Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 289 bài trong đề mục
THI NANG 11.04.2009 21:34:47 (permalink)
0
  

 
Chúc mừng ngày sinh nhật của BĂNG NGUYỆT 12/4
Thi Nang chúc BĂNG NGUYỆT luôn tươi,trẻ,khỏe,đẹp mãi và tràn đầy hạnh phúc
 
Thi Nang
Kẻ Ngông 12.04.2009 11:55:42 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT
 
 
Á sinh nhật!
Ta chúc mừng
Dạ tưng bừng
Hát reo vui...!
Ngông tui... tui...
Tặng Băng Nguyệt
Hoa thật tuyệt
Sắc thắm tươi
Hương biết cười
Rạng thời gian!!!
 
 

Huyền Minh 12.04.2009 12:56:48 (permalink)
0
 
Mừng Sinh Nhật Băng Nguyệt
 
   Chúc em sinh nhật vui vầy
 
   Tình thơ lai láng tràn đầy niềm vui
 
   Khuôn trăng rạng rỡ mắt môi
 
   Trăng rằm tươi sáng một trời hoa đăng
 
                                          Huyền Minh
                                        Mùa Phục Sinh
                                          (Apr.12/09)
Lữ Hành 13.04.2009 19:50:20 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT




Tháng 04.2009


Tháng tư đang ngõ mười hai
Cánh hoa màu tím ngã dài trên cây
Mặt trời chẳng có về đây
Chỉ mùa gió lật, đưa ngày vào đêm,

Lặng im một ánh trăng chìm
Mười hai đâu đủ biến đêm trăng rằm
Giang đầu đôi ngã xa xăm
Ngỡ vô ưu cứ sầu trăm năm hoài

Tháng tư nến đổ sáp dài
Ba mươi năm trước ngày đầu lệ sa
Mong ngày an mộng thái hoà
Mong mùa thu cũ đi qua hồng trần

Mười hai đang rất là gần,
Tháng tư hoa tím khô dần ...dần khô.


 
Băng Nguyệt kính.Bài thơ thật sâu sắc-Ngưỡng mộ...
 
Chúc Mừng Sinh Nhật an bình
 
LH.
 
Từ Dạo Tháng Tư


Tháng Tư bến nước mười hai.
Phận con Nước đục trách ai bây giờ.
Dòng đời đâu nữa là thơ.
Bao mùa thác lũ vật vờ cánh chim


Tháng Tư vầng ảo trăng chìm.

Đại bàng đành gởi trái tim trong lồng.
Cá buồn vẫy biệt dòng sông.
Điêu linh tuyệt vọng người trông u hoài.

 
Tháng Tư tang phủ lệ dài.
Ba mươi năm trước mẹ cài tang cha
Tháng Tư nghiệt ngã Sơn Hà
Nguyện mùa tháng Tám mau qua cõi trần.
 
Tự do môi hé thật gần.
Nói - Làm , lệ đắng sa dần ...dần xa.
 
Lữ Hành

 
BĂNG NGUYỆT 14.04.2009 01:48:53 (permalink)
0
Cảm ơn Lữ Hành đã ghé đề thơ nha, chúc vui và nhớ ghé lại thăm nhà bn thường xuyên nà .


Từ Dạo Tháng Tư


Tháng Tư bến nước mười hai.
Phận con Nước đục trách ai bây giờ.
Dòng đời đâu nữa là thơ.
Bao mùa thác lũ vật vờ cánh chim




Dẫu sao cũng tạ ơn người.

Ngày qua đã rất..im lìm
Một cơn mưa bạc phủ chìm phố xưa
Đã sinh sao được đỗ thừa,
Phải chi truyền kiếp đừng đưa mình về,

Tháng tư như một buổi hề,
Người cười kẻ khóc nhiêu khê phủ đầy,
Người vui vì được sum vầy
Kẻ buồn cho cuộc lưu đày thâm xuyên

Em là một cánh chim uyên
Buộc sợi chỉ trắng qua miền suối sâu,
Suối sâu bắt một cây cầu,
Cầu ngăn nhịp lửng cho châu tách quỳnh,

Thuỷ lâm bách bộ lộ trình
Đưa nhau chẳng đặng thì xin ngưng hành,
Đường về mưa cứ rơi nhanh,
Tháng tư là cuộc lữ hành mà thôi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 02:14:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 14.04.2009 01:54:43 (permalink)
0

MỪNG SINH NHẬT


Á sinh nhật!
Ta chúc mừng
Dạ tưng bừng
Hát reo vui...!
Ngông tui... tui...
Tặng Băng Nguyệt
Hoa thật tuyệt
Sắc thắm tươi
Hương biết cười
Rạng thời gian!!!


Cảm ơn "chàng"
Thơ lai láng
Đầy Thư Quán
Người ta thán
Người đãi đằng
Ngông thật chăng?
Tin hỏng đặng.
Quà gửi tặng
Rừng hoa tươi
Thật vui vui
BĂNG NGUYỆT 14.04.2009 01:56:06 (permalink)
0
 

Trích đoạn: THI NANG

  

 
Chúc mừng ngày sinh nhật của BĂNG NGUYỆT 12/4
Thi Nang chúc BĂNG NGUYỆT luôn tươi,trẻ,khỏe,đẹp mãi và tràn đầy hạnh phúc
 
Thi Nang


Đẹp quá chừng, bn cảm ơn anh TN nhiều nha, cũng chúc anh luôn vui và có nhiều sức khoẻ để vào TQ vui văn thơ cùng tụi em nha.
BĂNG NGUYỆT 14.04.2009 02:08:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh

 
Mừng Sinh Nhật Băng Nguyệt
 
   Chúc em sinh nhật vui vầy
 
   Tình thơ lai láng tràn đầy niềm vui
 
   Khuôn trăng rạng rỡ mắt môi
 
   Trăng rằm tươi sáng một trời hoa đăng
 
                                          Huyền Minh
                                        Mùa Phục Sinh
                                          (Apr.12/09)



Tứ thơ 1 đoạn nghĩa tình
Chúc mừng sn cho mình thiệt hay
Cảm ơn cho bắt bàn tay
Thể theo tập tục nước ngoài gặp nhau
PhạmNgọccSan 14.04.2009 12:38:21 (permalink)
0
                       CHÚC MỪNG SINH NHẬT 12 /04.
CHÚC BĂNG NGUYỆT VUI TƯƠI, TRẺ KHOẺ, XINH ĐẸP, ĐẠT NHIỀU THÀNH TỰU TRONG MỌI LĨNH VỰC VÀ HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI TƯ.

Lữ Hành 14.04.2009 13:36:38 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn Lữ Hành đã ghé đề thơ nha, chúc vui và nhớ ghé lại thăm nhà bn thường xuyên nà .


Từ Dạo Tháng Tư


Tháng Tư bến nước mười hai.
Phận con Nước đục trách ai bây giờ.
Dòng đời đâu nữa là thơ.
Bao mùa thác lũ vật vờ cánh chim




Dẫu sao cũng tạ ơn người.

Ngày qua đã rất..im lìm
Một cơn mưa bạc phủ chìm phố xưa
Đã sinh sao được đỗ thừa,
Phải chi truyền kiếp đừng đưa mình về,

Tháng tư như một buổi hề,
Người cười kẻ khóc nhiêu khê phủ đầy,
Người vui vì được sum vầy
Kẻ buồn cho cuộc lưu đày thâm xuyên

Em là một cánh chim uyên
Buộc sợi chỉ trắng qua miền suối sâu,
Suối sâu bắt một cây cầu,
Cầu ngăn nhịp lửng cho châu tách quỳnh,

Thuỷ lâm bách bộ lộ trình
Đưa nhau chẳng đặng thì xin ngưng hành,
Đường về mưa cứ rơi nhanh,
Tháng tư là cuộc lữ hành mà thôi...!




Em Đi Dấu Nguyệt
 
 
Từ em khuất dáng nguyệt cầm.
Ta tên lữ khách ngàn năm dấu buồn.
Từ em là hạt mưa tuôn.
Ta mềm dòng lệ dấu buồn ngàn năm.
 
Ơn em.
Ơi dáng nguyệt cầm.
Vói tầm tay với xa xăm cung huyền.
Một đời ta mộng cuồng điên.
Em cao lơ lững.
Ta duyên phận gì.
 
Mỗi mùa Nguyệt tỏa,Nguyệt đi.
Trong ta thương cảm phân kỳ lìa đôi.
Rừng xưa ấm chổ ta ngồi ?.
Từ em biền biệt xa xôi nghìn trùng.
 
Bỏ ta hư ảo mông lung.
Quỉ ma tru gọi.
Chập chùng đêm đen.
Gởi em.
Thơ chép không đèn.
Phố phường cúp điện.
Tập quen.
Sá gì !.
 
Nguyệt à.
Lần nhớ khi đi.
Cho dành ánh Nguyệt.
Nhỡ khi không đèn.

Tháng Tư.
Ta vẫn chưa quen...

Tháng Tư là mặt trời đen bủa đời.

Lữ Hành

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 01:55:43 bởi Lữ Hành >
BĂNG NGUYỆT 16.04.2009 00:11:15 (permalink)
0

Em Đi Dấu Nguyệt


Từ em khuất dáng nguyệt cầm.
Ta tên lữ khách ngàn năm dấu buồn.
Từ em là hạt mưa tuôn.
Ta mềm dòng lệ dấu buồn ngàn năm.

Ơn em.
Ơi dáng nguyệt cầm.
Vói tầm tay với xa xăm cung huyền.
Một đời ta mộng cuồng điên.
Em cao lơ lững.
Ta duyên phận gì.

Mỗi mùa Nguyệt tỏa,Nguyệt đi.
Trong ta thương cảm phân kỳ lìa đôi.
Rừng xưa ấm chổ ta ngồi ?.
Từ em biền biệt xa xôi nghìn trùng.

Bỏ ta hư ảo mông lung.
Quỉ ma tru gọi.
Chập chùng đêm đen.
Gởi em.
Thơ chép không đèn.
Phố phường cúp điện.
Tập quen.
Sá gì !.

Nguyệt à.
Lần nhớ khi đi.
Cho dành ánh Nguyệt.
Nhỡ khi không đèn.

Tháng Tư.
Ta vẫn chưa quen...
Tháng Tư là mặt trời đen bủa đời.

Lữ Hành



Lữ hành


Từ anh...lữ khách...dấu buồn,
Em như trăng lạnh vô thường đến đi,
Tháng tư khắc dấu chia ly
Hay là cột nối buộc ghì hai ta?!

Duyên chi mà được giao hoà,
Những gì thương tổn còn là bao nhiêu?
Xả vầng tang trắng buổi yêu,
Mươi ngày phố biển chưa nhiều lắm đâu,

Chỗ ngồi dành lại mai sau
Cho một người khác cùng anh trao tình,
Em đi đập đổ phiêu linh,
Tháng tư mưa trắng dội mình có đau?!

Đêm sâu cúp điện không màu,
Tập thơ anh viết trao nhau để dành,
Anh ơi! Giấc mộng yến oanh
Lần đi là hết còn dành để nhau?!

Tháng tư nhuộm xám trời sầu,
Em đi, dấu nguyệt giữa bầu trời đêm.
Hỏi người lữ khách có tìm,
Lần theo dấu nguyệt của đêm không đèn?!

Cao Nguyên Việt 16.04.2009 00:23:16 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật em
Khi bình minh vừa mở
theo tiếng hát loài chim
bên đóa hồng rực rỡ.

Cao Nguyên



Thái Hòa 16.04.2009 14:32:39 (permalink)
0

 
Aó trắng tình nhân.
 
Aó trắng người yêu đi tránh nắng
Một ngày rồi cũng bước qua mau
Tuyền lâm thuỷ mặc mộc thảo vắng
Đá sỏi có làm chân em đau...
Huyền Minh 17.04.2009 13:24:21 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tứ thơ 1 đoạn nghĩa tình
Chúc mừng sn cho mình thiệt hay
Cảm ơn cho bắt bàn tay
Thể theo tập tục nước ngoài gặp nhau

 
Nước ngòai đâu chỉ bắt tay
Bạn bè gặp gỡ mi ngay tức thì
OK, em nói "kiss me"
Ngờ đâu Hạ tới "dzọt" thôi, em à
 
 
BĂNG NGUYỆT 17.04.2009 13:30:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

Chúc mừng sinh nhật em
Khi bình minh vừa mở
theo tiếng hát loài chim
bên đóa hồng rực rỡ.

Cao Nguyên






Cảm ơn anh Cao Nguyên
Thơ là một cội duyên
Kết từng nhành lá hợp
Anh em mình huyên thuyên.

Hoa hồng thật là đẹp
Còn đọng giọt sương mềm
Búp xanh nõn nà khép
Anh Nguyên khéo chọn ghê


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9