Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Lyra_Anh 16.10.2007 03:49:49 (permalink)
0
Dại
 
Biết
là dại
vẫn chờ..
chờ..
khi nào băng tan??
Đau..
hun hút
một miền đau...
Nhớ!
Hồn..đang chết dần
 
Thiên Cầm Anh
 
Nhatho_PhamNgocThai 17.10.2007 00:47:23 (permalink)
0
 



                        Cám ơn Băng Nguyệt đã có lời chúc sn yêu quí, thân tình.
                               Anh xin trích một bài thơ tình, bài thơ cũng rất đáng yêu !... để gửi tới Băng Nguyệt
                               thay lời cảm tạ thân ái của anh :


             BIỂN HÁT


Biển tít tắp sao sóng còn vỗ mãi
Anh nhặt chút tình vương lại thời xa
Treo hồn lên nửa vành trăng lấp
Thả lòng bay lặng bến bơ vơ.

Biển có thể không biết mình hóa sóng
Để cho bờ chìm đắm giữa lênh đênh
Em có thể không còn nhớ đến...
Như làn mây trôi mãi vô tình.

Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!

Trời đêm nay không mưa nhưng mà gió
Gió đêm nay không mạnh nhưng mà xô
Trăng đêm nay hơi vàng , xao và động 
Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa...

 
 
 
r

                     Chúc Băng Nguyệt và các anh chị trong Ban quản trị - Ban điều hành VNTQ
                 có thật nhiều niềm vui và mọi sự đều tốt đẹp nhất !
                                                               PNT

               
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 16:45:49 bởi Huyền Băng >
BĂNG NGUYỆT 17.10.2007 23:13:56 (permalink)
0
 

Thư quán nửa đêm
 
Em và Anh
Trang: thơ sáng tác
Cùng xem:Băng Nguyệt,Lyra-Anh
nick em và nick anh
tựa vai nhau
sao em chẳng nói?
Biết nói gì đây bỡ ngỡ thuở ban đầu
miên man...miên man
im lặng bao trùm
Đêm lạnh quá...
sao em không gần lại
Gần rồi ư? một chút nữa xem nào
Ôi gần quá anh say hương mùi tóc
Thư quán nửa đêm mong chỉ có hai mình!
 
Thiên Cầm Anh

 
 
Chào anh người bạn Thiên Cầm
Đêm còn phía trước thơ tầm phía sau
VNTQ chỗ nào
Cũng có chân Nguyệt ra vào loanh quanh,
Nếu mà chỉ có em - anh,
Thì buồn lắm đó vắng tanh xóm, vườn
Cùng Cuội luôn ở một bên,
Mời anh trà nóng, uống quên đêm sầu...
Chân thành cảm tạ thơ trao,
VNTQ đón chào anh luôn,
Thơ chỉ là thơ vô tưởng,
Chúc anh giấc điệp an tường nha anh....
 
HIhihii đa tạ chân tình thơ của Lyra nha...chúc vui và thơ trải đầy vườn nà....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 23:24:07 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 17.10.2007 23:30:44 (permalink)
0
Cảm ơn Nhà thơ, vinh dự cho bn wá, đất nhỏ nhà tranh được Rồng viếng thiệt là phúc cho bn đó nha...SN vui ko anh, chúc vui và sáng tác đều nha....
 

Biển ba phần cho trái đất tươi xanh
Em trong anh một mùa thu huyền ảo
Khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
Là đã hòa biển cả với cô đơn!

 
Lãng....nhách hihihi
 
Biển nhớ anh hay là....em nhớ anh,
Mà sao sóng dợn từng đợt xanh
Em ghét anh hay là em ghét biển
Mà dấu chân in đầy cát tròn vành ,
 
Mưa thu từng đợt cứ rơi nhanh
Em sẽ về hòa tan vào trăng lạnh
Gío , gió...vẫn  lay từng đợt mạnh
Xóa nhòa diễm ảo bức thơ tranh..
 
Biển nhớ anh hay là...em nhớ anh....?!
 
 
Nhatho_PhamNgocThai 18.10.2007 01:52:50 (permalink)
0
 



                    Cám ơn Băng Nguyệt, ngày sn của anh cũng bình thường. Nói thật là : nếu BN không nhắc
               thì anh cũng quên cả ngày sn của mình rồi. Chợt đọc được lời chúc của BN, anh mới giật mình
               nhớ ra rằng  " Hôm nay là ngày sn của mình ". Già rồi mà... BN ạ ! Mà thôi , bỏ qua chuyện đó.
               Nhưng sao BN khách khí thế : gì mà... nào là rồng, nào nhà lá nhà tranh? thơ phú mà !... dân dã,
               lãng du , mưa gió phong sương - đấy chính là đời lữ khách !...
                    Nhưng thôi, anh nói một chút về mấy câu thơ hoạ của BN nhé ! Anh cảm thấy thu thú...Nhưng
               cái câu thơ mở đầu và kết thúc :
                                 Biển nhớ anh hay là... em nhớ anh...?
                   Lại làm anh nhớ tới một bài thơ mà anh đã viết " Tình em Biển cả " - Bởi vì trong đó có câu:
                                 Biển là em hay chính em là biển?
                   Hay là trong bài thơ của BN có hình ảnh về cát như:
                                  Mà dấu chân in đầy cát tròn vành
                   Thì trong bài thơ của anh cũng viết :
                                  Dấu chân đời anh vẫn bước bơ vơ...
                   Hơn nữa bài thơ còn là câu trả lời về cả những điều mà BN đã hỏi :" ngày sn anh có vui khô...ô...ông "?
                   Anh lại chép vào đây để BN cùng đọc nghe:
 
 
               TÌNH EM BIỂN CẢ


Biển là em hay chính em là biển
Ánh trăng vàng năm đó khóc, em ơi!
Cuộc đời trai anh đã già rồi
Nửa mái đỏ hoàng hôn,
                nửa mái buồn thương nhớ...

Đảo đang vắng thế là vi vút gió
Biển dịu dàng và biển xanh êm
Em đã cho nửa đời thiếu nữ
Nửa đời còn anh đành sống không em.

Trái tim tình vẫn nhớ biển đêm đêm
Em ra đi tơi bời sóng vỗ
Cây buồn tẻ trăng thì bay lạc gió
Anh hoá thành nhà điêu khắc tạc em thôi !

Biển là em hay chính em là biển
Tháng năm xa đi mãi không về
Biển có vui với bờ bến khác?
Dấu chân đời anh vẫn bước bơ vơ...

 
                    Anh chúc BN trẻ , đẹp và mãi yêu đời !...
                                                 PNT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 01:47:03 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
BĂNG NGUYỆT 22.10.2007 00:36:12 (permalink)
0
Hihihi anh khách sáo quá rồi....Cuối tuần có gì vui không anh...
 

Biển là em hay chính em là biển
Tháng năm xa đi mãi không về
Biển có vui với bờ bến khác?
Dấu chân đời anh vẫn bước bơ vơ...

 
Lạnh ánh trăng thu
 
 
Anh có về theo một chuổi lênh đênh
Nhìn thuyền trăng em dạo vui trên biển
Xin anh trải bài thơ tình miên viễn
Nối tiếp nhau xây bắt nhịp cầu duyên,
 
Biển là ai biển không phải là em,
Em nhỏ bé như một hạt cát êm,
Biển bao la chẳng thể nào đong đếm,
Bạt chân trời hun hút xa thêm..
 
Ai yêu mà chẳng muốn được yêu thêm,
Anh cứ trao lạnh lùng hoài như thế,
Dẫu tình yêu có tràn như thác bể,
Cũng sẽ lắng chìm...vào vô định đêm...
 
Nhớ ai nhiều mà chỉ biết...lặng im...
Nhatho_PhamNgocThai 25.10.2007 12:52:39 (permalink)
0
 
 
 
 
                                 Biển là ai biển không phải là em,
                                 Em nhỏ bé như một hạt cát êm,
                                 Biển bao la chẳng thể nào đong đếm,
                                 Bạt chân trời hun hút xa thêm.. 
                                                         BN
 
 
                           Mấy bữa qua anh mắc chút bận. Nay mới mở trang thơ - Và đọc thơ BN.
                       Anh tìm đôi ý để đáp lại cùng em :
 
   
 
                 EM NHƯ LÀ 
                     SIÊU THỰC 
  
 
Em vào giữa cõi thơ anh như siêu thực
Tình chỉ mơ mà tràn trề tha thiết,
Ta dụm dành cất giữ chút tàn tro
Anh tha thẩn những chiều
                  trong cuộc sống hư vô.

Nghe những giọt thơ rơi, lắng đọng...
Anh vẫn sống đêm ngày bằng tưởng tượng 
Trong cô  đơn ư mà lòng vẫn đam mê,
Chiều không em, chiều ấy tái tê !

Anh bước giữa bao cảnh đời phù phiếm
Thổi bùng lên ngọn lửa khát hồn mơ
Tha thiết yêu em bằng trái tim cuộc sống
Trên phố phường chỉ lẳng lặng anh đi.

Và em ơi : Tình đi qua bến mộng
Anh gảy bản đàn xô-nát chứa chan,
Đời âu nửa khăn tang nửa sống 
Thôi đừng buồn em nhé, cõi nhân duyên...

 
 
 
          Cuối tuần anh cũng bình thường. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn thế thôi.
          Chào thân ái BN nhé !... 


                      
                      
                        
   
Nguyên Đỗ 27.10.2007 20:21:30 (permalink)
0
Có Một Vầng Trăng

Có một vầng trăng đêm qua thơ mộng quá
Trên đỉnh non, sương thu đọng, như mơ
Anh thẩn thờ, mình không phải nhà thơ
Cũng cố viết cho tròn đầy cảm xúc

Trăng thơ mộng cho vẹn toàn hạnh phúc
Trong tình yêu cũng có lúc đầy vơi
Nhưng lúc nào hy vọng cũng ngập trời
Như tinh tú hằng đêm luôn lấp lánh

Có một vầng trăng tháng đông sầu nguyệt lạnh
Nhưng sẽ tròn vành vạnh phải không em
Cho tình thơ hương ngát mãi êm đềm
Vòng hy vọng không bao giờ chấm dứt

Nguyên Đỗ


Nhatho_PhamNgocThai 04.11.2007 11:30:12 (permalink)
0
 
 
 
 
                          Sớm nay cảm thấy hơi buồn buồn, trong lòng man mác... anh lại rẽ vào trang thơ
                      của BN, thả đôi dòng hiu hắt cùng em. Trong cuộc đời này anh đi như một cái bóng mà !...
                      Anh chép vào đây một bài thơ cũng viết trong cái tâm trạng hiu hắt ấy để BN đọc nghe:
 
 
 
           TỒN TẠI NHƯ LÀ 
               KHÔNG TỒN TẠI


Tồn tại như là không tồn tại
Trôi vô vi như làn gió bóng mây 

Nhìn vũ trụ mà lòng trống trải
Với tình yêu như chiếc lá rơi bay.

Kiếp thi ca đơn côi theo cánh nhạn
Đời co quắp quanh mình nào có mấy hương hoa?
Ôi  thế gian! Ta là ai vậy?
Cuộc sống ư? Cũng ví dụ thôi mà...

Ta tồn tại như là không tồn tại
Vẩn vơ trôi mà giông bão suốt cuộc đời
Nhớ bóng người yêu trong bàu trời lạnh vắng
Nửa thân người nửa lại ma chơi.

Em thương mến tận chân trời xa thẳm
Về đây em! Cho ấp lại hồn thơm...
Chỉ có vòm trời em trên bầu nguyệt trắng
Là đã nuôi anh giữa chốn đời thường.


            
BĂNG NGUYỆT 12.11.2007 14:40:04 (permalink)
0

Trích đoạn: co don

Gởi tặng THM vài cành hoa sắc Tím nè hy vọng THM vui vẻ khi Xuân về ha....










































Mượn những cành hoa tím này của CĐ nha........Thz nhiều..
 
 
3-10 --- 12-10 --- -12-11---
Thêm một vì sao nhỏ nhấp nháy trên bầu trời
Cho một ngày....vạn ánh sao rơi..........
Cho một người....đến với đời tôi....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E6F46C0952DE451484655EA4B6C1158F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2007 19:08:09 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
Nhatho_PhamNgocThai 17.11.2007 12:37:54 (permalink)
0
 
 
 
 
                Một hôm anh nhớ tới một người phụ nữ ở trên mây...
            Thế là anh đã làm những câu thơ này. Anh viết lại để tặng BN nghe:
 
 
 
                           ĐỪNG GIẬN
                                  NGHE EM 
  
 
Không phải vì anh không muốn yêu em !
Nhưng em ơi, nỗi đời bao ngang trái...
Sao có thể cùng em trở về
                    cái thưở thơ mộng ấy,
Chỉ có chúng mình với nguyệt mọc đêm đêm.

Trái tim tình anh đã vỡ
                     đâu còn được lành nguyên,
Đừng giận nghe em !
Linh hồn anh quỉ sứ lại mang đi một nửa.
Một nửa còn
        dẫu là anh giành cho em tất cả
Cũng chắc gì đã đáp được tình em?
Em chán anh rồi...
             sẽ bỏ anh lại cô đơn (!) 


                     

Nhật Hạ 22.11.2007 13:56:35 (permalink)
0
EM TÔI
 
 
Người em tôi thương mến
Duyên dáng đến lạ thường
Đôi má lún đồng tiền
Em tôi thật dễ thương
 
Mái tóc buông đen tuyền
Ôm bờ vai thon nhỏ
Dáng người em nhỏ thó
Nhìn em thiệt là xinh
 
Một sóng mắt đa tình
Tiếng cười vang đầm ấm
Vòng tay luôn dang rộng
Như tấm lòng của em
 
Cùng mọi người thân quen
Em tôi hay cười nói
Ngoan hiền và thật giỏi
Yêu em lắm em ơi
 
Mong hạnh phúc sẽ tới
Trong cuộc đời em tôi
Những ước mơ mong đợi
Thành sự thật em ơi
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Quỳnh Muội 23.11.2007 21:02:46 (permalink)
0
Mến chào Băng Nguyệt
             Hoa quỳnh rất vui và hân hạnhkhi được BN ghé thăm còn tặng cho một bài thơ viết về hoa quynh rất hay , lại viết theo chủ đề Gởi Tình Theo Gió Ngàn Bay nữa , không phải ai cũng viết được hay như vậy đâu
             HQ xin thành thật cảmơn , HQ mới biết được VNthuquan  do một người anh giới thiệu ,được anh động viên bảo viết . còn nhiều điều HQ chưa biết , rất mong được BN hướng dẫn thêm trong những ngày chập chửng bước chân vào Vnthuquan
            Chúc BN hạnh phúc trong công việc và thành công trong cuộc sống
            Thân ái chào Băng Nguyệt
 
 
                        NGÂY THƠ
 
               Chiều nay trời đổ mưarào
          Ngây thơ anh rủ ta nào tắm mưa
               Mưa rào rát bỏng má đào
          Ngây thơ anh bảo đâu nàoanh coi
              Sấm vang kinh dộng dất trời
          Em ngây thơ ôm sát bờ vai anh
              Lại ngây thơ anh dổ dành
          Thôi anh dừng sợ coánh dây rồi
         
                  Hoa - Quỳnh
 
      Vài dòng thơ kỷ niệm tình cảm của thời để chởm ,đọc vui nhé BN
Nguyễn Mộng Hoàng 24.11.2007 12:10:55 (permalink)
0
Sầu Viễn Xứ
 
Đã mấy chục mùa xuân, sầu viễn xứ.
Nợ sông hồ mai một bước chinh y.
Thuyền quyên ơi xin gởi nỗi vơi đầy,
Trong cánh nhạn ngàn mây,chân trời hứa...
                                      
                                             Nguyễn Mộng Hòang
 
 


Ai cũng có một thời viễn xứ
Ngắm trăng buồn một góc sầu tư,
Gía có thể tan hoà đêm tối,
Dỗ giấc bằng an...tâm nhiên như...





VIỄN XỨ
Ai cũng có tình buồn viễn xứ.
Nỗi niềm riêng gởi đến cho ai.
Người thương nhớ - Mỗi chiều hoang vắng.
Ta đắm chìm - Men rượu đắng cay.
Đêm gối mộng- Vòng tay ước hẹn. 
Ngày mong chờ  - Ánh mắt thơ ngây.
Người cùng ta khung trời xa xứ.
Khác nỗi buồn, và khác cả rức ray

                              MỘNG HÒANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2007 07:58:05 bởi Nguyễn Mộng Hoàng >
Nhatho_PhamNgocThai 30.11.2007 10:36:11 (permalink)
0
 
 
 
 
 
                             Tặng BN nè.......
 
 
 
                
            THỜI ÁO TRẮNG


Trả lại cho anh một thời áo trắng
Em đi rồi!

              Mai thành phố cô đơn!...
Những bông hoa mùa xuân thôi không nở
Đi dưới bóng điện đêm lòng sẽ rất buồn.

Ôi! Yêu dấu cái thời còn cắp sách
Mắt em cười mùa thu xanh lên!
Những buổi chúng mình tìm ánh trăng để học
Tà áo trắng động vào...khe khẽ nát tim anh!!!

Trả lại cho anh một thời áo trắng
Đã đi qua và...đã đi qua...
Với cả dòng sông trôi mơ mộng
Lá lá rụng vàng tóc tóc hóa sương pha.

Nghe gió thổi hàng cây vi vút
Em biển xanh xa mãi vô cùng...
Anh đứng lặng một mình bên bờ biếc
Những âm thanh kêu bổi hổi trong lòng. 

Trả lại cho anh một thời áo trắng

Em đi rồi !
              Mai thành phố cô đơn !...

              

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9