em giải mát trong canh trưa hè
Và anh là cánh mai vàng
Để em vui hát bên lề phố đông
Ước mơ của tuổi mênh mông
Đời anh chẳng giám ước mơ chi nhiều
Ước làm cọng cỏ cánh diều
Để em thả hết những điều ước mơ
THƯƠNG THẦM
Em là người con gái anh mơ
Dáng đi thước tha còn trong trắng
Tựa vườn cây trái ngọt đầu mùa
Tựa miền đất lạ hóa hoang sơ
Nên anh ôm ấp hoài mộng ấy
Làm kẻ cấy cày quen nắng mưa
Những lúc gặp em nghe rung động
Lời nói rụt rè sao khó nghe
Bước qua ngõ xóm lòng lưởng lự
Sợ bắt gặp nhau ánh mắt nàng
Đành lòng vô tình như không biết
Đêm về hối hận mới nhận ra
Anh đã yêu em từ lúc nào?
Từ ngày sen nở lúa đơm hoa
Từ đêm trăng sáng hoa quỳnh nở
Từ ngày chị hằng xuống dạo thăm
Có phải thân anh quá dại khờ?
Thầm yêu thầm nhớ người xa lạ
Đem cả tình yêu ra biển rộng
Đêm về vỡ mộng khóc biển ơi
Tối hứa từ nay không mộng tưởng
không đùa không giỡn với kiêu sa
không mơ không mộng cùng trăng gió
Trút hết hồn thơ xuống đáy lòng
Thân tặng bạn tay thi chúc ban đáng giáng sinh vui vẻ
MỘNG TƯỞNG
Tình yêu ta đừng nên mộng tưởng
Sợi dây vô hình quấn phải chân
Trái tim không giống lưu manh ấy
Cắn nát tim ta rỉ máu hồng
SÀI GÒN MỘNG Chiều nay sài gòn mộng
Hồn tôi bay lững lờ
Thả hồn vào cỏi mộng
Nhận được nhiều giấc mơ
Thấy em khoác áo hồng
Môi hồng cười trong trẻo
Gọi tên tôi tên tôi
Sao nghe lòng rạo rực
Thời gian kia còn không?
Công viên hàng ghế đá
Tôi hay thầm ấp ủ
Được bên em rất lâu
Chiều nay sài gòn mưa
Những cơn mưa nặng hạt
Như giọt nước mắt tôi
Khóc cho tình vụng dại
Ôi trái tim của tôi
Sao còn ngu ngơ thế
Lưu luyến gì đôi mắt
Của ngày nao đắm nhìn
Chiều nay tôi đã xa
Ngoái đầu nhìn dĩ vãng
Cầu mong em hạnh phúc
Dệt thêu mối tình đầu
Trích đoạn: chau thanh xuan
MỘNG TƯỞNG
Tình yêu ta đừng nên mộng tưởng
Sợi dây vô hình quấn phải chân
Trái tim không giống lưu manh ấy
Cắn nát tim ta rỉ máu hồng
Tình không vẹn nên tình hay mộng tưởng
Duyên chẳng tròn nên vương vấn tâm tư
Cố quên đi , đốt bỏ lá tình thư
Xây tình mới , lấp vùi tro dĩ vãng
Cám ơn bạn đã ghé thăm , chúc CTX và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành , phước hạnh. TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:16:27 bởi tay thi >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/E3938D6A4B224C2B96396FCA8641E30E.jpg[/image]
Mến chúc tất cả các bạn của Tây Thi một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ơn phước thiên thượng .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 22:36:32 bởi tay thi >
NHỎ ƠI !
" Gọi là nhỏ , nghĩa là chưa được lớn
Nhỏ cứ chờ vài năm nửa đi nha ! "
Người gì đâu...cứ thích chọc người ta
Cười nữa nụ , mắt nheo... nhìn dễ ghét !
Nhỏ tức lắm nhưng cũng đành chịu thiệt
Thầm nhủ lòng , thôi ráng , đợi vài năm...
Mùa Noel năm ấy rét căm căm
Nhỏ hờn dỗi ngồi sau xe nín lặng
Mặc bên tai lời dỗ dành của hắn
Nhỏ không thèm ,gọi nhỏ mãi làm chi
Hắn dừng xe , ánh mắt quá lạ kỳ
Mênh mông quá và dịu dàng thăm thẳm
Giọng nói ấy và vòng tay nồng ấm
( Chắc trọn đời nhỏ chẳng thể nào quên )
Lần đầu tiên hắn gọi nhỏ bằng tên
Nhỏ ngơ ngác nghe tim mình bối rối
Khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại
Tiết đông hàn bỗng trở ấm mùa xuân ...
........................................
Hắn ngày ấy lòng có còn vương vấn?
Nhỏ bây chừ có còn nhỏ nửa mô !
Nửa đêm nay tan lễ , thoáng mơ hồ
Nghe tiếng gọi " nhỏ ơi ! " räng ... nhớ lạ...
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:17:02 bởi tay thi >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: