Thơ Sáng Tác
Devil 10.06.2005 06:14:24 (permalink)
0


Có một chiều tôi lang thang trên phố
Đỗi vô tình dẫm nát lá thu rơi
Rồi chợt nghĩ đời mình cũng như thế
Sẽ có người dẫm nát trái tim tôi

Trong sa mạc tôi là người lỡ bước
Giữa đại dương tôi là kẻ lạc bờ
Với khung trời tôi là người bơ vơ
Trong ái tình tôi là kẻ cô độc

Ngồi một mình tôi buồn dau suy nghĩ
Tôi quên người hay người quên tôi
Thôi tất cả đã trôi vào dĩ vãng
Cuộc tình nào rồi cũng phôi phai

Người hãy nói đi tôi mang tội gì
Sao người đành nỡ tránh mặt tôi
Có phải nghèo là một cái tội
Thì Trời ơi ! Sao nỡ bất công.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9