Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Mến chào BĂNG NGUYỆT, Nay Thi Nang về thăm lại "Hoa tím ngày xưa" Chúc BĂNG NGUYỆT và gia đình vui vẻ,hạnh phúc. NHỚ VẦNG TRĂNG XƯA Vầng trăng năm cũ đâu rồi? Để ai trong dạ bồi hồi nhớ thương Bao đêm soi sáng dặm trường Bây giờ vắng bóng,vấn vương tơ lòng Lạnh lùng trong gió mùa đông Người ngoài ngàn dặm ước mong quay về Dừng chân thăm lại trăng quê Mà sao đau xót tái tê tim hồng Thi Nang
THI NANG KÍNH CHÚC BĂNG NGUYỆT VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG,THỊNH VƯỢNG VÀ HẠNH PHÚC
Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc BN An khang thịnh vượng vạn sự như ý
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Quỳnh Muội mến chúc Băng Nguyệt cùng toàn thể gia quyến một năm mới An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 10:26:57 bởi Quỳnh Muội >
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân Chúc Băng Nguyệt)
Những kỷ niệm tuyệt đẹp, quây quần cùng các bạn trong diễn đàn tại quán cafe Sài Gòn năm xưa
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng tràn như nước.
Sự nghiệp công danh mãn ý cười
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.
Xuân Kỷ Sửu, chúc Băng Nguyệt
vui
khoẻ
giàu thơ, phước, lộc
CHÚC MỪNG Chúc mừng ngày tám tháng ba Lòng thành dâng vạn đóa hoa tặng đời Chúc cho phụ nữ khắp nơi Nhà nhà hạnh phúc,người người hân hoan. Thi Nang
Chúc ngày 8/3
Chúc vui ngày 8/3
Tình thân ngọt lịm như là mật ong
Một trời mơ ước vừa lòng
Hoa lòng rạng rỡ, môi hồng nở hoa
Hương lòng trãi khắp gần xa
Mytutru
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/7AF2AF695F704FE4ADCCDB9E208BA9A5.gif[/image]
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG
CHÚC MỪNG
Chúc mừng ngày tám tháng ba
Lòng thành dâng vạn đóa hoa tặng đời
Chúc cho phụ nữ khắp nơi
Nhà nhà hạnh phúc,người người hân hoan.
Thi Nang
Cảm ơn anh Phạm Văn Nang,
Đã không wên khách lỡ đàng ngày xưa
Ghé thăm tặng rừng hoa đỏ,
Chúc vui rạng rỡ bốn mùa.
Trích đoạn: Tứ Trụ
Chúc ngày 8/3
Chúc vui ngày 8/3
Tình thân ngọt lịm như là mật ong
Một trời mơ ước vừa lòng
Hoa lòng rạng rỡ, môi hồng nở hoa
Hương lòng trãi khắp gần xa
Mytutru
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/7AF2AF695F704FE4ADCCDB9E208BA9A5.gif[/image]
Cảm ơn My tu tru nà
Đã wa ngày 8 tháng 3 mất rồi
Ảnh thiệt đẹp wá đi thôi
Thiệt lòng N có đôi lời cảm ơn...!
Trích đoạn: vivilan
Xuân Kỷ Sửu, chúc Băng Nguyệt
vui
khoẻ
giàu thơ, phước, lộc
Cảm ơn thi hữu chúc xuân
Tháng giêng đã hết ta mừng tháng ba
Xin lỗi chậm trễ tiếp nà,
Chúc vivilan 8-3 vui hạnh phúc...nha
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Way wa way lại cũng là mình thôi
Rừng lan wà thật tuyệt vời
Làm thơ bút pháo biết lời đặng chăng?
Chủ nhà đừng có làm "găng"
Kẻo Nguyệt hỏng dám ghé "đăng", đọc bài....


Vài dòng vui với anh ĐT và mọi ng , lâu rồi anh ĐT cũng fẻ chứ nè....
_____________________________
ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...

20-03 HỘI Ý HỌP MẶT ỐI dzồi ôi! khách quý đến nhà
ĐT vừa mới dặm đường xa
Về đến nơi thấy còn dấu tích
Người đẹp Băng sương mới ghé qua
Thế là lỡ mất dịp gặp nhau
Đã 2 năm rồi chứ ít đâu
Đã trót chia tay từ dạo ấy
Tưởng vầng trăng lạnh đã quên nhau
Ai ngờ ngày phụ nữ chu du
Ghé qua vườn vắng trúc lồ ô
Nhà nghèo, còn hoa Minh Xuân gửi
Băng Nguyệt ơi, sao không nán lại chờ
Thôi vậy có hoa Minh Xuân gửi
ĐT chưa biết tặng cho ai
Băng Nguyệt đã rinh đi, không đợi
Dù sao gánh nặng cũng thoát rồi
Nguyệt về ĐT gửi cái meo
Bằng mấy dzần thơ khô quắt queo
Từ nơi hàn xá toàn khô trúc
Cũng thanh kìu BN com weo!
Hôm nào có rảnh, dẫu đường xa
Vườn trúc lồ ô nhớ ghé qua
BN ghé thăm ĐT biết
Cho đốt pháo bông để rộn nhà.
Dzậy nhé! chúc vui, sức fẻ nhìu
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiu
Gia đình hạnh phúc, bè bạn quý
Dáng liễu hình hoa, mãi iu kìu
ĐT
VẮNG BÓNG TRĂNG THANH Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh Để liễu chơ vơ đứng rũ cành Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh... Thi Nang
Hoa Tím Ngày Xưa
Những tưởng BĂNG che bóng NGUYỆT rồi
Hồn ta canh cánh tiếng sầu rơi
Băn khoăn chẳng biết tìm ai hỏi
Nay thấy bóng Nàng ghé đến chơi
Hoa tím ngày xưa chẳng đổi thay
Vẫn xinh rực rỡ chói chang ngày
Hương thơm ngào ngạt say lòng khách
Thoáng nhẹ qua hồn thấy ngất ngây
Sương Anh
Chị BN nè, đi đâu mà lâu dữ dzị, bi giờ mới thấy bóng đó, SA tưởng là chị quên chàng Thơ rùi chứ...mới hay:
Những con chữ dễ thương
Hễ xa là thấy nhớ
Tình thi phú văn chương
Ai nỡ lòng dứt bỏ
phải hôn?

Mến chào SA, huynh TN và ĐT, chúc vui cuối tuần nha ...
Tháng 04.2009
Tháng tư đang ngõ mười hai
Cánh hoa màu tím ngã dài trên cây
Mặt trời chẳng có về đây
Chỉ mùa gió lật, đưa ngày vào đêm,
Lặng im một ánh trăng chìm
Mười hai đâu đủ biến đêm trăng rằm
Giang đầu đôi ngã xa xăm
Ngỡ vô ưu cứ sầu trăm năm hoài
Tháng tư nến đổ sáp dài
Ba mươi năm trước ngày đầu lệ sa
Mong ngày an mộng thái hoà
Mong mùa thu cũ đi qua hồng trần
Mười hai đang rất là gần,
Tháng tư hoa tím khô dần ...dần khô.