Hoa tím ngày xưa(tình trăng & thơ)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 289 bài trong đề mục
hongsang 17.06.2007 12:40:17 (permalink)
0
Hoa  Tím  Ngày  Xưa
 
Em  còn  nhớ  một  buổi  chiều  hôm  ấy.
Hai  đứa  mình  e  ấp  tay  trong  tay.
Anh  ngắm  nhìn  mái  tóc  em  bay  bay.
Rồi  ngắt  vội  một  cành  hoa  sim  tím...
 
Nụ  hôn  đầu  đời  âu  yếm  trao  nhau.
Biển  tình  yêu  cứ  dào  dạt  dâng  trào.
Hai  con  tim  thốt  nhau  lời  hò  hẹn.
Chúng  mình  hứa  sẽ  thương  nhau  trọn  vẹn.
 
Vẹn  hôm  nay  và  vẹn  cả  ngày  mai.
Rồi  một  chiều  có  gió  thổi  bay  bay.
Cánh  hoa  tím  cài  nghiêng  trên  mái  tóc.
Mình  giận  dỗi  rồi  đêm  về  thầm  khóc.
 
Tặng  người  yêu  hết  màu  tặng  rồi  sao?
Thật  là  lạ  thiếu  chi  màu , Xanh  Đỏ.
Vàng  Nâu  Hồng  Lam  Trắng  đẹp  biết  bao.
Họ  không  thương  cứ  thương  mãi  một  màu.
 
Sắc  hoa  Tím  cài  nghiêng  trên  mái  tóc.
Tình  yêu  chúng  mình  nhanh  như  cơn  lốc.
Anh  vui  phong  sương, em  bước  theo  chồng.
Lên  xe  hoa  em  không  mặc  áo  hồng.
 
Mà  chọn  Tím  màu  buồn  của  muôn  thuở.
Rồi  từ  đó  mối  tình  đầu  tan  vỡ.
Em  theo  chồng  mang  nặng  mớ  hành  trang.
Xuân  lại - Thu  đi , rồi  đến  Đông  tàn.
 
Những  năm  tháng  ôi  vô  vàn  nuối  tiếc.
"Đồi  sim  tím  tím  chiều  hoang  biền  biệt"
Tím  đồi  chiều  tím  luôn  cả  hồn  tôi.
Làm  lòng  này  nhớ  lại  thuở  xa  xôi.
 
Tuổi  mười  sáu , mình  rất  yêu  màu  đỏ.
Mười  tám  buồn  thích  màu  tím  mộng  mơ.
Rồi  hai  mươi , cho  đến  mãi  bây  giờ.
Yêu  tha  thiết  một  màu  đen  đôn  hậu...
 
Hồng Sang
 
hongsang 17.06.2007 12:52:50 (permalink)
0
Ngày  Xưa  Hoa  Tím
 
Ngày  xưa  em  hát  anh  đàn.
Bây  giờ  em  hát  vang  vang  một  mình.
Lặng  nhìn  hoa  tím  lung  linh.
Nhớ  chuyện  chúng  mình  ngày  ấy  năm  xưa.
 
Gặp  nhau  những  buổi  chiều  mưa.
Dưới  giàn  hoa  tím  lúc  xưa  tan  trường.
Nghĩ  tới  thương  quá  là  thương.
Cùng  học  chung  trường  chẳng  dám  nhìn  nhau.
 
Mong  cho  hồi  trống  giục  mau.
Chúng  mình  hai  đứa  dắt  nhau  lên  đồi.
Buổi  chiều  đồi  vắng  mây  trôi.
Chúng  mình  hai  đứa  lên  đồi  hái  sim.
 
Hoa  sim  tim  tím  êm  đềm.
Mong  manh  tinh  khiết  như  tim  học  trò.
Vắng  em  buổi  học  buồn  xo.
Một  mình  anh  đứng  co  ro  sân  trường.
 
Còn  đâu  hình  bóng  thân  thương.
Em  đi , để  lại  mái  trường  chơ  vơ.
Quê  Hương - Trường  cũ...xa  mờ.
Thỉnh  thoảng  hiện  đến  trong  mơ...muộn  màng...
 
Hồng Sang 
hongsang 17.06.2007 13:08:09 (permalink)
0
Người  Ấy
 
"Người  ấy"  và  Lê  Hồng  Sang.
Là  đôi  bạn  nhỏ  chung  làng , ấu  thơ.
Cùng  nhau  đi  học  i  tờ.
Và  cùng  dìu  đến  bến  bờ  yêu  thương.
 
Không  may  thời  buổi  nhiễu  nhương.
Hai  đứa  hai  đường  cách  trở  đôi  ta.
Hồng  Sang  bước  lên  xe  hoa.
Vui  cùng  duyên  mới , phương  xa ít  về.
 
"Người  ấy"  lòng  dạ  não  nề.
Cũng  đành  quên  hết  câu  thề  ngày  xưa.
Quên  luôn  những  buổi  chiều  mưa.
Có  Đông *  có  Bắc * trú  mưa  mĩm  cười
 
"Em  xinh  quá  đỗi  Đông  ơi !"
"Làm  cho  lòng  Bắc  bồi  hồi  xuyến  xao"
Mặc  dù  thời  gian  trôi  mau.
Chúng  mình  hai  đứa  mái  đầu  điểm  sương.
 
Xin  anh  giữ  mãi  câu  thương.
Dù  cho  hai  đứa  đôi  đường  dỡ  dang.
Tình  tang , tanh  tính , tình  tang.
Cây  đàn  còn  đó...Hồng  Sang  đâu  rồi...
 
(*Đông & *Bắc  là  tên  vui  của  hai  người)
 
Hồng Sang
BĂNG NGUYỆT 11.07.2007 00:03:22 (permalink)
0
Cảm ơn bài thơ tặng của Thi Nàng nha...chúc vui và vui nhiều! ( Đi đâu mà lâu rồi ko thấy về thăm room ta ơi)... 
 
 

Anh ra đi vui cùng sông núi
Để lại quê hương mối tình đầu
Vượt bao rừng rậm,qua bao suối
Nhớ người em nhỏ đã về đâu?
Thi Nang

 
 
Tình nơi chốn cũ bạc đầu
 
Anh đi mình biệt tình đầu
Em giờ vẫn với nương trầu đợi cau
Chốn xưa mình gặp chốn nào
Giờ còn y vẹn chứ nào đổi thay,,
 
Suối rừng từng bước chân ai
Mang đi tất cả tháng ngày đẹp tươi
Em cùng hoa tím bên đời
Chờ mong sum hiệp sao vời vợi xa,
 
Quê hương khói lửa trộn trà..
Thương người yêu dấu xa nhà bao năm
Tình xanh phải chịu thăng trầm
Em nơi chốn cũ...âm thầm đợi anh...
phamsitrung 12.10.2007 07:48:49 (permalink)
0
Cám ơn BN đã ghé Trang Thơ PST.
Xin post bài thơ về HOA mầu TÍM làm đã lâu rồi!
Chúc BN luôn an vui nhé!
Tình thân,
PST
 
 
MẦU HOA NHUNG NHỚ

Những đồi hoa sim tím.
Vạn nẻo đường hành quân.
Hoàng hôn buồn chết lịm,
Những giờ phút dừng quân.

Những bông hoa sim tím.
Anh đã hái tặng em.
Đem về làm kỷ niệm,
Tình yêu quá êm đềm.

Những bông hoa sim tím.
Mầu tím mầu nhớ nhung.
Mầu tình yêu tha thiết,
Nhớ ơi nhớ vô cùng!

Bao năm làm lính chiến.
Sống với núi rừng sông.
Cỏ cây và hoa lá,
Sim tím buồn nhớ mong.


Phạm Sĩ Trung
Lyra_Anh 12.10.2007 17:02:24 (permalink)
0
Violet
 
Anh về qua ngõ xưa
Vương vãi màu hoa tím
Trong một chiều sầu đông
 
Chiều mùa đông heo may
Em có nghe lòng lạnh?
Em có còn thương nhớ?
 
!Em có nhặt hoa rơi?
 
Ơi !!! Màu hoa năm xưa
Màu thủy chung tim tím_Màu đốt cháy tim anh
 
Rồi một chiều mùa đông
Tựa cửa nhìn xa ngái
 
Em mơ gì về anh!?
 
Lyra_Anh
 
 
chút tình tri ân người đẹp đã giúp đỡ việc đổi bút danh...
 
Xuan Trương 12.10.2007 20:15:26 (permalink)
0
      Xuân Trường ngạo muội Xin phép được đăng một bài ở đây!!! chúc Băng Nguyệt luôn vui nhé ! cám ơn!!!






Tình nơi chốn cũ bạc đầu

Anh đi mình biệt tình đầu
Em giờ vẫn với nương trầu đợi cau
Chốn xưa mình gặp chốn nào
Giờ còn y vẹn chứ nào đổi thay,,

Suối rừng từng bước chân ai
Mang đi tất cả tháng ngày đẹp tươi
Em cùng hoa tím bên đời
Chờ mong sum hiệp sao vời vợi xa,

Quê hương khói lửa trộn trà..
Thương người yêu dấu xa nhà bao năm
Tình xanh phải chịu thăng trầm
Em nơi chốn cũ...âm thầm đợi anh...



Tình Bạc Đầu Nơi Chốn Cũ
 
     Đợi anh khi tóc còn xanh
Bây giờ tóc đã nhuốm vành màu mây
    Nương trầu dãi nắng bao ngày
Cau cao hứng gió bao ngày mưa ngâu
       Anh đi biền biệt nơi đâu
Mang theo cả mối tình đầu em mơ
    Muôn đời em mãi đợi chờ
Cùng hoa tím dại bên bờ thuỷ chung

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 16:05:22 bởi Xuan Trương >
BĂNG NGUYỆT 12.10.2007 23:27:58 (permalink)
0

Chiều mùa đông heo may
Em có nghe lòng lạnh?
Em có còn thương nhớ?

!Em có nhặt hoa rơi?


Cảm ơn Lyra-Anh nha...bn đã chuyển lời tới admin dùm bạn rồi...hy vọng sớm được như ý bạn nha...chúc vui nhiều!!!
 
Tiếng thơ ru lòng
 
Đời còn gì nữa
Nhặt nhạnh cho nhau
Thiêu thân gặp lửa
Như mình chạm nhau..
 
Đông đang chớm lại
Tiếp bước thu sầu
Người đi mất nữa
Hoa tím tàn mau
 
Lẻ loi trăng lạnh
Để nhớ thương nào
Đếm thơ sóng sánh
Dài nỗi chờ nhau...
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 16:52:02 bởi Huyền Băng >
BĂNG NGUYỆT 12.10.2007 23:44:37 (permalink)
0
Cảm ơn PST ghé chơi nè....nhà cửa bỏ lâu bụi bám hết rồi nhớ có PST vào mà xơm tụ á hihi chúc vui nhiều!
 

Những bông hoa sim tím.
Anh đã hái tặng em.
Đem về làm kỷ niệm,
Tình yêu quá êm đềm.

 
Màu hoa nhung nhớ
 
Nốt trầm thật thà ghi
Chuyện tình yêu màu tím
Dọc con đường kỉ niệm
Sóng cứ lùa thuyền đi
 
Tặng nhau lời thơ cũ
Ghi bao ý thật thà
Làm sao mà nói đủ
Câu tình yêu thăng hoa...
 
Từ nay hình như xa
Anh ơi màu nhung nhớ
Cửa thiên đường rộng mở
Trải tím quanh đời ta...
bien_gio_nui_em 12.10.2007 23:47:54 (permalink)
0







Tình em và anh
 
Sóng thì chỉ có một lúc triều dâng
Em thì chẳng phải lúc nào cũng là của anh
Vì em là con của cha của mẹ và là của riêng em
Anh chẳng phải cứ mong chờ hoài
 Em đi em đến là quyền của em
Chỉ trách anh không giữ được chân
Em đi hoài đi mai chẳng về bên anh
Em đi vui cùng gió cùng mây
Vui cùng tháng ngày tuổi thơ
Anh là đứa trẻ thơ ngây
Cho em dỗ mãi không được nên đành bỏ đi
Thôi đã đành như vậy thôi
Anh là anh va em là của em
Không quen không biết không yêu
Mai đi ra ngõ hẹn kiếp sau ta cùng
Vậy nhé anh....
Sóng chỉ có một lúc triều dâng.!?

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 23:59:29 bởi bien_gio_nui_em >
BĂNG NGUYỆT 13.10.2007 00:59:38 (permalink)
0

Muôn đời em mãi đợi chờ
Cùng hoa tím dại bên bờ thuỷ chung



Nụ  hôn  đầu  đời  âu  yếm  trao  nhau.
Biển  tình  yêu  cứ  dào  dạt  dâng  trào.

 

Để giờ lật dở trang thơ
Mối tình hoa tím vẫn nguyên sơ còn đầy

 
Vì yêu II
 
Đơn sơ mấy nhịp thơ này
Đưa nhau về lại vũng lầy tình yêu
Hoa tím giờ xác xơ nhiều
Chỉ còn hoa trắng tiêu điều chịu tang
 
Hẹn nhau dưới bóng trăng vàng
Nguyệt như nhiên thẹn cùng chàng đọc thơ
Cánh hoa trinh nữ ban sơ
Hong khô chờ một bóng mờ xa xôi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 00:57:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
Xuan Trương 13.10.2007 09:00:52 (permalink)
0
 

CHo phép Trường hoạ tiếp nhé!!!Hi! hi! chúc Băng Nguyệt vui!!
 
 
 

Vì yêu

Đơn sơ mấy nhịp thơ này
Đưa nhau về lại vũng lầy tình yêu
Hoa tím giờ xác xơ nhiều
Chỉ còn hoa trắng tiêu điều chịu tang

Hẹn nhau dưới bóng trăng vàng
Nguyệt như nhiên thẹn cùng chàng đọc thơ
Cánh hoa trinh nữ ban sơ
Hong khô chờ một bóng mờ xa xôi..

 
 
 
 
 
...Tím, trắng! giờ chỉ đơn côi
xác xơ mưa nắng bên đời quạnh hiu
thương yêu chờ đợi bao nhiêu
Để rồi dang dỡ tiêu điều trắng hoa
Dưới nguyệt hoa tím xót sa
cho hoa trinh nữ cũng đà sầu mang
Nguyệt thương rọi ánh trăng vàng
"Nguyệt như nhiên thẹn cùng chàng đọc thơ"

Lyra_Anh 13.10.2007 17:59:24 (permalink)
0

Tiếng thơ ru lòng

Đời còn gì nữa
Nhặt nhạnh cho nhau
Thiêu thân gặp lửa
Như mình chạm nhau..

 
Như mình chạm nhau
 
Đêm dài..
những bông tuyết lòng em rơi nhanh..
em và anh
hai tiếng thơ khẽ chạm vào nhau
hai giấc mơ bước ngược thời gian...bước ngược đời nhau
và anh.. ngồi đây một mình
vẫn biết
trong em..giờ lòng lạnh lắm
tuyết trắng đã phủ đầy lối xưa em đi
và anh cũng biết
em đã nhận trăm ngàn lá tình thơ...nhạt nhòa
nhưng ngững giọt nước mắt em vẫn chảy dài trong đêm hoa băng
và những giọt nước mắt này
cũng sẽ không làm cho lòng em ấm lại
và.. anh muốn... chạm..thật nhẹ...
vào cõi u buồn
trong sâu xa tiềm thức em
và..chỉ có..tình thơ thăng hoa...đêm...thần tượng
 
Thiên Cầm Anh
Lyra_Anh 13.10.2007 21:13:42 (permalink)
0
Vô thức ngự vì...chỉ có hai ta...

 
Thư quán nửa đêm
 
Em và Anh
Trang: thơ sáng tác
Cùng xem:Băng Nguyệt,Lyra-Anh
nick em và nick anh
tựa vai nhau
sao em chẳng nói?
Biết nói gì đây bỡ ngỡ thuở ban đầu
miên man...miên man
im lặng bao trùm
Đêm lạnh quá...
sao em không gần lại
Gần rồi ư? một chút nữa xem nào
Ôi gần quá anh say hương mùi tóc
Thư quán nửa đêm mong chỉ có hai mình!
 
Thiên Cầm Anh
 
Hôm nay Nàng Thơ ghé nhà Lyra nên cảm xúc của Lyra dào dạt quá.Chạy thật nhanh qua nhà người đẹp vì sợ Nàng thơ đi mất hihi nguệch ngoạc mấy dòng cảm tạ người đẹp đã ghé thăm nhà và tặng thơ cho Thiên Cầm Anh.Chúc người đẹp luôn trẻ khoẻ như cô gái Hàlan. Thân chào
Lyra_Anh 16.10.2007 03:32:22 (permalink)
0
Chờ
 
Bài thơ anh
bướm vàng.. 
lặng lẽ...
đậu khẽ...
cành thơ em
Sao cánh hoa lỡ khép
phũ phàng
Em đâu...sao để hoang tàn
lòng tôi.
 
Thiên Cầm Anh
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 289 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9