Thơ sáng tác

Tác giả Bài
vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
Thơ sáng tác - 04.11.2009 05:44:42
0
Mai tứ quý
 
Mưa phùn rắc xuống cội mai
Hoa vàng như lụa khoe đài đỏ tươi
Lá xanh vẫy gió hoa cười
Mừng năm Kỷ Sửu ngời ngời sắc xuân
 
bài thứ 2
 
Tượng đài Trần Hưng Đạo Nam Định
 
 
Sừng sững uy nghi giữa đất trời
Binh thư bảo kiếm sáng ngời võ công
Đằng Giang cọc nhọn thành chông
Nghìn năm sử viết anh hùng Việt Nam.
 
 
bài thứ 3
 
Đền Trần ngày khai ấn
 
Du xuân ngắm cảnh Thiên Trường
Đông A hào khí bốn phương tụ về
Thành Nam lộng gió đỏ cờ
Vẳng nghe có tiếng quân hò quân reo
Bẩy trăn năm trải bão giông
Vẫn vang sát thát ngoại xâm rụng rời
Chính nam môn đứng giữa trời
Địa linh nhân kiệt đời đời tôn vinh
 
Ngày xuân cảnh sắc hữu tình
Việt Nam giàu mạnh thái bình nghìn năm.
 
 
bài thứ 4
 
Thanh nhiên xung phong
 
Thế kỷ hai mươi
Trên đưởng ra trận
Anh gặp em:cô thanh niên xung phong
Em ở đâu?Nam hà, Thanh Hóa,Nghệ An.......
Tuổi 18 hồng hào vóc dáng
Vũ khí em mang,quốc xẻng trong tay
Mặt trận là những tuyến đường hướng ra tuyền tuyến
Gặp em ở Truông Bồn,Đông Hiếu,dốc bò lăn
Rừng già Tân Kỳ,đường 15 đất đỏ
Bom tấn,bom bi,rốc két khoét đào
Làm lở loét tuyến đường ra trận
Bom nổ nhanh,bom nổ chậm
Em hiên ngang hàn gắn con đường
Bụi đường đỏ trái tim em đỏ
Mắt long lanh tay vẫy những binh đoàn
Anh  đã gặp
Những nén nhang thơm em nhớ về đồng đội
Tuyến đường anh qua
Thấm máu và mồ hôi
In dáng hình em phơi phới tuổi 20
 
Ơi em thanh niên xung phong.
 
 
bài thứ 5
 
Cây sung
 
Tôi trồng chậu cảnh cây sung
Mười năm có lẻ chưa từng nở hoa
Thu sang thời tiết giao hòa
Quả xanh ,quả đỏ hiện ra gốc cành
 
Thời gian ai bảo vô hình
Nhìn cây cảnh thấy hữu hình thời gian.
 
      Thơ Vũ Hữu Trụ
 
 



 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 05:50:09 bởi vuhuutru >
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui

vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
RE: Thơ sáng tác - 06.11.2009 21:41:03
0
mọi người vào đọc thơ mà không có ý kiến gì ah?ihihi thơ đọc cũng hay đấy chứ
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui

vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
RE: Thơ sáng tác - 20.11.2009 22:17:31
0
CỔ TÍCH
 
 
Đất Mường hang động Đầm Đa
Tâm linh cổ tích toả ra mọi miền
Trập trùng núi đá rừng thiêng
Suối tiên uốn lượn bình nguyên xanh rờn
 
Lạc Long Quân,Mẫu Âu Cơ
Rồng tiên kết hợp xa xưa lưu truyền
Bọc trăm trứng nở trăm miền
Rừng xanh biển biếc nối liền anh em
 
Đây Phật Bà nghìn tay phổ độ
Đây ông Hoàng,quan lớn,tiên cô
Triệu triệu năm đá hoang sơ
Nước rơi thánh thót bây giờ vẫn rơi
 
Linh sơn Bà chúa đại ngàn
Cô Ba,Cô Sáu trần gian cũng về
Đây kho thuốc rừng già vô tận
Đây "cactơ" thạch nhũ kỳ hình
 
Phú Lão,Lạc Thuỷ,Hoà Bình
Sông Bôi xanh ngắt soi mình rõ ta
Vạn vạn năm đã trôi  qua
Người nguyên thuỷ chọn động nào ngủ đêm
 
Sơn kỳ,thuỷ tú thần tiên
Thăng hoa tụ hội cõi miền Việt Nam
 
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui

vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
RE: Thơ sáng tác - 02.12.2009 14:01:47
0
BIỂN TRÁI ĐẤT
 
Khi vui biển hát biển cười
Gieo buồn biển nổi phong ba bạc đầu
 
Biển ơi tâm sự điều gì?
Rầm rì nói mãi từ khi hình thành
 
Tinh cầu giọt ngọc long lanh
Trôi trong vũ trụ gieo mầm tình yêu
 
Ngân hà một dải phì nhiêu
Chờ người Trái Đất đến miền thiên thai
 
 
 
TÌNH NGƯỜI
 
 
Lạc vào thư quán Việt Nam
Lang thang đây đó mênh mang thuyền tình
Những câu thơ rất thông minh
Ngoài "đa tình" có thêm "tình" nào không?
 
Thơ tình cung bậc bão giông
Tình người dài rộng "tầm xuân" không già
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui

vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
RE: Thơ sáng tác - 21.12.2009 15:31:20
0
 Hoa Quỳnh
 
 
Hương Quỳnh thoang thoảng dịu êm
Heo may lành lạnh trời đêm thu rồi
Nụ hoa trắng muốt tinh khôi
Rung rung xoè nở đón mời trăng lên
 
 
 
Ký ức
 
 
Một thời đi dọc Trường Sơn
Vượt đèo qua suối đạn bom trùng trùng
Bụi đường nhuộm đỏ cây rừng
Phốt pho,chất độc giết rừng nguyên sinh
 
Việt Nam đất nước quang minh
Thái bình trở lại đầy mình đạn bom
Mong cho trời đất vuông tròn
Hành tinh nhân ái không còn chiến tranh
 
 
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui

vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
RE: Thơ sáng tác - 31.12.2009 20:04:19
0
HOA NGỌC TRÂM
 
Ngọc trâm em định viết gì?
Giấy trời bàng bạc thầm thì "xuân sang"
Hoa trăng trắng dáng dịu dàng
Nhuỵ vàng hương thoảng xốn xang lòng người
 
Mùa xuân đã đến đây rồi
Cỏ,cây,hoa,lá,người người toả hương
 
 
 
CƯỚI VÀNG
 
Cưới đồng,cưới bạc qua rồi
Ông bà cưới tuổi vàng mười hôm nay
Tình yêu bất chấp tháng ngày
Cưới kim cương nữa?càng say lòng người
 
Sáu mươi năm mấy phần đời
Tình yêu toả sáng ,tình người thăng hoa
Nhìn nhau nhớ tháng năm qua
Mỉm cười "ta vẫn còn là thanh niên"
 
Giao thừa năm mới tới rồi
Đất trời cùng với tình người "đồng xuân"
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui

vuhuutru
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.11.2009
RE: Thơ sáng tác - 13.02.2010 20:44:53
0
MẤT
 
 
Bạn tôi mất ví ban ngày
Phố phường đô hội chuyện này có không?
Nhìn xuống toàn những bê tông
Nhìn lên thăm thẳm mây bồng bềnh trôi
Bâng khuâng ông tự mỉn cười
Giấy tờ tiền bạc, ngoài người bỏ đi
 
Loài người nguyên thuỷ ngày xưa
Lang thang đây đó còn chưa áo quần.
 
 
 
CẦU
 
Anh về phố biển Thịnh Long
Vui chơi rỡn sóng để trôi mất quần
Xa xa có đất Lạc Quần
"Cầu Lạc Quần" lại quây quần yêu thương
 
"Cầu Vô Tình" thấy em qua
Anh theo em mãi thành ra hữu tình
Ghé tai anh, em nói thầm
Đi một đoạn nữa dừng chân "Cầu Vòi"
 
Sông Đào bờ bãi loi thoi
Vẳng nghe tiếng hát lả lơi con cò
Đàn nguyệt trống nhỏ cảnh đôi
Hoà âm luyến láy rung lời hát văn
 
Hát hầu bóng chuyển nhịp nhanh
Hò khoan sông núi long lanh Thiên Trường
Bến Đò Quan hết đò ngang
"Cầu Đò Quan" nối chứa chan tình người
 
Ai về "Cầu Chuối" quê em
Đi qua "Cầu Ốc" nhớ đem theo gừng
Nam Định còn rất nhiều cầu
Địa danh người đặt nên tình thành thơ.
 
 
 
Chợ Hoa Xuân
 
Đào phai, đào mốc, bích đào
Toả hương khoe sắc đón chào "Chúa Xuân"
Nàng thơ thấp thoáng xa gần
Thi nhân ngơ ngẩn xuất thần nhìn theo
 
Canh Dần vương miện giương cao
Việt Nam Thu Quán dồi dào tình thơ
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 23:12:52 bởi vuhuutru >
không phải bút sắt,bút tre
bút lông chẳng phải chẻ hoe bút gì?
thưa rằng chính thực bút bi
viết đôi ba chữ cười khì cùng vui