Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Nguyên Cương 30.11.2007 13:35:41 (permalink)
0
Cám ơn Băng Nguyệt đã ghé thăm Nguyên Cương, không rõ vi sao BN lại chua thêm Cuội Phu nhân ???
Thế thì NC gửi tặng BN bài "Cuội già" nhé. Làm trong lúc đang say. Vui thôi :
 
 
CUỘI GIÀ
 
Cát và cát - làng chài nào cũng vậy
Cháy làn da và lẩy bẩy dã tràng
Nghe con sóng ầm ào ngoài biển lớn
Hàng phi lao vẫy gió gọi trăng lên
 
Gió đã mạnh - thuyền theo thuyền rời bến
Trăng ở nhà vớt vát mái tranh xiêu
Thằng Cuội già bỏ trăng đi uống rượu
Say ngất ngư chòng ghẹo gái làng bên
 
Khi tỉnh dậy, nắng đã vàng bờ cát
Nhìn lại mình ngơ ngác lạc trần gian
Lại một mình lang thang ngoài hoang mạc
Hát những gì, chỉ gió biết mà thôi...
 
... Trăng ơi trăng - đêm nào trăng trở lại
Để Cuội già - lẩy bẩy dã tràng say ...
 
Nguyên Cương
 
 
Nhân tiện đọc bài "Thời áo trắng" của Nhà thơ Phạm Ngọc Thái, NC xin góp thêm 1 bài cùng tâm sự nhớ về một thời áo trắng:
 
 
ÁO TRẮNG
 
Lên rừng nhớ cảnh đời hoang
Nắng loang vàng núi, vượn kêu tím chiều
Dưới khe bóng ngả liêu xiêu
Áo lam ai nhuộm để chiều ngẩn ngơ
 
Về quê nhớ lá trầu không
Nhớ môi ai thắm - đượm nồng hương quê
Bóng ai thấp thoáng đi về
Áo nâu ai để quên cành khế non
 
Về nhà nhớ mỏi nhớ mòn
Một đời khép lại vẫn còn khát khao
Có chăng trở lại kiếp nào
Tìm về màu trắng áo dài năm xưa
 
Nguyên Cương
 
BĂNG NGUYỆT 30.11.2007 19:03:41 (permalink)
0
Cảm ơn anh "Nhà thơ" đã thường xuyên ghé tặng thơ bn nha...cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé....
 

TỒN TẠI NHƯ LÀ
KHÔNG TỒN TẠI


Tồn tại như là không tồn tại
Trôi vô vi như làn gió bóng mây
Nhìn vũ trụ mà lòng trống trải
Với tình yêu như chiếc lá rơi bay.

 
 
Có như...chưa từng có
 
"Tồn tại như là không tồn tại"
Ta với thơ mê mãi kiếp này
Người yêu ta là người không dễ thấy
Dẫu trước mắt mình hay khuất gió lẫn mây
 
Cuộc đời này ai bạn với ta đây
Người yêu ta sao vẫn buồn quá thể
Ví dụ ư...đó là điều quá dễ
Hiện thực thì.....thiệt rõ tệ...anh ơi,,
 
Tồn tại như là không có....vậy thôi,
Nửa kiếp nguời...sầu cơi hơn nửa
Còn gì không cho ta chờ thêm nữa?!
Câu thơ buồn viết giữa....vô phương...
 
"Tồn tại như là không tồn tại"
Trăng mờ đêm vắng....chuyện...vẫn thường...
 
 
 
Xuan Trương 30.11.2007 19:28:41 (permalink)
0
Đau Tình
                            Xuân Trường
Miếng trăng khuya tròn xoe sáng quắc
Lẫy lạnh lùng máu mắt cuồng rơi
Đêm nay thôi hết thật rồi
Đêm nay ta chết cuộc đời nghiệt oan
Rượu chưa say sao tràn châu khóc
Chỉ một mình lăn lóc cuồng phong
Bao nhiêu cay đắng ngập lòng
Sao người vội bước mà không nói gì
Chút hương yêu còn chi son sắt
Lỡ làng rồi đừng vắt tim đau
Ân tình đã chết còn đâu
Người xưa đổi bóng để sầu riêng ta
Trăng khuya soi trùng xa sóng nước
Gió lạnh lùng khẽ lướt hàng tre
Sương dầy đọng lá thắt se
Bao nhiêu đau xót lại về đêm nay...
 
 
BĂNG NGUYỆT 30.11.2007 19:37:43 (permalink)
0
Chị ơi...chị khoẻ ko? Offl nè...nhớ đến cùng em đó nha.....
 

Mong hạnh phúc sẽ tới
Trong cuộc đời em tôi
Những ước mơ mong đợi
Thành sự thật em ơi



Nhật Hạ

 
 
Hạnh phúc là gì....em biết đâu...
 
 
Hình như cũng khá lâu rồi
Em quên mơ những điều xa xỉ
Vì một lẽ..em hay thường nghĩ
Đời bây giờ..không có phép thần tiên,
 
Hạnh phúc là gì...vời vợi vô biên
Cảm nhận ra rồi...hình như cũng mất
Khi ta tự đưa mình vào ngõ chật
Thì phía bao la đã thật hững hờ
 
Đến bao giờ cho hết cái đợi chờ
Khi em biết cuối đường không phải nơi em tới
Nhưng chị ơi sao em vẫn nông nổi
Mặc cuộc đời mình trôi nỗi lênh đênh
 
Chữ thái hoà sao lại quá chênh vênh
Đứng giữa bão bấp bênh đời cằn cội,
Tự kiếp nào đã quá nhiều tội lỗi
Nên kiếp này..vàng vội trả cho mau
 
Hạnh phúc là gì.....có phải...những nổi đau....
BĂNG NGUYỆT 30.11.2007 20:08:13 (permalink)
0

HQ xin thành thật cảmơn , HQ mới biết được VNthuquan do một người anh giới thiệu ,được anh động viên bảo viết . còn nhiều điều HQ chưa biết , rất mong được BN hướng dẫn thêm trong những ngày chập chửng bước chân vào Vnthuquan

 
@@@QM : Oh vậy ra bn fải cảm ơn ông anh nào đó của HQ rồi phải ko nè...đã mời một người thơ tuyệt vời về cho vntq được trải nhiều thơ thêm hén hihihih
Cảm ơn HQ....Đã post lại thơ xong chưa để xoá bớt nick nà...
 
@@@ : NMH.. cảm ơn đã ghé thăm chòi lá của bn... viễn xứ..umh..ai cũng buồn..
 
@@@ NC : cảm ơn NC....Cuội lanh wanh đây thôi mà....răng mừ thim chưa zí chưa thim hén....hihi
 
@@@ XT : vừa định ghé nhà XT á..mấy rày busy sao mà ko thấy vào dd hén...
 

Rượu chưa say sao tràn châu khóc
Chỉ một mình lăn lóc cuồng phong


 
 
Đơn côi
 
Mình ta giữa trận cuồng phong
Người đi đi biệt bụi hồng phố xa
Ruợu cay cũng đã ngà ngà
Đêm nghe tuyết đổ...thầm qua hồn mình
 
Có nghĩa gì chữ ba sinh
Một ngọn nến với bóng hình lẻ loi
Trăng kia đâu đủ sáng soi
Đau từ cổ mộ với trời riêng ta...
 
 
 
Mến chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ nha...
Nhatho_PhamNgocThai 01.12.2007 11:03:42 (permalink)
0
 
 
 
                     Trăng mờ đêm vắng....chuyện...vẫn thường...
                                              BN
 
 
 
                     Lần này thì đích thị là anh viết cho BN đấy !
           Bài thơ anh mới viết đêm qua đây nè... Nhưng là thơ yêu thì anh phải
           tung bút thật thoải mái thơ mới thích đó nha..Chúc em cuối tuần
                            vui thật nhiều nha...
 
 

                           BÀI THƠ
                     ĐÊM PHỐ VẮNG
 
 
Đêm phố vắng, anh đi...
                hay là em không ngủ?
Thu qua rồi. Đông đến lạnh
                               nghe em !
Xào xạc lá, anh nghe, xào xạc lá
Thăm thẳm bóng hình em trong đêm.

Anh sẽ dắt em đi trên con đường xưa cũ
Một thời nào từng in dấu chân thon
Trước tình yêu ta hoá thành đứa trẻ
Dẫu mái tóc anh giờ đã chấm hoa sương.

Anh lại viết bài thơ trên phố vắng
Khi trong khuya nghe tiếng em gọi vọng rất xa !...
Lá rụng em ơi !
Trên thảm lá lòng anh say đắm
Tha thiết hôn em vì không muốn đêm qua.

Ôi bài thơ, bài thơ...
         cứ theo anh lang thang trong phố
Em hồi sinh anh trở lại tuổi xuân xưa
Anh bế, anh bồng... ru em như thưở trẻ
Tấm thân trắng ngần
            em đưa anh vào trong bến mộng mơ... 


                       

 
Nguyên Cương 01.12.2007 14:50:22 (permalink)
0
@@@ NC : cảm ơn NC....Cuội lanh wanh đây thôi mà....răng mừ thim chưa zí chưa thim hén....hihi
NC chưa biết cách quote, mặc dầu đã xem ké BN giải thích cho 1 bạn nào đó !!!
NC cũng ko hiểu "răng mừ thim chưa zí chưa thim hén" rứa là chi ???
Bài "Cuội Già" NC viết trong 1 đêm trăng, say trên bãi biển, có cái hứng thú của một kẻ làm thơ tự ví mình là Cuội lang thang say chốn trần gian. Khi gửi cho BN cũng là lúc đang say thơ. Giờ tỉnh dậy thấy áy náy, nghĩ rằng ko phải lúc nào say cũng hay...
Bù lại nhé:
 
TRĂNG TRONG
 
Khi nguồn thơ đã cạn
Ta lan man đi về phía chân trời
Tìm một nơi tĩnh lặng
Soi bóng mình vào đáy một vầng trăng
 
Như giếng nước dễ hồ chưa phai cạn
Giọt vô tư trong sáng vạn vạn năm
Trăng ơi trăng hồn ta là mây vắng
Bay qua trăng rực sáng một chớp loà
 
Trăng tròn trịa khiến đời bao nghiêng ngả
Trăng hao gày cây lá cuồng điên
Đêm nay ta giả thần tiên
Gương mắt trộm nhìn trăng kiều diễm
 
Câu thơ chợt hiện ra rồi tan biến
Vay mượn trong đời chỉ thế thôi
Trăng soi rọi tâm hồn ta vĩnh nguyện
Giữa mây mù ta trở lại hồn nhiên
 
Nguyên Cương
 
BĂNG NGUYỆT 02.12.2007 22:25:17 (permalink)
0

Ai nỡ đành lại để Trăng đau
Phía trời xa vẫn dạt dào thương nhớ
Bóng hình ai cho ta nhịp thở
Anh sẽ về nối lại dở dang....

 
 
Ai biết ai người để...trăng đau
Chắc là chú Cuội ở phương nào...
Bóng thì thấy bóng nan tằm mã
Thơ buồn lại vẽ những khát khao...
 
Hihihi Ka khỏe hong...........về bên đó sao rồi ,,,,Chị Nhật Hạ gửi lời thăm Ka á...
 
 

Tấm thân trắng ngần
           em đưa anh vào trong bến mộng mơ... 


 
Chào nhà thơ....
Cảm ơn "Nhà thơ" nhiều nha hihihi cái câu ni sao mờ dám nhận đây kà hihihih Cuối tuần wa rồi vui chứ anh....
 
@@@@Bài thơ hay lắm Nguyên Cương....say cũng có cái thú của say mà hihi
Nhatho_PhamNgocThai 03.12.2007 09:59:43 (permalink)
0
                  Thượng đế sinh ra đàn bà để làm gì? Sao mà em
             không dám nhận? Kà.. Đêm qua thành phố mưa gió, anh lại viết
             cho em một bài thơ nữa đây nè... Em có vui K0?



                     NGƯỜI ĐÀN BÀ
               TRONG ĐÊM MƯA


Em có nghe mưa đang rơi trên phố?
Anh ngồi thầm lặng nhớ đâu đâu...
Hàng cây đứng như chìm vào tiếng gió 

Sóng bên hồ nhè nhẹ vỗ xôn xao.

Người đàn bà 
                   đêm mưa anh tưởng tượng
Khúc mơ màng thơ cất giữa trời cao
Cả không gian ngỡ một màu trắng lệ
Em có nghe tiếng hạt mưa thêm mau.

Ôi cuộc sống !
    Nửa đời chiều trái tim anh đã ngủ
Sao còn đánh thức lại, em yêu?
Người đàn bà - Em ôm bọc
                     cả hoa và lệ-mĩ !...
Mang hồn anh cho biển cả sóng gào.

Anh muốn đắm cả tinh thần và thể xác
Vào trong em cho hết nỗi buồn thương
Mưa rơi xuống trái tim anh ướt át
Người đàn bà
           của lòng anh tơ vương... 



                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 02:15:54 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
Nguyên Cương 05.12.2007 10:00:22 (permalink)
0
THÚ SAY
 
BạN bảo say có cái thú của say
Ta tự hỏi đã bao giờ say đủ
Men rượu đời bao lần vui thú
Rũ rượi đứng lên đã xế chiều
 
Tóc bạc bay trong gió liêu xiêu
Trọn chữ yêu suốt đời không viết nổi
Tìm cái thú trong thơ và trong rượu
Mà trong ta sóng gió mãi không thôi
 
Nguyên Cương
Nhatho_PhamNgocThai 05.12.2007 11:36:28 (permalink)
0
 


                Anh nhìn thấy ảnh BN rồi !... Khi anh mở mục " tường thuật cuộc
          gặp mặt bạn thơ lần thứ nhất ". Trong bức ảnh thứ hai: có phải cái
          cô mặc áo trắng, quần jin ngồi ở hàng dưới (thứ hai từ trái sang),
          miệng đang mím lại nguýt dài..tóc buông xoã trước ngực có đeo
         khuyên tai trắng thì phải? chà trông phu nhân BN xinh gái nhưng mờ...
         đanh đá ghê !
                Rồi anh sẽ viết bài thơ về " cô áo trắng " tặng em nha...
                Anh cũng phải nghĩ một tí đã.
                Em vẫn còn trẻ quá BN ạ ! Anh thì lại hoàng hôn quá rồi.
                Trên thơ thôi đó nghe.  Chào em rất đáng yêu !... bai... bai...







<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2007 11:37:59 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
BĂNG NGUYỆT 06.12.2007 04:51:52 (permalink)
0

chà trông phu nhân BN xinh gái nhưng mờ...
đanh đá ghê !
Rồi anh sẽ viết bài thơ về " cô áo trắng " tặng em nha...
Anh cũng phải nghĩ một tí đã.
Em vẫn còn trẻ quá BN ạ ! Anh thì lại hoàng hôn quá rồi.
Trên thơ thôi đó nghe. Chào em rất đáng yêu !... bai... bai...

 
 
Hhihi chào "Nhà thơ"....dẫu bn ko là nhà thơ nhưng với bn thơ chỉ là thơ thôi trứơc giờ mà....nhà thơ yên tâm hén.....chờ đọc thơ mới của anh nha...
 
 

BạN bảo say có cái thú của say
Ta tự hỏi đã bao giờ say đủ
Men rượu đời bao lần vui thú
Rũ rượi đứng lên đã xế chiều


 
 
Nửa đời người...
 
Nên biết đủ thì tất nhiên sẽ đủ
Đời nhiều cái thú lắm bạn ơi
Giam ta trong xích xiền xưa cũ
Loạng choạng đứng lên đã nửa đời
 
Hoàng hôn lấn chiếm tâm hồn nhỏ
Dẫu tuổi hoa niên mới chớm thôi
Bổng dưng muốn hóa làm cây cỏ
Mặc gió mưa lùa theo đêm trôi
 
 

Ôi cuộc sống !
   Nửa đời chiều trái tim anh đã ngủ
Sao còn đánh thức lại, em yêu?


 
Người đàn bà trong đêm
 
 
Em chẳng đến thật là chưa từng đến
Nửa cuộc đời đã có chốn bình yên
Đây chỉ là câu thơ duyên cảm mến
Nghiệp tương đồng của số mệnh an thiên
 
Mỗi trái tim đều có một nhịp riêng
Mỗi thể xác có một linh hồn khác
Ta với thơ chỉ qua giờ giải khát
Nghịch lý đời thường đắng chát...chọi vào thơ
 
Người đàn bà trong bóng tối lu mờ
Nghe tĩnh lặng trôi qua đêm hồ hải
Người tình ta là trăng vàng lộng lẫy
Phủ lấy đêm ôi....rộng dãy bạt ngàn
 
Người đàn bà trong đêm tối thênh thang...
Có thể anh đã quá giàu tưởng tượng
Tính chất thơ thì luôn luôn rộng lượng
Nhưng tình yêu...chỉ một..để tơ vương...
 
Trong tình yêu....chỉ một...để vấn vương...
 
 
 
trainhaqueso1 06.12.2007 07:21:41 (permalink)
0
DẠ KHÚC TRẦM !

Trăng nửa mảnh, rượu lưng vò
Bên thềm một bóng co ro
Môi sương động tiếng cong làn trúc
Phím hạc rung dây lả cánh cò
Nhớ đổ chan thuyền khát vọng
Thương hòa nặng gánh âu lo
Nhòa say khóe mộng đêm nghiêng giấc
Nắm chặt vần thơ chữ hẹn hò .


tnqs0117.
 
hề..hề....hề.....
Cứ thấy trăng ,thơ ,rượu là tnqs0117 mừng hơn bắt được vàng.
Đình Thế 06.12.2007 08:36:53 (permalink)
0
TẶNG BĂNG NGUYỆT
                  (thay lời cảm ơn)
Trăng đẹp quá trăng ơi trăng mười một
Lòng ta buồn tuổi ba mốt ba hai
Vẫn cô đơn lê gót suốt đường dài
Trăng băng giá như lòng ta băng giá
Trăng và ta gần nhau nhưng đôi ngả
Nhìn thấy trăng nhưng xa quá, chơi vơi
Ta yêu trăng gần một nửa cuộc đời
Vầng trăng lạnh như lòng ta đang lạnh...

                                  Đình Thế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 11:34:37 bởi Đình Thế >
Nhatho_PhamNgocThai 06.12.2007 11:25:45 (permalink)
0
 
 
 
                 Người đàn bà trong bóng tối lu mờ
                 Nghe tĩnh lặng trôi qua đêm hồ hải
                 Người tình ta là trăng vàng lộng lẫy
                 Phủ lấy đêm ôi....rộng dãy bạt ngàn 
                                        BN


                Anh rất thích mấy câu thơ này !... Bài thơ của em rất đẹp, nó vừa ảo
         vừa mộng huyền. Đúng là giọng thơ buông ra từ trong trái tim của một người 
         đàn bà. Đọc xong bài thơ là anh lại muốn làm ngay... về một người đàn bà trẻ,
         hình như nàng đã bắt đầu bước vào trong cõi thơ anh ! Ý tứ thì cứ tràn lan,
         mặc dù anh chưa nghĩ ra được thật chính xác một câu thơ nào, nhưng anh cứ
         đặt bút làm luôn nhé. Anh xem nên lấy tên đề của bài thơ là gì nào?...Đây rồi,
         chính là câu thơ của em:



                               NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÓNG TỐI
 
 
Nàng đi vào tôi lặng lẽ
Làm bóng trăng cuộc đời sáng trong đêm.
Em bước qua hồn anh mưa gió...
Đời thi nhân ,em ạ: sống cô đơn !...
 
Anh cứ nghĩ về em triền miên
Có phút giây anh đã muốn :
                           em sẽ là tất cả!
Chỉ có bóng trăng, chỉ có rừng xanh,
             chỉ có biển cả mênh mông trùng trùng sóng vỗ
Anh sẽ dẫn em đi... đến nơi tận cùng
                               của bờ bãi nhân gian.
 
Người đàn bà trong bóng tối của lòng anh
Anh muốn ngủ giữa lòng em cho hết kiếp
Anh muốn ru em trong lồng lộng giữa trời và đất
Cả trái tim em và...tấm thân trinh bạch  đàn bà...
 
Người đàn bà trong bóng tối vẫn đang ca
Ôi, nàng là của ta!... cả vòm ngực trắng nàng và...
         đoá thiên thai mà tạo hoá sinh ra trên thân thể nàng
Là của ta tất cả,
Ta sẽ hôn nàng trong bóng trăng đã trải lên thảm đời rực rỡ
Em thân yêu!
Bài thơ trong đêm  chúng mình anh viết để tặng em!...
 
 
 
 


  

                  Đấy, bài thơ như thế đấy! Anh cứ viết tràn
           và hình như cũng chẳng sửa một chữ nào.
        
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2007 11:27:49 bởi Nhatho_PhamNgocThai >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9