Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Viet duong nhan 12.07.2005 01:44:23 (permalink)
0



Thăm Băng Nguyệt, em và cháu KV khỏe?
Mong em và cháu an vui mạnh khỏe
Chị 7_NN
#61
    BĂNG NGUYỆT 27.07.2005 20:41:18 (permalink)
    0
    Cảm ơn sis nà em vẫn thường còn sis thế nào nà khoẻ luôn chứ hả...

    Cạn thơ rồi

    Hoa quỳnh ngan ngát hương đưa
    Ánh trăng tàn úa gió lùa khuất mây
    Chuốt say chén cạn chén đầy
    Nhớ thương là những tháng ngày....héo hon

    Cành trinh nữ cánh hoa tròn
    Như vòng bóng nguyệt vẹn son sắc tình
    Dẫu xa cách đến vạn nghìn
    Tình ta vẫn mãi một hình bóng ai...!
    #62
      BĂNG NGUYỆT 15.09.2005 00:27:00 (permalink)
      0
      Em mãi mãi là em!

      Tình xin bóng nguyệt chứng minh
      Phù du cánh nhạn gót xinh ..em hờn
      Rượu cay với nỗi sầu đơn
      Phố vui ta với dỗi hờn riêng ta

      Bao giờ cho hết phong ba
      Cho mai với trúc một nhà vui tươi
      Bao giờ nhặt lại nụ cười
      Ngày xưa đánh mất khoảng trời bình yên..!

      Và đây vẫn ánh trăng nguyên
      Vẫn màu thi vị sắc huyền lung linh
      Và sao vững được niềm tin
      Người xa sẽ nhớ về mình ....minh` ơi!!

      #63
        BĂNG NGUYỆT 16.10.2005 21:13:27 (permalink)
        0
        Màu hoa kỉ niệm

        Yêu làm chi cánh hoa buồn màu tím,
        Để chiều vương ta mỏi mắt đi tìm,
        Trong dỉ vãng những gì còn sót lại
        Chỉ là buồn của ngày tháng yêu đương .

        Nên giờ đây những câu nói ngọt ngào
        Người ơi hãy dành cho cô gái khác,
        Trong tất cả những gì tôi đã mất,
        Đã đủ rồi để chôn lấp hồn tôi .
        .......
        ............
        Duyên này chẳng nghĩa gì đâu,
        chỉ là tri kỷ của màu thuỷ chung,
        ......
        .........
        Ông tơ hồng se đường dẩn lối,
        Rắc làm gì những duyên nợ trái ngang
        Nơi đây những buổi chiều tàn ,
        Nhớ người năm củ hai hàng lệ tuôn .




        #64
          huyennguyen 25.10.2005 02:45:45 (permalink)
          0
          Cung trăng buồn lạnh em tìm đến?
          Lặng lẽ trao anh chút mông mênh? (chông chênh?....)

          Nếu có một lần chị Hằng từ cung Quảng ghé qua, ai có thể là người không mông mênh, và thấp thoáng chông chênh khờ dại? để dù thất bại! (chị Hằng lại về cung Quảng mất!)...ta vẫn yêu??!!!

          Gặp gỡ mãi chỉ là bèo nuóc trên nhánh đời phân ly hư huyễn, Băng Nguyệt nhỉ?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 01:07:49 bởi huyennguyen >
          #65
            BĂNG NGUYỆT 27.10.2005 08:49:13 (permalink)
            0

            Cung trăng buồn lạnh em tìm đến
            Lặng lẽ trao anh chút...sóng dâng...

            Gặp gỡ mãi chỉ là bèo nuóc trên nhánh đời phân ly hư huyễn, Băng Nguyệt nhỉ?


            Chào bạn Huyennguyen đến vui với trang thơ vntq và mái ấm của bn , cũ đi mới có mới về mà.....đó là thiên luật tự nhiên...Chúc bạn vui và post thơ cho bn đọc với nha...


            #66
              huyennguyen 28.10.2005 01:09:50 (permalink)
              0
              Xin cảm ơn nhiều vì đã ko có í kiến gì khi đọc! cứ tưởng sẽ giận dữ! ahahaha...
              uh, nếu có thể sẽ post cho bn.

              (hn vui lòng type dấu nha)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 03:30:52 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #67
                BĂNG NGUYỆT 21.11.2005 08:43:39 (permalink)
                0

                Nắng có vàng như buổi xuân khai
                Trăng đầm sương sau những giấc mê dài...


                Nửa trời mờ sương!

                Ngồi trông những cánh lưu ly
                Gục đầu bên nắng ngã mình đổ xiêu
                Uyển chuyển gió hát lời yêu
                Y rằng nhịp khúc sáo diều thiên thai
                Êm êm ta nhẹ cùng ai
                Nương con thuyền ái cùng say trong chiều
                Nói chi anh, chớ nói nhiều
                Gửi bao tâm thức bao điều nhớ nhung
                Ở trong thơ chập chập chùng
                Chỉ cần anh biết,mình chung gánh sầu
                Trời xa mình chẳng xa đâu
                Hai phương vẫn một nhịp cầu, phải không?!
                Áng mây trắng vẫn cuộn vòng
                Nhành lưu ly rớt xuống dòng sông kia
                Hắt hiu trên lối em về
                Trăm con sóng rẽ ,nhiêu khê, vững lòng?!
                Hải hồ , tuyết trải ngày đông
                Áo vu quy khoác hư không bước về
                Im nghe.....xin chớ ước thề
                Hoàng hôn hai chữ đam mê , tỉnh rồi
                Oán gì anh, trách chi tôi
                Ánh trăng tàn....khuyết....nửa trời..mờ sương...!!!
                #68
                  BĂNG NGUYỆT 22.02.2006 07:49:41 (permalink)
                  0
                  Thương ánh trăng khuya

                  Thương ánh trăng khuya héo hắt soi
                  Nhớ nhung một thuở , đã khép rồi
                  Ngừoi vui hạnh phúc bên ai đó
                  Dưng mà ran rát, khóe mi tôi.

                  Ngừoi đến làm chi, như gió đêm
                  chốn hoang vu, trốn với tìm
                  Cuối cùng còn lại mờ ảo ảnh
                  Trời đông tuyết trắng , bạc hồn thêm.

                  Bỏ lại hư không mối u hoài
                  Em về tang trắng , hết mắt nai
                  Mong chi trùng lập....mà chờ nữa
                  Đợi gì sám hối....những giờ say.

                  Chiếc cầu duyên gãy , ai hàn nữa?!
                  Bóng nghiêng chao đảo...ly rượu đắng
                  Đơn sầu ta nhóm thêm tí lửa
                  Côi cúc song ngoài....một ánh trăng!


                  ***
                  ******

                  Tự tình

                  Thương nhớ ngừoi dưng
                  Ngừoi ở cuối trời
                  Bỏ em mong đợi
                  Chiếc bóng đơn côi!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 03:57:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #69
                    songlayeu 22.02.2006 10:31:17 (permalink)
                    0
                    Chiều tím đồi sim


                    Em hay rủ tôi đến đồi hoa sim tím
                    Em cười bảo là thích màu tím hoa sim
                    Cánh hoa rơi cho ướt hạt sương mềm
                    Làm cô gái tuổi trăng tròn xao động

                    Em tôi sống trong khoảng trời gió lộng
                    Với hoa sim và với cả chiều sim
                    Thế giới tuổi thơ trôi qua thật êm đềm
                    Trong màu tím của tình yêu mơ mộng

                    Sao giờ đây giữa thị thành sôi động
                    Em quên rồi chiều tím với đồi sim
                    Bốn bức tường che giấu tuổi thơ ngây
                    khoảng trời nhỏ chôn tâm hồn bé nhỏ

                    Em quên rồi ,quên thật rồi ,vậy đó....
                    Chỉ còn tôi với kỉ niệm chưa tròn
                    Lê bước chân theo những lối quen mòn
                    Chiều tím còn đây mà em xa vời vợi ....

                    cho em góp một bài nha sis BN

                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 05:48:35 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    #70
                      ánhtrăngtàn 23.02.2006 18:43:56 (permalink)
                      0

                      Tự tình

                      Thương nhớ ngừoi dưng
                      Ngừoi ở cuối trời
                      Bỏ em mong đợi
                      Chiếc bóng đơn côi!



                      Hồn về ghé bến tịch liêu


                      Thương ai em để tương tư héo
                      Nhớ ai anh gửi mảnh trăng treo
                      Người ơi dặm trường sao nhung nhớ
                      Dưng rưng giọt lệ mãi trông theo

                      Người đi mang theo mảnh tơ lòng
                      chốn hồn tôi trận cuồng phong
                      Cuối nẻo đường đi xa vời vợi
                      Trời đổ cơn mưa có buồn không ?

                      Bỏ lại chốn xưa cảnh tịch liêu
                      Anh về tìm lại được bao nhiêu
                      Mong hồn đón nhận nồng hơi ấm
                      Đợi hình bóng ai đến một chiều

                      Chiếc lá cuối cùng rơi rơi mãi
                      Bóng hình ai đó xoãi xõai lay
                      Đơn lẻ hồn về nghiêng nghiêng đứng
                      Côi cút giọt sương nhạt nhạt phai.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2006 02:17:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
                      #71
                        BĂNG NGUYỆT 26.02.2006 05:29:36 (permalink)
                        0
                        Phải chăng tìm đựoc tình xưa

                        Hồn về ghé bến tịch liêu
                        Không ai tiển bứoc hắt hiu gió buồn
                        Bình yên đâu, nứoc về nguồn?!
                        Lặng nhìn mây tím thả buông...vô tình

                        Sóng nhịp nhàng , dạ lung linh
                        Yêu thương ngày ấy , giờ mình xót đau.
                        Cuộn dâng kỉ niệm bạc màu
                        Trào lên kí ức....biệt chào vẫn chưa.

                        Chờ ngừoi như hạn chờ mưa
                        Ngừoi yên giấc ngủ, tình xưa đâu rồi.
                        Phương trời một kiếp lẻ loi
                        Đó, đăng....thiếu bạn , như tôi vắng mình.

                        Nhớ hương thoảng cánh hoa quỳnh
                        Nhung mềm sắc thắm ,bện tình năm nao
                        Dạt dào hạnh phúc vừa trao
                        Dào dạt sầu đắng...ta đau....tiển ngừoi!


                        ***
                        ******

                        Tự tình (2)

                        Hồn không bình lặng
                        Sóng yêu cuộn trào
                        Chờ ngừoi phương đó
                        Nhớ nhung dạt dào


                        ***
                        ******

                        Ngừoi yêu ơi!

                        Anh ví nứoc sông mênh mong tình ý
                        Em ví thuyền hoan phỉ--đựơc anh yêu..
                        Bạc đầu ngọn sóng cứ như trêu
                        Không có sông thuyền làm sao xuôi ngược

                        Mây lãng du còn về nơi định trứoc
                        Chứ xa xôi...mơ ứoc chẳng hóa gần
                        Biết nói sao để cho anh cảm nhận
                        Nhớ ai nhiều....sầu.....vương vấn...thẩn thơ

                        Đi trên phố vẫn mơ --anh bứoc cạnh
                        Chẳng phép màu...nên cứ...lạnh lẽo em
                        Nói làm chi...sợ anh...sẽ buồn thêm
                        Mà không nói...anh muốn nghe lòng nhỏ...

                        Ngừoi yêu ơi.....nhớ anh nhiều lắm đó
                        Ở nơi nào cũng có bóng dáng anh
                        Chỉ sợ duyên như sương trắng mỏng manh
                        Mau tan biến dứoi trời xanh nắng ấm...!!!
                        #72
                          ánhtrăngtàn 26.02.2006 05:54:10 (permalink)
                          0
                          Có không em!?

                          E ngại gì em một tiếng yêu
                          M ai này còn lại được bao nhiêu
                          Y êu nhau đi nhé trao kỷ niệm
                          Ê m ấm vòng tay em có yêu
                          U hoài chợt đến buổi chiều đông
                          Ơ kìa em nhỏ có buồn không
                          I m lìm bốn mắt nhìn nhau nữa
                          Em có yêu anh đừng nói không.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 21:19:50 bởi ánhtrăngtàn >
                          #73
                            BĂNG NGUYỆT 07.03.2006 08:49:42 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: ánhtrăngtàn

                            Có không em!?

                            E ngại gì em một tiếng yêu
                            M ai này còn lại được bao nhiêu
                            Y êu nhau đi nhé trao kỷ niệm
                            Ê m ấm vòng tay em có yêu
                            U hoài chợt đến buổi chiều đông
                            Ơ kìa em nhỏ có buồn không
                            I m lìm bốn mắt nhìn nhau nữa
                            Em có yêu anh đừng nói không.



                            Tơ lòng như sương giăng

                            Y ên ả hoàng hôn tim tím rơi
                            Ê m êm ngắm mãi vạt mây trời
                            U yên ương xa cách , âu tại số
                            A nh chớ buồn chi, nhé , anh ơi...
                            N hớ anh chỉ biết nhìn xa vắng
                            H ong tóc mây bồng song sánh tơi
                            R u tình trong những dòng thơ lặng
                            Ô m bóng ngừoi ta...trong tim tôi
                            I m lìm với khoảng mênh mong trắng
                            Đ âu biết mai sau...còn cách ngăn?!
                            Ó ng mựot tơ lòng...như sương giăng....!
                            #74
                              Đông Hòa 16.06.2006 22:51:50 (permalink)
                              0
                              thơ ảnh

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/BBAF67CC2C524BFA9476AC4916520937.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 20 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 289 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9