Viễn Xứ Lạnh Đông
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
chuonggio_ngaytrove0 06.11.2009 05:22:32 (permalink)
0
 
 _ Thế là lại một mùa đông lạnh nữa đến, quấn đi bao nhiêu gió, nắng ấm và hồn ấm áp, chỉ còn đây một bờ vai lạnh cô đơn trước gió đông đầu mùa, ngoài kia tuyết đã điểm một mầu trắng trinh nguyên, trắng như một khoảng trống mênh mông hư không, ảo giác không có thật. Như khoảng trống tâm hồn tôi lúc này vậy...
 
_ Mùa đông thử hỏi ai không lạnh ( Nhất là với những ai, không yêu _ chưa yêu... thì mùa đông thật khủng khiếp... )
 





Tuyết đông Đầu Mùa
 
 
Sáng nay ta thức dậy
Ngoài trời tuyết đã rơi
Phủ kín trắng xóa trời
Tuyết đầu mùa đông điểm.
Đông đã đến đây rồi
Giao mùa thêm nỗi nhớ
Thế là ta đã ở
Bảy mùa tuyết qua rơi (!...)
Quê nhà xa ơi hỡi :
Nỗi nhớ ngày cộng thêm
Sầu buồn lòng đong đếm
Từng bông tuyết tỏa bay...
Chợt sống mũi cay cay
Bao đông lạc nơi này
Khoé mắt đượm buồn cay
Trong nhiều đêm viễn xứ...
Bên khung cửa thiếu nữ
Lòng nôn nóng bồn chồn
Nỗi thét gào từng cơn
Sáng nay: đông đã về....
 
     Chuông Gió
         31/10/09
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:42:06 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
#1
    chuonggio_ngaytrove0 09.11.2009 04:10:18 (permalink)
    0
     
     

      
     
    Đêm Đầu Đông Nước Nga
     

     
    Ta thấy mình lạc lõng
    Giữa trời đông nước Nga
    Nhiều ngày qua: xứ lạ
    Buồn nhớ lắm quê nhà.
     
    Ta ghét lây mùa đông
    Với tuyết trắng mênh mông
    Cho lòng ta thêm lạnh
    Đầy ngày dài trống không !...
     
    Giọt hoa lệ đêm đông
    Vơi đầy _ lại đầy vơi ...
    Lỡ khách ngồi lặng lẽ
    Với tâm hồn trơi vơi...
     
    Đêm đầu đông nước Nga
    Lạnh chưa tới quê nhà
    Nhớ mùi hương hoa sữa
    Hình dung vừa thoảng qua...
     
    Hà Nội vẫn còn thu
    Nơi đây đã lạnh giá
    Tủi phận hồng đơn lẻ
    Bao năm trời xứ xa !....
     
    Tuổi xuân dần đi qua
    Vụt nhanh như cơn gió
    Đầu đông vừa mới ngỏ
    Tâm hồn lạnh co do.
     
    Chuông Gió 
    11/11/09
     

    _____________________________


     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/8B12B3868546416990BCB80C02FC49BE.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      nguyenngoat 09.11.2009 08:56:53 (permalink)
      0
      GỬI ĐẾN EM
       
      Từ quê nhà xin gửi đến em
      Ngọn lửa ấm của trái tim thương nhớ
      Tuyết có lạnh nhưng nồng nàn hơi thở
      Gợi hương tình cho bớt lạnh về đêm.
      #3
        chuonggio_ngaytrove0 13.11.2009 06:35:40 (permalink)
        0
         

         


           
         
        Xin Mẹ Nhé...
                     Đừng Trông
         
         
        Mẹ ơi! nhớ quá à 
        Trong đêm đông xứ lạ
        Ngoài kia tuyết đã điểm
        Cả bầu trời như hoa...
        Nhìn tuyết lòng nhớ nhà
        Mênh mông cùng ngày qua
        Chợt rưng rưng giọt lệ
        Đôi mắt thoáng bỗng nhòa...
        Đón đã bao mùa đông
        Quê nhà mẹ đang trông
        Biết bao giờ con mới
        Về bên mẹ chờ mong !...
        Thôi hẹn mẹ lần nữa
        Ở thêm một mùa đông
        Rồi sẽ về bên mẹ
        Cho qua ngày nhớ mong.
        _ Xin mẹ nhé... đừng trông.

        Chuông Gió
        Những ngày viễn xứ nhớ nhà



        _____________________________




        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:44:46 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
        #4
          chuonggio_ngaytrove0 24.11.2009 06:06:54 (permalink)
          0
           


                  Nỗi Nhớ Mùa Đông


           
          Đông về cây cối trơ không
          Nỗi nhớ anh đó trong lòng chưa vơi
          Tuyết rơi trong khoảng xa vời
          Em cô đơn đứng giữa trời mùa đông
          Hồn em khoảng trống mênh mông
          Chia ly em vẫn trong lòng nhớ anh
          Mùa đông cây cỏ nào xanh
          Xa nhau nào có lòng lành không đau
          Ô kìa mắt lệ vương sầu
          Ngẩn ngơ em khóc giữa mầu trắng rơi
          Yêu anh, yêu cả cuộc đời
          Sao anh nỡ nói một lời chia tay
          Hôm nay đông lạnh nơi này
          Hồn mênh mông trống, mắt cay... em buồn.

          Chuông Gió
          20/11/09 





          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/017575CEB4A949F7849FCE07A5BFED84.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:47:15 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
          Attached Image(s)
          #5
            chuonggio_ngaytrove0 24.11.2009 06:33:52 (permalink)
            0
             
            Đông ơi!
            Cho em xin một chút nhớ
            Để tiễn đưa mùa đông qua
            Cho đôi mắt ướt vơi lệ
            Bởi lời người nói chia xa !...

             
            Mùa Đông Chia Ly


                  Hôm nay mình chia tay rồi
            Chúc anh hạnh phúc bên người đến sau
                  Biết không tim em đớn đau
            Mùa đông viễn xứ đêm sầu lệ rơi
                 Giọt dài, giọt ngắn chơi vơi
            Cho tim em nghẹn vì đời không anh
                 Trời đông tuyết trắng trong lành
            Mênh mông gió thổi buông mành ... mộng ru.

            _____________________________



             


            #6
              chuonggio_ngaytrove0 07.12.2009 05:41:43 (permalink)
              0
               

              Đêm Đông Viễn Xứ
               
              Trong đêm đông viễn xứ
              Em thấy nhớ anh hơn
              Mình qua phút dỗi hờn
              Giờ hai hồn hai nửa.
               
              Tình anh không còn nữa
              Em vẫn còn vấn vương
              Trái tim đượm yêu thương
              Chưa giây nào phai nhạt.
               
              Tuyết rơi thêm giá lạnh
              Giữa khung trời trơ không
              Lòng em thoáng mênh mông
              Trong đêm đông viễn xứ !...

              chuông Gió
              04/12/09





              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:46:08 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
              Attached Image(s)
              #7
                chuonggio_ngaytrove0 10.12.2009 07:15:51 (permalink)
                0
                 
                  

                        
                  
                 
                ĐÊM ĐÔNG VIỄN XỨ 



                 
                Đêm đông trời viễn xứ
                Hồn em lạnh tái tê
                Ước mơ nào còn để
                Dưới bờ môi hồng run.

                Đêm đông em lẻ loi
                Một mình ôm sầu nhớ
                Tự dưng thoáng thấy sợ
                Những bông tuyết tỏa bay .

                Đêm đông như người say
                Ôm bao niềm hối tiếc
                Bao nhiêu là công việc
                .... biết bao giờ đoàn viên ?

                Đêm đông lòng chiền miên
                Nghĩ về một lời hứa
                Giờ thì không còn nữa
                Anh đã chia xa rồi...!

                Một mình em đơn côi
                Trong đêm đông viễn xứ
                Sao tim em vẫn cứ
                Chứa ngự hình bóng anh.
                09/12/09
                Phong Linh 
                 



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/71377/B90A6752F60842F39D666035CDE70D04.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:56:54 bởi chuonggio_ngaytrove0 >
                Attached Image(s)
                #8
                  chuonggio_ngaytrove0 05.03.2010 06:52:30 (permalink)
                  0

                   
                   
                   
                                MÙA ĐÔNG
                   
                  Mùa đông cả phố một mầu
                  Tuyết trong trắng rụng trên đầu tóc êm
                   
                  Mùa đông lấp lánh trong đêm
                  Bước chân mất dấu bên thềm tuyết rơi
                   
                  Mùa đông lạnh lẽo chơi vơi
                  Em nơi viễn xứ bên đời vắng tênh
                   
                  Mùa đông nỗi nhớ không tên
                  Khi em lẻ bóng đứng bên cuộc đời
                   
                  Mùa đông khoảnh khắc xa vời
                  Hạ thu khuất vắng một thời nhớ thương
                   
                  Mùa đông lạnh lẽo kết vương
                  Cho em tiếng thở đêm trường lẻ loi.

                  Phong Linh
                  10/12/09
                  Mátxcova mùa đông lạnh đầy


                   
                   
                  #9
                    chuonggio_ngaytrove0 15.03.2010 17:28:54 (permalink)
                    0
                     
                     

                     
                    " Giọt Đời " Viễn Xứ
                     
                    Nắng vương làm nhớ quê nhà
                    Tự nhiên khoé mắt bỗng lòa... chiều nay
                    Quê hương luôn đượm tim đầy
                    Gửi theo mây gió nơi đây những ngày.
                     
                    Giữa trời viễn xứ ta say...
                    Cung thương lỗi nhịp mắt đầy tuyết mơ
                    Tùng dương đông đứng thân trơ
                    Lộc non còn ẩn lững lờ sương đưa.
                     
                    Nhìn trời ta nhớ quê xưa
                    Bao nhiêu xa cách đong vừa tìm thương 
                    Tự dưng dạ bỗng thất thường
                    Ước bàn tay ấm lạc đường qua đây.

                    Mà nhìn toàn mảng tuyết mây
                    Dừng chân hồn lượn non mây giữa giời!
                     
                    01/03/2010 
                     


                     
                    #10
                      chuonggio_ngaytrove0 15.03.2010 17:41:56 (permalink)
                      0
                       
                       

                       
                       

                       
                      Mình Em Trên Phố Mùa Đông
                       
                      Em bước chiều nay phố vắng người
                      Nỗi buồn đọng lại vừa rớt rơi
                      Em biết đi đâu về đâu nữa
                      Khoảng hồn trống vắng hóa trơi vơi.
                       
                      Em bước chiều nay trong gió lạnh
                      Tuyết rơi nhè nhẹ thiếu bóng anh
                      Thử hỏi lòng mình còn ai nữa
                      Hết mơ - khuất mộng - gió trong lành!...
                       
                      Em bước chiều nay lang thang mãi
                      Giật mình thốt lạnh run bờ vai
                      Xin người hành khất ban chút ấm
                      Để em giữ lại giấc mơ xanh.
                       
                      Em bước chiếu nay hình với bóng
                      Thả hồn trong cái lạnh trời đông
                      Bàn tay thon gầy trong tuyết trắng
                      Hóa ra vẫn còn xót đợi mong
                       
                      Em bước chiều nay phố thưa người
                      Vẫn đi mải miết cuộc đời ơi!...
                      Ngắm nhìn trời đông lòng thổn thức
                      Từng nhịp tim đập bỗng rã rời.

                      12/03/2010
                       
                       

                       
                       
                      #11
                        chuonggio_ngaytrove0 19.03.2010 06:13:10 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                         
                         
                        Thân Gái Dặm Trường
                         
                        Tuyết rơi trắng xóa nơi này
                        Cho tim buốt lạnh đong đầy tâm tư
                        Mùa đông trời thoáng mây mù
                        Lòng buồn ngân vọng âm u cõi đời...!
                         
                        Vì đâu ta lỡ quên cười
                        Vì đâu ta lại đầy vơi " chữ tình "
                        Vì đâu như cánh lục bình
                        Lênh đênh trôi khắp để mình cô đơn.
                         
                        Than ôi tiếng nấc từng cơn
                        Bao nhiêu hóa lệ tủi hờn rơi tuôn
                        Nửa đời vẫn mãi đi buôn
                        Tìm đâu ra đất làm " vườn " ươm hoa?
                         
                        Ngày đêm như bóng câu qua...
                        Mai xuân đổi sắc cánh hoa lìa đài
                        Một thân lẻ bóng không ai
                        Gieo neo hai chín... còn mài tơ duyên.
                         
                        10/03/2010
                        Phong Linh cg
                        Mátxcova lạnh giá


                        #12
                          James Jee 19.03.2010 08:43:30 (permalink)
                          0
                          Xin mượn đầu đề để chia xẻ chút cảm xúc cùng bạn!
                           
                          VIỄN XỨ LẠNH ĐÔNG
                           
                          Em ở đâu? Trên bầu trời xa xứ
                          Mùa đông về thử hỏi có lạnh không
                          Một mình em nghe giá buốt hư không
                          Tim cô lẻ trong mênh mông tuyết trắng
                           
                          Có phải em? Tâm hồn luôn phẳng lặng
                          Nhiều nỗi buồn lắng đọng giữa tâm tư
                          Ngày trở về mong quá, cứ hình như
                          Là ngày mai, ngày của từ xa lắc
                           
                          Ai có hiểu tâm hồn em vướng mắc
                          Cái lạnh đầu mùa nghe thắt tim đau
                          Nỗi cô đơn quạnh quẽ, nhớ biết bao
                          Ngày xưa đó quê nhà sao ấm áp
                           
                          Từ viễn xứ em mong lời phúc đáp
                          Gủi ân tình vào tận tháp nhớ mong
                          Mùa đông về hỏi ai có lạnh không?
                          Như em vậy tình yêu sao mong nhớ!
                          #13
                            chuonggio_ngaytrove0 20.03.2010 07:16:46 (permalink)
                            0
                             


                            Niềm Ước Trong Đêm Lạnh
                             
                            Có một điều em ước
                            Trong mùa đông lạnh đầy
                            Đôi má đỏ hây hây
                            Đôi bờ môi giá rét.
                             
                            Chóp mũi em giống hệt
                            Quả cà chua chín hồng
                            Ôi cái lạnh mùa đông
                            Cho em mơ nắng ấm.
                             
                            Đặt chân nơi em sống
                            Cả trời tuyết trắng trong
                            Tựa như lạc vào mộng
                            Với từng bông tuyết bay.
                             
                            Đứng giữa chiều đông này
                            Lòng còn say đông cũ
                            Bao giờ em ghép đủ
                            Hai nửa của tâm hồn ?
                             
                            Em thấy lòng vui hơn
                            Khi nghĩ tiếp ngày mới
                            Có lẽ là mãi đợi
                            Ngày lạnh em ước ao ...
                             
                            Đông ơi! có lẽ nào
                            Niềm mơ ước mong manh
                            Nhìn tuyết bay lấp lánh
                            Đứng giữ trời tuyết mơ.
                             
                            04/11/09


                             
                             
                            #14
                              chuonggio_ngaytrove0 20.03.2010 07:38:14 (permalink)
                              0
                               
                               

                                
                               
                              Thế Gian Thật Vô Tình
                               
                              Đếm ngọn gió vô tình
                              Đậu trên tuyết lung linh
                              Giữa khung trời xứ lạ
                              Thân lẻ loi một mình.
                               
                              Thầm ước có mối tình
                              Cho vơi đi giá lạnh
                              Trong đêm đông viễn xứ
                              Ở ngày tuổi cuối xanh.
                               
                              Đêm dài trống năm canh
                              Lòng đơn côi thoáng lạnh
                              Bờ mi nhàu khép nép
                              Đang ước giấc mơ xanh.
                               
                              Ngày dài vắng không anh
                              Không có một chút nhớ
                              Không có ai tâm sự
                              Nên luôn mộng và mơ.
                               
                              Chỉ có những vần thơ
                              Luôn kề bên cuộc sống
                              Chỉ có gió lồng lộng
                              Giữa đêm dài ngày đông.
                               
                              Sao em chưa lấy chồng
                              Khi xuân ba mươi đến
                              Có lẽ vì lỗi hẹn
                              Từ kiếp trước còn duyên.
                               
                              Nỗi buồn khắc... nào tên
                              Bởi cõi lòng rất lạ
                              Khung trời này xa quá
                              Khóc bao ngày xứ xa !...
                               
                              Người ta bên người ta
                              Chỉ mình em lạc lõng
                              Nhìn tuyết rơi xa vắng
                              Mênh mông thật hư không
                              * Thế gian thật vô tình.
                               
                               

                              _____________________________


                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9