Mong mọi người ghé qua nhắc hộ tên tác giả bài thơ này với ạ!­­

Tác giả Bài
Bình Minh212
  • Số bài : 31
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2008
Mong mọi người ghé qua nhắc hộ tên tác giả bài thơ này với ạ!­­ - 29.10.2009 20:21:14
Đọc bài thơ này Like có linh cảm hình như ­ tác giả là người Huế, thấy lời thơ êm dịu và thân quen quá!
Mong anh chị và các bạn nhớ tên tác giả thì nhắc hộ Like với ạ!
 
 
tình thư cũ giữ làm gì em nhỉ
biết tìm đâu những kỷ niệm hôm nào
đôi tay gầy níu kéo những vì sao
tuy vẫn biết không thể nào bắt được

tà áo trắng, tà áo dài tha thướt
không bao giờ anh quên được đâu em
ở bên nay khi vũ trụ lên đèn
anh đếm bước giữa đêm buồn phố thị

chiếc áo trắng đâu mất rồi em nhỉ
đứng đợi hoài mà chỉ thấy lá rơi
mây lang lang cũng dừng bước, mỉm cười
- chờ ai đó .. về thôi ... người khách lạ

chiếc áo trắng bây chừ xa, xa qúa
em có còn nhặt lá những chiều thu
đi lang thang trong buổi sáng sương mù
trời Dalat vẫn buồn như thuở đó ?

ở bên ấy có khi nào em nhớ
những ngày vui, hai đứa bước bên nhau
anh bây giờ ... có còn lại gì đâu
chiều xứ lạ, bước mau trên lối vắng ...

 
Like cảm ơn ạ!

darkhero
  • Số bài : 132
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2005
  • Nơi: The Hell
RE: Mong mọi người ghé qua nhắc hộ tên tác giả bài thơ này với ạ!­­ - 11.11.2009 01:53:54
Có phải bạn tìm bài này?

hình như

hình như có một nỗi buồn
cứ theo ta mãi, vương vương bên trời
bây giờ ngồi ngắm mưa rơi
người ơi, xin hãy giữ đời cho nhau

***

tình thư cũ giữ làm gì em nhỉ
biết tìm đâu những kỷ niệm hôm nào
đôi tay gầy níu kéo những vì sao
tuy vẫn biết không thể nào bắt được

tà áo trắng, tà áo dài tha thướt
không bao giờ anh quên được đâu em
ở bên nay khi vũ trụ lên đèn
anh đếm bước giữa đêm buồn phố thị

chiếc áo trắng đâu mất rồi em nhỉ
đứng đợi hoài mà chỉ thấy lá rơi
mây lang lang cũng dừng bước, mỉm cười
- chờ ai đó .. về thôi ... người khách lạ

chiếc áo trắng bây chừ xa, xa qúa
em có còn nhặt lá những chiều thu
đi lang thang trong buổi sáng sương mù
trời Dalat vẫn buồn như thuở đó ?

ở bên ấy có khi nào em nhớ
những ngày vui, hai đứa bước bên nhau
anh bây giờ ... có còn lại gì đâu
chiều xứ lạ, bước mau trên lối vắng ...

Hoài Nhân

Tắt thuốc đi, nỗi buồn sẽ tắt!
Bi kịch cuộc đời hành xác mấy câu thơ.

Bình Minh212
  • Số bài : 31
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2008
RE: Mong mọi người ghé qua nhắc hộ tên tác giả bài thơ này với ạ!­­ - 15.11.2009 19:49:08
Like rất cảm ơn darkhero đã reply cho Like ạ!
Like cũng thích 2 câu thơ ở phần chữ kí của Dar quá!