Thơ Vui, Mời họa giải
ngocannhihuyen 01.11.2009 15:15:17 (permalink)
THƠ ĐƯỜNG ĐỐ VUI  MỜI GIẢI, HỌA.
 
Bài Xướng Mời Họa
 
    LÀ CÁI GÌ ĐÂY?
                   *
Dưới nhỏ trên to thấy cũng vừa
Khi ông nắng nống gặp bà ưa
Bung ra đứng thẳng da không thiếu
Xếp lại ngồi chơi thịt có thừa
Màu sắc đơn sơ che mặt kín
Thân hình xương xẩu đậy lòng thưa
Kiểu cô cán ngắn sao cô mến
Cở cậu cao dài lại thích ưa.
                         Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
        ----------------
 
   AI BIẾT THÂN EM?
                        *
Thân em mỏng mảnh dáng em tròn
Kiếp trước nhuyễn nhừ lộn nước non
Lửa nấu kết hình còn ướt át
Nắng nung trải xát lại khô giòn
Mướn xơi cuốn thịt tay sờ dỡ
Thích nhậu phồng da miệng cắn ngon
Số phận buộc ràng rồi xé nát
Có chồng chịu tiếng có chi con.
                        -------
                              Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
HỎI BẠN CÁI GÌ ĐÂY?
                   *
Tròn tròn nho nhỏ kéo ra dài
Lớn nhỏ thấp cao muốn chẳng sai
Đối tác hợp đồng theo ý bạn
Giao kèo ký kết đúng lời ai
Xưa bày chẳng lẽ theo căn số
Nay ráp y chan thật đúng bài
Tự cổ chí kim đều sử dụng
Nếu mà lộn số hết khoe tài.
             --------
                         Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
THỬ ĐẶT TÊN EM!
                        *
Thân em thon nhỏ vóc thanh thanh
Tròn,nhọn mình dàì trẻ sắc xanh
Có bạn lưỡi cay hương thắm đượm
Vắng ai miệng lạt vị còn tanh
Nhỏ non xanh vỏ chờ hơn thiệt
Lớn chín đỏ da đợi chẳng thành
Muối mặn tương hồng tên vẫn giữ
Phú bần em cũng có bên anh.
                 -------------
                              Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 
 
CÁI GÌ! CÓ CẠN CÓ SÂU?
                       *
 
Dù cạn hay sâu miễn có vừa
Lỗ tròn mạch nhỉ tự ngàn xưa
Người thì khoan xuống xài cho đã
Kẻ phải đào qua đất thịt thừa
Cúi mặt nhìn em  lai láng nước
Cắm đầu vào bạn ướt như mưa
Thiếu cơm lạt mắm còn thay thế
Không có cái nầy khao khát chưa?
                        -----
                                  Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
   
   HOA QUẢ GÌ ĐÂY?
                 *
Dạo bước vườn xuân, bóng nguyệt còn
Gương trăng lấp lánh lá cành non
Đong đưa bên nụ chùm hoa trắng
Nhỏng nhảnh trên cây mấy quả tròn
Gío thoảng hương thơm càng quyến rủ
Mưa bay da mịn  thấy khen ngon
Muốn xơi bóc vỏ xem chua ngọt
Chớ đứng nhìn nhau dạ héo hon.
--------------
                        Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 15:17:17 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9