Mẹ và anh

Tác giả Bài
nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
Mẹ và anh - 11.06.2005 00:28:33
0
****Mẹ và anh!****

Em yêu mẹ và em yêu anh
Trong em không tình yêu nào nguyên lành như thế
Nửa cuộc đời chước em dành cho mẹ
Nửa cuộc đời này em diêng tặng nơi anh
Anh đừng buồn những lúc em xa anh
Hun hút đường quê em về thăm mẹ
Bên mẹ rồi nhưng em vẫn lẻ
Bởi một nỗi vắng anh
Anh đừng buồn những lúc em bên anh
Em thoáng buồn mắt xa vời ngàn lệ
Em chẳng nghĩ đến ai đâu
Mà em nhớ mẹ
Chiều nhạt nhòa chắc mẹ cũng mong em
Em hạnh phúc vô ngần khi được anh yêu
Em sung sướng vô ngần khi bên em là mẹ
Trong em không tình yêu nào nguyên lành như thế
Em yêu mẹ và em yêu anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2005 21:00:20 bởi nguoiyeutho22 >
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 11.06.2005 00:30:55
0
Bài thơ này của bạn gái tôi. Xin mạn phép đăng lên đây
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 11.06.2005 00:48:39
0
*Đây là bài thơ của Xuân Quỳnh cũng của cô ấy chép cho tôi



*****Mẹ Của anh*****
Mẹ đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa song
ngày sưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đău
Bây giờ tóc mẹ trắng phău
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ quê dốc nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Thương bàn chân mẹ tảo tần hôm nao
Bài ca mẹ hát thủa nào
Chuyện sưa mẹ kể lần vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa tranh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng có hát câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp câu ca
Du anh său nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2005 21:05:54 bởi nguoiyeutho22 >
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 13.06.2005 21:15:05
0
Nếu bảo là trong chuyên tình cảm của con mẹ không quan tâm là không đúng nhưng mình không biết la mỗi người có kiểu quan niệm như thế nào hi!. Chắc là cung có nhiều kiểu lắm cho mình biết đi.Chia sẻ một chút
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Mẹ và anh - 16.06.2005 19:47:35
0

Mắt em có một không hai
Nói ra chớp chớp, không ai khác nàng
Mắt em đôi mắt mơ màng
Long lanh chớp chớp, tiêu tan đất trời
Mắt em sáng cả đất trời
Nơi đâu sấm nổ ,có đôi mắt nàng!
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 19.06.2005 20:12:56
0
****Mắt em*****

Chìm trong mắt em say ngất ngây
Hồn anh hòa gió thoảng đâu đây
Anh mong về lại bên em đó
Để được hôn em say ngất ngây
Tay trong tay thấy hồn ấm lại
Nghe thoảng tiếng lòng dấu không phai
Trao em dung động nào đã thấy
Để được hôn em say ngất ngây
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 19.06.2005 20:35:34
0
*****Mẹ của tôi! *****
Con kể mẹ nghe chuyện của mình
Chuyện cô gái nhỏ nụ cười xinh
Đã in trong mắt con màu gió
Mằu của nhớ nhung của ái tình
Mẹ cười buồn thương con trai nhỏ
Đã lớn rồi xa mẹ chở tre
Đã bước đi xa vòng tay mẹ
Mắt mẹ buồn nhưng sâu thẳm niềm vui
Hi vọng đó vui con trai mẹ
Đã có người sánh bước cùng con
Bao nhiêu năm vất cả sớm hôm
Tóc mẹ bạc để giờ con khôn lớn
Chập chững vào đời trong mắt mẹ yêu thương
Niềm hi vọng tin yêu vô bờ bến
Mắt mẹ đã mờ nhưng soi tỏ trời đêm
Vẫn dõi bước chúng con lo lắng
Con đã lớn giữa trời tỏa nắng
Đã hiên ngang đứng giữa đất trời
Nhưng khi đêm về khi con bên mẹ
Con vẫn là con nhỏ ngày sưa
Luôn như thế muôn đời vẫn thế
Mẹ: khoảng thanh bình sưởi ấm hồn con
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 21.06.2005 21:04:37
0
Mẹ là mẹ của chúng ta đúng không em yêu?
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao

nguoiyeutho22
  • Số bài : 35
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
  • Nơi: Ha Noi
RE: Mẹ và anh - 30.06.2005 21:31:34
0
Em lại về đây trong giấc mỏ anh
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao