Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Hoa tim ngay xua nho that nhieu
bang nguyet nang oi co hieu chang
Ánh Hồng
Ánh trăng vàng tháng Tám tuyệt làm sao
Vườn xuân đây vắng một bóng hình
Tình là tình vô vọng
Chỉ mong tình trở lại lúc cơn mê
Gió thu se lạnh lònh càng lạnh
Lạnh vì tim đã hoá băng rồi.
Trích đoạn: Selphie
Ánh Hồng
Ánh trăng vàng tháng Tám tuyệt làm sao
Vườn xuân đây vắng một bóng hình
Tình là tình vô vọng
Chỉ mong tình trở lại lúc cơn mê
Gió thu se lạnh lònh càng lạnh
Lạnh vì tim đã hoá băng rồi.
Đúng rồi!Đúng rồi!Đúng rồi! Bạn ơi
Mùa trăng tháng tán thật tuyệt vời
Tình yêu dến cũng vào mùa tháng tám
Mình hẹn bạn đến tháng tám yêu nhau
Trích đoạn: Selphie
Ánh Hồng
Ánh trăng vàng tháng Tám tuyệt làm sao
Vườn xuân đây vắng một bóng hình
Tình là tình vô vọng
Chỉ mong tình trở lại lúc cơn mê
Gió thu se lạnh lònh càng lạnh
Lạnh vì tim đã hoá băng rồi.
Tim em sao lại giá băng
Tim anh bùng cháy lửa tình khát khao
Lửa tình nung chảy giá băng
Trăng vàng tháng tám đôi mình yêu nhau
ra đi em chẳng mang gì
để lại sau lưng chút gì cho anh
những chiều anh đứng lặng thinh
hình dung bóng ấy ra đi không về
Tình buồn như lá mùa thu.....!
Sương khuya ướt đẫm lá thu phai
Ai gửi chờ mong đến cho ai
Chói chan nắng hạ ko đủ ấm
Trăng tàn trên phố.....ngập ngừng -say
Tình đan như ngàn cọng cỏ may
Gỡ hoài cứ vướng bước chân ai
Mai ta hạnh ngộ duyên tái tạo
Biết đau sao cứ muốn yêu hoài....... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/135/5E6F3F268E354BC08752924ABF53E6C9.gif[/image]
Giọt lệ nào rơi trên mắt buồn
Có phải đó giọt lệ yêu thương
Của em nhỏ xuống cho xanh thắm
Mối tình mà em gởi người thương?
Giọt lệ rớt xuống bởi vì anh?
Thương xót cuộc tình quá mong manh
Xin em hãy lau đi giọt lệ
Không thì nó xé nát tim anh!
Một cuộc tình xa
Đêm buồn vắng lặng sương buông
Trăng vàng soi thắm một nguồn thương yêu
Đâu đây có nổi hoang liêu
Ngày xưa đâu hỡi tiêu điều --trăng tan
Chút thương yêu của muộn màng
Cũng đành khép lại khi hoàng hôn đi
Người ta theo bóng hoa quỳ
Ta đành đứng lại thầm thì gọi tên
Ngày mai chắc sẽ khó quên
Một người lặng lẽ đến bên cuộc tình
Mong ai hạnh phúc yên bình
Trăng vàng muôn lối gọi tình ta--đau
Đêm nay hồn lại dạt dào
Nhớ người sương trắng rì rào như mưa
Còn em gom hết ngày xưa
Chút tình kỉ niệm ta chưa ước thề..........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2005 22:35:12 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trăng vẫn tròn nguyên vẹn sắc xưa
Chỉ có tình ta gió cuốn lùa
Khép mi cho lệ tràn mi đổ
Mây trắng hững hờ wa song thưa
[
b]Hoa tím ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn
Chỉ có tình em đã vội phai mờ
Để tim anh một đời ôm bỡ ngỡ
Mãi đi tìm màu tím thủy chung xưa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2004 01:15:41 bởi thaihansang >
Hoa tím ngày xưa vẫn vẹn màu
Và tình vẫn thắm chẳng lạt xao
Anh vui duyên mới giờ về lại
Bảo rằng em hết thủy chung sao?
Hoa tím xưa vẫn đông đầy kỷ niệm
Hình bóng người sao vội vã chia ly
Nói gì đây khi tình em mộng ảo
Để âu sầu anh khóc thủy chung xưa.....
Hỏi lòng thôi ta còn là gì nữa
Bóng trăng mờ của một thuở -xa xưa
Những dòng thơ xót lại là tàn lửa
Liệm tắt dần khi trời -rã rích -mưa !
[sm=ex29.gif][sm=ex29.gif][sm=ex29.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
Dạo lang thang thên vntq, lại gặp BN ở đây.
Có món gì ngon ko, cho tui lót bụng. Con gì nó kêu ột ột trong bao tử....
Đói xanh mặt...


Mưa trong lòng,
Hay mưa ngòai trời đông giá
Có ngại gì
Khi hai đứa chung đôi
Dù dòng thơ còn sót lại lửa tàn hơi
Mưa rã rích
Nhưng đôi tim còn sưởi ấm [sm=MexicanWave.gif] Vì trời lạnh nên phải nhảy loi choi như vậy đó,
và ca hát cho đỡ buồn [sm=z_serenade.gif][sm=z_serenade.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2004 20:32:26 bởi lu_khach >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: