TÌNH MUÔN THUỞ
VÔ NGHĨA
Em là vì sao lạc
Đứng lặng nơi góc trời
Nhìn cuộc đời ngơ ngác
Ngắm nhân thế chơi vơi
Em là hạt mưa sa
Rơi vào ô cửa nhỏ
Khi mùa mưa đi qua
Em chìm vào hư vô
Em là lá trên cành
Nấp trong ngàn cánh lá
Lá rồi cũng phai xanh
Xác vàng rơi lả tả
Em là cánh chim Ô
Đợi mùa ngâu bắt cầu
Cho tình duyên hội ngộ
Chấp chới chờ năm sau
Em chẳng là chi cả
Chẳng làm ai vấn vương
Chẳng gợi ai sầu nhớ
Chẳng khơi mầm yêu thương
Tây Thi
r đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 07:21:28 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: tay thi
VÔ NGHĨA
Em là vì sao lạc
Đứng lặng nơi góc trời
Nhìn cuộc đời ngơ ngác
Ngắm nhân thế chơi vơi
Em là hạt mưa sa
Rơi vào ô cửa nhỏ
Khi mùa mưa đi qua
Em chìm vào hư vô
Em là lá trên cành
Nấp trong ngàn cánh lá
Lá rồi cũng phai xanh
Xác vàng rơi lả tả
Em là cánh chim Ô
Đợi mùa ngâu bắt cầu
Cho tình duyên hội ngộ
Chấp chới chờ năm sau
Em chẳng là chi cả
Chẳng làm ai vấn vương
Chẳng gợi ai sầu nhớ
Chẳng khơi mầm yêu thương
ĐÁP TÌNH Em là vì sao lạc Vậy anh làm góc trời Anh sẽ ngân điệu nhạc Để em hết chơi vơi. Em là hạt mưa sa Vậy anh làm ô cửa Dẫu mùa có đi qua Thương em anh gìn giữ. Em là lá trên cành Vậy anh làm mặt đất Để khi lá phai xanh Không còn nghe tiếng nấc. Em là cánh chim Ô Vậy anh làm chiếc cầu Cho tình em hội ngộ Quên nỗi đợi âu sầu. Em chẳng là gì cả Vậy anh là hư vô Cùng tan vào băng giá Yêu nhau như biển hồ! NNC
Chúc
Chào năm hai ngàn lẻ mười Chúc em má thắm nụ cười thiệt xinh Chúc em cùng với gia đình Sang năm thắng lợi ! Thơ tình càng hay ! NNC
Trích đoạn: nguyenngoccan
Chúc
Chào năm hai ngàn lẻ mười
Chúc em má thắm nụ cười thiệt xinh
Chúc em cùng với gia đình
Sang năm thắng lợi !
Thơ tình càng hay !
NNC
Cám ơn lời chúc vút bay
Tâm hồn em tưởng trên mây bềnh bồng
ĐÁP TÌNH
Anh ơi ! anh có thể
Sáng tác tặng riêng em
Bài thơ đậm hương quê
Dịu dàng màu áo tím
Anh xin tặng riêng em
Bài thơ đậm hương quê
Có cả đồng lúa chín
Có đàn trâu chiều về
Có thể cầm lấy đàn
Vào một chiều mưa rơi
Bập bùng khảy tình tang
Dỗ dành khi em dỗi
Anh có thể đánh đàn
Bản tình ca đôi lứa
Trong chiều mưa lãng mạn
Đôi mình cùng mộng mơ.
Có thể cõng em đi
Trên lối nhỏ thu vương
Hai hàng cây giả tị
Trút lá vì ghen tuông
Anh sẽ cõng em đi
Như lời thơ ước muốn
Tình yêu ta giản dị
Trên lối nhỏ thu vương
Có thể ngồi lặng yên
Hàng giờ nghe em nói
Vơ vẩn và huyên thuyên
Đủ thứ chuyện trên đời
Anh sẽ ngồi lặng yên
Hàng giờ nghe em nói
Dẫu em có lắm chuyện
Anh vẫn khen rạch ròi!
Vì em là con gái
Vì em là ái khanh
Sẵn sàng hay e ngại
Anh có thể không anh...??
Vì em là con gái
Vì em là ai khanh
Yêu em anh chẳng ngại
Trái tim luôn chân thành
............
Em ơi! Anh có thế
Làm nhiều điều hơn thế!
............
Lời tình anh đáp dịu dàng
Em nghe xao xuyến mênh mang cõi lòng
Biệt tăm cá lội trên sông?
Chữ tình có phải như dòng nước xuôi???
BUỒN
Có đêm nào tôi một mình qua ngõ
Bóng trăng chênh mờ tỏ ngọn tre già
Kỷ niệm nào như đã quá mù xa...
Trăng vụn vỡ nhạt nhoà trong đáy nước
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 09:33:31 bởi tay thi >
Chữ TÌNH Lời tình anh đáp dịu dàng
Em nghe xao xuyến mênh mang cõi lòng
Biệt tăm cá lội trên sông?
Chữ tình có phải như dòng nước xuôi??? Lời tình còn đó em ơi Một khi đã đáp suốt đời mang theo Sông kia dẫu có gieo neo Chữ tình sâu nặng trong veo giữa dòng!!! TT-NNC
hì hì Một tối vui vẻ nhé!
LẶNG
Có đêm nào tôi một mình lặng bước
Rồi ngẫn hồn mình trước cõi bao la
Biển thét gào muôn đợt sóng vỡ òa
Trút tâm sự xót xa lời yêu cuối
Lời tình còn đó em ơi Một khi đã đáp suốt đời mang theo Sông kia dẫu có gieo neo Chữ tình sâu nặng trong veo giữa dòng!!! Sao rua chín cái nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng trên tay
Lời tình như lá trên cây
Chữ tình lác đác rụng đầy vai em
NNC - TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 09:29:47 bởi tay thi >
NHỚ
Có đêm nào tôi lạc chân phố núi
Sương nhạt mờ bên suối nhạc thông reo
Dã Quì hoa đèn rực thắp lưng đèo
Con dốc ngược cheo leo ngàn nỗi nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 09:30:35 bởi tay thi >
CÓ ĐÊM NÀO
Có đêm nào tôi một mình qua ngõ
Bóng trăng chênh mờ tỏ ngọn tre già
Kỷ niệm nào như đã quá mù xa...
Trăng vụn vỡ nhạt nhoà trong đáy nước
Có đêm nào tôi một mình lặng bước
Rồi ngẫn hồn mình trước cõi bao la
Biển thét gào muôn đợt sóng vỡ òa
Trút tâm sự xót xa lời yêu cuối
Có đêm nào tôi lạc chân phố núi
Sương nhạt mờ bên suối nhạc thông reo
Dã Quì hoa đèn rực thắp lưng đèo
Con dốc ngược cheo leo ngàn nỗi nhớ
Có đêm nào tâm hồn tôi nức nỡ
Thả xuôi dòng tình lỡ chút tơ duyên
Tiếng bi ai buông nặng đắm lòng thuyền
Trôi với gió lời thệ nguyền chung thuỷ....
CÓ ĐÊM NÀO
Có đêm nào tôi một mình qua ngõ
Bóng trăng chênh mờ tỏ ngọn tre già
Kỷ niệm nào như đã quá mù xa...
Trăng vụn vỡ nhạt nhoà trong đáy nước
Có đêm nào tôi một mình lặng bước
Rồi ngẫn hồn mình trước cõi bao la
Biển thét gào muôn đợt sóng vỡ òa
Trút tâm sự xót xa lời yêu cuối
Có đêm nào tôi lạc chân phố núi
Sương nhạt mờ bên suối nhạc thông reo
Dã Quì hoa đèn rực thắp lưng đèo
Con dốc ngược cheo leo ngàn nỗi nhớ
Có đêm nào tâm hồn tôi nức nỡ
Thả xuôi dòng tình lỡ chút tơ duyên
Tiếng bi ai buông nặng đắm lòng thuyền
Trôi với gió lời thệ nguyền chung thuỷ.... TT
Có đêm nào tôi một mình mộng mị Tôi lang thang tìm kiếm dáng hình xưa Người giờ đây không còn bên tôi nữa Như cánh chim xa về đến tận phương nao Có đêm nào vầng trăng chợt gầy hao Như nỗi lòng trong tôi hằn thổn thức Có đêm nào người về đây rất thật Mang niềm vui còn sót lại ra đi! Có đêm nào bên tôi chẳng còn gì...
chúc một ngày jui nhé!
LỠ NGÀY MAI
Lỡ ngày mai em gãy tình duyên mới
Anh có còn thương nhớ dẫu rêu phong
Trang thư xưa , nét yêu đã nhạt dòng
Đông giá lạnh , tái tê niềm nhung nhớ
Lỡ ngày mai thuyền duyên về bến nợ
Cây tình cầm nắn laị phím so dây
Em tìm ai nối lại chút duyên naỳ
Đông nép bóng , đón mừng xuân trở lại
Lỡ ngày mai nụ tình mình đơm trái
Bên đời này anh mãi sẽ có em
Mạch tình yêu chan chứa , chảy êm đềm
Vun kỷ niệm , bồi phù sa quá khứ
Trang nhật ký , ấp yêu lời tình tự
Đời chông gai , dâu bể chẳng lo gì
Dành cho nhau trọn vẹn khối tình si
Ngày mai ấy , với em đầy ý nghĩa
Có đêm nào tôi một mình mộng mị
Tôi lang thang tìm kiếm dáng hình xưa
Người giờ đây không còn bên tôi nữa
Như cánh chim xa về đến tận phương nao
Có đêm nào vầng trăng chợt gầy hao
Như nỗi lòng trong tôi hằn thổn thức
Có đêm nào người về đây rất thật
Mang niềm vui còn sót lại ra đi!
Có đêm nào bên tôi chẳng còn gì..
NNC
Có đêm nào bên anh chẳng còn gì...
Mà bên anh còn chỉ mỗi em thôi
Thì anh ơi , em dẫu có xa xôi...
Vẫn ước được bên đời làm tri kỷ
Có đêm nào anh một mình mộng mị
Hồn lạc đưòng vô ý đến nhà em
Hương lang thang nguyệt quế quấn quanh thềm
Nghe hư ảo giọng em "Chào anh ạ"....
TT
LỠ NGÀY MAI
Lỡ ngày mai em gãy tình duyên mới
Anh có còn thương nhớ dẫu rêu phong
Trang thư xưa , nét yêu đã nhạt dòng
Đông giá lạnh , tái tê niềm nhung nhớ
Lỡ ngày mai thuyền duyên về bến nợ
Cây tình cầm nắn laị phím so dây
Em tìm ai nối lại chút duyên naỳ
Đông nép bóng , đón mừng xuân trở lại
Lỡ ngày mai nụ tình mình đơm trái
Bên đời này anh mãi sẽ có em
Mạch tình yêu chan chứa , chảy êm đềm
Vun kỷ niệm , bồi phù sa quá khứ
Trang nhật ký , ấp yêu lời tình tự
Đời chông gai , dâu bể chẳng lo gì
Dành cho nhau trọn vẹn khối tình si
Ngày mai ấy , với em đầy ý nghĩa. TT
NGÀY MAI ANH VÀ EM
Dù thế nào tình anh luôn nguyên mới
Mang lòng yêu làm dịu trận cuồng phong
Con sông Thương nước vẫn chảy đôi dòng
Ta cùng nhau xuôi về miền nhung nhớ.
Nếu có duyên ắt ngày mai còn nợ
Nâng “Tình cầm” đôi mình lại so dây
Chẳng có ai hiểu nổi phút giây này
Anh và em đón niềm vui về lại.
Cả khu vườn cây tình đơm hoa trái
Nắng lung linh chiếu sáng anh và em
Khúc yêu xưa ngây ngất điệu êm đềm
Đôi uyên ương bước ra từ quá khứ.
Ngày mai này đẹp sao lời tình tự
Anh và em sánh bước chẳng ngại gì
Cho cuộc đời dáng đứng khối tình si
Em và anh sẽ không còn “Vô nghĩa”!
nnc
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: