Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 289 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 06.07.2006 22:12:23 (permalink)
0
Cám ơn anh DH ghé chơi nà...anh DH nhờ sắp xếp thời gian tới vui nha..


Em ơi nếu một mai đời ngăn cách
Thì niềm thương còn chăng một cơn mơ
Có chăng là một thời ta yêu dấu
Đã vaò sâu trong kĩ niệm hững hờ


Những nổi nhớ mai sau

Những nổi nhớ mai sau naỳ ngăn cách
Là bến bờ cho em ngã lưng thon
Mặc thế gian những con người thọc mạch*
Làm chuyện cười theo một kiểu ví von

Ta yêu nhau có phaỉ trời đất định
Dẫu lạc loaì vẫn phải nhận ra nhau
Để phiá sau dẫu chưá ẩn thương đau
Em và anh.....ngaỳ mai....sao biết được

Phương trời xa xin trời cao ban phước
Cho người ta vạn sự được bình an
Thương thương lắm trong những giấc mơ hoang
Anh luư dấu trên điạ đàng tinh tú

Chút tin yêu là niềm tin cỗ vũ
Cho bước em được vững trước gai chông
Em sẽ chờ dù trải mấy muà đông
Phương trời đó hoaì mong.........đêm.....tàn chậm...
#76
    bạch tùng phong 10.07.2006 22:01:12 (permalink)
    0
    ko ngờ BN làm thơ cũng hay đấy ! nhân đây ! BTP cũng xin đăng 1 bài thơ do chính tay phong sáng tác luôn đó !
    THƯƠNG THẦM
    nhớ khi xưa tôi là người nhút nhát ,
    suốt cả ngày chẳng nói chuyện với ai !
    rồi em đến như 1 vì sao sáng,
    đã đưa tôi trở lại với cuộc đời !

    rồi từ đó , tôi thầm thương trộm nhớ,
    nhưng để trong lòng đâu dám nói ra.
    sợ nói ra mà em nghe thấy được ,
    em sẽ cười và bảo :" đúng gả khờ ! "

    vì thế nên tiếng yêu đành chôn chặt
    chỉ nói yêu trong những giấc mộng thôi !
    chỉ trách em sao vô tình đến thế ,
    đã bao năm mà chẳng hiểu tình tôi !

    vì mình mới tập làm thơ ! nên rất mong những lời góp ý của các bạn ! ( nhất là BN đó nha ! )(^ _ ^)




    #77
      BĂNG NGUYỆT 22.07.2006 19:43:53 (permalink)
      0
      Cảm ơn BTP ghé wa nhà bn mà còn để lại lời khích lệ nữa nè,...BTP viết cũng được đó... viết tiếp đi cho bn đọc với nè...


      THƯƠNG THẦM
      nhớ khi xưa tôi là người nhút nhát ,
      suốt cả ngày chẳng nói chuyện với ai !
      rồi em đến như 1 vì sao sáng,
      đã đưa tôi trở lại với cuộc đời !

      rồi từ đó , tôi thầm thương trộm nhớ,
      nhưng để trong lòng đâu dám nói ra.
      sợ nói ra mà em nghe thấy được ,
      em sẽ cười và bảo :" đúng gã khờ ! "

      vì thế nên tiếng yêu đành chôn chặt
      chỉ nói yêu trong những giấc mộng thôi !
      chỉ trách em sao vô tình đến thế ,
      đã bao năm mà chẳng hiểu tình tôi !


      Biết đâu chừng..

      Thương cho một thuở qua rồi
      Yêu không chịu nói xa xôi trách hờn
      Biết đâu cuối nẻo đường trơn
      Là ngôi đài cổ ngập mơn hoa hồng...!
      #78
        BĂNG NGUYỆT 05.09.2006 22:58:37 (permalink)
        0
        "Tương giao

        Chúc nhau trọn giấc đêm này
        Cuộc đời như thể hoa lay đã tàn.
        Mến nhau thiếp thiếp chàng chàng
        Nghe hương tục lụy đã ngàn dặm xa
        Lắng đi nhé...những phong ba
        Đêm nay ta chúc người ta...yên bình."
        #79
          Ngo Huu Doan 06.09.2006 14:04:32 (permalink)
          0
          Hi...hi... Chào BN nghen ! lâu quá rùi chưa gặp, nay tui chẳng viết được câu thơ nào nên post đại bài thơ con cóc cũ đây thôi !

          NHỚ EM

          Em ở đâu đường truyền xa suy giảm
          Anh nhớ em trăm ngàn gigabyte
          Dẫu bao nhiêu cũng chẳng thấy cho đầy
          Nhớ tiếng, hình, giữ luôn phần thư rác

          Bóng dáng em càng xa càng nhớ rõ
          Ôi làn da! hàng chục megapixel
          Cái CPU đời cũ, thi sĩ bèo
          Cũng cố chạy cho hình em huyễn hoặc

          Ôi nhớ chi, nhớ như bị ma bắt
          Dù call hay connect ADSL
          Anh cũng thấy em còn xa vắt vẻo
          Em đi rồi connect cứ trong mơ !

          nhd
          #80
            Đông Hòa 06.09.2006 18:29:07 (permalink)
            0
            Tình nhớ

            Người hỡi ! Cuộc tình phôi pha rồi
            Năm tháng ray rứt nào không nguôi
            Lòng bỡ ngỡ nhìn về lối cũ
            Nhớ em đêm đông nhìn tuyết rơi

            Anh vẫn mộng tưởng em bên đời
            Anh vẫn chỉ yêu em mà thôi
            Ôi ! Tình yêu nào trong nỗi nhớ
            Ngày bên em đam mê rã rời

            Người hỡi ! Em đã đi xa xôi
            Mang theo ánh khuyết trăng vơi
            Để anh nghe lòng đầy thương tiếc
            Đêm về gối chiếc lệ thấm môi

            Hay chăng em ! Từng đêm bồi hồi
            Chiếc bóng cô đơn nhìn mưa rơi
            Từng bước chân trên phố vội
            Để quên ngày xưa tình một thời

            Đông Hoà
            30.08.06






            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/06173FE7EECD425DBE3D0743FA4352BF.gif[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 13:25:04 bởi Đông Hòa >
            Attached Image(s)
            #81
              Đông Hòa 27.10.2006 14:26:57 (permalink)
              0
              Phút Tình Đêm Đông

              Gió lạnh đêm đông lòng nhớ ai
              Nhìn trăng xa khuất dưới mây dài
              Ngọn gió nơi đâu về rét buốt
              Gieo sầu nhân thế những đắng cay

              Chợt hỏi rằng ánh trăng năm trước
              Có còn không ánh lẻ sao băng
              Có chăng đôi mắt nàng ngây dại
              Nhìn ngước trời cao ngắm dáng Hằng

              Rồi mơ màng để hồn say khướt
              Rượu tê môi ta chuốt cho ta
              Lại nhớ nàng nỗi sầu không dứt
              Thêm buồn trống vắng lệ rơi nhòa

              Đông Hòa
              27.10.06




              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2006 13:24:21 bởi Đông Hòa >
              #82
                Nguyên Đỗ 04.11.2006 22:58:29 (permalink)
                0


                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Màu hoa kỉ niệm

                Yêu làm chi cánh hoa buồn màu tím,
                Để chiều vương ta mỏi mắt đi tìm,
                Trong dỉ vãng những gì còn sót lại
                Chỉ là buồn của ngày tháng yêu đương .

                Nên giờ đây những câu nói ngọt ngào
                Người ơi hãy dành cho cô gái khác,
                Trong tất cả những gì tôi đã mất,
                Đã đủ rồi để chôn lấp hồn tôi .
                .......
                ............
                Duyên này chẳng nghĩa gì đâu,
                chỉ là tri kỷ của màu thuỷ chung,
                ......
                .........
                Ông tơ hồng se đường dẩn lối,
                Rắc làm gì những duyên nợ trái ngang
                Nơi đây những buổi chiều tàn ,
                Nhớ người năm củ hai hàng lệ tuôn .




                Yêu Màu Hoa Tím


                Vẫn cứ yêu một lòai hoa màu tím
                Tím lục bình, tím hoa tím, hoa soan
                Tím hoa cà, tím ngăn ngắt hoàng hôn
                Những sắc tím mang nét màu nhung nhớ

                Tím hoa phượng đã ép vào trang vở
                Tím học trò ngày đó nhớ gì không
                Mực tím em viết trên giấy trắng trong
                Những dòng chữ đượm thắm tình bạn hữu

                Em còn nhớ màu tím hồng hoa lựu
                Trái tròn to những hạt ngọt chua chua
                Hái cho em, em sợ anh bỏ bùa
                Hay thuốc mê trong từng hạt lựu đó

                Anh cười lớn trái còn nguyên si vỏ
                Bỏ vào đâu coi thử có lỗ kim
                Trên vỏ không mà sợ chết con tim
                Đúng con gái bản tính thường xí xọn

                Em lườm anh một cái nhìn sắc nhọn
                Đành lặng thinh, hoa soan tím bình yên
                Thường thường em tính tình rất dịu hiền
                Chỉ khi giận là nhìn phát rét


                Nguyên Đỗ
                #83
                  BĂNG NGUYỆT 19.12.2006 20:33:24 (permalink)
                  0
                  Cám ơn anh Nguyên Đỗ đến nhà của Nguyệt chơi nhe,hôm nào wởn wởn họa với anh sau nhé. Chúc vui!
                   
                   
                  Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy
                   
                  Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy
                  Ôm dĩ vãng để hao mòn mộng uớc
                  Ngày hôm wa sao mình ko biết truớc
                  Có một ngày ta fải khổ-biệt ly..

                  Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy
                  Yêu mùa thu với lá trải đầy
                  Em lạc buớc giữa vầng mây xa thẳm
                  Anh đắm đò giữa ngã rẽ tình yêu

                  Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy
                  Khói chẳng vuơng mà sao mắt nghe cay?
                  Trong bao đêm lẽ nối dài
                  Giọt nuớc mắt chảy vào tim. Mặn đắng?

                  Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy
                  Chẳng biết mình rồi sẽ lại về đâu?
                  Điểm cuối cùng sao wa' xót đau
                  Nguời cũng vậy và tôi cũng vậy!
                   
                  28.8.2003 5:47:40   
                  #84
                    BĂNG NGUYỆT 19.12.2006 20:42:09 (permalink)
                    0
                    Hoa xưa vẫn đấy...đợi chờ
                     
                    Bông hoa với sắc đợi chờ
                    Qua bao mùa đã xác xơ dáng gầy
                    Vuờn xưa hoa vẫn còn đây
                    Bóng nguời năm cũ như mây cuối trời

                    Trách ai sao chẳng mở lời
                    Trách ta sao chẳng cho đời gặp nhau
                    Để tình ai chẳng dám trao
                    Ôm suy tư ấy đem vào giấc mơ

                    Nguời đi ta mới thẩn thờ
                    Biệt rồi mới biết mây mờ trong tim
                    Lệ em nhỏ đã bao đêm
                    Nguời ta biết có còn niềm yêu xưa?

                    Ngoài vuờn gió vẫn đong đưa
                    Cánh hoa rũ xuống duới mưa --trong lòng
                    Anh ơi tôi vẫn còn trông
                    Tình xưa chớ vội lạc dòng -nguời ơi!

                    Hoa xưa vẫn đấy đợi chờ.....
                     
                    30.8.2003 6:25:35   
                    #85
                      hoachuame 20.12.2006 12:34:16 (permalink)
                      0
                      Mưa tím
                       
                      Em nhìn qua cơn mưa màu tím
                      Mưa tên kỷ niệm
                      Nhớ -
                      quên.
                       
                      Hoa mong manh buồn vui em sợ
                      Ký ức một thời cứ tưởng đã quên
                      Chợt ập về trong tim
                      Em nhớ!
                       
                      Ai nói em ngày xưa yêu hoa tím
                      Màu tím buồn và màu tím vấn vương
                      Ba năm học yêu ghét giận hờn
                      Một ánh mắt, chợt làm em bỡ ngỡ.
                       
                      Hoa bằng lăng buồn vui một thủa
                      Em mong manh buồn vui chỉ một mình
                      Nhìn qua khung cửa cơn mưa xinh
                      Vẫn ngập tràn trong em màu thương nhớ.
                       
                       
                      #86
                        Minh Tuấn 30.12.2006 16:58:10 (permalink)
                        0

                         
                         
                        CHÚC XUÂN NĂM 2007
                         
                        một năm cũ sắp đi qua
                        tuổi Xuân lại bước thêm xa dặm đường
                        bao nhiêu kỷ niệm buồn thương
                        bấy nhiêu giọt lệ theo đường ta đi.
                         
                        một năm được mất những gì
                        tình thương danh vọng mất đi hay về
                        biếc xanh thắm trải Sơn khê
                        tâm tình mãi gửi lối về Quê hương.
                         
                        cánh chim lẻ bóng  cuối đường
                        nhớ khung trời cũ ,con đường ấu thơ
                        một ngày xa nhớ chẳng bờ
                        một năm xa...mãi ngác ngơ tâm hồn.
                         
                        mặt Trời Xuân đến gần hơn
                        ngày mai ngày mốt ngày tồn cuối năm.
                        bao giờ Xuân của mặt Trăng
                        để ta chia sẻ mộng nằm con tim.
                         
                        tuyết sầu vẫn lạnh cánh chim
                        bước đi ngoái lại - muốn tìm ngày xưa
                        tâm tư thương cả bốn mùa
                        tiếng thơ đã khắc say xưa cuộc đời.
                         
                        tình người cũng lúc đầy vơi
                        quen nhau để nhớ cuộc đời đắm say
                        ai ánh mắt ,ai cầm tay
                        ai trao họa khúc tháng ngày buồn vui.
                         
                        một năm ơi sắp qua rồi
                        băn khoăn một dạ ,mấy lời thơ gieo
                        đời vui...dẫu có đói nghèo
                        thơ vui...như thể giàu theo về nhà.
                         
                        muôn người  như thể ngàn hoa
                        tình thân ưu ái...như là vàng muôn
                        lời thơ tiếng nhạc...dặm đường
                        nhớ nhau một khúc-tình thương nơi này.
                         
                         
                        MINH TUẤN

                        chúc nữ sĩ BĂNG NGUYỆT và gia đình -một năm mới tràn đầy hạnh phúc CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY nhé
                        #87
                          BĂNG NGUYỆT 31.12.2006 22:46:40 (permalink)
                          0

                          tình người cũng lúc đầy vơi
                          quen nhau để nhớ cuộc đời đắm say
                          ai ánh mắt ,ai cầm tay
                          ai trao họa khúc tháng ngày buồn vui.

                           
                           
                          Xuân 2007
                           
                           
                          Tình người thì giống nhau thôi
                          Vần thơ đồng cảm thường mời mọc nhau
                          Ánh xuân đang ngấp nghé chào
                          Chúc nhau thi tứ cũng hồng hào vui
                           
                          Lục bát như cánh hoa tuơi
                          Thất ngôn như chén rượu mời khách thơ
                          Tứ tuyệt bẽn lẽn ngẩn ngơ
                          Tự do góp lại đôi bờ đang xa.
                           
                          Xuân về ai cũng hoan ca
                          Nhiều may mắn với nhiều quà lộc may
                          Chúc cho ai cũng hoan say
                          Vạn điều may mắn hoài hoài mắn may!
                           
                           
                          Hihi chẳng bít viết chi chúc cho MT và CD ka hết hà.....thui thì cũng chúc lại như những lời bn nhận được nha hehe...
                          #88
                            BĂNG NGUYỆT 09.02.2007 19:05:15 (permalink)
                            0
                            Tặng... hoa giấy tím
                             
                            Hình như mình thích lạc vào màn đêm
                            Khi ông mặt trời mệt mỏi ngủ say

                            Ta ngao du như chú họa mi bay

                            Với bình yên của phố phường giao lại!


                            Từng kí ức nối đuôi nhau thức cải

                            Hoa sữa hoa quỳnh hoa nào lại chẳng thơm

                            Nhưng bữa kia ta thích hoa giấy tím giản đơn

                            Trong quán cafe hôm rồi ghé đến.


                            Anh cũng thích và cái với tay mơn trớn

                            Vắt trên xe cho đến nó khô mình

                            Những lúc buồn hắn nhắn vội cái tin

                            Chu choa nhớ,..em xinh... như hoa giấy.


                            Đêm nay ta đi ngang qua quán cafe ấy

                            Kí Ức (lại) cựa mình ngọ ngoậy đấy anh ơi!

                            SG 8.2.07

                            Thursday February 8, 2007 - 05:18am (MST)



                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/5D8BEB90F95F48FEB86D9295F10EB21F.JPG[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2007 19:11:00 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              Viet duong nhan 09.02.2007 20:53:00 (permalink)
                              0
                              BN ui ! 7 bứng "vườn" phượng tím từ Cali. dìa tặng em nè...
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 289 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9