Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Minh Tuấn 24.12.2007 17:45:42 (permalink)
0

 
 
GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI
 
CHÚC BĂNG NGUYỆT HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN
 
 
MINH TUẤN
BĂNG NGUYỆT 25.12.2007 03:10:04 (permalink)
0
Bn chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã ghé thăm chúc mừng, đi được đến cửa nhà mình thì gần rạng sáng rồi...đành khất thơ lại và cũng chúc tất cả các anh chị mùa Giáng Sinh ấm áp an lành và năm mới vạn an nha........
 
Chúc nhau..
 
Chúc nhau chẳng biết chúc gì,
Khi mà đêm hết nối ngày đi
Ba sáu năm ngày vui là mấy,
Thôi thì thi phú cứ vu vi..
 
An khang sức khoẻ năng sáng tác
Nụ cười rạng rỡ cuối dòng thi,,
Hạnh phúc tình yêu sông tắm mát
Hồn người trẻ mãi tháng năm đi....
vandan 28.12.2007 10:22:22 (permalink)
0
Năm mới về tôi xin chúc BN và Gia đình luôn mạnh khoẻ an khang Xin chuc cho trang thơ nở rộ những bông hoa cho vườn Hoa Thuwquan lộng lẫy lung linh và luôn: Hạnh Phúc Bình Yên


HẠNH PHÚC - BÌNH YÊN

........................Mến tặng Người Thương

Đi bên Em Anh thấy thật bình yên
Anh tự hỏi Có phải Mình hạnh phúc
Cơn gió lành thổi về mỗi lúc
Rẽ tóc chiều khe khẽ hàng ngôi
Đi nữa Em đi nữa chẳng ngồi
Anh nắm trọn bàn tay em yên lặng
Cùng hòa nhịp con tim thầm nhắc
Núi Lửa Tình Yêu - Hạnh Phúc bởi Bình Yên!

Bình yên về là Hạnh phúc - Em ơi
Mùa Xuân về- Bình yên nhé - Em Yêu!

SuongAnh 30.12.2007 15:55:54 (permalink)
0
EM XIN KÍNH GỬI ĐẾN CHỊ BĂNG NGUYỆT VÀ GIA ĐÌNH LỜI
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ

 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi
Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài
Năm nay làm ăn phát tài
Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi
An khang thịnh vượng một đời
Bình yên ấm áp bên người yêu thương
Hạnh ngộ tình thơ miên trường
Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy
Vui câu xướng hoạ nơi đây
Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07
trieuam 30.12.2007 20:47:54 (permalink)
0
MẢNH TRĂNG RƠI
 
( Mến tặng Cuội phu nhân )
 
Một mảnh trăng mơ tím khoảng trời
một vần mong đợi giữa mùa trôi

triền cao gió thổi miền thương nhớ
hao gầy kỷ niệm một khoảng mơ
 
cành hoa run rẩy lùa cơn gió
cố vươn vai mình, lạnh cuối đông
bàng bạc con trăng miền vụn vỡ
một mảnh trăng rơi, một khoảng chờ
 
chấp nhặt cung nghê đùa con chữ
gói trọn tim mình một cung trăng
lung linh đêm trắng còn chờ đợi
một chút ấm nồng chẳng phai phôi
 
Chúc BN một năm mới như ý và thành công !
 
Minh Tuấn 30.12.2007 21:32:36 (permalink)
0

 

 
Một ly trà chanh ấm
Uống đón chào xuân vui
Một xâu ngọc trai trắng
Chờ trao hạnh phúc đời.
 
Một cuốn sổ ghi chép
Bao ước mơ xa xôi
Những vần thơ giản dị
Cho ta sức mạnh đời...
 
MINH TUẤN
 
CHÚC BĂNG NGUYỆT NĂM MỚI VUI KHỎE
 
hobac 31.12.2007 11:01:00 (permalink)
0
HOA TÍM NGÀY XƯA CHÚC TRỔ BÔNG
XUÂN NÀY HƯƠNG SẮC ÁT HOA HỒNG
AN LÀNH HẠNH PHÚC THU MỘT MỐI
QUÂN TỬ GIAI NHÂN ĐỘNG CHÉN NỒNG!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/568FB62DA32D4612B1DF043107E44948.jpg[/image]
Attached Image(s)
HÀN PHONG 31.12.2007 13:44:41 (permalink)
0
Chúc "Cuội phu nhân" mãi chẳng già
Vẫn ngồi đợi Cuội dưới cây đa
Rảnh tay cứ lấy tiền ra đếm
Phú quý tràn về, khốn khó xa
ha ha ha

HP
kon_linh 31.12.2007 19:05:09 (permalink)
0
Hi chào Băng Nguyệt !5 tiếng nữa là năm mới,kôn linh đến đáp lễ đây, chúc sức khoẻ , hạnh phúc và thành đạt.Không có gì thôi tặng BN bài thơ này đọc cho dui dậy
Về sông Kôn
Ôm sầu đi rãi lê thê
Chiều nay chẳng biết sao về sông Kôn
Sương dày lấp một cô thôn
Áo ba lớp mặc mà hồn vẫn run
 
Còn vọng đây tiếng chúc nhau
Cái hôm em khóc lần đầu sang sông
Rào rào gió đuổi trên không
Như xơi bới mộ thương lòng chôn xưa
Sao trời không đổ nặng mưa
May ra ngày ấy em chưa sang bờ
 
Năm năm ai có đâu ngờ
Lang thang chưa đủ nên giờ vẫn đau
kôn linh
 
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 01:03:33 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 31.12.2007 20:24:01 (permalink)
0
Bn chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và bạn bè đã nhớ đến bn trong ngày này.....nhiều việc quá nên sức khoẻ không được tốt mà đến chúc xuân từng nhà, mong các anh chị thông cảm bỏ quá cho bn nha....hy vọng tết mình bn khoẻ mà đi viếng từng nhà nà..
 
Viên kẹo và chén trà hương
Mời anh mời chị Nguyệt thuơng cả nhà,
Năm nay thắng lợi đậm nà,
Sức khoẻ vạn sự an hoà thân tâm,
Năm nay ông Tý tinh cầm
Chúc anh chúc chị một năm phát tài..
 

 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/6856470670514B0D99D94F51B85A901B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đường thu 31.12.2007 22:20:28 (permalink)
0

Nhatho_PhamNgocThai 31.12.2007 23:24:44 (permalink)
0
 



           Đêm giao thừa anh viết vội bài thơ để tặng phu nhân BN đây nè...
      Trước tiên anh chúc toàn gia một năm mới nhiều sức khoẻ và tràn đầy
      hạnh phúc !... Riêng em cứ trẻ và xinh gái mãi nghe !
 
 
 
                      ĐÊM GIAO THỪA
                     ANH VIẾT CHO EM
 
ở trong Sàigòn có lạnh không?
Đêm giao thừa em ơi, trời chuyển rét.
Anh nghe dưới hàng đêm
                        lá cây xào xạc
Đón xuân về anh thảo bút viết cho em.
 
Vẫn là cô áo trắng xinh xinh
Chắc đêm nay em quên anh rồi nhỉ?
Dù dẫu thế nhưng lòng anh vẫn nhớ...
Gửi nụ hôn lên trời cho gió mang đi !
 
Trăng chẳng thấy đâu chỉ thấy mây che
Phố trong em và phố nơi anh ánh đèn vẫn sáng.
Trái tim em có giây phút nào run lên trong gió lạnh?
Còn tim anh bàng hoàng nhớ lắm , em ơi !
 
Ôi, vần thơ... xao xác cả đất trời
Em bé bỏng anh mừng em thêm tuổi
Dẫu chẳng phải của anh người đàn bà trẻ tuổi
Giao thừa về anh viết mừng hạnh phúc tới em !
 
Nếu có đêm nào em cảm thấy cô đơn
Thì nhớ anh vẫn về bên em ấp ủ
Làm con gió đêm ru cho em giấc ngủ
Xoa lên mình em hơi ấm trái tim anh !
 
Đêm giao thừa hôn em nhé, nghe em !
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 01:02:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
Minh Tuấn 01.01.2008 04:40:47 (permalink)
0
XUÂN 2008-KÍNH CHÀO NỮ THI SĨ MỘNG MƠ.
 
  
 
 

 
 
nguyệt thảo 02.01.2008 11:42:58 (permalink)
0
Lời chúc muộn  nguyetthao  :

BĂNG NGUYÊT cùng toàn gia  bảo quyến một năm mới 2008

AN BÌNH  & THỊNH LẠC

mãi mãi  dễ thương 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25823/D26AE0D6BF8E44B48079522581F7D6A8.jpg[/image]
Attached Image(s)
huongtuyet274 02.01.2008 13:06:33 (permalink)
0
        VƯƠNG XUÂN!      

Trăng rơi lãng đãng vần thơ
Ướp vào mây khói đợi chờ mỏng manh
Sương khuya giăng mảnh trên cành
Lộc non lấp lửng như giành nảy sinh
Điệu đà một khóm trúc xinh
Đang vun bóng bẩy tự tình nhú măng
Lặng bên nhìn ngắm cung hằng
Thi nhân ôm mộng mơ trần cõi tiên
Mơ niềm hạnh phúc vô biên
Mơ tình ngây dại phủ miền ái ân
Vẳng đâu tiếng mõ xa gần
Tiếng chuông gióng xuống ân cần điểm canh
Giật mình người tỉnh giấc lành
Tím hồn tơ tưởng dạt mành nhớ nhung!

HT KÍNH CHÚC CHỊ BĂNG NGUYỆT VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG, CHÚC CHỊ CÀNG CÓ THÊM NHIỀU NGUỒN THƠ HAY!
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 00:42:09 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 20 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9