NỢ ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 284 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 11.03.2011 08:22:25 (permalink)
0
Hôm nay nhân dịp ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ Anh Thủy đến thăm em chúc em và gia đình hạnh phúc...Hưởng trọn niềm vui em nhé
 
Anh : Nguyễn Thủy

<




Cám ơn những lời chúc anh dành cho em nhân ngày QTPN!
nguyenthuy_qs 01.05.2011 00:32:32 (permalink)
0
 
ĐÃ SỐNG
 
Nguyễn Thủy
 
 
Hơn nửa thế kỷ qua ta đã sống
Hơn nửa đời bao biến đổi thăng trầm
Nhìn con người luôn sân si tham vọng
Sao cứ thế hoài chẳng một chút nghĩa nhân.

Trăm người quen chưa dể một người thân
Đời vô vị sao lắm điều chua cay đắng
Mong vị ngọt cho thơm hồng môi mặn
Nếm hương đời tỏa ngát vị tình say
Trên trần gian ta góp mặt hôm nay
Vung vãi hết những cuồng si, điên loạn
Hai cánh tay ta muốn đời ôm trọn
Tình yêu thương trên muôn vạn nẻo đời.
Trái tim người cũng là trái tim tôi
Chung nhịp đập, chung yêu thương đồng cảm
Xóa sạch vết nhuốc nhơ đầy bụi bặm
Sạch lương tâm trong sáng, rạng cuộc đời.
NT
30 - 4 - 2011
THƯƠNG GIANG 01.05.2011 16:37:30 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenthuy_qs

Hơn một tháng nay anh không sao vào được vntq hôm nay vào được ghé thăm em, chúc em và gia đình vạn sự như ý.
Anh
 
Nguyễn Thủy

_____________________________

Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T
http://www.daytohong.net/
http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenthuy_qs/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs
http://nguyenthuyqs.blogtiengviet.net/?cat=444400



Mừng anh đã trở lại diễn đàn !



...và không quên ghé thăm em!
Chúc anh sáng tác đều tay trở lại nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 16:38:40 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenthuy_qs 17.05.2011 16:48:35 (permalink)
0
NĂM HAI
 
 
 
Năm hai đủ chẵn một bộ bài
Thế nhân bỏ sức thố thi tài
Có lúc bạc tiền vào như nước
Có lúc tội tù trắng bàn tay
 
Ta cũng vừa tròn tuổi năm hai
Ba chìm bảy nổi khổ bi ai
Tựa thân như thể con bài vụng
Mãi thế cho nên bất thành tài
 
 
NT
 
09 - 7 - Kỷ Hợi
( 1959)
 
Khai sanh
15 - 6 - 1962
nguyenthuy_qs 22.05.2011 22:10:02 (permalink)
0
NGÀY ĐÓ TÔI ĐI
 
Nguyễn Thủy
 
Ngày đó tôi đi
Một sớm mùa Thu tháng Tám
Bám víu sợi cỏ ven đường
Băng vào vùng lửa đạn
Thời trai trẻ tóc xanh
Mắt đượm ân tình
Nỗi nhớ nhung vô hạn
Em đã xa
Lặng im
Hoang vắng
Đầm đìa nước mắt từ ly
Để gió vỗ về nhàn nhã sự cô đơn
Loài hoa cỏ kia biết có linh hồn?
Tôi khao khát một tình yêu cháy bỏng
Mơ một nụ hôn…Thiết tha lãng mạn
Lòng cảm hoá xôn xao …
Yêu hơn mọi lúc nào.
 
Những tháng năm sốt rét rừng
Đêm lạnh gia buốt thịt xương
Lộp độp những hạt mưa đêm
 ướt mèm trên chiếc tăng
Những lần chiến dịch…
 
Nước mắt của tôi, máu đào của bạn
Rất dịu kỳ hoà lẩn vị ngọt của tình yêu
Ngày mười tháng Tám năm một chín tám mươi
Kỷ niệm trong đời chẳng thể nào phai nhạt.
 
NT
 
23 – 4 - 2011
THƯƠNG GIANG 25.05.2011 08:45:43 (permalink)
0
Người xa khuất nẻo chân mây
Sao đêm ngày nhớ ngất ngây hỡi trời?
Bao giờ cho được sóng đôi?
Bên nhau nói hết những lời nhớ mong...

Chẳng biết nói chi hết nên mấy lời gởi Thương Giang đọc cho vui.

22 - 5 - 2011

Anh

Nguyễn Thủy



Nếu...

Bao giờ sông chảy ngược dòng,
Cho anh thấy lá diêu bông...mang về.
Người xa muôn dặm sơn khê.
Cùng anh sánh bước , giữ thề hẹn xưa...
Thương Giang


@-Cám ơn anh ghé thăm,em có đôi vần thơ vui hoạ lại.
nguyenthuy_qs 10.06.2011 20:18:11 (permalink)
0
[link=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVaK_Czzz4Yw3-G-YcWnreFTuoeGfIwD71W2ZPJ1r0H85XMX_rZqh8HyI][/link]
CƠN BÃO LÒNG ANH

Nguyễn Thủy

I

Ngày tháng Hạ réo rắt đầy nỗi nhớ
Phía trời xa vang vọng khúc nhạc hè
Ngời dáng phượng lấp lánh chùm hoa đỏ
Nắng lung linh lấp loáng áo dài bay.

Dưới sân trường ăm ắp kỷ niệm đầy
Lưu bút vội ngày mai rồi xa cách
Gởi lại em muôn đời trong nuối tiếc
Tiếng nhạc lòng bạt mạng điệu âm vang.

II

Đã biết mình lạc vào chốn đạn bom
Hạ thân mến có bao giờ trở lại?
Rồi cái nắng chiến trường như điên dại
Chiến dịch mùa khô thầm nhớ nước, thương mình...

Cái bắt tay người đồng đội hy sinh
Cắn chặt môi ngậm lời yêu thầm kín
Nụ hôn trên môi nhạt nhòa khô nín
Gió thầm ru nhè nhẹ tuổi đôi mươi.

III

Ba mươi năm thầm nhắc chuyện cuộc đời
Nợ cơm áo mẹ cha biết sao đền đáp?
Tình sông núi như mưa sa, bão táp
Hạ giờ về mang theo cơn bão lòng anh.

NT.

09 - 6 - 2011
nguyenthuy_qs 10.06.2011 20:22:43 (permalink)
0

 
XIÊM Y
 
Nguyễn Thủy
 
 
Yếm đào trải dưới nắng vàng
Nghìn con mắt lạ liếc ngang bận lòng

 
Đêm về chột dạ, héo mòn
Sớm ngơ ngẩn đến,chiều hồn tương tư

 

Hoa chen ngọc tuyết, đáp từ
Lời tim nhắn gởi tờ thư trải lòng

 
Hạt tình vừa vội lên mầm
Cây đời trổ nụ nghìn năm yếm đào

 
Xiêm y lồng lộng trời sao
Mây che nét ngọc dáng đào mộng mơ.

 
NT.
 
08 - 6 - 2011
nguyenthuy_qs 10.06.2011 20:25:26 (permalink)
0


SÔNG THU...MỘT THỜI

Nguyễn Thủy

Trời xanh soi bóng đôi bờ
Sông Thu lắng đọng bến thơ mộng thuyền
Đò về ngược nước Dùi Chiêng
Chênh vênh bến Đá chao thuyền bến mơ

Thuyền lên Hòn Kẽm đợi chờ
Chiều chưa hắt bóng lượn lờ đợi trăng
Thuyền chài đậu bến sông giăng
Êm trôi mặt nước người nằm mộng mơ

Đôi mi khép đợi hồn thơ
Theo chiều gió gọi vào bờ yêu thương
Mười ba năm nghĩa đoạn trường
Âm hương một thoáng người thương xa rồi.

Về xuôi thuyền đậu bến đời
Dòng Thu bỏ mất nụ cười đôi mươi
Mất rồi một thoáng trong tôi
Cũng là kỷ niệm một trời của thơ.

NT.

04 - 6 - 2011

Kỉ niệm 13 năm miền Tây...Đất Quế
nguyenthuy_qs 10.06.2011 20:28:17 (permalink)
0


MÀU TÌNH ƯỚC MƠ

Nguyễn Thủy

Và hôm nay màu trời xanh hơn lại
Nhường không gian êm ả sắc hoa nhài
Mắt như chạm hôn làn môi bé nhỏ
Dịp em về thấp thoáng đợi vàng mai...

Xuân xanh tươi hoa cỏ uống trăng ngày
Em tươi tắn nụ cười xinh vườn mộng
Làn gió nhẹ thoảng hương tình êm ái
Ru bình yên tuổi hoa bướm vẻ vòng

Đêm thao thức nghĩ một thời rong ruổi
Trời Thu xanh mắt biếc đợi chờ mong
Mơ cánh chim bay về đồng cỏ nội
Mang tin xưa về lại tuổi mây hồng .

Màu nhung nhớ màu tình xanh kỷ niệm
Màu thương yêu một thời bước lang thang
Tha hương gởi chút tình ngày đưa tiễn
Em trong mơ sương phủ trắng đồi hoang.

Ta trở lại, ngày em đi biệt xứ
Màu ước mơ xanh đậm nét mong chờ
Và tất cả vùi chôn vào quá khứ
Ta trở về khóc họa bút tìm thơ.

NT.

31 - 5 - 2011
nguyenthuy_qs 17.06.2011 22:05:51 (permalink)
0
[link=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVaK_Czzz4Yw3-G-YcWnreFTuoeGfIwD71W2ZPJ1r0H85XMX_rZqh8HyI][/link]
CƠN BÃO LÒNG ANH

Nguyễn Thủy

I

Ngày tháng Hạ réo rắt đầy nỗi nhớ
Phía trời xa vang vọng khúc nhạc hè
Ngời dáng phượng lấp lánh chùm hoa đỏ
Nắng lung linh lấp loáng áo dài bay.

Dưới sân trường ăm ắp kỷ niệm đầy
Lưu bút vội ngày mai rồi xa cách
Gởi lại em muôn đời trong nuối tiếc
Tiếng nhạc lòng bạt mạng điệu âm vang.

II

Đã biết mình lạc vào chốn đạn bom
Hạ thân mến có bao giờ trở lại?
Rồi cái nắng chiến trường như điên dại
Chiến dịch mùa khô thầm nhớ nước, thương mình...

Cái bắt tay người đồng đội hy sinh
Cắn chặt môi ngậm lời yêu thầm kín
Nụ hôn trên môi nhạt nhòa khô nín
Gió thầm ru nhè nhẹ tuổi đôi mươi.

III

Ba mươi năm thầm nhắc chuyện cuộc đời
Nợ cơm áo mẹ cha biết sao đền đáp?
Tình sông núi như mưa sa, bão táp
Hạ giờ về mang theo cơn bão lòng anh.

NT.

09 - 6 - 2011
 
nguyenthuy_qs 17.06.2011 22:11:55 (permalink)
0
EM ƠI LỜI RU

Lời ru em hát ngọt ngào
Như cơn gió nhẹ thoảng vào lòng nhau
Ru anh muôn thuở dạt dào
Ru anh từng ngón xuân đào mộng mơ
Môi thơm ru vạn lời thơ
Ngủ trong êm ái à ơi giấc nồng
Nghe em ru mộng vào hồn
Anh xa mà vẫn như còn gần hơn
Hát lời ru giấc chập chờn
Bổng dưng muốn khóc nhiều hơn bên lòng
Em xa trăm núi nghìn sông
Vẫn còn nghe giọng thăng trầm yêu thương./.


nguyenthuy_qs 24.06.2011 11:36:20 (permalink)
0
NHÌN...





Nguyễn Thủy


Nhìn trong đôi mắt em
Anh lạc vào chốn mộng
Trong thăm thẳm tim em
Anh mơ nhìn hạt nắng.

Nắng hôn hoàng hôn tím
Hiện lên một mối tình
Lòng luyến lưu xao xuyến
Đóa môi cười tươi xinh

Và khi em chợt đến
Mang mang niềm yêu thương
Nghìn lời cho hò hẹn
Buồn đau xin chung đường

Ô kìa kìa chiếc lá
Giọt sương đọng cô đơn
Hay là giọt nước mắt
Ai dâng chi nỗi buồn?

Một mình chân đếm bước
gót ân tình phiêu du
có bao giờ biết được
Men tình đang len sầu!...

NT

23 - 6 - 2011


HẠ CÁCH



Rồi Hạ về xa cách bước tha hương
Mưa vội đến giăng giăng niềm thương nhớ
Tháng năm buồn mỏng manh hơn thế nữa
Tình phiêu du theo gió thoảng qua mành

Rồi Hạ về đau buốt mối tình xưa
Chia nỗi nhớ cách ngăn - đường chiến dịch
Nắng ráo riết tuổi đôi mươi mười tám
Cháy khô lòng khát nghẹn cổ giọt mưa.

Đời đau thương ve kia cất tiếng sầu
Phượng xơ xác đỏ tím màu bối rối
Và cứ thế cuộc đời bao chìm nổi?
Chàng thư sinh gục chết giữa đạn thù.

Rồi cô đơn đếm bước với muôn thu
Đành gởi lại mối tình theo trăng gió
Mối tình đầu chưa một lần mở ngỏ
Nên đã sầu cho hận tủi đời trai.

NT.

23 - 6 - 2011


TÌM ...

Nguyễn Thủy

Xa kia rừng
Xa kia núi

Lồng lộng trời
Vời vời bể sâu.
tiếng chim sầu, chim không hót

Bao nỗi buồn
trong ánh mắt

bắt cô nhân tình trói buột hồn đau...
Trong cỏi đời
Bao ngang trái

Tình thân ái
Tình mặn mà
Một thời hoa

Mang trái tim bao khờ dại
Tìm yêu

Từ tóc hãy còn xanh
đến khi phơ đầu bạc

Vẹn nguyên tình yêu trinh tuyết thuở ban đầu

Cho là hết
Tội tình chi

Trăm năm trong cõi cuộc đời...
Xa xa rừng

Xa kia núi
loài chim bay đi tìm tổ
Xây ái ân cho lòng

ước mơ sau
đem nguồn hạnh phúc
trong thanh bình

Tình yêu dạt dào trên đôi môi
thế gian này

Bao linh hồn
đang lang thang
đi tìm hạnh phúc

Nghe tiếng chim
Ngỡ tình yêu
Đang sống
gọi mãi đời yêu thương./.

NT.

23 - 6 - 2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2011 11:39:16 bởi nguyenthuy_qs >
nguyenthuy_qs 24.06.2011 15:29:09 (permalink)
0




QUÊ GIỜ LẠI NHỚ QUÊ XƯA
 
Nguyễn Thủy
 
  Sớm mai nắng mới lên đầu xóm
Nhộn nhịp làng quê rực ánh hồng;
Lòng người rộn rã xôn xao lạ,
Điệp khúc quê hương thật ấm nồng. 

Lại nhớ ngày xưa tuổi chín mười,
Giặc càn đốt phá khắp quê tôi;
Trẻ già trai gái đi chạy loạn,
Máu chảy đồng phơi xác thảm trời.

Hình dáng quê xưa chẳng xóa mờ
Lớp già đã khuất trẻ thờ ơ
Tìm dấu quen xưa đâu chẳng thấy
Lối cũ, đường xưa lạc nẻo vào.
 NT 24 - 6 - 2011
 


 
#194
    nguyenthuy_qs 24.06.2011 20:51:43 (permalink)
    0





    CHÚT LƯU LẠI

    Nguyễn Thủy


    Đời bao giông tố đi qua
    Còn gì thêm nữa cho ta với người
    Ngẫm suy mấy bận trong đời
    Chút gì còn lại để rồi có nhau.

    NT.






     
    #195
      Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 284 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9