Dáng quê
Dáng quê hương bóng núi
Chiều lên vi vút sáo diều
Làng quê hoa tranh như tạc
Em đi nghìn bước thương yêu.
Quê hương thơm mùi rơm rạ
Tiếng còi xe xua ngày xưa đi mất
Mái nhà tranh - vách đất...?
Giờ mọc lên nhanh
Những ngôi nhà tầng cao san sát
In hình dáng phố
Trăng đêm mất tuổi trăng thuỳ
Ánh điện sáng lạn nguy nga
Nét quê giờ như xa lạ
Mong!...
Xưa trở lại
Cho.
Nét xưa hiện về.
22 - 4 - 2011
Nguyễn Thủy
AI GIẤU
Nguyễn Thủy
Ai giấu ngây thơ trong mắt?
Cho bao khờ khạo trốn cùng?
Để hồn mông lung ngày cũ
Trở về ngớ ngẩn ngủ tuần...?
Ven đời sọc sành ký ức
Ngắm nhìn gió tựa song đôi
Giễu cợt ngoạn thưởng cung sức
Để lòng thỏa ngát hương đời.
Chưa chi đến ngày bạc tóc
Hiện về ngày ấy tuổi đôi,
Tóc xanh sợ...Sơ thịt nát
Có ai ngồi khóc, ngồi cười?
Tháng ngày làm gì mưa nắng?
Ngày đêm nhiễu động khí trời
Biến thành bao cơn bão tố
Hỏi bao người khóc, người cười?
Ai giấu ngây thơ trong mắt?
Tận cùng màu của cỏ cây...
Một màu đượm bao vàng đá?
Vận hành, vận có ai hay?
Sóng Thu giữa mùa Thu chín
Ngổn ngang bề bộn đã đành
Thói đời một trong bao tuổi?
Muộn phiền nấp tận mắt xanh...
NT.
TẶNG EM THƯƠNG GIANG
Nguyễn Thủy
"Em vì cơm áo ra đi"...
Bỏ quê hương lại những gì còn không???
Ngày về dâng ánh mây hồng
Em và thơ thả bềnh bồng hương hoa.
Thơm hương ngát nhị đậm đà
Anh xa mong có ngày ta bên mình
Ẩn trong đôi mắt nhân tình
Quê hương, xứ sở vẹn hình nước non
Đáp lời, từ tạ núi sông
Chia tay trở lại bên dòng Volga...
Sông Thương suối nhớ mặn mà
Trôi bao nước; thương quê nhà bấy nhiêu...
Em đi ngồi đứng bên chiều
Nhìn phương Bắc, biết bao điều... Nhớ Thương...
NT.
02 - 10 - 2011