Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 289 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:41:39 (permalink)
0

Hôm nao lạc buớc duới vuờn trăng
Gặp em anh cứ ngỡ chị hằng
Cung trăng buồn lạnh em tìm đến
Lặng lẽ trao anh chút sóng dâng.....
#1
    BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:43:19 (permalink)
    0
    Trăng thề năm ấy còn đây
    Cố nhân nào đã đuờng mây khuất rồi
    Ân tình sao bạc tựa vôi
    Trăng khuya một bóng mình tôi với mình....
    #2
      BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:52:41 (permalink)
      0
      Trăng thề nữa mảnh chờ ai
      Thu wa mấy độ thu fai lá vàng
      Nguời đi trên buớc dặm ngàn
      Hỏi nguời còn nhớ dáng xưa vẫn chờ .....?
      #3
        BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:54:13 (permalink)
        0
        Trăng xưa đã rớt xuống hồ
        Tình xưa đã gửi xuống mồ cỏ xanh
        Thơ nào viết gửi cho anh
        Chẳng còn ai đọc long lanh trăng sầu.....
        #4
          BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:56:05 (permalink)
          0

          Trăng khuya đổ bóng sau hè...
          Lời thuơng góp nhặt cớ sao nghe sầu
          Duới trăng có kẻ bạc đầu
          Thơ tình còn đó vuơng câu lỗi thề.....
          #5
            BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:04:17 (permalink)
            0
            Màu tím năm xưa chưa fai màu
            Vẫn màu hoa ấy của năm nao
            Sao tình năm ấy xa tầm với
            Nguời đã xa rồi tít mù khơi....
            #6
              BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:08:03 (permalink)
              0
              Hoa tím ngày xưa chưa héo tàn
              Nhưng đà ũ rũ với thời gian
              Ân tình xưa giữ theo ngày tháng
              Nên lòng băng giá giữa mây ngàn.....
              #7
                BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:10:24 (permalink)
                0
                Đây giàn hoa tím ngày xưa
                Đôi ta ngồi ngắm mưa bay cuối trời
                Bây giờ sao lại xa vời
                Duyên mình cũng vỡ theo cành hoa rơi..
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:15:11 (permalink)
                  0
                  Gío thổi lắc lư cành hoa tím
                  Từng cánh mỏng mang hình một con tim
                  Rơi tả tơi rắc đầy mặt đất
                  Em cuối đầu ko tin vào sự thật
                  Con tim tôi đâu fải là hành khất
                  Mà van xin một tình cảm dư thừa
                  Từ gnày nghịch cảnh đẩy đưa
                  Cuớp đi mất tình tôi thuở đó
                  Thế nhân ơi em thì bé nhỏ
                  Khi một mình với trăng tỏ cô đơn
                  Lòng em cũng lắm tủi hờn
                  Giá cũng có một nguời bên cạnh
                  Nhưng niềm đau làm nên sức mạnh
                  Em sợ rồi giả dối tình yêu
                  Nên giờ dẫu có bao nhiêu
                  Thế nhân ơi em ko dám nhận
                  Chữ ân tình oán hận hơn thua
                  Em trót nhận một trời cỏ úa
                  Là niềm đau là hạnh phúc thật tình
                  Hết đêm rồi lại bình minh
                  Lòng yên ả nhìn thời gian đi đến
                  Nguời với nguời gặp nhau là định mệnh
                  Toàn vẹn ko là còn ở nguyệt tơ
                  Anh giờ suơng khói xa mờ
                  Em xin nhận những gì trời sắp đặt...
                  Sắc màu tím và những dòng nuớc mắt
                  Con tim hồng đã khép chặt từ khi.......



                  CtLy đã mang bài này vào trang thơ rồi
                  Thân thương
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2005 02:22:16 bởi ct.ly >
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:18:28 (permalink)
                    0
                    Hoa xưa tím mãi một màu....
                    Tình xưa vẫn mãi còn đau- giọt buồn
                    Mỗi lần có trận mưa tuôn
                    Là bao kỉ niệm muôn fuơng tìm về...
                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:19:48 (permalink)
                      0
                      Hoa tím ngày xưa vẫn đuợm màu
                      Ngọt ngào nghĩa thắm của tình nhau
                      Duyên trời cá nuớc tuơng fùng
                      Duyên tan nuớc cạn.... tình chung đoạn lìa.....
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:21:11 (permalink)
                        0
                        Màu tím tình yêu tím đợi chờ
                        Dệt vào trông mộng ngây thơ thuở nào
                        Bây giờ trót vuớng sầu đau
                        Tím xưa tím mãi một màu nhớ thuơng...
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:26:31 (permalink)
                          0

                          Tím xưa tím của ngày nào
                          Xa nhau là hết buồn đau làm gì?
                          Ko còn vuơn vấn -nguời đi
                          Ko còn luyến tiếc mấy khi hẹn hò
                          Bến xưa chẳng ngóng bóng đò
                          Đò buồn chi để gió mưa lạnh lùng
                          Ko còn nữa giấc mộng chung
                          Thì thui chấm hết nhớ nhung cũng thừa
                          Tím giờ mãi của tím xưa
                          Nhưng nguời năm đó say sưa fuơng nào....??




                          Đã mang vào trang thơ với tựa đề Hoa tím ngày xưa 2
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2005 02:25:00 bởi ct.ly >
                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:28:39 (permalink)
                            0
                            Ôi màu tím vẫn sắc màu tha thiết
                            Kỹ niệm chúng mình ngày ta biệt ly nhau
                            Ôm nỗi nhớ với một trời khao khát
                            Biết bao giờ nối lại nhạc tình xưa.....

                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 05:31:48 (permalink)
                              0
                              Màu hoa tím một khoảng trời thuơng nhớ
                              Hai fuơng trời hai lối rẽ tình iêu
                              Đêm buồn đổ bóng hắt hiu
                              Ngắm giàn hoa tím cô liêu -trăng sầu...

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 289 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9