Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 289 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 22.04.2008 23:43:34 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Hoa xưa tím mãi một màu....
Tình xưa vẫn mãi còn đau- giọt buồn
Mỗi lần có trận mưa tuôn
Là bao kỉ niệm muôn fuơng tìm về...




Em là hoa của ngày xưa
Cái ngày anh chẳng quản mưa dầm dề
Ngắt bông hoa tím vội về
Dấu trong cánh biếc lời thề yêu thương!

Bây giờ đôi ngả đôi đường
Em anh hai ngả tình trường cách xa
Vẫn màu hoa tím ngày qua
Dấu trong cánh biếc tình ta thuở nào!
 
 
 
Trao nhau hoa tím thuở nào,
Nâng niu ấp ủ khắc vào tim anh.
Ước mơ tình mãi còn xanh,
Mong ngày tươi đẹp lá cành nở hoa.
Bây giờ hai nẻo chia xa,
Lệ rơi lã chã,mưa sa dầm dề.
Dẫu đời hai ngả đi về,
Vẫn còn hoa tím hẹn thề năm xưa.
Thi Nang
Trần Trung Dũng 23.04.2008 09:00:22 (permalink)
0
Chào chị BN. Nhiều lần muốn  ghé thăm chị, nhưng chỉ sợ là lính mới nên cứ rụt rè mãi.với lại Dũng làm thơ, thơ chẳng ra thơ thành ra càng không dám ghé nhà chị.Hôm nay mạo muội vào thăm chị , chẳng rõ chị có vui không? Thôi cũng là liều, như vậy mới mong quen được bậc tiền bối. Dũng cũng có mấy câu i tờ gửi tới chị, có đau tai thì cũng thông cảm nha.
 
Chợt đến chợt đi chẳng nói gì
Để buồn cho lính mới tò te
Ở đời chẳng lẽ không lời hứa
Nghe vẫn vui lòng dẫu vu vơ.
 
Chúc chị một ngày mới luôn vui khỏe bình an hạnh phúc.   Trung Dũng
anhtrangthu 23.04.2008 14:11:11 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


Hình như giữa cõi xa mờ
Trăng về yên ngự bên bờ lãng quên
Bốn bề lạnh vắng không tên,
Thuyền trăng lơ lững bấp bênh giữa đời...
BĂNG NGUYỆT
 
SAO VÀ TRĂNG
 
Bên bờ bến cũ chưa mờ,
Trăng còn in bóng từng giờ không quên.
Lung linh sao kết làm thuyền,
Chở vầng trăng sáng bay lên thiên hà...
Thi Nang



Trăng buồn trăng trốn vào mây
Ta buồn ta vẫn ở đây đợi người
Trăng vui trặng toả sáng ngời
Ta vui ta vẫn đợi người ở đây


PHẠM VĂN NANG 23.04.2008 20:29:34 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: lenthgo


quote:

Hình như giữa cõi xa mờ
Trăng về yên ngự bên bờ lãng quên
Bốn bề lạnh vắng không tên,
Thuyền trăng lơ lững bấp bênh giữa đời... BĂNG NGUYỆT

SAO VÀ TRĂNG

Bên bờ bến cũ chưa mờ,
Trăng còn in bóng từng giờ không quên.
Lung linh sao kết làm thuyền,
Chở vầng trăng sáng bay lên thiên hà...
Thi Nang


Trăng buồn trăng trốn vào mây
Ta buồn ta vẫn ở đây đợi người
Trăng vui trăng toả sáng ngời
Ta vui ta vẫn đợi người ở đây
anhtrangthu
 
 
Trăng mờ vì bởi làn mây
Ta làm cơn gió thổi bay mây mù
Ta vui ta ngắm trăng thu
Trăng vui vì hết mây mù che trăng.
Thi Nang
anhtrangthu 25.04.2008 15:58:14 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


quote:

Trích đoạn: lenthgo


quote:

Hình như giữa cõi xa mờ
Trăng về yên ngự bên bờ lãng quên
Bốn bề lạnh vắng không tên,
Thuyền trăng lơ lững bấp bênh giữa đời... BĂNG NGUYỆT

SAO VÀ TRĂNG

Bên bờ bến cũ chưa mờ,
Trăng còn in bóng từng giờ không quên.
Lung linh sao kết làm thuyền,
Chở vầng trăng sáng bay lên thiên hà...
Thi Nang


Trăng buồn trăng trốn vào mây
Ta buồn ta vẫn ở đây đợi người
Trăng vui trăng toả sáng ngời
Ta vui ta vẫn đợi người ở đây
anhtrangthu
 
 
Trăng mờ vì bởi làn mây
Ta làm cơn gió thổi bay mây mù
Ta vui ta ngắm trăng thu
Trăng vui vì hết mây mù che trăng.
Thi Nang



Trăng ơi sao cứ trốn vào mây
Để ta mãi ngóng lòng ngây ngây
Rượu kia, bạn đó mong trăng lắm
Chỉ ước một lần trăng xuống đây

anhtrangthu 25.04.2008 16:02:57 (permalink)
0


Trăng ơi trăng ở trên trời
Nhờ Trăng chuyển giúp những lời thiết tha
Cho ngươi yêu ở nơi xa
Cho bao bè bạn của ta (trên) diễn đàn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 16:07:33 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 25.04.2008 16:26:27 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


 
 
Trăng mờ vì bởi làn mây
Ta làm cơn gió thổi bay mây mù
Ta vui ta ngắm trăng thu
Trăng vui vì hết mây mù che trăng.
Thi Nang





Trời thu đẹp đẽ làm sao?
Lá vàng lơi lả biết bao là tình
Cho dù ta có một mình
Nhưng lòng ta lại thắm tình yêu thu...


PHẠM VĂN NANG 25.04.2008 22:21:45 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo





Trăng mờ vì bởi làn mây
Ta làm cơn gió thổi bay mây mù
Ta vui ta ngắm trăng thu
Trăng vui vì hết mây mù che trăng.
Thi Nang




Trời thu đẹp đẽ làm sao?
Lá vàng lơi lả biết bao là tình
Cho dù ta có một mình
Nhưng lòng ta lại thắm tình yêu thu...
anhtrangthu 
 
Trăng thu lấp lánh cùng sao
Ánh vàng tỏa sáng biết bao nhiêu tình
Ngắm thu mình tự hỏi mình
Thu bao lá rụng là tình bấy nhiêu...
Thi Nang
anhtrangthu 25.04.2008 23:53:38 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


Trăng thu lấp lánh cùng sao
Ánh vàng tỏa sáng biết bao nhiêu tình
Ngắm thu mình tự hỏi mình
Thu bao lá rụng là tình bấy nhiêu...
Thi Nang



Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương

Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...

PHẠM VĂN NANG 26.04.2008 20:48:21 (permalink)
0

Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương

Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...
anhtrangthu 
 
HUYỀN THOẠI MỘT VẦNG TRĂNG
 
Người ơi dù đã biết rằng:
Vầng trăng diễm tuyệt là Hằng Nga thôi
Dẫu trang huyền sử qua rồi,
Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương.
 
Cơ trời biến hóa khôn lường,
Ánh vàng là sợi tơ vương vấn lòng
Ngàn đời trăng vẫn sáng trong,
Trăng còn khắc bóng vào lòng thi nhân.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 28.04.2008 22:48:11 (permalink)
0
MƠ TRĂNG
 
Trăng ơi trăng sáng mà chi!
Để người đứng ngắm sầu bi một mình.
Ánh vàng lóng lánh lung linh,
Khắc vào tâm khảm bóng hình của trăng.
Muôn ngàn sợi tím tơ giăng,
Trông trăng diễm lệ dáng Hằng thướt tha.
Buồn rơi lệ đẫm Ngân hà!
Hai nơi đôi nẻo cách xa nghìn trùng,
Đêm đêm chiếc bóng lạnh lùng,
Ta đây trăng đó không chung lối về,
Để ta ôm bóng trăng thề,
Ra vào ngơ ngẩn,tái tê đáy lòng,
Thả hồn vào cõi mênh mông,
Lên cung Quế lạnh,xuống dòng Tương sâu,
Dạo xem cây cỏ dàu dàu,
Bốn bề ảm đạm một màu thê lương.
Trăng soi trăm hướng ngàn phương,
Cho tê hồn buốt cho thương tim gầy,
Thẩn thơ theo gió nương mây,
Thấy mình hóa cánh chim bay đêm trường,
Trở mình tỉnh giấc nghê thường,
Bồi hồi,thổn thức trên giường mơ trăng.
Thi Nang

R
Bài thơ đã đưa vào thư viện
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 22:56:43 bởi CÔ ĐƠN >
PHẠM VĂN NANG 30.04.2008 09:44:19 (permalink)
0
NHỚ TRĂNG
Mây xanh bao phủ cả vòm trời
Vắng gió mây đen lững thững chơi
Che cả vầng trăng vàng yêu dấu
Trăng buồn,ta nhớ lắm trăng ơi!
 
Tỉ ánh lung linh soi trần thế
Cho đời trọn ước bước nhàn du
Để người lẻ bóng sầu ngấn lệ
Mỗi lúc trăng mờ,biết chăng thu?
Thi Nang

anhtrangthu 30.04.2008 12:40:41 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

MƠ TRĂNG
 
Trăng ơi trăng sáng mà chi!
Để người đứng ngắm sầu bi một mình.
Ánh vàng lóng lánh lung linh,
Khắc vào tâm khảm bóng hình của trăng.
Muôn ngàn sợi tím tơ giăng,
Trông trăng diễm lệ dáng Hằng thướt tha.
Buồn rơi lệ đẫm Ngân hà!
Hai nơi đôi nẻo cách xa nghìn trùng,
Đêm đêm chiếc bóng lạnh lùng,
Ta đây trăng đó không chung lối về,
Để ta ôm bóng trăng thề,
Ra vào ngơ ngẩn,tái tê đáy lòng,
Thả hồn vào cõi mênh mông,
Lên cung Quế lạnh,xuống dòng Tương sâu,
Dạo xem cây cỏ dàu dàu,
Bốn bề ảm đạm một màu thê lương.
Trăng soi trăm hướng ngàn phương,
Cho tê hồn buốt cho thương tim gầy,
Thẩn thơ theo gió nương mây,
Thấy mình hóa cánh chim bay đêm trường,
Trở mình tỉnh giấc nghê thường,
Bồi hồi,thổn thức trên giường mơ trăng.
Thi Nang

R
Bài thơ đã đưa vào thư viện
 



TRĂNG MƠ

Trắng trong lơ lửng trời cao
Trăng vàng mê mải đi vào lãng du
Tình trăng có tự thiên thu
Ngân hà một dải, mây mù che ngang
Đất trời một cõi  mênh mang
Xung quanh yên ắng lại càng thê lương
Ngóng tìm xuyên suốt màn sương
Một hình bóng cũ bên đường thuở nao
Gió đưa cây lá lao xao
Vờn quanh mặt đất trăng nào thấy đâu
Ngó nhìn “cây cỏ dàu dàu”
Xa xa chỉ thấy một màu như tranh
Lại nhìn thế giới xung quanh
Làm sao sánh được bức tranh nồng nàn
Bâng khuâng trước cảnh huy hoàng
Cho trăng được xuống nhân gian mơ cùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 12:45:41 bởi anhtrangthu >
bietaiaibiet 01.05.2008 20:18:04 (permalink)
0

Băng Nguyệt
 
Có như...chưa từng có

"Tồn tại như là không tồn tại"
Ta với thơ mê mãi kiếp này
Người yêu ta là người không dễ thấy
Dẫu trước mắt mình hay khuất gió lẫn mây

Cuộc đời này ai bạn với ta đây
Người yêu ta sao vẫn buồn quá thể
Ví dụ ư...đó là điều quá dễ
Hiện thực thì.....thiệt rõ tệ...anh ơi,,

Tồn tại như là không có....vậy thôi,
Nửa kiếp nguời...sầu cơi hơn nửa
Còn gì không cho ta chờ thêm nữa?!
Câu thơ buồn viết giữa....vô phương...

"Tồn tại như là không tồn tại"
Trăng mờ đêm vắng....chuyện...vẫn thường...



Băng Nguyệt thân mến! bữa nay ghé trang của bạn đọc đến bài thơ này mình chợt thấy hơi... chạnh lòng, xin gửi tặng chủ nhà mấy lời chia xẻ nha! (nhân vật nữ ở trong bài thơ của mình đương nhiên không phải là "Cuội phu nhân" rồi! - mình phải nói rõ như vầy để tránh sự hiểu lầm không đáng có mà thôi...)

NẾU EM MUỐN...
 
Nếu có một ngày gió mưa tầm tã...
Ở ngoài trời là giá rét mùa đông
Nếu em muốn thì em ơi! hãy đến
Bếp lửa tôi luôn ấm áp than hồng!

 
Và những lúc lòng em như hoang mạc
rả rích buồn, tràn ngập nỗi cô đơn
Nếu em muốn, tôi sẽ cùng chia xẻ
Cho vơi đi những trống vắng, giận hờn...

 
Cả những khi yếu đuối và bất lực
Muốn buông xuôi trong chán nản, muộn phiền...
Nếu em muốn, tôi sẽ là đóm lửa
Giúp thắp lên ngọn đuốc của niềm tin!

 
Đến một ngày nhan sắc cũng nhạt phai
Dĩ vãng sẽ bạc màu thành nỗi nhớ
Nếu em muốn, tôi vẫn dành em đó:
Phía yêu thương - êm ả một bờ vai... 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 19:04:06 bởi bietaiaibiet >
SĨ ĐOAN 02.05.2008 22:43:34 (permalink)
0

Hoa buồn một cánh mỏng manh
Tím màu thuơng nhớ tình anh năm nào
Ngày đó ánh mắt vừa trao
Xưa anh hay bảo đuợm màu ko fai
Vẫn đây ánh mắt u hoài
Chờ nguời sao mãi miệt mài ở đâu?
Đợi mong làm dạ em sầu
Nguời ta giờ có nhớ câu uớc thề....?

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hoa buồn một cánh mỏng manh
Tím màu thuơng nhớ tình anh năm nào
Ngày đó ánh mắt vừa trao
Xưa anh hay bảo đuợm màu ko fai
Vẫn đây ánh mắt u hoài
Chờ nguời sao mãi miệt mài ở đâu?
Đợi mong làm dạ em sầu
Nguời ta giờ có nhớ câu uớc thề....?


 
Người trai sãi cánh chim bằng
Đi trong nổi nhớ đêm hằng mộng mơ!!!
Muôn đời tình thắm trang thơ
Dặm ngàn cát bụi thẩn thờ bên ai!!!
Nhớ tà áo trắng bay bay
Hoài thương mái tóc chấm vai mượt mà...
Hoa tình rộ nở trong ta
Tím lòng vì đã cách xa dặm trường!!!
                                     SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 20:32:22 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9