NỢ ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 284 bài trong đề mục
nguyenthuy_qs 30.11.2010 17:35:12 (permalink)
0
 
nguyenthuy_qs 01.12.2010 11:23:22 (permalink)
0
EM…?
Nguyễn Thủy
 
Trong anh chỉ mỗi mình em
Trong em chỉ  mỗi tim của người
Rồi mai sau tận cuối trời
Bỏ ta ở lại giữa đời buồn tênh./.
 
NT
 
21 – 11 - 2010
nguyenthuy_qs 01.12.2010 20:04:45 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 12:01:29 bởi nguyenthuy_qs >
nguyenthuy_qs 03.12.2010 19:18:42 (permalink)
0

 


TÌNH NGỠ

Thứ sáu, 03/12/2010 16:59 pm


TÌNH NGỠ

Nguyễn Thủy

 

Tôi thì cứ ngỡ rằng em
Em thì cứ ngỡ rằng ðời dửng dưng
Tôi em hai nửa lưng chừng
Nụ cười tưởng đã vui mừng trong nhau

Hay đâu đã bạc mái đầu
Chưa từng chứng giám gởi trao ân tình
Ngỡ ngàng ðau buốt con tim
Buồn vui góp nhặt riêng mình đớn đau

Ðơn phương em mối tình đầu
Tôi như em cũng khác nhau ðâu nào
Mây giăng trời thấp hoá cao
Môi cười khép nụ hôn vào nỗi ðau.

NT.

03 – 12 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 10:58:05 bởi nguyenthuy_qs >
THƯƠNG GIANG 04.12.2010 06:24:28 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG ƠI ! NHỜ ĐƯỜNG LINE CỦA CÁC BẠN MỚI VÀO ĐƯỢC VNTQ NHƯNG RẤT KHÓ KHĂN, ANH GHÉ ĐẾN THĂM EM ĐÂY, CHÚC EM VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.
NT.



Nấp sau cánh cửa thẹn thùng
Ngỏ lời yêu chứa trong lòng đầy vơi.
Đêm khuya tàn cuộc chia đôi
Em về nấp bóng trăng lời vọng ngân.

NT




Nép sau cánh cửa..., ngại ngần.
Nhìn theo bóng dáng người dần khuất xa.
Buồn nhưng...không dám vượt qua,
Ngưỡng cửa...giữ nếp phong gia...bao đời...

 Kiev 03/12/2010-TG

@-Cám ơn anh vào được d đ là ghé qua thăm em.Chúc anh không còn gặp trở ngại khi đăng nhập vào d đ nữa nhé!Chúc  hồn thơ trong anh luôn thăng hoa.!
THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:48:16 (permalink)
0
Chúc anh Nguyễn Thủy  và gia đình đón Giáng sinh an lành!


nguyenthuy_qs 23.12.2010 23:06:46 (permalink)
0
NHỚ XUÂN
Thứ năm, 23/12/2010 22:35 pm


NGUYỄN THỦY
 
NHỚ XUÂN
Tặng anh em:HT 5A2103  PLEIKU ĐOÀN 330 CHUYỂN
 

 
Ta với bạn những ngày xưa giáp tết
Nơi chiến hào cầm súng giữ biên cương
Đâu ái ngại con đường mai sống, chết
Đã ghi vào kỉ niệm lính chiến trường.
 
Đường phía trước còn gian nan cực khổ
Chiến dịch mùa...Lắm lúc phải hy sinh
Núi rừng đêm tiếp liên hồi súng nổ
Hẹn ngày về hò hẹn lúc bình minh...
 
Trên quê hương người thân bao chờ đợi
Nồi bánh chưng, bánh tét ngóng con về
Đàn em nhỏ thơ ngây khoe áo mới
Chiều Xuân đi mẹ rưng lệ ê chề,
 
Ta nhớ lắm giọt nắng chiều sắp lặn
Vờn tóc mây em theo bước lối về
Cái thuở ấy đâu biết lời hò hẹn
Tiếng của lòng rên rỉ những u mê
 
Nhớ nhớ Xuân nhớ lắm chén ruợu rừng
Hoang lối cỏ khẩu súng trường giắt sẵn
Quanh thân gầy sốt rét vàng nét mặt
Cũng khi khà vang khúc nhạc lời ca.
 
Chắc tay súng vai ba lô, lựu đạn
Nặng quằng vai thêm một tuổi chiến trường
Niềm thương nhớ chúng mình ôm tình cảm
Đợi chờ Xuân chưa hết một chặng đường./.
 
( NT.)
 
( 23 - 12 - 2010 )
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 23:10:31 bởi nguyenthuy_qs >
#142
    nguyenthuy_qs 25.12.2010 21:57:56 (permalink)
    0













    MÙA THU ĐI

    25 - 12 - 2010



    Nguyễn Thủy

    Xin đừng vò nát vần thơ
    Lời không hoa mỹ đợi chờ gởi trao
    Chuyện xưa như ánh trăng đào
    Gói tình trong nỗi xôn xao trao người

    Mai sau xa cách đôi nơi
    Vần thơ nhỏ lệ đôi môi ngập ngừng
    Tiếng đàn âm vọng rưng rưng
    Râm ran nhịp điệu tận cùng xốn xang


    Thu đi gió rụng lá vàng
    Vấn vương một kiếp, lệ tràng mắt xinh
    Hẹn nhau đến kiếp lai sinh
    Nên duyên cầm sắc cho mình gặp nhau

    Một ngày nhớ vạn ngày sau
    Nỗi đau chiếm khoảng trời nhàu nát mây
    Thu đâu có biết heo gầy
    Vướng đời lỡ kiếp đọa đày trong ta.

    NT.
    #143
      suongthu_99 25.12.2010 23:07:38 (permalink)
      0

      Kính chúc chú Nguyên Thuy giáng sinh vui vẻ ạ !
      #144
        nguyenthuy_qs 28.12.2010 17:23:58 (permalink)
        0
        CUỐI ĐÔNG

        Nguyễn Thủy

        Cuối Đông se se lạnh
        Sớm độ sắc Xuân về
        Mọi người như hối hả
        Đón chào mùa xuân sang

        Em không choàng áo ấm
        The mỏng dáng dịu dàng
        Mắt tròn xoe ngơ ngác
        Ố kìa, ồ Xuân sang.

        NT.

        28 - 12 - 2010



        XUÂN VỀ...


        Nguyễn Thủy

        Xuân đã về đây đã về đây

        Chúc nhau men rượu ấm tình dày
        Mở lòng đón gió say hương sắc
        Đậm ý xuân trao nghĩa thắm đầy.
        Cụng chén nâng li cho lắc lay
        Mời nhau trút cạn ý xuân này?
        Chuyện trò thỏa thích vui xuân mới
        Đón chén tri ân thỏa lòng say.
        Ta với ta ngồi ngắm xuân nay
        Làng quê rộn rả sắc hoa đầy
        Vẩn vọng dư hương chiều hoa mộng
        Đăm đắm nhìn xưa mơ mắt ai?
        Nợ em đôi mắt xưa xưa ấy
        Chưa trả cho xong bởi tháng ngày
        Đông đã giao mùa Xuân trở lại
        Cái nhìn hoa mộng theo gió bay
        Anh ru em chữa phai màu nhớ
        Ngăn cách vì đâu mấy xuân dài?
        Xuân nay trở lại ôm mặt khóc
        Mượn chén rượu đầy cho ngất ngây.
        Cớ chi xuân lại lòng như tết
        Vạn ý tâm nầy biết ai hay
        Mong mai vẩn vọng nhìn non nước
        Em ở nơi đâu giá quay về?

        NT.


        02 - 01 - 2011


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 22:11:30 bởi nguyenthuy_qs >
        #145
          nguyenthuy_qs 28.12.2010 17:35:08 (permalink)
          0
          Kính chúc các bạn một năm mới vui tươi và hạnh phúc
           
          Nguyễn Thủy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 17:46:37 bởi nguyenthuy_qs >
          #146
            vtglcn 28.12.2010 17:48:06 (permalink)
            0


            @ Thầy ạ ! Con vào hoạ thơ cùng thầy cho vui nha !

            KÍNH THẦY

            Kính thấy một đoá hoa tâm
            Lòng thành khấn nguyện sang năm vui vầy
            Tiền tài lộc phúc thọ đầy
            Con chúc thầy mãi thấy này thầy nha !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 17:49:58 bởi vtglcn >
            #147
              vtglcn 28.12.2010 17:58:50 (permalink)
              0





              Nhớ công dạy dỗ của thầy
              Trò ngoan chăm chỉ sau này thành nhân
              Tình thầy như thể song thân
              Nghĩa cô như thể tình thân gia đình
              Tết này kính chúc tân xuân
              Thầy cô hạnh phức du Xuân đường hồng
              Vườn thơ thầy nở rộ bông
              Hương bay bát ngát xa gần đều vui

              #148
                nguyenthuy_qs 01.01.2011 01:03:31 (permalink)
                0


                CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ, VÀ HẠNH PHÚC
                #149
                  THƯƠNG GIANG 01.01.2011 04:19:36 (permalink)
                  0
                  HAPPY NEW YEAR Nguyễn Thuỷ !
                   
                  Chúc anh và gđ Năm Mới có nhiều niềm vui  Hạnh phúc!
                   


                   

                  #150
                    Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 19 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 284 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9