NỢ ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 284 bài trong đề mục
nguyenthuy_qs 29.06.2011 17:23:02 (permalink)
0
THUYỀN TRĂNG
Thứ tư, 29/06/2011 16:18


THUYỀN TRĂNG




Nguyễn Thủy



Trăng vành vạnh
                         Thả hồn trên sóng nước
Thuyền cô đơn
                         nằm đợi bến mong người
Có ai hiểu
                         thấu lòng trăng hẹn ước
Chở niềm vui
                         về đón ánh mai cười!


NT

29 - 6 - 2011

nguyenthuy_qs 19.07.2011 00:06:46 (permalink)
0



 
 
ĐỌC BÓNG NẮNG
 
Tặng Nguyễn Đình Xuân
 
Nguyễn Thủy
 
I
 
Bóng nắng đầy tia nắng vàng
Soi nàng thơ khắp nhân gian hiện hình
Trăng đêm quyện với gió tình
Tháng năm thiếu nữ in hình nước non
 
II
 
Lời thơ Bóng Nắng xanh, tròn
Lên đôi mắt của giai nhân một thời
Bố,Mẹ, Bà, Chị em ơi!...
Xem Bóng nắng thấy cuộc đời thêm yêu...
 
III
 
Dọc ngang mấy bận trong đời
Người lính đi giữa một thời hiên ngang
Lời thơ Lên tận thiêng đàng
Môi cười chín cả giang san hữu tình
 
NT.
 
18 - 7 - 2011
nguyenthuy_qs 18.08.2011 17:05:00 (permalink)
0


NHỚ DÁNG NÉT XƯA
Nguyễn Thủy
Tặng cô giáo : N.T.C Trường PTTH Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng



Em và dáng nét xinh tươi
Bên thềm phố cũ phanh phơi màu trời
Phố xưa kỷ niệm một thời
Học trò áo tím mỉm cười với thơ.

Một thời xanh mộng, vàng mơ
Đồng Khánh hỡi bây giờ còn không
Thềm gạch cũ nét rêu phong
Chùa Thiên Mụ nỗi lòng còn vương

Ra đi chinh chiến đoạn trường
Chưa phai màu cũ lệ thương khóc đời
Bao giờ nước mắt thôi rơi
Ngựa hồng chiến mã vua thời dọc ngang

Huế ơi! Thương nhớ vô vàn
Học trò đất Quế gởi làn thơ bay
Về cô giáo Huế tháng ngày
Ba mươi năm cũ đưa tay chèo đò

Trước thời loạn lạc âu lo
Bên trang giáo án vòng tay học trò
Bây giờ nét mực tím chờ
Đôi vầng nhật nguyệt sang bờ thuyền xuôi

Phải chi ngày tháng êm trôi
Cho quên đi hết một thời loạn tim
Giá gì đừng mỏi mắt tìm
Ngủ quên cho khỏi nỗi niềm nhớ mong...

Ngày xưa yêu Huế gởi lòng
Bây giờ chẳng biết Huế còn nhớ mong
Huế ơi Huế đợi tình không
Con tim đi mấy nhịp lòng thổn than...

NT.

01 - 8 - 2011
sông đáy 19.08.2011 18:54:02 (permalink)
0
Thầy giáo đẹp trai cũng chơi bên nhà này mà em không biết.Thơ thầy hay lắm.Đã có cô nào bên này mê anh  vì đọc thơ của anh chưa? He..he..Em buồn quá,chả có cô nào cắn câu.Hi..hi...
nguyenthuy_qs 03.09.2011 12:48:04 (permalink)
0
Thơ Cập nhật ngày 03-12-2010
http://www.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?cat_id=0&news_id=35442#content

Bài thơ tặng bạn
(Tặng Nguyễn Thủy Quế Phong)
 
BT- Qua mấy đường quê,mấy suối sông
Tìm bạn đường xa chẳng ngại lòng
Quê bạn Quế Phong(*) miền núi tận
Chim rừng say giọng níu tre cong.
 
Nhà bạn y là một bức tranh
Trời lam, khói trắng, lá cây xanh
Một người tình nhỏ, hai con nhỏ
Hạnh phúc êm như gió lướt mành.
 
Tôi bạn gặp nhau mà cứ ngỡ
Ngày nào Nguyễn Bính gặp Kiên Giang
“Lá vàng hoa đỏ trôi không kịp” (*)
Lưu lạc tình thơ giữa xứ ngàn.
 
Rượu tình tôi bạn nâng ly cạn
Rót tiếp tri âm, rót tiếp lòng
Hai ta, rừng hát chênh vênh núi
Sao mắt nhìn nhau cứ rưng rưng.
 
 
 Là phải xa rồi, bạn tiễn đưa
Không cười, không nói chẳng buồn thưa
Tôi đi im lặng chiều ngưng gió
Phía bạn hình như trời chuyển mưa.
 
* Quế Phong thuộc Quế Sơn, Quảng Nam
* Thơ Nguyễn Bính
NGÔ VĂN TUẤN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2011 12:51:08 bởi nguyenthuy_qs >
tieu_yen 18.09.2011 16:12:47 (permalink)
0
bạn làm thơ hay lắm
nguyenthuy_qs 20.09.2011 14:39:29 (permalink)
0

Trích đoạn: tieu_yen

bạn làm thơ hay lắm

 
Cảm ơn Tiêu_yen nhiều nhé...
nguyenthuy_qs 20.09.2011 14:42:07 (permalink)
0

Trích đoạn: sông đáy

Thầy giáo đẹp trai cũng chơi bên nhà này mà em không biết.Thơ thầy hay lắm.Đã có cô nào bên này mê anh  vì đọc thơ của anh chưa? He..he..Em buồn quá,chả có cô nào cắn câu.Hi..hi...

Làm thơ cho mình để mình đọc chớ có cô nào mê thơ anh đâu.Cảm ơn Sông Đáy đã ghé thăm.Sao lâu nay khỏe không?
nguyenthuy_qs 20.09.2011 18:53:22 (permalink)
0
 http://www.nhaccuatui.com/m/j47Mke6TLe
 
[themNhac][/themNhac]  
 
 

XUÂN VỀ...


Nguyễn Thủy - (Quế Phong - Quế Sơn - Quảng nam)

Xuân đã về đây đã về đây
Chúc nhau men rượu ấm tình dày
Mở lòng đón gió say hương sắc
Đậm ý xuân trao nghĩa thắm đầy.
Cụng chén nâng li cho lắc lay
Mời nhau trút cạn ý xuân này?
Chuyện trò thỏa thích vui xuân mới
Đón chén tri ân thỏa lòng say.
Ta với ta ngồi ngắm xuân nay
Làng quê rộn rả sắc hoa đầy
Vẫn vọng dư hương chiều hoa mộng
Đăm đắm nhìn xưa mơ mắt ai?
Nợ em đôi mắt xưa xưa ấy
Chưa trả cho xong bởi tháng ngày
Đông đã giao mùa Xuân trở lại
Cái nhìn hoa mộng theo gió bay
Anh ru em chữa phai màu nhớ
Ngăn cách vì đâu mấy xuân dài?
Xuân nay trở lại ôm mặt khóc
Mượn chén rượu đầy cho ngất ngây.
Cớ chi xuân lại lòng như tết
Vạn ý tâm nầy biết ai hay
Mong mai vẫn vọng nhìn non nước
Em ở nơi đâu giá quay về?

NT.

02 - 01 - 2011

nguyenthuy_qs 20.09.2011 19:16:10 (permalink)
0
http://youtu.be/-9szXOTgf4s
 
TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG

Nguyễn Thủy

Vốn dĩ nước hòa trong nước
Giữa ta và bạn đôi bờ
Lấp lánh hai dòng tái hợp
Viết lên nghìn khúc ca dao

Ô hay mới vừa chơm chớm
Nước kia về bến khác thường
Để sông bơ vơ dòng chảy
Nhạc đời vọng khúc cô đơn.

Thời gian trôi đi chầm chậm
Từng nấc dấu vết bụi đời
Ai làm cho tim ngừng nhịp
Để cơn bão động chấn trời?

Ta là người ai thương nhớ
Mau quên mau lãng một thời
Để bao nhiêu điều quái gỡ
Mất nhau mất cả tiếng cười.

Ta mừng cho ngày sinh nhật
Thêm bao nhiêu cảnh nỗi trôi
Duyên ta phận người đá bạc
Sầu dâng lên khóe mắt làn môi.

Mất đi nụ cười hôm ấy
Mất rồi đôi mắt bồ câu
Ôm sầu đi vào quen lối
Là niềm hạnh phúc - chia đôi

Em về ta đi không gặp
Trên dòng nhật ký cuộc đời
Bởi tại ghen chi cho nát
Chiếc cầu duyên đã gảy đôi...

Âu chi cũng là số phận
Mỏng manh rách nát mối tình
Hai đường trăng trời bể nước
Làm quà nhật ký đời tôi.

NT.

16 - 9 - 2010

nguyenthuy_qs 20.09.2011 21:00:46 (permalink)
0
GỞI NGƯỜI EM GÁI TÔI YÊU
 
Nguyễn Thủy
 
Anh gom góp những yêu thương
Từ trong tuổi nhớ cội nguồn trái tim
Gởi em tất cả nỗi niềm
Của xưa giờ vẫn còn nguyên bên lòng.
 
Tình anh như nước dòng sông
Muôn đời vẫn chảy bên giòng thời gian
Vào nơi sâu thẳm tâm hồn
Gởi em từ những nỗi buồn niềm vui.
 
Xa xôi em hiểu chăng lời
Yêu thương và nhớ thành đôi hiện hình
Mong sao mãi ánh bình minh
Em về mang những lòng trinh trắng lòng
 
Thỏa niềm anh ao ước mong
Mùa hoa nhân ái bên song của tình
Nhạc lời vũ điệu thâm sinh
Hòa âm sắc của ta mình sóng đôi./.
 
NT.
 
20 - 9 - 2011
 
SongHuong 21.09.2011 10:35:13 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenthuy_qs

Tặng Tuấn

Anh : Nguyễn Thủy


Hoài mong chiều Thu mộng
Niệm từ ánh mắt trong
Hội vui màu hy vọng
Lim dim... rứt ray lòng...

Thơ : từ nơi xa xứ
điệu màu thời gian
Tuyết rơi cho hạt nắng
Nhung trên đóa môi hồng...

NT

20 - 9 - 2011

Chúc Tuấn nhận được tập thơ HNHL tràn đầy niềm vui nhé...



Cảm ơn anh Thuỷ đã ghé thăm em. CHúc anh khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ

nguyenthuy_qs 21.09.2011 18:31:09 (permalink)
0


THỨC


Nguyễn Thủy

Trăm năm là mấy hỡi người
Trần gian nhỏ lệ khóc cười sao đây?
Buồn vui lẫn lộn ai hay
Thức khuya thêm với ngày dài cho lâu…


Trắng đêm xua giọt thương sầu
Đổi bao nhiêu ánh mắt màu yêu thương
Kết tình duyên mọi nẻo đường
Sớm hôm vui với muôn phương người tình.

Tóc phai chải nỗi muộn phiền
Kết nhành tinh khiết hoa tiên nhiệm mầu
Áo trời mặc cả bể sâu

Vòng tay ôm trọn đời nhau suốt đời.

Em người thương của ta ơi

Thức chăng cùng với bóng tôi một mình
Khuya tàn ngâm khúc tự tình
Yêu thương cho hết đời trinh nguyên này


Trắng đêm sương lạnh giá đầy
Đem hương tình gởi với cây cỏ buồn
Đổi về hạt nắng yêu thương
Sưởi màn đêm lạnh ấm đường tơ duyên.


NT.

21 – 9 - 2011
nguyenthuy_qs 21.09.2011 19:42:06 (permalink)
0
CÓ CON ĐƯỜNG

Nguyễn Thủy

Có thể có con đường

chỉ một lần đi rồi xóa dấu vết
Nhưng con đường này có nhiều bàn chân giẫm nát…

Đường hành quân…vào trận chiến …Tình duyên

Chẳng bao giờ rút lui theo đường cũ

Nên đường cũ cũng chỉ một lần và đường mới cũng chỉ một lần thôi.


Anh cũng có một con đường đã đi chưa bao giờ giẫm lại

Đường tình…Cũng lắm vị gian truân
Anh muốn làm người đi qua mọi ngưỡng của trần gian
Tìm dấu thân quen chiều qua em về, đi vội vả.

Bất chợt nhìn xưa…Còn hơi buồn giọng nói

Em đi

Anh hoài đợi dấu chân xưa
Lời nói ngọt ngào…Xe vội khuất xa

Cuối nẻo đường em ngoái đầu nhìn lại
Nhớ lắm những con đường xưa dìu nhau dưới trời sương lạnh giá
Mười ngón tình nồng ru ấm ngọt làn môi

Cái hôn lần đầu giờ vạn nẻo chia phôi
Bệnh hoạn đôi môi, run run lời nói
Mối tình đầu khát khao nhiều lắm
Run rẫy đôi chân, ngọng cả tiếng lời


Con đường vội đi giờ hai ngã chia phôi
Dấu bàn chân chẳng còn in trên lối cũ
Giữa khoảng trời xa giờ trái tim ấp ủ
Mối tình câm con đường vắng tiếng cười.


NT


21 – 11 - 2011
#209
    nguyenthuy_qs 23.09.2011 20:27:12 (permalink)
    0

    TÍM


    Nguyễn Thủy


    Có phải em là Huế
    Mà sắc tím áo không
    Anh mãi mê say đắm
    Nhìn tím cả nắng trong

    Đôi mắt màu sắc tím
    Thu xanh tím cả lòng
    Mơ mộng chiều sắc tím
    Dáng êm trôi bềnh bồng

    Mùa Xuân bên áo tím
    Tím cả nắng vàng chiều
    Nón bài thơ trắng yêu
    Len lén màu sắc tím,

    Sao lòng tha thiết thế
    Mưa tím lối chiều về
    Em hoàng hôn áo tím
    Mắt đậm ngời sắc quê.

    Có phải em là Huế
    Màu trời Huế tím trong
    Dáng phủ phục má hồng
    Nhuộm đời ngây ngất tím.

    NT.

    01 - 8 - 2011












    #210
      Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 284 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9