Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Nhatho_PhamNgocThai 18.01.2008 10:58:20 (permalink)
0
 



                  Anh đã xem ảnh Hội thơ rồi. Chà, mọi người zui zẻ quá !
               Những hội vui như thế này , cuộc sống sẽ thêm thi vị và đáng sống hơn.
               Nhưng anh thích nhất là tấm hình có cô bé áo trắng đứng bên chiếc bánh
               kem to ấy ! Phu nhân BN phải... hôn? Trông em xinh gái ghê, nhưng mờ...
               KO đanh đá ! Cứ ngon nõn ngon nà... Nhìn ảnh em anh lại muốn làm thơ.
               Chẳng hạn với đề tài: " em ngon như trái táo " hay là " cô áo trắng... 2 "
               chẳng hạn. Em thích đề tài nào... anh sẽ viết tặng? Với 4 câu đề từ, thơ của
               Chế Lan Viên  hay Huy Cận gì đó... anh nhớ không thật chính xác, thế này:
                            Gió lạnh, em nằm trong ánh đêm
                            Anh là bóng thức của hồn em
                            Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng
                            Từng giọt rơi vàng trong trái tim !...
                    
                   Giờ anh chép bài thơ anh mới viết cho em, để em đọc nghe !
                Nhìn ảnh cô áo trắng xinh gái ấy mà lòng anh cũng tả tơi luôn...
 

                      MỐI TÌNH
                  KHÔNG BẾN ĐỖ
 
Mỗi sáng sáng anh ra hồ dạo bước
Thấy bóng hình em hắt xa xa...
Anh mới hỏi: phải chăng nàng đã thức,
Đêm mộng mơ còn in trên nét mặt nàng kia?
 
Cành liễu gió vi vu lời tình tự
Thơ anh ru tiếng khẽ động bên bờ,
Tình yêu đến tháng năm không có tuổi
Anh xao lòng thổn thức giữa hư vô.
 
Tình cũng thể bóng mây qua vô định
Như phù sa bồi đắp cõi hư không,
Em bé bỏng ! Đời người rồi vụt biến
Hạnh phúc sẽ ào đi trong bể sóng mênh mông.
 
Mùa xuân gọi, em ơi ! Tình ta như lá trúc
Bay trên không xáo xác giữa màu xanh,
Anh thầm thì vọng gọi tên em...
Bên sóng hồ reo bâng khuâng nỗi nhớ.
 
Chân anh bước dưới vuông trời thành phố
Tán lá bay che rợp bóng cuộc đời
Mối tình nhỏ líu lo đùa một tí
Biết đùa rồi... mà vẫn máu tim rơi !
 
Ôi, mối tình không bến đỗ... em ơi !
Mai anh chết ! Nếu khi đời nhắc đến,
Em hãy nói với đời: anh đã từng cảm mến
Mang bóng hình em trong tim để đi xa !... 

 
 
        Chúc em bé áo trắng của anh cuối tuần thật zui zẻ và cứ xinh gái mãi nha...

  
  R

                
        
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 00:29:41 bởi BĂNG NGUYỆT >
Hanh Thai Nguyen 18.01.2008 13:22:50 (permalink)
0
Đã hẹn mà thôi đành lỗi hẹn
Sông Hương đã đắm mấy con đò
Đàn bầu một khúc tương tư thẹn
Trên sông thi sĩ mưa... làm thơ
Nguyên Cương 20.01.2008 21:10:41 (permalink)
0
 
TRĂNG & NGUYỆT
 
Trăng là trăng hay trăng là Nguyệt
Trăng trên trời và Nguyệt ở trong thơ
Sống trong đời đôi lúc thấy lơ ngơ
Bởi trăng tròn rồi trăng lại khuyết
 
Rồi một hôm ta thấy trăng là Nguyệt
Trăng trong thơ và Nguyệt ở trên đời
Ta bỗng thấy trăng không còn xa biệt
Bởi chính thơ cũng xáo động đầy vơi
 
Nguyên Cương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 21:14:13 bởi Nguyên Cương >
PHẠM VĂN NANG 01.04.2008 20:02:53 (permalink)
0

Cảm ơn bài thơ tặng của Thi Nang nha...chúc vui và vui nhiều! ( Đi đâu mà lâu rồi ko thấy về thăm room ta ơi)...


quote:

Anh ra đi vui cùng sông núi
Để lại quê hương mối tình đầu
Vượt bao rừng rậm,qua bao suối
Nhớ người em nhỏ đã về đâu?
Thi Nang


Tình nơi chốn cũ bạc đầu

Anh đi mình biệt tình đầu
Em giờ vẫn với nương trầu đợi cau
Chốn xưa mình gặp chốn nào
Giờ còn y vẹn chứ nào đổi thay,,

Suối rừng từng bước chân ai
Mang đi tất cả tháng ngày đẹp tươi
Em cùng hoa tím bên đời
Chờ mong sum hiệp sao vời vợi xa,

Quê hương khói lửa trộn trà..
Thương người yêu dấu xa nhà bao năm
Tình xanh phải chịu thăng trầm
Em nơi chốn cũ...âm thầm đợi anh...
BĂNG NGUYỆT
 
Nay anh về thăm "Vầng Trăng sáng" nè...
 
VỀ THĂM CHỐN CŨ
 
Anh về thăm lại chốn xưa,
Sau bao năm tháng nắng mưa dãi dầu.
Ráng chiều nhuộm tím cau trầu,
Vườn xưa còn đó,người đâu bây giờ?
 
Lòng tê,dạ tái,ngẩn ngơ,
Dàu dàu cây lá,mờ mờ khói sương,
Dáng xưa phảng phất bên đường,
Trăng xưa,lối cũ còn vương vấn lòng.
 
Nhìn hoa nước cuốn trên dòng,
Lắng hồn theo ngọn đông phong gợi sầu,
Lặng nghe tim nhói,lòng đau,
Tình xưa mãi đến bạc đầu không phai.
Thi Nang
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 00:16:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
Chu Ha 15.04.2008 23:30:46 (permalink)
0


Mến chào Băng Nguyệt
Hôm trước ham vui mình có vào quán của Đồng Lão phá Băng Nguyệt... đến nay chắc là đã hết giận rồi   hihihihhi  nay xin họa bài của thi huynh Thi Năng trước mừng sinh nhật người đẹp... sau cảm ơn thi huynh Thi Năng đã dành những tình cảm tốt đẹp cho PL ... Sinh nhật dsui dzẻ  nha cô Hằng


Chúc mừng sinh nhật Băng Nguyệt vui vẻ,tươi trẻ,đẹp mãi 12-04-2008
 
NỬA VẦNG TRĂNG THU
 
Một nửa vầng trăng đứng đỉnh đầu,
Nửa kia bàng bạc nát lòng đau,
Sao ánh dương hồng không rọi thấu?
Để người thao thức suốt đêm thâu.
 
Nhớ ai tha thướt bước qua cầu,
Nhớ bóng trăng xưa ứa lệ sầu.
Lóng lánh ánh trăng trên nước biếc,
Lạnh lùng chưa biết phải về đâu?
 
Theo dấu lá thu dẫn lối vào,
Nhìn sao lấp lánh giữa trời cao,
Thả hồn mộng mơ vào vũ trụ,
Đi tìm một nửa ở nơi nao?
Thi Nang
 
 
R

 
Tìm nửa vầng trăng
 
Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Lỡ tay đánh mất cung hằng thiếu đôi
Quen rồi đủ cặp với đời
Sớm khuya chiều tối thấm hơi đậm tình
 
Trăng vàng một mảnh tròn xinh
Người tôi yêu đó diễm tình biết bao
Ai được cho tôi xin nào
Chắp tay van bạn anh hào bốn phương
 
Xin đừng giương ná giương cung
Đường trăng lỗi nhịp tình chung vướng sầu
Tôi đà khắc mối tình sâu
Ngàn năm trăng nước trước sau chung lòng
 
Trăng vàng một mảnh sáng trong
Đêm đêm tôi vẫn chờ mong tương phùng
Tôi đi đã khắp hang cùng
Ôm theo nửa mảnh tình chung úa sầu
 
Về đâu nửa mảnh trăng thâu
Tìm đâu gặp mảnh tình đầu tôi yêu
Yêu trăng, vâng! Biết yêu nhiều
Tìm trăng kết bóng, sớm chiều có nhau.
 
Chu Hà
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2008 00:12:22 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 17.04.2008 00:59:52 (permalink)
0
Đa tạ các sư huynh bằng hữu ghé thăm bn nha.......nhà 7 - 10 cái bn bây giờ lạc mất đường về nhà mình ròi huhuhu........
#Chu Hà: Thơ thôi mà hihi có chi đâu mà giận á...bn hiểu cái nào nên giận chứ nè...Đa tạ đã chúc mừng cái ngày mà bn ko mún có trên đời này...
 
 
 
Hình như giữa cõi xa mờ
Trăng về yên ngự bên bờ lãng quên
Bốn bề lạnh vắng không tên,
Thuyền trăng lơ lững bấp bênh giữa đời...
SuongAnh 17.04.2008 05:19:15 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đa tạ các sư huynh bằng hữu ghé thăm bn nha.......nhà 7 - 10 cái bn bây giờ lạc mất đường về nhà mình ròi huhuhu........
#Chu Hà: Thơ thôi mà hihi có chi đâu mà giận á...bn hiểu cái nào nên giận chứ nè...Đa tạ đã chúc mừng cái ngày mà bn ko mún có trên đời này...



 
Chị Băng Nguyệt ơi...SA bị hụt rồi, hổng biết ngày sinh nhật cuả chị để mà vào ăn bánh...ké hihihihihi...dầu lời chúc có muộn cũng còn hơn hổng có, phải hôn? SA chúc chị....tất cả đều như ý muốn, mọi việc tùy duyên và tùy tâm.
 
 
Sinh Nhật Hằng Nga
 
Ô hay sinh nhật cuả Hằng Nga
Mười hai tháng bốn mới vưà qua
Chẳng biết để vào đây chúc tụng
Cho vầng trăng mãi đẹp không già
 
Băng khiến cho tâm Nguyệt lạnh lùng
Buồn trông con nhạn nhớ tình chung
Thả lòng lãng đãng theo mây bạc
Cảm thấy bâng khuâng giưã vạn trùng
 
Xin hãy hát lên bản Nguyệt ca
Cho đời xua tan những phiền hà
Dẫu Trăng hay Nguyệt đều cùng sáng
Toả ánh rạng ngời khắp bao la...
 
Sương Anh
Trần Trung Dũng 17.04.2008 09:30:05 (permalink)
0
Chào chị BN, Cảm ơn chị đã ghé thăm căn nhà đơn sơ nhỏ bé của Dũng và lưu lại mấy lời thơ rất hay. Đúng trong thực tế nhiều người hay hứa hão , hứa xong rồi quên ngay. Nhưng với người trọng danh dự, khi đã hứa thì bắt buộc phải thực hiện,có thể nói là bằng bất cứ giá nào.Với lại mình cũng phải có lòng tin,mặc dù trong thời buổi hiện nay đúng là rất khó tin,nhiều khi mình còn không tin chính mình.Trong văn thơ cũng phải khôi phục lòng tin chứ chị.Một lần nữa rất cảm ơn chị,Dũng cũng có mấy lời họa cùng chị mình trao đổi nhé và đừng cười Dũng.
 
Lời nói đáng giá ngàn vàng
Dù có tiền núi chắc mang được về.
Vấp chân biết sẽ  không quê
Vấp miệng liệu có lấy về được không?...
 
Chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc hẹn gặp lại chị  TrungDũng  
 

Nhân Sơn 17.04.2008 11:46:06 (permalink)
0
Chúc sinh nhật vui vẻ
 
Nhân Sơn giờ đã hết buồn
Bút cùn viết mãi mòn luôn rồi nà
Lâu rồi chị Nguyệt không qua
Chắc là vui quá quên nhà của Sơn...
 
                    -NS- 
rumaingannam 17.04.2008 19:23:54 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Hôm nao lạc buớc duới vuờn trăng
Gặp em anh cứ ngỡ chị hằng
Cung trăng buồn lạnh em tìm đến
Lặng lẽ trao anh chút sóng dâng.....


 
 
Ta đưa em xuống thảm cỏ xanh
Đàn chim ríu rít hót trên cành
Như chào em đó em yêu dấu
Em khẻ mỉn cười nói yêu anh...
 
hihi
 
PHẠM VĂN NANG 20.04.2008 22:31:38 (permalink)
0

Hình như giữa cõi xa mờ
Trăng về yên ngự bên bờ lãng quên
Bốn bề lạnh vắng không tên,
Thuyền trăng lơ lững bấp bênh giữa đời...
BĂNG NGUYỆT
 
SAO VÀ TRĂNG
 
Bên bờ bến cũ chưa mờ,
Trăng còn in bóng từng giờ không quên.
Lung linh sao kết làm thuyền,
Chở vầng trăng sáng bay lên thiên hà...
Thi Nang
anhtrangthu 22.04.2008 11:16:20 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mến chào Nguyên Thạch cùng lengthgo đến với mái ấm nhỏ của bn nha...... chúc vui nhiều! 



TÌNH THIÊN THU
Nhìn nhau rồi lại nhìn nhau
Nhìn nhau sau mãi xót đau trọn đời!


 
Anh ru em ngủ
 
Lọng cọng cái chữ duyên
Người về người đi khuất
Làm sao mà hợp nhất
Ở điểm hẹn trăm năm
 
Rút hết ruột thân tằm
Cho đời tơ óng ả,
Cây già cho bóng cả
Nào hay lá rát tâm.
 
Nhìn nhau....trong âm thầm
Em khép mi ngủ thiếp
Anh ngồi buồn tiền kiếp
Muộn màng một hồi âm.
 
Em ngủ giấc mê say
Có anh ngồi bên này,
Ôi ngày hạnh phúc quá,
Chiều rơi qua trên tay.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/1AD4AD0906BC45BEBD20256C01A766F9.jpg[/image]




Ngủ đi! Hãy ngủ đi anh
Em ru anh giấc mộng lành đêm đêm
Du dương gió mát bên thềm
Ánh trăng lả lướt môi mềm nâng niu
Ngủ ngon anh nhé! Anh yêu!
Lời ru em hát mang nhiều nhớ thương
Ru anh suốt cả đêm trường
Lời ru theo suốt chặng đường mai sau...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/A143F09739DE41EAB82DF02491FFA5F8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 11:57:41 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
anhtrangthu 22.04.2008 12:09:10 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hoa xưa tím mãi một màu....
Tình xưa vẫn mãi còn đau- giọt buồn
Mỗi lần có trận mưa tuôn
Là bao kỉ niệm muôn fuơng tìm về...




Em là hoa của ngày xưa
Cái ngày anh chẳng quản mưa dầm dề
Ngắt bông hoa tím vội về
Dấu trong cánh biếc lời thề yêu thương!

Bây giờ đôi ngả đôi đường
Em anh hai ngả tình trường cách xa
Vẫn màu hoa tím ngày qua
Dấu trong cánh biếc tình ta thuở nào!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/CB18406AE1F34555861BC10EC8C35841.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 22.04.2008 18:51:53 (permalink)
0
Ngủ đi anh, ngủ say đi anh nhé.
Em thầm thì ru khe khẽ cho anh
Em mong anh gặp một giấc mộng lành
Và say đắm trong giấc mơ màng ấy

Ngủ đi anh ngày mai khi thức dậy
Anh sẽ thấy trời rực sáng làm sao
Anh thấy rằng tất cả những ước ao
Em dành dụm để trao cho anh đó.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 18:53:52 bởi anhtrangthu >
PHẠM VĂN NANG 22.04.2008 23:22:27 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mến chào Nguyên Thạch cùng lengthgo đến với mái ấm nhỏ của bn nha...... chúc vui nhiều!


quote:

TÌNH THIÊN THU
Nhìn nhau rồi lại nhìn nhau
Nhìn nhau sau mãi xót đau trọn đời!


Anh ru em ngủ

Lọng cọng cái chữ duyên
Người về người đi khuất
Làm sao mà hợp nhất
Ở điểm hẹn trăm năm

Rút hết ruột thân tằm
Cho đời tơ óng ả,
Cây già cho bóng cả
Nào hay lá rát tâm.

Nhìn nhau....trong âm thầm
Em khép mi ngủ thiếp
Anh ngồi buồn tiền kiếp
Muộn màng một hồi âm.

Em ngủ giấc mê say
Có anh ngồi bên này,
Ôi ngày hạnh phúc quá,
Chiều rơi qua trên tay.










Ngủ đi! Hãy ngủ đi anh
Em ru anh giấc mộng lành đêm đêm
Du dương gió mát bên thềm
Ánh trăng lả lướt môi mềm nâng niu
Ngủ ngon anh nhé! Anh yêu!
Lời ru em hát mang nhiều nhớ thương
Ru anh suốt cả đêm trường
Lời ru theo suốt chặng đường mai sau...







Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 22.4.2008 10:57:41 >

_____________________________

 
RU MÃI NGÀN NĂM
 
Lời oanh thỏ thẻ ru anh,
Đưa anh vào giấc mơ lành dịu êm.
Hương hoa phảng phất ngoài thềm,
Trăng nằm cành liễu đêm đêm diễm kiều.
Ngàn năm ru mãi!Em yêu!
Cho đời bớt khổ vơi nhiều đau thương.
Em ru anh giấc mộng trường,
Mang lời dịu ngọt trên đường anh đi.
Thi nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 23:54:23 bởi lenthgo >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9