Đọc thơ của Băng Nguyệt thật là hay , Cho mình bao nhiêu là cảm súc.
Cảm ơn bạn lắm, mong sẽ được sự chỉ giáo. Hi!
********Tiếng Thu*********
Ngoài trời lất phất mưa ngâu
Trong lòng như thấy nỗi sầu buông lơi
Vẳng bên tai tiếng lá rơi
Nhẹ ngiêng trong gió chơi vơi tâm hồn
Nàng thu buông áo đầu thôn
Để nghe rung nhẹ tâm hồn thi nhân
Lặng đây sao động tiếng ngân
Gọi hồn thu lại xa dần hạ thương
Lơ thơ sợi khói vấn vương
Đôi tình nhân ấy như còn đợi nhău
Nửa tình yêu ở nơi đâu?
Khi mà lất phất mưa ngâu rơi buồn
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao