Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Trích đoạn: lenthgo
Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương
Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...
anhtrangthu
HUYỀN THOẠI MỘT VẦNG TRĂNG
Người ơi dù đã biết rằng:
Vầng trăng diễm tuyệt là Hằng Nga thôi
Dẫu trang huyền sử qua rồi,
Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương.
Cơ trời biến hóa khôn lường,
Ánh vàng là sợi tơ vương vấn lòng
Ngàn đời trăng vẫn sáng trong,
Trăng còn khắc bóng vào lòng thi nhân.
Thi Nang
Vì trăng anh mới làm thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ rất nhiều
Vì trăng anh có lòng yêu
Vì trăng anh lại hồn xiêu phách nhào?
Vì trăng anh mới xôn xao
Vì trăng anh mới đi vào hồn thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ
Vì trăng anh mới mong chờ...ánh trăng
anhtrangthu
SAY TRĂNG
Say trăng lòng thấy nao nao
Say trăng hồn đã chìm vào ánh trăng
Say trăng thơ dệt bóng Hằng
Say trăng ôm mộng khăng khăng đợi chờ...
Thi Nang
TRĂNG
Trăng cho anh cả hồn thơ
Trăng cho anh những giấc mơ diễm kiều
Trăng là thi hứng anh yêu
Trăng là hình bóng mỹ miều thướt tha.
Thi Nang
Trích đoạn: lenthgo
Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương
Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...
anhtrangthu
HUYỀN THOẠI MỘT VẦNG TRĂNG
Người ơi dù đã biết rằng:
Vầng trăng diễm tuyệt là Hằng Nga thôi
Dẫu trang huyền sử qua rồi,
Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương.
Cơ trời biến hóa khôn lường,
Ánh vàng là sợi tơ vương vấn lòng
Ngàn đời trăng vẫn sáng trong,
Trăng còn khắc bóng vào lòng thi nhân.
Thi Nang
Vì trăng anh mới làm thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ rất nhiều
Vì trăng anh có lòng yêu
Vì trăng anh lại hồn xiêu phách nhào?
Vì trăng anh mới xôn xao
Vì trăng anh mới đi vào hồn thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ
Vì trăng anh mới mong chờ...ánh trăng
anhtrangthu
SAY TRĂNG
Say trăng lòng thấy nao nao
Say trăng hồn đã chìm vào ánh trăng
Say trăng thơ dệt bóng Hằng
Say trăng ôm mộng khăng khăng đợi chờ...
Thi Nang
Trăng thu một áng dịu hiền
Mải mê một bóng triền miên tháng ngày
Trung thu càng đến càng dầy
Hồn nhiên trải ánh trăng đầy góp vui
anhtrangthu
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Tím xưa tím của ngày nào
Xa nhau là hết buồn đau làm gì?
Ko còn vuơn vấn -nguời đi
Ko còn luyến tiếc mấy khi hẹn hò
Bến xưa chẳng ngóng bóng đò
Đò buồn chi để gió mưa lạnh lùng
Ko còn nữa giấc mộng chung
Thì thui chấm hết nhớ nhung cũng thừa
Tím giờ mãi của tím xưa
Nhưng nguời năm đó say sưa fuơng nào....??
Đã mang vào trang thơ với tựa đề Hoa tím ngày xưa 2 
Chào Cô Chủ Ngân hàng TRĂNG. Ông thi sỹ họ Hàn nhờ PNS hỏi hộ cô chủ nhà Băng Trăng: có kịp đưa trăng về tối nay ko?
Chọc nhau tí cho vui, đừng giận S nha. San ghé thăm BN, mong chúng ta có nhiều điểm tương đồng, là bạn tốt của nhau. Mình có bài cũng tương đồng với bài của BN đây, Đọc nha. Chúc bạn vui.
BẾN XƯA
Thế là về đến bến xưa,
Bến sông Thu thủa ấu thơ đây rồi. Ờ thì duyên phận số trời,
Em đừng buông lá vàng rơi cuối cùng. Để cho giá lạnh mùa đông,
Heo may bớt rũ mặt sông rối bời. Nhẹ cơn sương giá đầy trời,
Dù con đò đã qua rồi sang sông. Còn tôi sẽ đứng đợi trông,
Đợi gió sương, với mặt sông nát nhàu…
Chào Cô Chủ Ngân hàng TRĂNG. Ông thi sỹ họ Hàn nhờ PNS hỏi hộ cô chủ nhà Băng Trăng: có kịp đưa trăng về tối nay ko?
Chọc nhau tí cho vui, đừng giận S nha. San ghé thăm BN, mong chúng ta có nhiều điểm tương đồng, là bạn tốt của nhau. Mình có bài cũng tương đồng với bài của BN đây, Đọc nha. Chúc bạn vui.
Mến chào huynh PNS nha, hihi....
Trăng vẫn nơi đây mỗi đêm tàn
Cần gì fải chở nữa trăng sang
Mỏng manh vườn liễu từng sắc đỏ,
Như nỗi chờ mong trong mắt nàng...
Hihihi định trả lời thui nhưng ráng 4 câu hong thui bị rầy là spam bài trong vườn thơ
Cảm ơn những vị khách quí đã ghé đề thơ mà bn hong biết để tiếp đón..thất lễ wá chừng hihi....viết với mọi ng sau nha..chừ....dzìa cung trăng đê^^^^^^^^^^^
BĂNG NGUYỆT
Băng thì lạnh, Nguyệt là trăng
Một Vầng Trăng Lạnh thành danh một người.
Hiên ngang Băng đứng giữa trời,
Kiêu sa Nguyệt đứng giữa đời trần ai.
Mang hồn thơ bấy lâu nay
Sẽ chia hết cho những ai cùng đường
Biết rồi người có vấn vương
Khi trăng khuất bóng lẽ thường ... ...
Hì hì phá chút, đừng có oánh em tội nghịp.
Hix không biết ngớ ngẫn sao post 1 phát ra bài mới để tới giờ mới thấy
Giáp một vòng trái đất (Khi......ta gặp nhau.) Rượu cay uống mãi cũng nhàm Câu thơ viết hết...gió cầm trăng coi Lòng ta trải hết giấy rồi Đêm nay lặng quá, phố ơi...vắng người. Một vòng trái đất qua rồi, Mai ta về lại tìm nơi bắt đầu. Có bàn tay nắm tay nhau, Bây giờ còn phải khổ đau ,,,xa rời. Canh chua bông súng em mời, Người trai tứ hải nhớ lời trao xưa?! Miền tây lồng lộng bóng dừa, Nhớ về như hẹn kẻo mùa tàn rơi, Rượu đêm nay quá nhạt rồi Chờ chung tương hội thắm môi...một ngày Trăm năm một bến hẹn này, Cho ta say mộng mộng hoài yêu anh! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/401325ECB9D0498690FDC03A4DEBED1A.gif[/image]
Thaz Dar, chúc vui nha..
BĂNG NGUYỆT
Băng thì lạnh, Nguyệt là trăng
Một Vầng Trăng Lạnh thành danh một người.
Hiên ngang Băng đứng giữa trời,
Kiêu sa Nguyệt đứng giữa đời trần ai.
Thi hứng Động làm chi hỡi..gió bốn phương Trăng em soi sáng bóng canh trường Ru người thi sĩ...tìm thi vận Nói cả ngàn lời với yêu thương.
Trích đoạn: Thi hứng Động làm chi hỡi..gió bốn phương Trăng em soi sáng bóng canh trường Ru người thi sĩ...tìm thi vận Nói cả ngàn lời với yêu thương. BĂNG NGUYỆT Thân mến chào BĂNG NGUYỆT, Hôm nay Thi Nang dạo ngang qua trang thơ của BĂNG NGUYỆT,Thi Nang đọc bài Thi hứng của BĂNG NGUYỆT,thấy lòng mình dâng trào thương nhớ,khiến Thi Nang nhớ lại người bạn xưa.Xin phép BĂNG NGUYỆT cho Thi Nang gởi lại nơi đây một bài nhen. Kính chúc BĂNG NGUYỆT và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc. GỞI Gởi tình theo gió đến muôn phương Gởi nước gởi trăng gởi dặm trường Gởi lại đường xưa muôn nỗi nhớ Gởi về bến cũ vạn niềm thương. Thi Nang
NHỚ Nhớ cành liễu biếc dưới sương sa Nhớ cảnh chiều tà gió thoảng qua Nhớ khóe thu ba buồn ngấn lệ Nhớ hương hoa bưởi ngát quê nhà. Thi Nang
Cảm ơn lenthgo đã Gửi + Nhớ vào nhà bn nhé...Chúc vui và sáng tác đều nà..
Tháng mười đang qua Tháng mười trời trở gió lập đông Phố vắng vì em đã theo chồng, Người có buồn không, duyên tri ngộ, Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong...
Canh chua bông súng em mời,
Người trai tứ hải nhớ lời trao xưa?!
Miền tây lồng lộng bóng dừa,
Nhớ về như hẹn kẻo mùa tàn rơi,
Rượu đêm nay quá nhạt rồi
Chờ chung tương hội thắm môi...một ngày
Trăm năm một bến hẹn này,
Cho ta say mộng mộng hoài yêu anh!
Chỉ e mộng mãi không thành Em ơi! năm tháng một mình phương xa Về đâu một kẻ xa nhà! Căn trọ hẹp vẫn cứ là mênh mông! Rượu nào dù đến ngàn chung Cũng là quá nhạt tình nồng đêm nay Nói lời yêu trong cơn say Dù trăm bến hẹn, tình này vẫn xa Miền Tây gió lộng mưa sa Tìm đâu chốn cũ để ta bắt đầu!!! ĐT Chào BN, lâu không gặp, chúc vui khoẻ trẻvà đẹp mãi nhé!
Cảm ơn lenthgo đã Gửi + Nhớ vào nhà bn nhé...Chúc vui và sáng tác đều nà..
Tháng mười đang qua Tháng mười trời trở gió lập đông Phố vắng vì em đã theo chồng, Người có buồn không, duyên tri ngộ, Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong... _____________________________
ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...

Băng Nguyệt ui!Nay anh về thăm lại Hoa tím ngày xưa nè...Chúc em khỏe vui và gia đình hạnh phúc Xin được góp vui cùng em nhé! GIÓ ĐẦU ĐÔNG Gieo sầu chi hỡi gió đầu đông? Trở lại phố xưa em lấy chồng! Anh nén khối tình trong biển nhớ... Thả hồn thờ thẫn giữa mênh mông... Thi Nang (Nhớ em quá trời,nên tối anh lên giuờng ngủ một giấc say tới sáng trắng...hic..hic...)
quote:
Canh chua bông súng em mời,
Người trai tứ hải nhớ lời trao xưa?!
Miền tây lồng lộng bóng dừa,
Nhớ về như hẹn kẻo mùa tàn rơi,
Rượu đêm nay quá nhạt rồi
Chờ chung tương hội thắm môi...một ngày
Trăm năm một bến hẹn này,
Cho ta say mộng mộng hoài yêu anh!
Chỉ e mộng mãi không thành Em ơi! năm tháng một mình phương xa Về đâu một kẻ xa nhà! Căn trọ hẹp vẫn cứ là mênh mông! Rượu nào dù đến ngàn chung Cũng là quá nhạt tình nồng đêm nay Nói lời yêu trong cơn say Dù trăm bến hẹn, tình này vẫn xa Miền Tây gió lộng mưa sa Tìm đâu chốn cũ để ta bắt đầu!!! ĐT Chào BN, lâu không gặp, chúc vui khoẻ trẻvà đẹp mãi nhé! Mến chào BĂNG NGUYỆT và Đình Thế, Chúc mọi người vui Cho phép Thi Nang nối tiếp ý cùng các bạn nha. Em ơi! Sóng gió bể dâu Đường trần hai ngả biết đâu mà về Anh đi biền biệt sơn khê Chia nhau nửa mảnh trăng thề mang theo Vượt qua trăm suối nghìn đèo Nẻo xa nhìn lại quê nghèo nhớ nhung Mong sao sớm được trùng phùng Mềm môi cụng chén cạn chung rượu nồng ... Bây giờ cách núi ngăn sông Hẹn ngày tái ngộ thỏa lòng ước mơ... Thi Nang
Cảm ơn lenthgo đã Gửi + Nhớ vào nhà bn nhé...Chúc vui và sáng tác đều nà..
Tháng mười đang qua Tháng mười trời trở gió lập đông Phố vắng vì em đã theo chồng, Người có buồn không, duyên tri ngộ, Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong... _____________________________
ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...

Băng Nguyệt ui!Nay anh về thăm lại Hoa tím ngày xưa nè...Chúc em khỏe vui và gia đình hạnh phúc Xin được góp vui cùng em nhé! GIÓ ĐẦU ĐÔNG Gieo sầu chi hỡi gió đầu đông? Trở lại phố xưa em lấy chồng! Anh nén khối tình trong biển nhớ... Thả hồn thờ thẫn giữa mênh mông... Thi Nang (Nhớ em quá trời,nên tối anh lên giuờng ngủ một giấc say tới sáng trắng...hic..hic...) GIÓ MÙA ĐÔNG
Nỗi buồn gom lại hoá mùa đông
Nhìn em hạnh phúc ở bên chồng
Anh cũng thấy mình đang hạnh phúc.
Mà sao trống vắng giữa mênh mông...
anhtrangthu Tri kỷ ơi ATT hoạ theo ý của tri kỷ thôi, chúc vui vẻ hạnh phúc
GIÓ CUỐI ĐÔNG Đong sầu tê tái suốt thu đông Nuối tiếc duyên xưa để theo chồng Đêm về giá lạnh co ro rút... Luyến nhớ, hoài thương, dạ ngóng trông! SD 24/10/08 Thân chào quý thi hữu, Thi Nang cảm ơn BĂNG NGUYỆT,anhtrangthu,SĨ ĐOAN đã xướng họa thơ cùng Thi Nang và để lại thơ hay ảnh đẹp. Chúc tri kỷ và quý bạn ngày cuối tuần vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc. ĐÊM ĐÔNG Lạnh lùng gối chiếc giữa đêm đông Nghe tiếng vạc buông nát cõi lòng Lặng lẽ ru hồn vào lối mộng Trở mình tỉnh giấc gió qua song Thi Nang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: