Cảm ơn Hoang-sa ghé thăm mái tranh nhỏ của bn nha..chúc vui!
Tình yêu nặng quá ai ơi
Chòng chành thuyền nhỏ chơi vơi sông dài
Bồng bềnh một giấc liêu trai
Thẫn thờ trăng nước, mơ hoài ngàn năm
Như san hô đá trăm năm
Im lìm dưới đáy biển thầm yêu thương
Trăng vàng lặng lẽ đêm sương
Thuyền con rẽ sóng tìm đường về nhau
hẹn anh
em hong tóc ướt chờ khô
hương thơm tỏa nỗi mong chờ hôm nao
cái ngày mộng tím xôn xao
bao lần hò hẹn ,tóc vào ủ hương
trăng soi sáng cả đêm trường
để anh ôm ấp làn hương tóc thề
bây giờ hương gửi sơn khê
hẹn anh trở lại cùng về tóc em
mây trắng lang thang
Cảm ơn MTLT nha...chúc vui.
Hẹn anh trở lại một ngày
Lời thơ em lại thắm hoài yêu thương
Mình em ấp bóng tơ vương
Lang thang mây trắng biết đường tìm nhau?!
Chị Băng Nguyệt ơi ! cho tui xin phép họa lại 1 tý nhé !
Hoa tím ngày xưa thắm lại rồi
Mừng ngày tao ngộ...lệ vương môi
Dây tơ chừ nắn cung đàn cũ
Dạo khúc tri âm...ta có đôi !
Chỉ là võ vẽ mấy vần thơ con cóc, chị đừng cười nha !
Weocom á NCD, thơ NCD mà là cóc thì thơ bn tàn nhái và nhái thui hà..Chúc vui và cảm ơn đã ghé thăm tệ xá nha!
Dạ khúc ngày xưa dạo lại rồi
Từng nhành hoa tím khoe nắng mới
Tri âm nào biết tri âm gặp
Vui mừng tôi đón lại hồn tôi...