Sông Tiền bọt nước bỏ đời trôi
Li ti hoa tím thấp những chồi
Bình minh sớm nắng ngàn dậm đỏ
Hoàng hôn khói nước trải xa xôi
Buồn thương con nước ôm hình ảo
Một chuyến đò ngang đã phai phôi
Chỉ còn nới đây màu hoa tím
Tím tận chân tình tím tim tôi !!!
----------------------------------------------------
Một bước đông sang tuyết phủ đầy
Tiết thời xe lạnh gió hây hây
Ngoài trời sương mù cao hàng dãy
VÀo nhà còn tuyết trắng màu mây
Vắng bóng người xưa ôi lạnh lẽo
Cô độc mình ta nỗi nhớ này
Hỏi tự bao giờ mủa đông kết
Để chờ người dệt chút men say !!!!
Em đứng đó anh không hề với tới
Đứng thật gần chứ đâu phải xa xôi
Anh muốn đến nhưng ngại ngùng em hỡi
Phải khi yêu anh không nói nên lời
Em đứng đó anh không hề với tới
Đứng thật gần chỉ cách trái tim thôi
Chìa tay ra anh đã xa tầm với
Để trong lòng anh cảm thấy đơn côi
Em đứng đó anh không hề với tới
Đứng thật gần chỉ một bước nữa thôi
Có thể đến có thể hôn em hỡi
Có thể ôm có thể chạm bờ môi
có như thế ma anh không với tới
Để mất em mất tất cả cuộc đời
Anh vẫn mơ vẫn nghĩ về em đó
Mỗi khi buồn mỗi khi nhớ chơi vơi
Có khi tưởng đã bắt được em rồi
Nhưng chỉ là hình bóng của em thôi
Em đứng đó làm sao anh với tới
Hãy đứng gần không khoảng cách em ơi !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi ngủ quên trong giấc mộng vô thường
Đến bên người với ảo ảnh yêu thương
Mơ thấy ai trong hoa nắng chiều tà
Đẹp rạng ngời với ánh mắt kiêu sa
Đề con tim có đối lần thắt lại
Lúc ngập ngừng lúc cháy bỗng yêu đương
Chợt tỉnh giấc tôi ôm lấy hình hài
Lặng nhìn em đi về nơi xa mãi
Và bên tôi là giá buốt đêm đông
Là cô đơn là nước mắt ngược dòng
Là nỗi đau đang xé lòng kẻ nhớ
Là căn phòng đang trói kẻ bơ vơ
Ánh trăng buồn ánh trăng vỡ làm đôi
Cuộc tình buồn chỉ còn đôi tim vỡ
Ánh trăng đi tôi thẩn thờ bật khóc
Tái tê lòng trong phút chốc chia ly
Tựa vào đâu cho lệ thắm ngàn hàng
Gác hồn ta lên tột đỉnh trái ngang
Dấu chân nào in hằng lên sỏi đá
Bao năm ròng ta đã đi tìm em !!!!!
-------------------------------------------------